• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

D_P_HOA

Active Member
Ối Phe đẻ rồi à? Đc mấy nhóc? ỒI, yên tâm,, còn nhiều dịp off mà, Mình tham gia vài forum, off ẹp cũng nhiều nhưng mà đi off cái hội này vui thế, cứ chổng mông nằm dài ra chụp ảnh, nhìn cảnh off mèo cứ buồn cười, híhí

Hqua Bông ngố 1 nách 2 mèo, lại còn đồ đạc bạn gửi từ HN cầm về HP nữa chứ, hic, như đi đánh trận ấy. Tối qua lúc lên xe đi về, anh phụ xe còn ra vuốt ve Bông ngố khen : Ngoan nhờ. Mình phải đế thêm câu "trộm vía" :)):))

Ôi nó đẻ rồi, mới được hai nhóc , bì mất 1 nhóc xinh ơi là xinh :(:)((.

Công nhận làm sao mà Bông Ngô vác được Mèo lên xe nhỉ :)), đáng yêu quá cơ :)). Mấy đứa nhà mình nó cũng ngoan, nhưng chưa dám cho lên xe như thế bao giờ :)).

À mà nhà Bông Ngô có khen hội VP thì khen cả ngày cơ :D, toàn trai đẹp, gái xinh nhớ :D, uowc gì mình tre đi nhiều tuổi nhẻ :D, có cái top kén vợ mà thèm ghe cơ :p, toàn mèo xinh cả :))
 

iemmap

Member
Ối Phe đẻ rồi à? Đc mấy nhóc? ỒI, yên tâm,, còn nhiều dịp off mà, Mình tham gia vài forum, off ẹp cũng nhiều nhưng mà đi off cái hội này vui thế, cứ chổng mông nằm dài ra chụp ảnh, nhìn cảnh off mèo cứ buồn cười, híhí
Em chộp được lúc chị đang chụp ảnh đây
 

Bông Ngố

Member
HUhuhu, nhà mình ơi, em Bột từ qua về đến giờ này vẫn chưa ăn gì cả, k ăn ko uống cũng k đi tè, đi ị gì cả. Đêm qua trước khi đi ngủ thấy em Bột nằm ở gầm bàn, mình nghĩ thôi em đang sợ, cứ để em nằm yên đó. Sáng mai vẫn thấy em nằm ở đó, mình bế em ra cho ăn, đặt em vào chậu cát em vẫn k gì cả. Trưa đi làm về mình cho mình Bột lên phòng, đặt cho mình em 1 chậu cát nhỏ, 1 bát nước, 1 bát sữa tươi k đường, 1 đĩa thức ăn khô + ruốc, thế mà tối về mình thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chậu cát khô cong:(

Trưa mình cho Bột lên giường nằm ngủ cùng, Bột rất ngoan và nằm gọn trong tay mình ngủ.
Vừa rồi trong lúc gõ bài thì thấy Bột kêu quá, mình ra xem thì thấy Bột đã ra phía ngoài ban công và vừa tè 1 bãi ngoài đó, mặc dù cách đó mấy phút mình đặt Bột vào chậu cát mà Bột lại k đi. Bột kêu khá nhiều, nếu cứ để Bột nằm im trong gầm bàn thì Bột sẽ k kêu, còn mình đưa Bột ra ngoài thì Bột kêu quá. Nhưng mình lo nhất là tròn 1 ngày rồi mà Bột k ăn k uống gì cả, bây giờ phải làm sao nhỉ? Hay mình mua xilanh về bơm sữa vào miệng Bột nhỉ?
Mình đón Bông ngố, Bống và Bờm đều tầm Bột và hơn Bột 1-2 tuần nhưng ko ai như Bột bây giờ, huhu, ai tư vấn giúp nhà Bông ngố với :worried:
 
