• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
matxa mèo, chị có mở lớp huấn luyện mátxa thì chị nhờ bờm dạy cho hai bé nhà em với nhé :"> em rút kinh nghiệm sẽ cắt móng bớt ^^! Thằng Boon nhà em ko thích mátxa body mà chỉ thích mỗi mátxa mặt thôi T.T chân thúi uỳnh mà cứ thế đấm thẳng vào mặt mẹ nó :(( hức, em tức chết với nó thôi :(( Con bé Belle nhà em nay được lên chơi với anh Boon thì giở thói bắt nạt T.T em chán chê với hai đứa này. >:p Cơ mà sao thấy Bờm o-> đắt khách ghê :"> người người nhà nhà xếp hàng ủng hộ :-*:p8->
Cảm ơn cô Zorba ghé thăm nhà mới của anh em Bờm và có lời khen. Tại cái mặt Bờm ngầu quá đấy mà! ;):p Gởi thằng Boon qua anh Bờm huấn luyện mát xa body cho, bảo đảm thành nghề sau vài ngày. Rồi hai chị em mình mở shop mát xa với nhân viên là mèo, bảo đảm đắt hàng luôn <:p:))=)) Mẹ Zorba nhớ rửa chân cho con mỗi khi bé đi toa lét xong, kẻo bị một vài cú đấm... thúi vào mặt đỡ không nổi :-ss:)) May mà Belle chưa học được ngón nghề mát xa chân thúi :-o:((
 

Gemma

Active Member
Thôi,thế là mất cái mặt tiền rồi:(:)(:)((.má Gemma ơi không hiểu mạng mẽo nhà em bị làm sao hay là ảnh của chị chất lượng cao quá mà nó không load nổi ,vào toàn bị đơ máy luôn:((,em phải vào luôn trang 2 chứ có nhìn thấy cái gì ở trang 1 đâu:((

Dù chưa được chiêm ngưỡng cái mặt tiền nhà mới của mấy anh em Bờm nhưng em cũng chúc cho nhà mới này càng đông vui hơn nhà cũ>:D<>:D<>:D<:x
Do ảnh nặng quá nên mặt tiền nhà Bờm mới xây lại bị bể, làm mẹ cháu sợ quá bỏ trốn khỏi hiện trường nguyên ngày hôm qua, không dám bén mảng, sợ gây án mạng :(:)(( May quá, hôm nay quay lại thấy không bị bể nữa cô Kiu ạ, chắc có bàn tay can thiệp của mod nên mặt tiền lại đẹp rồi :x:D Không biết máy nhà cô Kiu đã vào trang 1 được chưa, máy mẹ cháu ở cơ quan mở lên không thấy bể nữa, không thôi gạch vữa rơi xuống đầu khách quý ghé thăm nhà còn ra thể thống gì nữa! %-:)-o<):)
 

Gemma

Active Member
chị gem ơi vụ ọp ẹp chị có liên hệ với bác sĩ hay là chuẩn bị được chương trình gì hay chưa ? em vẫn chưa thấy có chương trình gì ngoài chương trình phê catnip cả, mình phải có vài chương trình mới vui
Mấy hôm nay chị lu bu quá, để lát nữa gọi cho bác sĩ Kim Tiêm xem sao. trước có để lại lời nhắn trong hộp mail của bác ấy mà không thấy bác ấy hồi đáp gì, chắc dạo này bác ấy bận không vào forum hay sao ấy. May mà chị mới vừa truy tìm được số điện thoại. Nếu liên lạch được và có thông tin gì mới cho buổi off, chị sẽ báo sớm. Làm sao liên lạc được với mod để sửa lại tên topic buổi off chứ không thôi nhiều người lại nhầm đấy >:D<:x
 

Gemma

Active Member
chị mở bằng microsoft office picture đó chị, rùi mình vô picture/resize nó lại theo large web thì hình nó còn nhỏ xíu ah, post lên load ầm ầm k có sao cả.<:p<:p<:p
ý kiến của em là vậy vì em toàn làm vậy, nhẹ máy mà up lên cũng nhẹ nữa.
Chị vẫn dùng phần mềm ACDSee Pro để chỉnh sửa ảnh, resize ảnh lớn trước khi upload nhưng do lười nên để nguyên khổ ảnh lớn up load lên photobucket luôn. Quên mất là trong photobucket nó cũng có chức năng chỉnh sửa khổ ảnh, có điều làm từng tấm hơi lâu. Mẹ cháu sẽ resize ảnh lại để tránh tình trạng bể hàng như vừa qua :">:D

