• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

D_P_HOA

Active Member
Em thường ngày lễ ít đi chơi lắm bác ạ. Nếu không bị tai nạn nằm nhà thì em vẫn đi làm bình thường. Đi làm ngày lễ thì được 3 ngày nghỉ ở nhà, đợi bà con nghỉ lễ chán chê, mình lấy ba ngày nghỉ nằm nhà ngủ cho khỏe :D Già rồi, đi chơi ngày lễ đông đúc, ngại lắm. Cũng còn may là nằm nhà chứ không phải nằm lại bệnh viện, bác ạ. Tính em lạc quan, không làm trầm trọng hóa sự việc cho nên dù cả người đau nhức, em vẫn cho là thường thôi vì còn may không gãy chân với không bị xuất huyết não... Đại loại là vậy. Cứ cho là mình gặp hạn không tránh khỏi. Rồi nó cũng qua thôi mà. Cái hạn lớn nhất là... cái chết thì mình cũng còn hên chưa gặp phải. :p<):)8-x

Thằng Bờm nó ngày càng quá quắt, càng ngày nó càng tìm cách trả thù độc hơn vì cái tội bố mẹ cấm không cho nó thỏa mãn nhu cầu sinh lý :(:)(( Lần trước nó ị trên cái chăn trải trên giường thì mang cái chăn đi giặt là xong. Giờ nó ị trên cái bộ salon bọc vải với nệm dầy ở dưới thì... thôi rồi Bờm ơi! :(:)(( Cái gối nệm bố Bờm lột ra giặt lớp áo ngoài Bờm ị lên đấy, còn cái lõi nệm bên trong còn thấm mùi thơm lừng của Bờm còn dựng y sì ngoài cửa phòng ngủ, chưa biết xử lý thế nào nữa! Chắc phải mang ra tiệm cho người ta giặt hấp. Em đang định chuyển nhà để kiếm cái nhà rộng hơn, cho bọn mèo ở riêng phòng của chúng nó thì mới ngăn chặn được vụ ị bậy với tè dầm lung tung này.

Nhà bác ngay Hà Đông thì cách trung tâm Hà Nội bao xa hả bác? Ở đấy ngày lễ thì đi chơi những chỗ nào? Ở Sài Gòn cũng quanh quẩn mấy công viên hay là chạy ra mé biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Phan Thiết... chơi thôi. Còn lười nữa thì chạy vào mấy quán bar nhâm nhi wine nghe nhạc sống :D Trước đây ngày lễ em cũng vi vu đi chơi biển với quán bar dữ lắm, giờ hết thời rồi bác ạ :(:)))[/QUOTE]

Hi hi , cái hạt Catnip này chắc không hợp với đất cát nhà mình bác nhỉ :)

Cái vụ Bờm trả thù thì ngày càng tinh vi thật :D, thôi bác chịu khó vài tháng nữa cho Cam và Bánh mỳ đủ tuổi , lúc đó Bờm 1 nách hai vợ thì chắc sẽ đỡ hơn bác ạ. Em đang nghĩ nếu con của Bờm và hai chị em Cam và Bánh mỳ thì sẽ xinh lắm đấy bác Gema ạ.

Nhà em ở Hà đông, nôm na gọi là Hà nội 2 bác ạ :D, thực ra em vẫn thích Hà đông là Hà tây cũ hơn là sát nhập vào Hà nội :). Từ Hà đông ra trung tâm thì khoảng 12km thôi mà . Nhưng ngày nghỉ và ngày lẽ ít khi em đi chơi đâu lắm, những hôm đó ra ngoài đường toàn thấy người là người không à :)
 

mnho

Member
Mnho mong cho cô mau hết đau nghen.
Mơi mốt cô ra đường là phải cẩn thận hơn.
Lần nào má mnho đụng tới cái xe đi ra đường, mnho đều nhắc như dzậy.
 

linhlady

Member
Mẹ Gemma đã đỡ đau chưa? bố Bờm ở nhà cũng vất vả thêm nhiều. thương mẹ Gem lắm lắm ấy. e cũng từng bị, lúc mẹ Gem kể mà e chẳng dám đọc nhiều. :(
 

Gemma

Active Member
Hi hi , cái hạt Catnip này chắc không hợp với đất cát nhà mình bác nhỉ :)

Cái vụ Bờm trả thù thì ngày càng tinh vi thật :D, thôi bác chịu khó vài tháng nữa cho Cam và Bánh mỳ đủ tuổi , lúc đó Bờm 1 nách hai vợ thì chắc sẽ đỡ hơn bác ạ. Em đang nghĩ nếu con của Bờm và hai chị em Cam và Bánh mỳ thì sẽ xinh lắm đấy bác Gema ạ.

