• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi
X

xuka3691

Guest
Phấn khởi lắm ạ. hôm nay Còi ăn cơm rồi, sáng sớm ra kiểm tra thấy k ngủ, ngồi nhìn 2 đứa kia chơi chứ k chơi, bụng thì vẫn thấy máu tươi hồng hồng, nhưng mà ít ít, chắc rỉ ra 1 ít. chỗ máu khô gọn ghẽ hẳn, chắc nàng liếm cả đêm.

nhắn tin cho bs cho bs mừng, hôm nay cho uống thêm 1 viêm cầm máu nữa. ăn được là khỏe được. chẳng hiểu sao hồi trước mang con mèo bị virut đến nhờ 1 bs chữa, bs bảo: "hệ tiêu hóa hoạt động là tất cả các cơ quan khác hoạt động, dạ dày k co bóp với thức ăn thì các chỗ khác cũng ngừng", cuối cùng thì mèo nhà mình cũng vẫn chết (vì virut mà, chữa sao nổi), nhưng mà cái câu ấy thì mình vẫn nhớ và tin sái cổ
 
X

xuka3691

Guest
Đấy mới có mấy hôm im im không nhí nhéo gì chị mà đã tự động đem con Còi đi thiến rồi chả báo chị 1 câu gì cả , từ trước chị đã dặn đi dặn lại là đừng triệt sản mèo cái theo cách mổ bụng vì 10 con triệt đến 4 con có vấn đề hậu phẫu . Thôi bây giờ sự việc đã vậy rồi, cố gắng chăm cho con Còi lành vết thương, đứa nào triệt sản xong cũng sẽ mệt mỏi và bỏ ăn mấy hôm , em cho nó ăn những đồ mềm, ướt nếu không ăn thì qua bên chị mua cái tuýp gel dinh dưỡng về cho nó ăn . Nó không chịu ăn thì phải dùng biện pháp mạnh là bơm vào miệng nó . Chứ bị mất máu nhiều vậy mà không tẩm bổ vào là sức đề kháng yếu đi nhiều đấy . Thôi con Còi nó bị thế này thì cho bớt con Lạc lạc về quê đi , dành hết mọi ưu tiên chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân thôi . Híc híc , thương Còi quá .
ôi, e quyết nhanh lắm ý. e thấy Còi có vết bị nấm, mà e chưa biết nấm là gì, nên e vác nó đi kiểm tra.

xong rồi đến nơi, bs hỏi con này được mấy tháng rồi. e bảo được 9 tháng rồi, gào đực 1 lần rồi, tự nhiên bảo: chị ơi, thế có triệt sản cho được không?". bs bảo được. thế là e bảo: "thế chị làm luôn hộ em". xong. chắc trong đầu em chỉ nghĩ là nó đang không gào đực. hết.

may mà hôm nay nó chịu ăn rồi chị ạ, e cứ phấn khởi mãi từ sáng đến giờ
 

milkygirl6390

Active Member
mình cũng đang muốn triệt sản cho con bé nhà mình mà mẹ mình thì nhất nhất phản đối, cứ bảo là đang yên đang lành không cho đụng dao kéo vào người ... :( ... mà mình thì nửa muốn nửa không :( lại thêm mẹ nữa nên em nó vẫn còn vẹn toàn đến bây giờ.
đọc bài của xuka triệt sản cho còi mình nhụt chí hẳn luôn, không còn tí phần trăm nào là muốn triệt sản cho con bé nhà mình nữa :(
 

Kún¥êu

Member
mình cũng đang muốn triệt sản cho con bé nhà mình mà mẹ mình thì nhất nhất phản đối, cứ bảo là đang yên đang lành không cho đụng dao kéo vào người ... :( ... mà mình thì nửa muốn nửa không :( lại thêm mẹ nữa nên em nó vẫn còn vẹn toàn đến bây giờ.
đọc bài của xuka triệt sản cho còi mình nhụt chí hẳn luôn, không còn tí phần trăm nào là muốn triệt sản cho con bé nhà mình nữa :(
Thế thì em tiêm triệt sản cho mèo giống như chị đi , 1 mũi tiêm chưa đầy 5 giây là giải quyết xong khâu bầu bí. Tiêm cái thuốc tránh thai đấy vào là không phải lo mổ xẻ , không phải xót xa khi thấy mèo bị nhiễm trùng. Cứ về suy nghĩ nếu có ý định tiêm triệt sản cứ alo chị cho số bác sĩ đến tận nhà tiêm nhé
ôi, e quyết nhanh lắm ý. e thấy Còi có vết bị nấm, mà e chưa biết nấm là gì, nên e vác nó đi kiểm tra.