Hehe nhà mới của bác ngon quá :d. Ngay từ lúc chụp chị để size 600x400 là load dc ngay ý mà chị ạ :D
Chị set up khổ ảnh lớn là có chủ đích riêng để dành làm tư liệu, sau này có khi cần đến, ví dụ như làm ảnh lịch ấy chú ạ. Size ảnh nhỏ quá, phóng lớn bị vỡ hạt, hình kém chất lượng. Vấn đề là phải làm riêng một folder ảnh resize để post lên mạng thì mẹ cháu lại lười, với lại muốn lưu cả ảnh khổ lớn trên photobucket luôn để nhỡ có bị mất ảnh trong máy hoặc ổ cứng thì vẫn còn hình chất lượng cao trên mạng. Vì vậy mới ra cớ sự bể ảnh trên forum đấy ạ :(:)-o:">3:-O
 

Gemma

Active Member
Mình đã thấy nhiều đứa biết massage nhưng nhìn cái vẻ phởn cùng thái độ nhập tâm và phong cách chuyên nghiệp thì chắc thằng Bờm là nhất...:))
Đúng là thằng Bờm nó làm việc rất là tập trung và tận tâm, nếu mà mở massage cat shop thì chắc Bờm được ối tiền bo từ khách hàng đấy =))=))=))

haha em còn phải hỏi nữa tất nhiên là học từ mẹ Gemma rồi :)):))
Chị Gái tay nghề matxa chắc là cao lắm đây :p:p8->8->
Chú Thuận chỉ được cái đoán mò mà lại... đúng. :D Chị cũng có biết chút đỉnh mấy miếng tẩm quất, nhưng thằng Bờm thì cao thủ hơn mẹ nó nhiều. Con hơn mẹ không biết nhà có Phước không, nhưng thằng Bờm đang bị bố tẩy chay dịch vụ mát xa, lý do là móng Bờm đã cắt ngắn hôm trước hôm nay dài lại rồi, lợi dụng mát xa để bấu nát bụng bố ra :(:)(( Mỗi lần nó hằm hè chạy lại đòi mát xa, bố nó phải ôm nó đặt xuống đất cho nó hạ hỏa bớt, chờ mẹ cắt móng ngắn đi rồi mới cho hành nghề tiếp :((>:p:))
 

Unincoi

Member
hi, Chum nhà mình trước chỉ thích matxa cái chăn bông thôi, chứ mình dụ dỗ matxa chân mình nó chổng nguyên cái ***g bàn vào mình luôn, mất dạy lắm. Nó chỉ yêu mình nhất là khi cho ăn với cào móng cho đỡ ngứa thôi. Khiếp yêu Bờm thế, suốt ngày hóng ảnh của mẹ Gemma rồi hóng nghe mẹ Ge kẻ chuyện mấy đứa tiểu yêu, bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ. Xây nhà cao cao mãi mẹ Ge ơi.:x
 

Gemma

Active Member
Cam xuýt đi lạc!

Đêm hôm qua xảy ra một việc khiến cả nhà mất ngủ! Lúc mẹ đi ngủ khoảng nửa đêm, hai chị em Cam còn giỡn ầm ầm trong phòng ngủ. Sau đó Bánh Mì đi dạo quanh nhà, còn Cam ra sân nằm hóng gió. Mẹ cứ thế là thăng. Bố còn xem tivi trên lầu, mãi 1g30 sáng bố mới xuống nhà thì phát hiện ra không thấy Cam trong nhà. Bố đi soi đèn khắp nơi, đến lúc ra ngoài sân mới nghe tiếng mèo kêu bên sân nhà hàng xóm. Mà lúc ấy thì đã quá muộn, không thể kêu hàng xóm thức dậy chỉ vì con mèo nhà mình đi lạc bên ấy :(:)((

Thế là bố mẹ đành lên giường mà không ngủ được, lo sợ nếu sáng sớm mà không kịp thức dậy để đón nhà hàng xóm mở cửa rồi bắt Cam về thì lúc người ta mở cửa ra đi làm, em ấy sẽ chạy mất :-o:(( Mẹ phải cài báo thức lúc 5g30 để rình hàng xóm mở cửa là đón được Cam. Ngay cả Bánh Mì cũng bồn chồn nhảy lên giường nheo nhéo méc bảo gì đó, em ấy nghe tiếng Cam khóc bên hàng xóm nên cũng không ngủ được. Mẹ bị ám ảnh đến nỗi mơ thấy Cam lạc vào vườn nhà hàng xóm, một khu vườn xinh đẹp lộng lẫy với đàn mèo đông khôn tả và cực xinh. Trong mơ mẹ còn thấy Cam đi với vài em mèo giai đẹp đẽ mà lo sợ em ấy sẽ mang em bé về nhà và Bố sẽ không đồng ý... :-o:((

