• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Gemma

Active Member
Bống lai tung toé, Bố là Nga, ông bà nội là mèo ta nên nhìn em ấy như 1 cô mèo ta. Bống sạch sẽ, ngoan ngoãn, cực kỳ ít kêu trừ lúc tắm kêu xíu thôi, chủ yếu là giãy rụa. Nhiều lúc yêu em ấy hơn cả bọn Bông ngố ấy. Xã tớ cũng hay khen em ấy là ngoan và điệu, cứ tớ chụp ảnh là em ấy lại nhìn thẳng vào ống kính, chỉ chụp cho thằng Bờm là vất vả thôi.
Bống giống Bánh Mì thế nhở, cứ thấy mẹ giơ máy ảnh lên là thôi rồi, còn làm dáng nghiêng ngó đủ kiểu nữa cơ :)) Cả anh Bờm nhà này cũng biết điệu để chụp ảnh, ăn đứt Bờm nhà cô Bông Ngố khoản này rồi :D

À, Bống cũng có dòng máu Nga và Anh cơ đấy! Sao nhìn có vẻ thiên về gien bên mèo ta bên nội hơn :thingking::angel:
 

Bông Ngố

Member
Bống giống Bánh Mì thế nhở, cứ thấy mẹ giơ máy ảnh lên là thôi rồi, còn làm dáng nghiêng ngó đủ kiểu nữa cơ :)) Cả anh Bờm nhà này cũng biết điệu để chụp ảnh, ăn đứt Bờm nhà cô Bông Ngố khoản này rồi :D

À, Bống cũng có dòng máu Nga và Anh cơ đấy! Sao nhìn có vẻ thiên về gien bên mèo ta bên nội hơn :thingking::angel:
Uh, mà mẹ của Bống còn Anh lông dài ấy chứ, màu lông của Bống giống mẹ, mình post ảnh mẹ của Bống chưa ấy nhỉ, nhìn cực kỳ hoành tráng. Ngày mình đến đón Bống, thấy mẹ của Bống nằm trên ghế to uỳnh, mà nhìn mặt rất hầm hố, mình còn sợ mà. Lông của Bống chẳng xù đâu, chỉ tơi tơi thôi, sấy cho Bống 1 xíu là khô thích lắm, còn sấy cho thằng Bông ngố mới là nan giải, lâu ơi lâu.
Chắc Bống có nước da của mẹ, còn các cái khác là giống bố và ông bà nội:))
 

Gemma

Active Member
Uh, mà mẹ của Bống còn Anh lông dài ấy chứ, màu lông của Bống giống mẹ, mình post ảnh mẹ của Bống chưa ấy nhỉ, nhìn cực kỳ hoành tráng. Ngày mình đến đón Bống, thấy mẹ của Bống nằm trên ghế to uỳnh, mà nhìn mặt rất hầm hố, mình còn sợ mà. Lông của Bống chẳng xù đâu, chỉ tơi tơi thôi, sấy cho Bống 1 xíu là khô thích lắm, còn sấy cho thằng Bông ngố mới là nan giải, lâu ơi lâu.
Chắc Bống có nước da của mẹ, còn các cái khác là giống bố và ông bà nội:))
Thế thì uổng nhỉ! Bống mà được tí lông dài của mẹ thì hay biết mấy, dòng dõi mẹ Bống trâm anh thế phiệt thế cơ mà! Bống giỏi thế, chịu sấy sau khi tắm cơ à? Còn Bờm nhà cô Bông thì sao? Có vẻ cô Bông không ưu ái Bờm lắm nhỉ? :thingking::raised eyebrow::rolling eyes: Vì ít nghe cô nhắc đến Bờm, có vẻ yêu Bông Ngố và Bống hơn? :D Hai đứa nhà này chẳng chịu tắm lẫn sấy, mỗi lần tắm cho chúng nó khổ ơi là khổ! :(:)D:love struck:
 