Nhà em ở Hà đông, nôm na gọi là Hà nội 2 bác ạ :D, thực ra em vẫn thích Hà đông là Hà tây cũ hơn là sát nhập vào Hà nội :). Từ Hà đông ra trung tâm thì khoảng 12km thôi mà . Nhưng ngày nghỉ và ngày lẽ ít khi em đi chơi đâu lắm, những hôm đó ra ngoài đường toàn thấy người là người không à :)
Em cũng trông đến ngày chúng có baby để xem nó xấu đẹp thế nào! Hy vọng Bờm hợp tác với Cam và Bánh Mì cho ra một lũ xinh đẹp tam thể giống bà nội Lita của chúng nó. Đã có người muốn mượn Bờm về làm rể nhưng bố Bờm không cho, để bảo toàn nòi giống của Bờm :-o:))

Thế bác ở Hà Đông có ngại... mang tiếng... sư tử Hà Đông không ạ? =))=))=))
 

Gemma

Active Member
Mnho mong cho cô mau hết đau nghen.
Mơi mốt cô ra đường là phải cẩn thận hơn.
Lần nào má mnho đụng tới cái xe đi ra đường, mnho đều nhắc như dzậy.
Cảm ơn Mnho nhiều nghen! Vẫn còn đau ê ẩm chưa đi làm lại được. Hôm qua đã đi bệnh việc Columbia Gia Định cắt chỉ vết khâu trên đầu nhưng vẫn còn nhức đầu lắm. Dạo này Mnho công tác tỉnh dữ lắm à? Gởi lời thăm Má Mnho, người cùng tuổi mẹ Gem nhá! :-*:x>:D<
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma đã đỡ đau chưa? bố Bờm ở nhà cũng vất vả thêm nhiều. thương mẹ Gem lắm lắm ấy. e cũng từng bị, lúc mẹ Gem kể mà e chẳng dám đọc nhiều. :(
Đỡ đau chút ít nhưng vết thương chưa khỏi hẳn nên vẫn ê ẩm cô Linh ạ. Hồi đó cô Linh bị có nặng không? Cũng may chị không bị gãy xương, chỉ dập phần mềm, đầu thủng một lỗ phải khâu nhưng không ảnh hưởng đến não là may lắm rồi. Nếu không đội mũ bảo hiểm thì chắc là tiêu rồi. Mấy hôm nay bố Bờm phải chăm cho lũ mều và chó ăn uống và nhiều việc nhà không tên khác. Cảm ơn cô Linh đã vào nhà thăm và chia sẻ nhé! Mong có dịp ra Hà Nội thăm cô Linh và tất cả mọi người và lũ mều thân yêu của các nhà nữa :-*:-*:x:x
 

garuru

Member
Hic, hôm nay em vào thăm nhà Gemma mới biết chị bị tai nạn. Chị ráng nghỉ ngơi cho mau lành vết thương chị nhé. Phải nằm nhà một thời gian chắc chị ngứa ngáy chân tay lắm. May mà có Cam, Bờm, Bánh Mì ríu rít bên cạnh. Khéo mẹ Gemma chẳng có thời gian mà buồn nữa:D
 

D_P_HOA

Active Member
Em cũng trông đến ngày chúng có baby để xem nó xấu đẹp thế nào! Hy vọng Bờm hợp tác với Cam và Bánh Mì cho ra một lũ xinh đẹp tam thể giống bà nội Lita của chúng nó. Đã có người muốn mượn Bờm về làm rể nhưng bố Bờm không cho, để bảo toàn nòi giống của Bờm :-o:))

Thế bác ở Hà Đông có ngại... mang tiếng... sư tử Hà Đông không ạ? =))=))=))

hí hí, ngại gì hả bác ơi :D, em cũng hay nhận em là sư tử Hà đông đấy =))=)), nhưng sư tử như mình toàn bị mèo nó bắt nạt không à :D. Bác nói Sư tử Hà đông em có ý tưởng là khi nào đủ gạch ngói vôi vữa em sẽ xây nhà mới cho bọn nhỏ nhà em, gọi là biệt thự sư tử Hà đông :D