Cuối cùng mẹ dậy trước cả giờ báo thức, chạy ra mở cửa thì còn quá sớm, không dám bấm chuông gọi nhà hàng xóm dậy. Đợi mãi cuối cùng đến 6g bố Bờm chạy ra bấm chuông nhà hàng xóm rồi kêu mẹ đi giải quyết, vì Cam vẫn đang la khóc om xòm bên sân nhà hàng xóm mà không cách gì giải cứu em ấy. Mẹ đành chờ nhà hàng xóm thức giấc và xin lỗi cô ấy trong khi chờ mở cửa. Quên không dặn cô hàng xóm hé cổng từ từ để mình chộp lấy em Cam. Cô ấy mở cửa nhanh quá, thế là Cam chạy tọt ra ngoài đường, phóng như ngựa ra hướng đầu hẻm. Mẹ sợ quá, mặc cả đầm ngủ với tóc tai bù xù phóng ra đầu ngõ chặn đường, trong khi bố Bờm bao vây hướng gần cổng nhà. Cả ông hàng xóm nhà gần đầu ngõ đang chăn chó đi... ị cũng phải trong tư thế chuẩn bị tác chiến dí bắt Cam 3:-O

Sau mấy lần chạy về hướng đầu ngõ rồi bị mẹ dí chạy lại về hướng cổng nhà, bố mới lùa được Cam chạy thẳng vào hướng cổng nhà đang mở sẵn. Mừng hú hồn, may mà hẻm cụt và không dài lắm, và em ấy không chạy mất tiêu ra ngoài đường lớn chứ không thì vô phương mà rượt đuổi. Đến lúc khóa cổng lại và chị em Cam nằm yên ổn trong sân hít ngửi lẫn nhau sau một đêm xa cách gào khóc thảm thiết, bố mẹ mới thở phào là đã tìm lại được con bé ngốc nghếc ham chơi đi lạc :(:)((

Đã vậy Cam còn không biết tội, chả biết nó thủ thỉ gì với Bánh Mì mà hai đứa cứ ra sân nằm ngửa cổ nhìn lên ngọn cây đào, nơi Cam đã leo lên và phi thân qua bờ tường cao, nhảy xuống sân hàng xóm. Đêm nay mà không canh chắc hai đứa lại rủ nhau leo tường tẩu thoát thì bố mẹ chết mất! Con với chả cái! :(:)((


Xuýt nữa thì Cam không còn trở về nhà nằm phơi nắng ngoài sân như vầy




Bố mẹ hỏi Bánh Mì đêm qua có biết chị Cam leo rào đi chơi không, Bánh Mì lắc đầu nguầy nguậy: con đâu biết gì đâu!


Chị Cam ngố ham chơi quá, làm cả nhà cả đêm mất ngủ! Đến tận sáng sớm nay Bánh Mì còn lèm bèm mãi không thôi :(:)((
 

kokokiukiu

Active Member
Trời,Cam làm cho bố mẹ 1 phen sợ hết hồn,may mà cuối cùng bé vẫn trở về nhà bình an:x
Mẹ Gemma ơi tối đến chị đóng cửa nhà vào không cho đứa nào ra sân chơi hết,nếu không Cam lại dậy cả Bánh Mì cái vụ trèo cây rồi phi qua khỏi bức từong thì gay to,nhất là cái lúc 2 nàng muốn tìm chồng mà bị cấm vận ý:)):))

Em xem được hình ở trang 1 rồi chị ạ,Bờm lớn tứong rồi mà vẫn có trò này nhỉ,cho con bé Dứa nhà em nhập hội với nhé,nhưng nó là chuyên gia matxa chăn gối,có lần còn cả vào mặt em nữa lúc em đang ngủ trưa ấy,đau tỉnh ngủ luôn:(
 

Gemma

Active Member
Trời,Cam làm cho bố mẹ 1 phen sợ hết hồn,may mà cuối cùng bé vẫn trở về nhà bình an:x
Mẹ Gemma ơi tối đến chị đóng cửa nhà vào không cho đứa nào ra sân chơi hết,nếu không Cam lại dậy cả Bánh Mì cái vụ trèo cây rồi phi qua khỏi bức từong thì gay to,nhất là cái lúc 2 nàng muốn tìm chồng mà bị cấm vận ý:)):))