KjuDi

New Member
Nhìn con nào cũng dễ thương,nhìn hình tụi nó e thích lắm,e cảm thấy chị thật hạnh phúc.Chuc chị luôn vui vẻ.
 

beheoxinhxan

Active Member
Thế thì uổng nhỉ! Bống mà được tí lông dài của mẹ thì hay biết mấy, dòng dõi mẹ Bống trâm anh thế phiệt thế cơ mà! Bống giỏi thế, chịu sấy sau khi tắm cơ à? Còn Bờm nhà cô Bông thì sao? Có vẻ cô Bông không ưu ái Bờm lắm nhỉ? :thingking::raised eyebrow::rolling eyes: Vì ít nghe cô nhắc đến Bờm, có vẻ yêu Bông Ngố và Bống hơn? :D Hai đứa nhà này chẳng chịu tắm lẫn sấy, mỗi lần tắm cho chúng nó khổ ơi là khổ! :(:)D:love struck:
(hết lo chuyện nhà nên bây giờ sang các nhà khác 8 tí ạ:)))
Em lại không nghĩ như chị. Em thấy Bống lông như thế mới đẹp:blusshing::love struck:. Lông dày và dài hơn mèo ta 1 tí đấy chứ ạ. Vừa độc đáo vừa dễ chăm sóc, trông lại rắn rỏi khỏe khoắn:D. Em là em thích Bống lắm:love struck:. Bông nhà em lông ngắn nhưng lại quá dày rất nóng nực, chỉ thích hợp làm áo lông thôi :D
 

Beambeam

Active Member
(hết lo chuyện nhà nên bây giờ sang các nhà khác 8 tí ạ:)))
Em lại không nghĩ như chị. Em thấy Bống lông như thế mới đẹp:blusshing::love struck:. Lông dày và dài hơn mèo ta 1 tí đấy chứ ạ. Vừa độc đáo vừa dễ chăm sóc, trông lại rắn rỏi khỏe khoắn:D. Em là em thích Bống lắm:love struck:. Bông nhà em lông ngắn nhưng lại quá dày rất nóng nực, chỉ thích hợp làm áo lông thôi :D
Hihi, em cũng thích giống y như chị, ai đời đi hỏi mua mèo mà cứ hỏi đi hỏi lại là lông em í ngắn như lông mèo ta thôi đúng không?
Thích Bống quá nên em đi đón thêm 1 em giống Bống đây :love struck:
Cái tụi ALN lông thảm, dày tầng tầng lớp lớp, đến kỳ thay lông thì thôi rồi, cũng chẳng thua tụi lông dài tẹo nào, hic :(
 

Bông Ngố

Member
Thế thì uổng nhỉ! Bống mà được tí lông dài của mẹ thì hay biết mấy, dòng dõi mẹ Bống trâm anh thế phiệt thế cơ mà! Bống giỏi thế, chịu sấy sau khi tắm cơ à? Còn Bờm nhà cô Bông thì sao? Có vẻ cô Bông không ưu ái Bờm lắm nhỉ? :thingking::raised eyebrow::rolling eyes: Vì ít nghe cô nhắc đến Bờm, có vẻ yêu Bông Ngố và Bống hơn? :D Hai đứa nhà này chẳng chịu tắm lẫn sấy, mỗi lần tắm cho chúng nó khổ ơi là khổ! :(:)D:love struck:
Hihih, Gemma cũng tinh ý phết. Tớ thì yêu như nhau nhưng thật tình là ưu ái em Bống hơn vì nhiều lẽ.
Ai vào nhà tớ cũng thích Bống, Bộp (trước đó), Bờm vì nhìn lông xù mũm mĩm. Bống thì có lai mèo ta nên hơi rát, thấy người lạ là trốn ngay, kể cả Bống đang nghịch gì mà thấy mình gầm gừ đi lại (k nói gì nhé) là nàng trốn ngay. Thỉnh thoảng tớ bế ngửa như bế trẻ con ấy, mà em ấy vẫn ngoan ngoãn.
Bống đúng kiểu con gái ngoan ngoãn, mà tớ thì cực kỳ mê con gái, có lẽ đó cũng là yếu tố để tớ ưu tiên hơn. Ngày tớ để em Bộp cho cô bạn, thật tình tớ cân nhắc lắm, vì giữa Bống và Bộp thì Bộp xinh hơn, lại Anh lông dài xịn, nhưng cuối cùng tớ vẫn giữ Bống và cho Bộp đi, vì cứ tội nghiệp em nhìn như mèo ta, mình cho đi hoá ra mình lại bên trọng bên khinh, và quan trọng là mình có tình cảm với Bống nhiều hơn Bộp vì nuôi Bống lâu hơn mà