C hỏi chủ cũ của e ấy xem em ấy đã ăn được hạt khô chưa hay vẫn còn ăn cháo. Hic, thương Bột thế mà e chẳng có kinh nghiệm gì mà share với chị cả, một ngày không ăn uống gì thì đói và mệt lắm ấy, Nhím với Bộp cho ăn muộn 1 tí teo mà đã meo meo ầm lên rồi. Hay chị thử dùng xilanh cho em ấy ăn xem sao
Từ qua đến h em bực mình với em Nhím quá, học thói ở đâu mà chậu cát thì không ị mà ị ngay ra trước cửa nhà vệ sinh:((, thế mới thấy Bộp ngoan thật là ngoan cơ, chẳng bao giờ ị hay tè bậy hết:love struck:
 
X

xuka3691

Guest
HUhuhu, nhà mình ơi, em Bột từ qua về đến giờ này vẫn chưa ăn gì cả, k ăn ko uống cũng k đi tè, đi ị gì cả. Đêm qua trước khi đi ngủ thấy em Bột nằm ở gầm bàn, mình nghĩ thôi em đang sợ, cứ để em nằm yên đó. Sáng mai vẫn thấy em nằm ở đó, mình bế em ra cho ăn, đặt em vào chậu cát em vẫn k gì cả. Trưa đi làm về mình cho mình Bột lên phòng, đặt cho mình em 1 chậu cát nhỏ, 1 bát nước, 1 bát sữa tươi k đường, 1 đĩa thức ăn khô + ruốc, thế mà tối về mình thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chậu cát khô cong:(

Trưa mình cho Bột lên giường nằm ngủ cùng, Bột rất ngoan và nằm gọn trong tay mình ngủ.
Vừa rồi trong lúc gõ bài thì thấy Bột kêu quá, mình ra xem thì thấy Bột đã ra phía ngoài ban công và vừa tè 1 bãi ngoài đó, mặc dù cách đó mấy phút mình đặt Bột vào chậu cát mà Bột lại k đi. Bột kêu khá nhiều, nếu cứ để Bột nằm im trong gầm bàn thì Bột sẽ k kêu, còn mình đưa Bột ra ngoài thì Bột kêu quá. Nhưng mình lo nhất là tròn 1 ngày rồi mà Bột k ăn k uống gì cả, bây giờ phải làm sao nhỉ? Hay mình mua xilanh về bơm sữa vào miệng Bột nhỉ?
Mình đón Bông ngố, Bống và Bờm đều tầm Bột và hơn Bột 1-2 tuần nhưng ko ai như Bột bây giờ, huhu, ai tư vấn giúp nhà Bông ngố với :worried:
để rèn cho e ấy đi vệ sinh thì chị chịu khó nhốt em ấy vào chỗ muốn bé đi vệ sinh, bao giờ đi ngoan mới thả ra. còn cái chỗ bé vừa tè, nếu sau này chị không muốn bé tè lại thì phải vệ sinh thật hết mùi, xịt luôn tí nước hoa vào cho yên tâm. bé mới về nhà còn lạ k ăn là bình thường, mà không ăn thì không ị được đâu. chị hỏi chủ cũ xem bé ăn gì, rồi để bé đến ngày thứ 2, thứ 3 xem bé có chịu ăn không. chị nhớ để nước cho bé uống (nước chứ không phải sữa), hồi 2 đứa nhà e về cũng tuyệt thực, chỉ uống nước thôi. giờ cũng ăn như nhợn rồi, vừa rồi còn phát hiện ra tè bậy nữa....đến là buồn với mèo
 

iemmap

Member
HUhuhu, nhà mình ơi, em Bột từ qua về đến giờ này vẫn chưa ăn gì cả, k ăn ko uống cũng k đi tè, đi ị gì cả. Đêm qua trước khi đi ngủ thấy em Bột nằm ở gầm bàn, mình nghĩ thôi em đang sợ, cứ để em nằm yên đó. Sáng mai vẫn thấy em nằm ở đó, mình bế em ra cho ăn, đặt em vào chậu cát em vẫn k gì cả. Trưa đi làm về mình cho mình Bột lên phòng, đặt cho mình em 1 chậu cát nhỏ, 1 bát nước, 1 bát sữa tươi k đường, 1 đĩa thức ăn khô + ruốc, thế mà tối về mình thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chậu cát khô cong:(