xong rồi đến nơi, bs hỏi con này được mấy tháng rồi. e bảo được 9 tháng rồi, gào đực 1 lần rồi, tự nhiên bảo: chị ơi, thế có triệt sản cho được không?". bs bảo được. thế là e bảo: "thế chị làm luôn hộ em". xong. chắc trong đầu em chỉ nghĩ là nó đang không gào đực. hết.

may mà hôm nay nó chịu ăn rồi chị ạ, e cứ phấn khởi mãi từ sáng đến giờ
Thế là tốt rồi, cố gắng chăm cho nó mau khỏe nhé , cuối tuần này chị đi biển Cửa Lò mất rồi không sang thăm Còi nhà Thảo được . Chán quá :( . Để bao giờ chị về rủ cả Lubu đi sang bên em luôn vậy .
 
X

xuka3691

Guest
Hôm nay Mập rất ngoan, ra dáng anh cả, đáng mặt nam nhi lắm (dù đã thành công công).

Mập có 2 chỗ nằm yêu thích và độc quyền, là trên quầy bar và trên thảm chùi chân trước cửa nhà tắm. k ai được nằm chỗ đấy của Mập, có lần Lạc ngố nằm trên quầy bar, Mập tát xuống ngay.

Hôm nay Còi không biết nghĩ thế nào lại ngồi liếm bụng trên cái thảm của Mập. chắc Còi đau không nhảy lên được chỗ nằm yêu thích của nó (là cái cầu là). đầu tiên Mập ra có vẻ định đòi chỗ, nhưng chắc thấy Còi đau nên không đòi nữa, ra bên cạnh nằm gần gần nhìn vào, ngồi đợi

Còi ngồi ở đấy liếm láp rồi ngủ luôn, Mập đợi mãi không thấy Còi ra cũng ngủ. thế mà lúc nãy vào ngó, đã thấy bạn Mập vào thảm nằm ké với Còi, gối đầu lên mông bệnh nhân nữa, chắc là lạ nằm không thích, nhưng cũng k nỡ đuổi Còi đi, nên xin nằm ké ^^

tí tối sẽ post cái ảnh 2 bạn nằm chung, yêu 2 bạn
 

iemmap

Member
Hôm nay Mập rất ngoan, ra dáng anh cả, đáng mặt nam nhi lắm (dù đã thành công công).

Mập có 2 chỗ nằm yêu thích và độc quyền, là trên quầy bar và trên thảm chùi chân trước cửa nhà tắm. k ai được nằm chỗ đấy của Mập, có lần Lạc ngố nằm trên quầy bar, Mập tát xuống ngay.

Hôm nay Còi không biết nghĩ thế nào lại ngồi liếm bụng trên cái thảm của Mập. chắc Còi đau không nhảy lên được chỗ nằm yêu thích của nó (là cái cầu là). đầu tiên Mập ra có vẻ định đòi chỗ, nhưng chắc thấy Còi đau nên không đòi nữa, ra bên cạnh nằm gần gần nhìn vào, ngồi đợi

Còi ngồi ở đấy liếm láp rồi ngủ luôn, Mập đợi mãi không thấy Còi ra cũng ngủ. thế mà lúc nãy vào ngó, đã thấy bạn Mập vào thảm nằm ké với Còi, gối đầu lên mông bệnh nhân nữa, chắc là lạ nằm không thích, nhưng cũng k nỡ đuổi Còi đi, nên xin nằm ké ^^

tí tối sẽ post cái ảnh 2 bạn nằm chung, yêu 2 bạn
Xuka quan sát tụi nhỏ kỹ ghê, lần nào cũng kể rất tỉ mỉ. Có vẻ như Còi đã không còn gì đáng lo nữa nhỉ. Mình cũng mới đón một em mèo cái, vài tháng nữa triệt sản hy vọng không có gì trục trặc.