Em xem được hình ở trang 1 rồi chị ạ,Bờm lớn tứong rồi mà vẫn có trò này nhỉ,cho con bé Dứa nhà em nhập hội với nhé,nhưng nó là chuyên gia matxa chăn gối,có lần còn cả vào mặt em nữa lúc em đang ngủ trưa ấy,đau tỉnh ngủ luôn:(
Thật đúng là bố mẹ được một phen hết hồn. Hôm qua lúc đi lang thang trong hẻm ngang qua ngang về trước cổng nhà hàng xóm, chị mới biết cái cảm giác khổ sở của cô Kiu với các nhà bị lạc mèo. Lúc ấy tự nhiên lại nhớ cảnh cô Kiu đi tìm mèo mới lạ chứ! ;;):p

Chị đã bảo bố Bờm giờ phải canh cả hai chị em chúng nó. Bờm thì bị nhốt trên lầu rồi, chứ không thì nó đầu têu trước vì nó từng leo lên ngọn đào cao 2 mét bằng bức tường rồi đứng trên nóc tường chơi, xém nữa nhảy qua hàng xóm rồi 3:-O:(( Lúc nào không có bố mẹ dưới nhà chắc phải nhốt tù trong phòng ngủ hết, cả đêm lẫn ngày. Bố Bờm cũng phải di dời gốc đào ra xa khỏi bức tường để phòng ngừa nguy cơ cao tẩu thoát tiếp của chị em Bánh Mì >:p8-xx-(

Cho Dứa vào đây nhập hội với Bờm và Bánh Mì. Chỉ hai đứa này biết mát xa thôi, còn Cam không biết. Mát xa chăn gối là bước đầu thực tập đấy, Bánh Mì với Bờm cũng từng thực tập mát xa chăn gối trước khi chuyển mục tiêu sang bố mẹ. Ở bên nhà cũ của Bờm chị có post một số hình mát xa chăn gối của anh em Bờm ấy.

Thực tế cho thấy là Dứa đã bắt đầu chuyển sang mát xa mặt cho chị Kiu rồi :(( Phải cắt móng cho em ấy thường xuyên không thôi là nó tàn phá nhan sắc của chị hết thì chết 3:-O Thằng Bờm sau ít bữa cắt móng giờ móng dài lại, thế là nó bấu vào bụng bố chảy cả máu ra! Thế mà không biết làm sao bố Bờm lại chiều nó đến thế, ngồi chịu trận cho nó cào cấu. Để chị post thêm vài tấm bố Bờm ngồi nghiến răng giơ bụng ra cho nó mát xa :(:)(:)((
 

linhlamhn

Member
Thế mà cả đêm Cam không tìm cách đào tẩu là may rồi chị ạ, may nữa là nhà hàng xóm không có chó dữ... :))
 

Gemma

Active Member
Thế mà cả đêm Cam không tìm cách đào tẩu là may rồi chị ạ, may nữa là nhà hàng xóm không có chó dữ... :))
Đúng vậy đấy! Sáng nay khi đón được công chúa Cam về rồi hai vợ chồng mới ngồi nhâm nhi cà phê mà điểm lại những cái may mắn trong vụ Cam lẻn đi du lịch đêm hôm vừa rồi. May nhất là nhà hàng xóm không có chó dữ và không cột em chó ngoài sân. Cổng nhà bên ấy cũng cao cả 2 mét và kín bưng nên Cam không đào tẩu được. May nữa là lọt vào sân nhà người ta, họ khóa kín lớp cửa kính ngủ kỹ nên không nghe tiếng em ấy kêu gào suốt đêm, chứ nếu không gặp một ông thần hung ác nào đấy thì đã... đập chết mèo cưng vàng bạc nhà mình không biết chừng, vì cái tội phá giấc ngủ của ông ấy :(:)(:)((

Và điều may mắn nữa là nhà ấy không có thằng mèo dê cụ nào, kẻo một đêm đi lang về mà thằng Bờm mất vợ, rồi bố mẹ lại phải nai lưng ra nuôi con cháu nhà hàng xóm nữa thì đổ nợ! Mà thằng Bờm lại mang tiếng bị... đổ vỏ cho thằng mều ăn ốc bên nhà hàng xóm :(:)-o=))
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu sợ lại bị tai nạn vỡ nhà nữa nên up thử hai bức ảnh lấy từ nhà cũ sang đây để khoe tài mát xa đa dạng của Bờm. Vì file ảnh nặng nên chắc mỗi lần post vài tấm cho nó đỡ bể trang. Hy vọng là cách này hiệu quả 8->3:-O

Chuyển tiếp sang mát xa đùi này, hớ hớ



[/QUOTE]
 

Gemma

Active Member
Tiếp ảnh mát xa bụng của chuyên gia Bờm

Như đã quảng cáo từ trước, mẹ cháu lại rón rén post tiếp thêm ảnh màn mát xa bụng của Bờm dành cho bố. Nói là rón rén vì sợ vỡ trang, mẹ cháu không dám post một loạt ảnh dài nữa mà mỗi lần chỉ 2 - 3 ảnh thôi ạ.