Hic, hôm nay em vào thăm nhà Gemma mới biết chị bị tai nạn. Chị ráng nghỉ ngơi cho mau lành vết thương chị nhé. Phải nằm nhà một thời gian chắc chị ngứa ngáy chân tay lắm. May mà có Cam, Bờm, Bánh Mì ríu rít bên cạnh. Khéo mẹ Gemma chẳng có thời gian mà buồn nữa:D
Mấy hôm nay mới lại thấy em vào :), em sang WTT mà xem, Bông Ngố - Lá Khoai nó up đầy ảnh con nhà em ở bên đó :D ( ở mục đọc báo giùm bạn ý nhé ). Chị gặp cả Cún Mèo - Che Bup nữa :), ôi thôi là chị nhìn mấy đứa nhà Chè Búp mà giật cả mình :-o:-o:)), eo ôi nàng ý chăm mèo khóe quá đi mất, đứa nào đứa đó béo mập em ạ :-*:-*
 

garuru

Member
Mấy hôm nay mới lại thấy em vào :), em sang WTT mà xem, Bông Ngố - Lá Khoai nó up đầy ảnh con nhà em ở bên đó :D ( ở mục đọc báo giùm bạn ý nhé ). Chị gặp cả Cún Mèo - Che Bup nữa :), ôi thôi là chị nhìn mấy đứa nhà Chè Búp mà giật cả mình :-o:-o:)), eo ôi nàng ý chăm mèo khóe quá đi mất, đứa nào đứa đó béo mập em ạ :-*:-*
Nàng ấy mát tay lắm chị ơi. Bác Bò sữa giờ nặng gần 8kg rồi đấy. Đúng là bái phục cả hai mẹ con:))
 

zorba_meow

Active Member
mẹ Gemma đã khoẻ chưa ạ!? lâu không thấy mẹ Gemma lên update tình hình 3 cháu nó mà em thấy nhớ nhớ. Chúc chị mau khoẻ chị nhé :-*
 

beheoxinhxan

Active Member
Đỡ đau chút ít nhưng vết thương chưa khỏi hẳn nên vẫn ê ẩm cô Linh ạ. Hồi đó cô Linh bị có nặng không? Cũng may chị không bị gãy xương, chỉ dập phần mềm, đầu thủng một lỗ phải khâu nhưng không ảnh hưởng đến não là may lắm rồi. Nếu không đội mũ bảo hiểm thì chắc là tiêu rồi. Mấy hôm nay bố Bờm phải chăm cho lũ mều và chó ăn uống và nhiều việc nhà không tên khác. Cảm ơn cô Linh đã vào nhà thăm và chia sẻ nhé! Mong có dịp ra Hà Nội thăm cô Linh và tất cả mọi người và lũ mều thân yêu của các nhà nữa :-*:-*:x:x
Ôi, chị bị thương à? Hôm trước nghe chị bị té xe cứ tưởng trầy sơ sơ, hóa ra bị thương ở đầu:-ss. Chúc chị sớm lành nhé :-*
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi, chị bị thương à? Hôm trước nghe chị bị té xe cứ tưởng trầy sơ sơ, hóa ra bị thương ở đầu:-ss. Chúc chị sớm lành nhé :-*
Chiều qua chị có nói chuyện với Bác Gema. Bác Gema vẫn còn đau nhức mình mẩy lắm mẹ Bảo Bảo ạ. Lại thêm hai đứa Cam và Bánh Mỳ ăn bậy cái gì nên lại bị đi ngoài :(, cả chuyện Thằng Bờm nữa, nó ức chế quá nên nó đi bậy lên thảm trải nhà bác Gema :-ss.
 

Gemma

Active Member
Đa tạ cả nhà đã quan tâm thăm hỏi mẹ cháu

Cảm ơn cả nhà đã vào phụ quét quáy mạng nhện và quan tâm thăm hỏi khi mẹ Gem đi vắng cả tháng nay. Mẹ cháu mới đi làm lại ngày hôm qua, hôm nay nhân có ca trực ở cơ quan tranh thủ lúc rỗi rãi lên forum để kéo nhà Bờm lên lại trang nhất ;;):">