@KúnYêu: bạn nói thêm một chút về loại thuốc tránh thai mà bạn nhắc đến đi. Nó là loại thuốc tiêm một lần là xong hay mỗi lần mèo gào đực là lại phải tiêm? Nó có cùng loại với loại thuốc cắt cơn thèm trai mà mọi người đã từng nhắc đến hay không vậy? (vì nghe nói loại thuốc kia có thể gây ung thư cho mèo)
 

milkygirl6390

Active Member
Hôm nay Mập rất ngoan, ra dáng anh cả, đáng mặt nam nhi lắm (dù đã thành công công).

Mập có 2 chỗ nằm yêu thích và độc quyền, là trên quầy bar và trên thảm chùi chân trước cửa nhà tắm. k ai được nằm chỗ đấy của Mập, có lần Lạc ngố nằm trên quầy bar, Mập tát xuống ngay.

Hôm nay Còi không biết nghĩ thế nào lại ngồi liếm bụng trên cái thảm của Mập. chắc Còi đau không nhảy lên được chỗ nằm yêu thích của nó (là cái cầu là). đầu tiên Mập ra có vẻ định đòi chỗ, nhưng chắc thấy Còi đau nên không đòi nữa, ra bên cạnh nằm gần gần nhìn vào, ngồi đợi

Còi ngồi ở đấy liếm láp rồi ngủ luôn, Mập đợi mãi không thấy Còi ra cũng ngủ. thế mà lúc nãy vào ngó, đã thấy bạn Mập vào thảm nằm ké với Còi, gối đầu lên mông bệnh nhân nữa, chắc là lạ nằm không thích, nhưng cũng k nỡ đuổi Còi đi, nên xin nằm ké ^^

tí tối sẽ post cái ảnh 2 bạn nằm chung, yêu 2 bạn
Mập yêu quá ý, thấy người ta đau thì cần gì phải tranh giành nữa nhỉ, chờ người ta khỏi hẳn rồi xử lý sau nhỉ :D

Thế thì em tiêm triệt sản cho mèo giống như chị đi , 1 mũi tiêm chưa đầy 5 giây là giải quyết xong khâu bầu bí. Tiêm cái thuốc tránh thai đấy vào là không phải lo mổ xẻ , không phải xót xa khi thấy mèo bị nhiễm trùng. Cứ về suy nghĩ nếu có ý định tiêm triệt sản cứ alo chị cho số bác sĩ đến tận nhà tiêm nhé

.
em có nghe nói về loại thuốc tiêm triệt sản mà thấy mọi người khuyến cáo có tác dụng phụ về lâu về dài nên em cũng không biết như nào :( mèo nhà em được cái nó gào đực nhỏ nhẹ lắm chỉ có điều đần độn không biết chăm con nên mẹ em nhất định không cho triệt sản bảo là lần đầu còn vụng, lần sau sẽ khác :(( không biết có khác không hay đần độn vẫn hoàn đần độn
 
X

xuka3691

Guest
Mập ngoan lắm, Mập với Còi đổi chỗ cho nhau rồi, giờ Còi nằm thảm của Mập, còn Mập lên cầu là nằm chỗ của Còi.

Còi hết chảy máu hẳn rồi, nhưng ăn ít lắm, ngày ăn 2 lần, mỗi lần được 3 miếng thôi. thôi ăn ít cũng là ăn. đợi 5 hôm nữa cắt chỉ là xong.