Bông ngố thì vì là đứa đầu tiên nên bao nhiêu tình cảm của mình lúc bắt đầu nuôi mèo đều dồn cho nó. Nhớ ngày xưa có mình Bông ngố, mình nhốt cả ngày trong phòng ngủ của mình. Phòng ngủ k có wc khép kín nên chậu cát và thức ăn để luôn trong phòng. Mình đi làm cả ngày, tối về đến nhà Bông ngố nghe tiếng mở cửa là kêu gào kinh khủng, cứ như bị ai bóp cổ ấy, gào cho đến khi mình lên thì thôi, thương lắm, đó là lý do vì sao mình đón thêm Bống về.


Còn Bờm, Bờm đúng là thằng con nít :)), suốt ngày loi cha loi choi, lông và mặt tối rầm, có mỗi mắt sáng nên nhiều khi nhìn vào buồn cười lắm, lại còn có cái điệu cứ để ý nữa chứ, kiểu nhìn trộm ấy, cũng yêu lắm. Ngày đón về và tắm cho Bờm, Bờm như 1 con chuột con, tắm k giãy, ko kêu, hôm đầu mình giật mình vì tưởng nó bị làm sao. Bờm là đứa vụng về, đi vệ sinh xong là lùi chân lại nên thường xuyên dẫm vào bãi ị, đi vsinh xong k vùi cát, tất nhiên là điều đó cũng k làm mình k yêu Bờm. Nhưng Bờm k thích đc bế ẵm, nhưng lại biết sợ, bởi vậy nếu bế lên để bắt rận hay âu yếm mà k đồng ý là mình quát "nằm im" thì cậu ta len lét nghe nhưng đuôi thì đập đập tỏ ý ko hài lòng, HIHI
Tiêu hoá của Bờm rất kém vì thường xuyên xì xoẹt, chụp đc ảnh của Bờm cũng rất khó vì nó chạy nhảy liên hồi, giơ máy ảnh lên là quay mặt đi.

À, nhưng Bờm lại khác anh Bông ngố và chị Bống ở chỗ là Bờm rạn người hơn. Ngày bé lần đầu cho Bông ngố và chị Bống ra ngoài chơi thì anh chị này nhảy chồm chồm, cào cấu loạn xạ. Mình đưa Bờm ra ngoài chợ 1 lần để cân nhờ, 1 lần đưa Bờm đi ăn tối cùng, ăn ở quán gần nhà, mình ôm Bờm đi nhưng cu cậu k sợ gì cả, nhìn ngó xung quanh, ai sờ ai vuốt cũng đc, lúc mình ngồi ăn thì Bờm nằm ngủ trên đùi mình, ai cũng khen Bờm ngoan :love struck:
 