Trưa mình cho Bột lên giường nằm ngủ cùng, Bột rất ngoan và nằm gọn trong tay mình ngủ.
Vừa rồi trong lúc gõ bài thì thấy Bột kêu quá, mình ra xem thì thấy Bột đã ra phía ngoài ban công và vừa tè 1 bãi ngoài đó, mặc dù cách đó mấy phút mình đặt Bột vào chậu cát mà Bột lại k đi. Bột kêu khá nhiều, nếu cứ để Bột nằm im trong gầm bàn thì Bột sẽ k kêu, còn mình đưa Bột ra ngoài thì Bột kêu quá. Nhưng mình lo nhất là tròn 1 ngày rồi mà Bột k ăn k uống gì cả, bây giờ phải làm sao nhỉ? Hay mình mua xilanh về bơm sữa vào miệng Bột nhỉ?
Mình đón Bông ngố, Bống và Bờm đều tầm Bột và hơn Bột 1-2 tuần nhưng ko ai như Bột bây giờ, huhu, ai tư vấn giúp nhà Bông ngố với :worried:
Em đọc bài trên diễn đàn cũng thấy mọi người nói giống như bạn xuka vừa nói ở trên chị ạ. Mèo mới về nếu lạ nhà thì việc không chịu ăn gì trong 1-2 ngày cũng không phải là lạ. Chị cứ để sẵn cho bé bát nước ở vị trí nào bé dễ nhìn thấy hoặc đi qua nhất. Bé 7 tuần tuổi em nghĩ là đã có thể ăn cơm và hạt khô được rồi nhưng chắc là vẫn nên hỏi thêm bạn chủ cũ xem bé ở nhà hay ăn gì. Tới lúc đói quá sẽ mò ra ăn thôi chị ^^
 

Bông Ngố

Member
Mình hỏi chủ cũ rồi, chủ cũ nói Bột ăn hạt và đi vệ sinh vào chậu cát. Ngay lúc này thì Bột đang ăn thịt gà xé nhỏ, eo ơi, ăn bao nhiêu nhé, k tin là Bột bé tí thế mà ăn rất nhiều thịt thế. Phù, thế là yên tâm vụ ăn uống, giờ đến khâu vệ sinh nữa:praying:
 

garuru

Member
Mình hỏi chủ cũ rồi, chủ cũ nói Bột ăn hạt và đi vệ sinh vào chậu cát. Ngay lúc này thì Bột đang ăn thịt gà xé nhỏ, eo ơi, ăn bao nhiêu nhé, k tin là Bột bé tí thế mà ăn rất nhiều thịt thế. Phù, thế là yên tâm vụ ăn uống, giờ đến khâu vệ sinh nữa:praying:
Hì hì, vậy là thở phào rồi nhé:D Tối hôm qua bọn chị đội mưa về nên bị cảm. Nằm lừ đừ từ hôm qua đến giờ đầu vẫn nặng trĩu. Về đến nhà vội vàng đổ ảnh Bông với ảnh off ra ngắm. Ông xã chị mê Bông ngố đứ đừ, khen xinh, khen ngoan không tiếc lời, lại còn đòi chị chụp ảnh đồng chí ấy với Bông nữa chứ:D

Tèn tén ten, bi giờ đến loạt hình của Bông Ngố trong mấy tiếng đồng hồ ở chơi nhà Gà rù đây. Suốt cả chiều Gà ôm khư khư máy ảnh để chụp Bông, mặc cho chồng cằn nhằn vì không được cầm máy:D Bông bện người lắm. Nếu mà có người ở trong phòng thì Bông không kêu tiếng nào cả, ung dung đi tới đi lui ngó nghiêng khám phá mọi thứ. Nhưng khi không có ai thì chàng ta kêu ầm lên. Thế là Gà và ông xã thay nhau ở trong phòng chơi với Bông:D