@ iemap: mèo bé quá chưa triệt sản được đâu, vì buồng trứng nhỏ khó tìm lắm. quy trình triệt sản là như thế này: (ai bị bệnh tim không được đọc nhé):

- bs tiêm thuốc mê
- dạng 2 chân ra để mổ vùng bụng. cái này chủ giữ hộ bs cũng được. còn chủ mà nhát chết như mình thì phải lấy dây buộc để giữ chân trong trang thái mở. sau đó cạo bớt lông vùng bụng
- rạch 1 đường khoảng 2 đốt ngón tay
- thò ngón tay vào sờ lần tìm buồng trứng, lôi ra, cắt, khâu lại (2 bên nhé), rồi nhét tất cả những gì mà đã bị lôi ra ngoài trong quá trình tìm buồng trứng vào bụng (ruột chăng ???)
- khâu vào.
- sát trùng
- đợi 1 lúc cho mèo tỉnh tỉnh tí, tiêm 1 mũi kháng sinh, 1 mũi cầm máu.
- xong

đấy là những gì mình quan sát thấy, chắc k đầy đủ lắm vì mình cũng hơi sợ. nhưng mà mọi người cũng đừng sợ quá, vì cũng nhanh thôi, khoảng 15p, hoặc chưa đến. mà lúc mổ cũng chẳng có máu me gì đâu.

bình thường mèo khác thì về nhà không chảy máu, còn mèo nhà mình lại bị chảy máu, chắc cũng do cơ địa, hoặc do mèo nhà mình đi lại quá nhiều. nên mình nghĩ tốt nhất là triệt sản xong phải trông, nhốt nó vào đỡ phải đi. chứ cứ như mình lên giường đánh 1 giấc đến lúc tỉnh dậy tí ngất xỉu. (may mà còn dậy sớm, híc).

thuốc triệt sản thì mình cũng nghe chị Kun' nói. thuốc của chị ấy là có tác dụng trong 6 tháng.

hôm nay buồn cười. mẹ mình gọi điện lên, thế là mình bảo mình đã triệt sản Còi, mẹ mình hỏi tình hình, mình cũng kể nhưng mà bảo bây giờ nó ăn được rồi. Mẹ mình bảo: sao lại cho ăn ngay á?. Mình bảo thì bs nói mổ cái này có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa đâu mà không ăn được. Mẹ mình lại bảo: ai chẳng biết, nhưng mà sợ ***g ruột (hay cái gì đại loại thế), như ở ngừoi, mổ cái gì thì cũng phải xì hơi xong mới được ăn, như thế mới là hệ tiêu hóa trở lại bình thường và sẵn sàng hoạt động. mình buồn cười quá, mới bảo là: thế con biết làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ con cứ dính chặt lấy nó hít cho thật kĩ, nghe thật thính, bao giờ thấy tiếng "bủm" kèm mùi đặc trưng thì mới bên bát cơm vào cho ăn à. mẹ mình chẳng nói gì, nhưng vẫn cố 1 câu: ai mà biết được, người là cứ phải thế.

ôi, chết mất. lúc nào cũng mắng mình cái tội tốn tiền, tốn thời gian cho mèo, thế mà mẹ mình lại còn phức tạp hơn cả mình
 

kokokiukiu

Active Member
Còi ăn được,cầm máu rồi chắc không sao đâu Xuaka ạ.Chẳng biết sau vụ triệt sản này nó có béo lên đựoc vài trăm gram nào không nhỉ?:d..Há há béo như cỡ thằng Mập ý bế cho thích:x
 
X

xuka3691

Guest
Còi ăn được,cầm máu rồi chắc không sao đâu Xuaka ạ.Chẳng biết sau vụ triệt sản này nó có béo lên đựoc vài trăm gram nào không nhỉ?:d..Há há béo như cỡ thằng Mập ý bế cho thích:x
nó chắc k bằng được thằng mập đâu. vì nó bị còi xương mà. tay chân nó cũng bé. người cũng có mỡ nhưng mà trông vẫn bé tí. hôm triệt sản thì bs bảo nó có mỡ bụng đây này, làm gì gầy đâu. còn bảo con này nhà em khỏe đấy, chị phải tăng liều thuốc mê. híc.