Thế thì uổng nhỉ! Bống mà được tí lông dài của mẹ thì hay biết mấy, dòng dõi mẹ Bống trâm anh thế phiệt thế cơ mà! Bống giỏi thế, chịu sấy sau khi tắm cơ à? Còn Bờm nhà cô Bông thì sao? Có vẻ cô Bông không ưu ái Bờm lắm nhỉ? :thingking::raised eyebrow::rolling eyes: Vì ít nghe cô nhắc đến Bờm, có vẻ yêu Bông Ngố và Bống hơn? :D Hai đứa nhà này chẳng chịu tắm lẫn sấy, mỗi lần tắm cho chúng nó khổ ơi là khổ! :(:)D:love struck:
Tắm mà tụi nó không hợp tác thì mệt lắm c nhỉ. Bộp và Nhím nhà em ngoan lắm, tắm sấy đều dễ lắm, nếu có kêu thì chỉ kêu xíu lúc tắm thôi, còn sấy thì nằm ngoan ngoãn, mà nhé e còn xì cả vòi hoa sen vào người mà vẫn đứng yên cơ, yêu lắm:love struck:
Em đang tập cho tụi nó đi vệ sinh trong bồn cầu, Bộp lớn rồi nên nhảy lên đi đc, còn Nhím thì chưa, chắc phải lui lại 1 thời gian nữa cho Nhím lớn hơn đã rồi tập cho 2 đứa 1 thể. các chị có ai biết dụng cụ dạy mèo đi vệ sinh trong bồn cầu bán ở đâu ko mách cho em với:)
 

Gemma

Active Member
Hihih, Gemma cũng tinh ý phết. Tớ thì yêu như nhau nhưng thật tình là ưu ái em Bống hơn vì nhiều lẽ.
Ai vào nhà tớ cũng thích Bống, Bộp (trước đó), Bờm vì nhìn lông xù mũm mĩm. Bống thì có lai mèo ta nên hơi rát, thấy người lạ là trốn ngay, kể cả Bống đang nghịch gì mà thấy mình gầm gừ đi lại (k nói gì nhé) là nàng trốn ngay. Thỉnh thoảng tớ bế ngửa như bế trẻ con ấy, mà em ấy vẫn ngoan ngoãn.
Bống đúng kiểu con gái ngoan ngoãn, mà tớ thì cực kỳ mê con gái, có lẽ đó cũng là yếu tố để tớ ưu tiên hơn. Ngày tớ để em Bộp cho cô bạn, thật tình tớ cân nhắc lắm, vì giữa Bống và Bộp thì Bộp xinh hơn, lại Anh lông dài xịn, nhưng cuối cùng tớ vẫn giữ Bống và cho Bộp đi, vì cứ tội nghiệp em nhìn như mèo ta, mình cho đi hoá ra mình lại bên trọng bên khinh, và quan trọng là mình có tình cảm với Bống nhiều hơn Bộp vì nuôi Bống lâu hơn mà

Bông ngố thì vì là đứa đầu tiên nên bao nhiêu tình cảm của mình lúc bắt đầu nuôi mèo đều dồn cho nó. Nhớ ngày xưa có mình Bông ngố, mình nhốt cả ngày trong phòng ngủ của mình. Phòng ngủ k có wc khép kín nên chậu cát và thức ăn để luôn trong phòng. Mình đi làm cả ngày, tối về đến nhà Bông ngố nghe tiếng mở cửa là kêu gào kinh khủng, cứ như bị ai bóp cổ ấy, gào cho đến khi mình lên thì thôi, thương lắm, đó là lý do vì sao mình đón thêm Bống về.


Còn Bờm, Bờm đúng là thằng con nít :)), suốt ngày loi cha loi choi, lông và mặt tối rầm, có mỗi mắt sáng nên nhiều khi nhìn vào buồn cười lắm, lại còn có cái điệu cứ để ý nữa chứ, kiểu nhìn trộm ấy, cũng yêu lắm. Ngày đón về và tắm cho Bờm, Bờm như 1 con chuột con, tắm k giãy, ko kêu, hôm đầu mình giật mình vì tưởng nó bị làm sao. Bờm là đứa vụng về, đi vệ sinh xong là lùi chân lại nên thường xuyên dẫm vào bãi ị, đi vsinh xong k vùi cát, tất nhiên là điều đó cũng k làm mình k yêu Bờm. Nhưng Bờm k thích đc bế ẵm, nhưng lại biết sợ, bởi vậy nếu bế lên để bắt rận hay âu yếm mà k đồng ý là mình quát "nằm im" thì cậu ta len lét nghe nhưng đuôi thì đập đập tỏ ý ko hài lòng, HIHI
Tiêu hoá của Bờm rất kém vì thường xuyên xì xoẹt, chụp đc ảnh của Bờm cũng rất khó vì nó chạy nhảy liên hồi, giơ máy ảnh lên là quay mặt đi.