Hic, buồn cho 4 đứa con của tôi quá. Cho từng đứa vào phòng để anh em làm quen với nhau. Bông thì vui mừng hớn hở lao vội tới, còn lũ quỷ nhát như cáy kia thì lông xù như con nhím, miệng gầm gừ thấy gớm làm Bông tủi thân kêu thảm thiết nghe tội ơi là tội:worried:
Trong lúc ôm Bông ngủ, Gà phát hiện ra thằng cu này ngủ say tít mà mắt vẫn he hé chứ không nhắm nhìn rất hài:D






Anh chàng này cực kỳ dạn, chị Bông đi rồi mà chẳng sợ gì cả, cũng chẳng lạ nhà, nằm duỗi chân duỗi tay thư giãn nhìn rất phởn phơ



Đôi mắt ngây thơ vô số tội



Bíp khủng hết sức tò mò, cứ mở cửa là ngó đầu vào "nghía" Bông Ngố


Cu Thot thì nhất định không chịu vào chơi với Bông



Sau màn làm quen không thành với chàng Mập, Bông kêu thảm thiết vì... 'bất lực" nghe rất thương




Không ai chơi với ta thì ta khò khò vậy:D
 

Bông Ngố

Member
eo ơi eo ơi:love struck::love struck::love struck::love struck:
Sao mà Bông ngố nhà em qua nhiếp ảnh xịn lại xinh thế nhở :love struck::love struck::love struck::love struck:. Em ko hiểu sao nó lại nằm ngoan ngoãn cho chị chụp ảnh thế. CÒn vụ dạn người thì chuẩn luôn vì càng với người lạ thì Bông ngố lại càng ngoan, chứ ở nhà k ngoan thế đâu ạ, nó toàn làm hàng thôi:D
Thế nên mới có chuyện cứ hở ra là nó tót sang nhà hàng xóm, trèo lên giường nhà ngta làm 1 giấc rồi mới dậy đi lang thang nóc nhà à, hihihi

Chị Gà ơi, ko online YM à, em Pm cho chị mà k thấy bắt nhời:kiss:
 

garuru

Member
Ôi nó đẻ rồi, mới được hai nhóc , bì mất 1 nhóc xinh ơi là xinh :(:)((.

Công nhận làm sao mà Bông Ngô vác được Mèo lên xe nhỉ :)), đáng yêu quá cơ :)). Mấy đứa nhà mình nó cũng ngoan, nhưng chưa dám cho lên xe như thế bao giờ :)).

À mà nhà Bông Ngô có khen hội VP thì khen cả ngày cơ :D, toàn trai đẹp, gái xinh nhớ :D, uowc gì mình tre đi nhiều tuổi nhẻ :D, có cái top kén vợ mà thèm ghe cơ :p, toàn mèo xinh cả :))
Hic, mong đến off để được ôm miu và gặp hội "tám", thế mà lại thiếu mất nàng. À mà chị Bông của Bông ngố xinh lắm nhé. Bông ngố thì xinh khỏi nói rồi, khen bao nhiêu vẫn chưa đủ:D Bạn Iemap thì chả... mập tí nào. Trong hình dung của Gà thì Iemap tròn trịa hơn kia (Không hiểu sao Gà cứ nghĩ là cái tên nó hay vận vào người):D (Hí hí, Mập đừng giận chị đấy nhé). Kiu thì rất cởi mở, dễ thương. Chị cực kỳ hâm mộ bé Ngựa và Tô ri của em. Mèo ta mà chẳng nhát tí nào. Ôm ấp thoải mái. Tạo dáng đĩnh đạc trước ống kính của một rừng phó nháy. Hic, nghĩ đến lũ con của mình ở nhà mà buồn quá. Đứa nào cũng nhát như cáy:((
Mà tớ xin số điện thoại của mọi người rồi, bữa nào rảnh rỗi mình hẹn hò làm bữa mini off nhỉ:D
 

garuru

Member
eo ơi eo ơi:love struck::love struck::love struck::love struck:
Sao mà Bông ngố nhà em qua nhiếp ảnh xịn lại xinh thế nhở :love struck::love struck::love struck::love struck:. Em ko hiểu sao nó lại nằm ngoan ngoãn cho chị chụp ảnh thế. CÒn vụ dạn người thì chuẩn luôn vì càng với người lạ thì Bông ngố lại càng ngoan, chứ ở nhà k ngoan thế đâu ạ, nó toàn làm hàng thôi:D
Thế nên mới có chuyện cứ hở ra là nó tót sang nhà hàng xóm, trèo lên giường nhà ngta làm 1 giấc rồi mới dậy đi lang thang nóc nhà à, hihihi