nó khỏe thật, nó giẫy thuốc mê tiêm 2 lần mới xong, lại cho chị nó 2 nhát 10cm vào cổ tay. bây giờ mình chụp ảnh rồi up lên mạng, bảo mình theo phong cách emo, rạch tay tự sướng, chắc cũng có người tin
 

maihuongt91

Member
đọc xong bài tường thuật về vụ cắt - cắt của mèo mà hãi quá. Tiêm thôi mà chúng nó đã nhảy dance sport rồi....sao không cho các cháu í thỏa mãn xong cho uống thuốc 48h của người nhỉ. Kiểu đó các cháu vẫn không bị mất đi chức năng sinh lý nhưng có vẻ hơi mệt với khổ chủ khoản kêu gào chị nhỉ
 

iemmap

Member
nó chắc k bằng được thằng mập đâu. vì nó bị còi xương mà. tay chân nó cũng bé. người cũng có mỡ nhưng mà trông vẫn bé tí. hôm triệt sản thì bs bảo nó có mỡ bụng đây này, làm gì gầy đâu. còn bảo con này nhà em khỏe đấy, chị phải tăng liều thuốc mê. híc.

nó khỏe thật, nó giẫy thuốc mê tiêm 2 lần mới xong, lại cho chị nó 2 nhát 10cm vào cổ tay. bây giờ mình chụp ảnh rồi up lên mạng, bảo mình theo phong cách emo, rạch tay tự sướng, chắc cũng có người tin
He he, xuka khoe cái vết rạch cho mọi người chiêm ngưỡng cái nào. Hồi trước bị cào trên mặt mới không dám khoe chứ ở tay thì khoe vô tư nhỉ :D
 

milkygirl6390

Active Member
ôi, chết mất. lúc nào cũng mắng mình cái tội tốn tiền, tốn thời gian cho mèo, thế mà mẹ mình lại còn phức tạp hơn cả mình
Haha ... cái khoản này mẹ xuka giống y như mẹ mình ... tốn tiền cho mèo thì xót lắm ... cơ mà chăm mèo thì cũng miễn chê luôn ... mình vẫn đi học rồi đi làm thêm để có tiền lo cho bọn nó thế nên thời gian ở nhà với bọn nó có mấy đâu, toàn mẹ mình ở nhà chăm là chính. Mỗi lần tiêm phòng với cả chữa bệnh hết cả triệu, mẹ mắng cho xơi xơi, mắng xong thì vào bơm nước đường cho mèo =))
 
X

xuka3691

Guest
Hôm nay chắc mũi giảm đau đã hết tác dụng rồi. Mèo Còi có vẻ đau, nằm 1 chỗ, ít đi lại và không chịu ăn uống gì. híc

vết mổ thì đã khô miệng rồi, chỉ đợi đến ngày cắt chỉ nữa thôi. mèo Còi cố lên nào.
 
X

xuka3691

Guest
đến tối nay là tròn 2 ngày mèo Còi không ăn gì, mỗi ngày chỉ uống 1 chút nước. hầu như không đi lại mà chỉ nằm 1 chỗ. vuốt xuống vùng lưng, bụng là đau, sợ, rùng mình và kêu phản đối, dù mình vuốt rất nhẹ nhàng.

thực sự là mình bắt đầu thấy lo lắng quá.

2 ngày không ăn gì thì làm gì còn sức nữa. vết mổ đã khô miệng và mèo thỉnh thoảng vẫn đi lại được, nhưng chỉ đi từ chỗ này sang chỗ khác để nằm thôi, không ăn cũng chẳng đi vệ sinh gì hết. mèo vẫn tỉnh, chưa có dấu hiệu nguy hiểm nhưng mà cứ đau và bỏ ăn như thế này có lẽ không ổn.

không biết có trường hợp nào khi cắt buồng trứng, thắt ở bên trong có vấn đề không nhỉ, chứ vết khâu bên ngoài thì theo mình nhìn không thấy gì.

hỏi bs thì cũng chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng nó cứ nằm im ỉm thế thì sốt ruột quá. vì chạm vào người nó nó lại có phản xạ rùng mình và kêu thét vì đau nên mình không dám đè nó ra để bơm nước thịt và glucozo cơ.

mọi người ai đã từng triệt sản mèo rồi, có đi qua ngó vào thì giúp mình xem thế có phải là bình thường k
 
X

xuka3691

Guest
thêm chút thông tin là mèo Còi không đau tại vết mổ. mình sờ tay vào vết mổ thì không có phản ứng. nhưng vuốt dọc lưng thì đau đớn. mình cũng không hiểu tại sao.