Mẹ cháu vô cùng cảm ơn các cô chú chủ nhà hàng xóm láng giềng đã chat trên yahoo, nhắn tin trên điện thoại động viên thăm hỏi mẹ cháu trong những ngày nằm nhà dưỡng thương vừa qua. Mẹ cháu đã tai qua nạn khỏi, lại vừa chuyển nhà sang nhà mới nên tháng vừa rồi không có thời gian lên mạng, phần thì sức khỏe không cho phép (đầu mẹ cháu vẫn còn đau, mỗi lần lên mạng lại nhức đầu :((3:-O) phần thì bận rộn việc nhà dù sức khỏe vẫn chưa ổn nên mẹ cháu tạm ngưng hoạt động trên forum. Nay mọi việc đã tạm ổn, nhà Bờm lại tiếp tục mở rộng cửa đón tiếp tất cả các nhà hàng xóm yêu quý anh em Bờm >:D<:-*:x<:p

Nhà cháu mới chuyển sang nhà mới khá rộng rãi, có đủ phòng cho anh em Bờm ở riêng và tha hồ chạy nhảy. Mẹ cháu có chụp được vài cảnh "nóng" của anh em Bờm tập tành làm "chuyện người lớn" 8->:">, định tung lên mạng nhưng thằng Bờm lại mới bị ốm nặng (tiêu chảy) nên tạm thời kiêng cữ cho cháu nó khỏi bệnh đã. Sẽ xin trình làng ảnh mới nhất của anh em Bờm (quên, thằng Bờm nó đang tìm cách... "cưỡi" con bé Cam, không biết thành công chưa nên giờ hết gọi là anh em được rồi :(() và tường thuật chuyện tình Romeo - Bờm & Julitte Cam sau ạ! Kính báo cả nhà [-O<[-O<[-O<
 

Gemma

Active Member
Hic, hôm nay em vào thăm nhà Gemma mới biết chị bị tai nạn. Chị ráng nghỉ ngơi cho mau lành vết thương chị nhé. Phải nằm nhà một thời gian chắc chị ngứa ngáy chân tay lắm. May mà có Cam, Bờm, Bánh Mì ríu rít bên cạnh. Khéo mẹ Gemma chẳng có thời gian mà buồn nữa:D
Cảm ơn mẹ Gà nhiều nhá, mẹ Gà nói đúng y như núp ở đâu đó trong nhà mẹ Gem vậy :x:-?? Mẹ Gem nằm nhà mất đúng một tháng trời mới vừa đi làm lại hôm qua. Có bốn đứa nhỏ vây quanh nên dù què lê đi không nổi, cứ mỗi sáng bố Bờm mở cửa phòng ngủ, hai chị em Cam lại phóng lên giường ríu rít hôn hít hỏi thăm mẹ là mẹ lại thấy khỏe hẳn ra :x:x
 

kokokiukiu

Active Member
chúc mừng má Gemma đã hồi phục sức khỏe,mừng anh em Bờm có chỗ rộng rãi để tha hồ chạy nhảy.Mong ngóng được nhìn thấy anh em Bờm sớm và chúc cho Bờm mau khỏe nữa...ôi nhiều cái muốn nóii quá:D<:p<:p
 

garuru

Member
Hi hi, cô Gà mong mãi mới thấy nhà Bờm, Cam, Bánh Mì mở cửa lại. Mà lạ lắm mẹ Gem ơi, em cứ vào nhà chị là máy tính bị treo mất mười mấy phút. Hic, muốn nhắn tin cho chị cũng không nhắn được. Hôm nay, em phải cố gắng kiên nhẫn, chờ mãi chờ mãi máy mới hết treo để vào hỏi thăm tình hình các cháu và sức khỏe mẹ Gem.
 

garuru

Member
Chị ơi, Bờm ăn canin mà vẫn bị tiêu chảy ạ? Lũ quỷ nhà em nếu ăn toàn canin thì đi xxxx thế nào cũng bị táo. Nhìn chúng nó loay hoay mãi mới ra được sản phẩm mà thấy thương:D
 

mnho

Member
Mnho mừng chị Gem bình phục.
Chị vắng nhà lâu quá. Cứ lần nào online, mnho cũng dzô đây dòm ảnh Canada với bọn mèo.
Mnho là thương em Canada lắm. :D. Mà chị thì thiên vị, dìm hàng Canada. :D
 

milkygirl6390

Active Member
vào góp công quét bụi cho nhà mẹ Gem 1 tí :D mẹ Gem lại up hình xấp nhỏ đi. Thế nhà nó mới nhanh hết bụi :D
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Gema khỏe hẳn rồi :), chưa có ảnh mòe thì em tặng bác mấy bông hoa chiều nay em chụp ở cửa hàng hoa nhé :))>:D<
 
Top