Chị Gà ơi, ko online YM à, em Pm cho chị mà k thấy bắt nhời:kiss:
Hic, hình như hộp thư bị leng keng hay sao ý, chị vào không được. Hôm qua về chị bị cảm. Đầu óc biêng biêng không làm nổi cái gì. Đổ ảnh Bông ra ngắm nghía một hồi mà thấy nhớ nó thế chứ. Chắc chủ nhật tuần này chị "bám càng" ông xã đi Hải Phòng thăm Bông thôi:D Hic, đầu vẫn nhức quá, chị phải đi nằm đây, không gõ chữ nổi nữa. Ngày mai tỉnh táo chát chít tí nhá:D
 

garuru

Member
@ D-P-H ơi: Hí hí, Phe nhà nàng đẻ rồi à? Nàng nhớ cập nhật hình ảnh+thông tin mẹ con Phe thường xuyên nhé. Dạo này nàng bận phải không, thấy ít khi online?
 

Bông Ngố

Member
Hic, mong đến off để được ôm miu và gặp hội "tám", thế mà lại thiếu mất nàng. À mà chị Bông của Bông ngố xinh lắm nhé. Bông ngố thì xinh khỏi nói rồi, khen bao nhiêu vẫn chưa đủ:D Bạn Iemap thì chả... mập tí nào. Trong hình dung của Gà thì Iemap tròn trịa hơn kia (Không hiểu sao Gà cứ nghĩ là cái tên nó hay vận vào người):D (Hí hí, Mập đừng giận chị đấy nhé). Kiu thì rất cởi mở, dễ thương. Chị cực kỳ hâm mộ bé Ngựa và Tô ri của em. Mèo ta mà chẳng nhát tí nào. Ôm ấp thoải mái. Tạo dáng đĩnh đạc trước ống kính của một rừng phó nháy. Hic, nghĩ đến lũ con của mình ở nhà mà buồn quá. Đứa nào cũng nhát như cáy:((
Mà tớ xin số điện thoại của mọi người rồi, bữa nào rảnh rỗi mình hẹn hò làm bữa mini off nhỉ:D
Gà ơi, Gà làm em mất ngủ vì sung sướng, hí hí, em copy đoạn chị khen để cho đồng chí ở cùng nhà ngủ cùng giường em đọc, vì lão toàn bảo em là cá sấu :(( , cái đứa mà có ID là Bộp và Nhím ấy, cũng suốt ngày dìm hàng em, huhuhu

Gà ơi, có thể trong tuần này hoặc tuần sau em sẽ đi HN 1 chuyến lên trường ngoại thương để liên hệ việc học lại, em bị nợ 1 môn, hichic Hôm đó chị em mình làm cái off mini nhá nhá, định onl YM mí chị mà chờ mãi k thấy chị đâu, hhuhuhu
Em gặp 2 điểm chung ở chị rồi, 1 là thức khuya (ma đêm), 2 là ...là gì biết rồi nhỉ:love struck:
 

garuru

Member


Thằng Bốc nó thân thiện và...khôn chưa kìa, mới gãi đầu gãi tai một tí mà nó ngả đầu luôn vào khách rồi :))


@chị Bông: em cũng chưa có người yêu :blusshing: Chị nhớ giữ lời đấy nhá, hôm nào về HP em sẽ qua tìm chị :blusshing: Em cũng có khá nhiều bạn ở HP nên thi thoảng cũng đi HP chơi ^^
Ôi con trai cưng của tôi, thấy gái xinh là mắt lác xệch đi thế kia:D
 