mèo còi không chịu uống nước đường. chỉ uống nước lọc, và mỗi ngày
 
X

xuka3691

Guest
thêm chút thông tin là mèo Còi không đau tại vết mổ. mình sờ tay vào vết mổ thì không có phản ứng. nhưng vuốt dọc lưng thì đau đớn. mình cũng không hiểu tại sao.

mèo còi không chịu uống nước đường. chỉ uống nước lọc, và mỗi ngày 1 tí, rất ít, có lẽ chỉ đủ để bớt khô miệng thôi. mà cũng k thấy đi vệ sinh. uống nước chẳng nhẽ lại k cần đi tè sao
 

kokokiukiu

Active Member
Xuka theo dõi đến sáng mai mà Còi ko chịu ăn thì goi bs đến truyền dịch cho nó,nhịn đến ngày thứ 3 sợ nó không có sức mất.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Theo anh thì có một số vấn đề thế này:
Thứ nhất: Kỹ thuật gây mê, có thể Còi bị gây mê quá sâu nên tình trạng mệt mỏi kéo dài.
Thứ 2: Vết mổ theo em nói bằng 2 đốt tay là quá to so với một tiểu phẫu triệt sản làm cho mèo đau hơn.
Thứ 3: Việc thắt, cắt tử cung và buồng trứng là điều quan trọng nhất. Nếu như kĩ thuật thắt mạch máu không tốt thì máu có thể rỉ ra và chảy vào xoang phúc mạc (Vì lớp cơ và da bên ngoài được khâu rất chặt nên chúng ta không thể nhìn thấy máu chảy hay rỉ ra ngoài), điều này làm mèo mất máu nhiều gây tình trạng mệt mỏi, mất sức kéo dài. Nếu bị chảy máu nhiều quá sẽ liên quan đến tính mạng mèo.
Thứ 3: Dùng chỉ khâu trong trường hợp này cũng rất quan trọng. Với chỉ tiêu trong triệt sản mèo, bác sĩ phải biết dùng loại chỉ thích hợp, nếu dùng chỉ tiêu không thích hợp có thể làm các cơ bên trong chưa liền thì chỉ đã tiêu gây vết thương không lành, hoặc dùng chỉ to quá khiến chỉ lâu tiêu nên cơ thể mèo bị kích thích bởi chỉ này làm cho mèo cảm giác đau, và khó chịu trong người.
Thứ 4: Đã 2 ngày mà mèo không đi tiểu hay đi đại tiện thì cần phản ánh với bs phẫu thuật để kiểm tra bàng quang và ruột, vì thận luôn lọc máu vì thế luôn tạo ra nước tiểu, vì thế mèo bắt buộc phải đi tiểu trong 24h sau mổ. Có những con ngay sau khi mổ, trong thời gian tỉnh đã đi tiểu ngay.
Còn vết khâu ngoài thực sự không quan trọng bằng vết khâu và mổ bên trong. Nếu bs mổ vết quá to để dễ cho việc thắt và cắt tử cung và buồng trứng thì sẽ tạo vết thương lớn khiến mèo bị đau hơn. Trong kĩ thuật mổ còn có cách mổ khéo là vết bên ngoài rất nhỏ, bên trong có thể to hơn bên ngoài để dễ làm. Tuy nhiên điều này cần được thực hiện bởi bác sĩ có kĩ thuật tốt.
Bình thường sau triệt sản với những mèo bình thường không trong giai đoạn heat (kì động dục) thì ngay sau 1-1,5 ngày là mèo phải chạy nhảy bình thường, ăn uống có thể ít hơn bình thường nhưng phải ăn uống được khá. Còn những mèo đang trong thời kì thì thời gian để tỉnh táo hoàn toàn thường là 1-2 ngày.
Em cố gắng giữ Còi nhẹ nhàng để bơm cho nó ít nước đường hoặc sữa không đường cho nó có sức.
Chúc Còi ngày mai sẽ bình thường trở lại.
 

milkygirl6390

Active Member
Huhu vậy làm sao để biết Còi bị cái gì trong số những điều mà a Chiền đã kể trên ..:(.. mà Xuka có bảo ngày đầu tiên về Còi vẫn bình thường mà, chỉ mới bỏ ăn 2 ngày nay thôi :( mong Còi mau khỏe.
 
Top