Lúc đầu Bờm leo lên bụng đè bố ra mát xa, bố còn thích chí cười vui vẻ



Ai ngờ nó mát xa mạnh... chân quá nên mặt bố càng lạnh dần



 

Gemma

Active Member
Bờm càng mát xa càng phê, nó nhắm nghiền mắt lại mà chiêm nghiệm trong từng cú đấm bóp lên bụng bố, trong đó có xài cả võ công... móng vuốt :(:)((



Con thì phê lòi, bố thì tê... điếng, bố càng ngày càng phải nghiến răng lại 3:-O3:-O



 

Gemma

Active Member
Bờm lại chuyển sang mát xa đùi trong khi... bố càng lúc càng phải nghiến răng chịu đựng dịch vụ mát xa kinh khủng khiếp của nó



Trông mặt Bờm càng lúc càng gian ác trong quyết tâm... báo thù bố bằng dịch vụ mát xa trá hình





Cuối cùng bố phải tẩy chay dịch vụ tồi tệ của Bờm, còn nó thì vểnh râu: thế gian ai có... gian ác cho bằng Bờm ta! :(:)))

 

Unincoi

Member
Me Ge the la may roi, Me Hathu Bep di lac chac gio van dang buon lam. gia nhu Lao nha nay iu Meu bang mot phan ong xa me Ge thi tot. Lao tuoi cho nhin thay meo lai chi Lien tuong den Rieng me thoi, haizzzzz
 

Gemma

Active Member
Đúng là mẹ Gem may thật! Thằng Bẹp nhà mẹ Hathu lại đi lạc rồi à? Tội nhỉ! Anh xã ở nhà được cái yêu mèo lắm. Chả hiểu tại sao ổng tuổi chó mà mèo cứ đi theo ổng vậy không biết. Ổng còn thương mèo hơn cả chó nữa.

Hôm nay mẹ cháu ốm rồi, do mới bị xe đụng đêm qua. Người trầy trụa hết cả và bị cả một vết thương ở đầu nên phải xin nghỉ làm. Mệt quá chắc không up date nổi chuyện nhà Bờm nữa. Gặp các cô chú sau vậy. >:D<:x
 

Gemma

Active Member
Cái này tặng riêng cho ông xã của Mẹ Gema nè ( xách dép chạy kẻo mẹ Gema cho Đầu gấu Bờm ra tẩn chết)
http://www.youtube.com/watch?v=ctJJrBw7e-c&feature=related

Ngộ nghĩnh là Bé mèo cứ tranh cốc nước của cô chủ
À quên là đã xem clip Unincoi gởi, mấy em mèo ngộ nghĩnh buồn cười quá chừng. Đúng là cái em mèo đấy buồn cười thật, lại còn ôm cốc nước bằng cả hai tay y như người vậy, chết cười! =))=))=))

Rồi có cả những em mèo thích đi tắm, tự mở vòi nước ra tắm hoặc nằm phê trong chậu nước, hì hì, mắc cười chết thôi! Vậy ai bảo mèo sợ nước? Mèo nhà mình mà biết tự mở vòi tắm vậy chắc nuôi cả chục con vẫn khỏe re =))=))=))
 

Unincoi

Member
Thông báo với cả nhà mẹ Gema mải nhìn giai đẹp, giai đẹp cười nên Mẹ Ge tông phải cột điện nên phải nằm dưỡng thương ở nhà rồi ( Răng đánh closesup) . Bờm tha hồ Maxa cho mẹ nhanh khỏi nhé. Cái clips ý có em mèo nằm tắm cứ như ở phòng xông hơi ý lại có cái khăn đắp trên đầu nữa chứ. Mỗi tội em nào e nấy mặt cứ như mất Canin ý. Mẹ Gema dưỡng bệnh sớm khỏe nhé.

Mẹ gà dạo này chẳng thấy đâu.
 
Top