Bông Ngố

Member
Hic, hình như hộp thư bị leng keng hay sao ý, chị vào không được. Hôm qua về chị bị cảm. Đầu óc biêng biêng không làm nổi cái gì. Đổ ảnh Bông ra ngắm nghía một hồi mà thấy nhớ nó thế chứ. Chắc chủ nhật tuần này chị "bám càng" ông xã đi Hải Phòng thăm Bông thôi:D Hic, đầu vẫn nhức quá, chị phải đi nằm đây, không gõ chữ nổi nữa. Ngày mai tỉnh táo chát chít tí nhá:D
Chị đi với anh xã đi HP đi, nhá nhá, thích gì em cũng chiều Gà hết :love struck:
 

garuru

Member
hì hì, đã uống thuốc cảm, tắt máy tính để đi ngủ rồi nhưng anh xã nằng nặc đòi xem ảnh Bông ngố và ảnh off trên diễn đàn. Thế là lại mắt nhắm mắt mở lụi hụi dậy bật máy tính để cho đồng chí ấy xem ảnh. Đến đoạn được Huệ khen đẹp giai, đồng chí ấy sướng ngất ngây cười như.... đúng rồi
 

Bông Ngố

Member
Nhà mình ơi, em Bột ăn uống lại rồi, thậm chí ăn nhiều nữa là khác, ăn mà cái bụng tròn vo luôn. Nhưng sao mình để ý 2 lần Bột đi tè thì mỗi lần tè em ấy kêu rất thương, huhu, kiẻm tra chỗ đầu ra của em ấy thì thấy bt. Mình thấy ở nhà chủ cũ có chậu cát mà, giờ bế em ấy đặt vào chậu cát cũng k đi, mà lại chạy ra góc ban công để đi, cũng cào cào nhưng làm gì có gì mà cào. Lúc sáng mình thấy Bột kêu nhiều quá cứ tưởng em nhớ mẹ. Đến lúc mình mở cửa ban công thì em chạy ra ngoài làm 1 bãi, xong xuôi thì chạy vào nhà nô đùa với cái túi ni lông và k kêu gì cả. Nhưng từ hôm CN đến giờ vẫn chưa thấy em ấy ị, trưa nay mình về nhà xem sao.

Hay là mình mua cái dây xích, xích em ấy lại gần chậu cát, ( thực lòng k muốn xích em ấy 1 chút nào, nuôi mấy đứa mà chưa xích đứa nào cả nên cũng chưa mua xích bao giờ, hic) hoặc lấy 1 ít cát cũ ở cái chậu cát của 3 đứa kia cho vào chậu của Bột, để nhử mùi ấy mà nhỉ? Hiện tại mình đang tách Bột ra khỏi 3 đứa kia cho Bột quen đã, chứ thả ra em ấy cứ sợ mấy đứa kia rồi nem nép vào gầm bàn tội lắm.
 

Sheryl

Active Member
Hay là mình mua cái dây xích, xích em ấy lại gần chậu cát, ( thực lòng k muốn xích em ấy 1 chút nào, nuôi mấy đứa mà chưa xích đứa nào cả nên cũng chưa mua xích bao giờ, hic) hoặc lấy 1 ít cát cũ ở cái chậu cát của 3 đứa kia cho vào chậu của Bột, để nhử mùi ấy mà nhỉ? Hiện tại mình đang tách Bột ra khỏi 3 đứa kia cho Bột quen đã, chứ thả ra em ấy cứ sợ mấy đứa kia rồi nem nép vào gầm bàn tội lắm.
Việc này là cần thiết chị ạ, hơi dã man một chút nhưng sẽ tốt cho sau này, nếu không dạy ngay bây giờ lớn lên sẽ rất khó dạy :(.
 

Bông Ngố

Member
Việc này là cần thiết chị ạ, hơi dã man một chút nhưng sẽ tốt cho sau này, nếu không dạy ngay bây giờ lớn lên sẽ rất khó dạy :(.
Uh, để trưa nay mình về xem tình hình thế nào rồi chiều mua dây xích. Nhưng sao mỗi lần em ấy đi tè thì kêu ghê thê, huhu, mình đang sợ em ấy bị bí tiểu nên mỗi lần đi em ấy đau chăng? :worried:
 
Top