À, nhưng Bờm lại khác anh Bông ngố và chị Bống ở chỗ là Bờm rạn người hơn. Ngày bé lần đầu cho Bông ngố và chị Bống ra ngoài chơi thì anh chị này nhảy chồm chồm, cào cấu loạn xạ. Mình đưa Bờm ra ngoài chợ 1 lần để cân nhờ, 1 lần đưa Bờm đi ăn tối cùng, ăn ở quán gần nhà, mình ôm Bờm đi nhưng cu cậu k sợ gì cả, nhìn ngó xung quanh, ai sờ ai vuốt cũng đc, lúc mình ngồi ăn thì Bờm nằm ngủ trên đùi mình, ai cũng khen Bờm ngoan :love struck:
Qua lời trần tình dài thòng lòng của chị Bông Ngố thì thấy rằng chị thương các em đồng đều, mẹ Gemma không cần phải đòi công bằng cho Bờm nhà chị Bông Ngố nữa rồi. Vì là tên hiếm trên diễn đàn, hình như chỉ có hai nhà có hai thằng Bờm thì phải :D, nên mẹ Gem bênh vực cho Bờm nhà chị Bông Ngố luôn :)):love struck::kiss:
 

Gemma

Active Member
Tắm mà tụi nó không hợp tác thì mệt lắm c nhỉ. Bộp và Nhím nhà em ngoan lắm, tắm sấy đều dễ lắm, nếu có kêu thì chỉ kêu xíu lúc tắm thôi, còn sấy thì nằm ngoan ngoãn, mà nhé e còn xì cả vòi hoa sen vào người mà vẫn đứng yên cơ, yêu lắm:love struck:
Em đang tập cho tụi nó đi vệ sinh trong bồn cầu, Bộp lớn rồi nên nhảy lên đi đc, còn Nhím thì chưa, chắc phải lui lại 1 thời gian nữa cho Nhím lớn hơn đã rồi tập cho 2 đứa 1 thể. các chị có ai biết dụng cụ dạy mèo đi vệ sinh trong bồn cầu bán ở đâu ko mách cho em với:)
Thích nhỉ, mèo nhà mình mà được một góc như mèo nhà cô Bộp :praying::love struck: Bộp với Nhím nay được mấy tháng rồi? Nhím có cái mụn ruồi cực... đểu nhể! Mọc đâu lại mọc ngay chính giữa lỗ mũi! Bờm chỉ khác siêu mẫu trong bịch cát Meo Meo ở cái mụn ruồi và vệt lông đen xéo ngang qua mắt như là... cướp biển ấy! Như thế có khi lại hay, thay vì làm siêu mẫu cho cát Meo Meo thì thành siêu tài tử đóng vai... cướp biển :-bd:)):love struck:
 
Thích nhỉ, mèo nhà mình mà được một góc như mèo nhà cô Bộp :praying::love struck: Bộp với Nhím nay được mấy tháng rồi? Nhím có cái mụn ruồi cực... đểu nhể! Mọc đâu lại mọc ngay chính giữa lỗ mũi! Bờm chỉ khác siêu mẫu trong bịch cát Meo Meo ở cái mụn ruồi và vệt lông đen xéo ngang qua mắt như là... cướp biển ấy! Như thế có khi lại hay, thay vì làm siêu mẫu cho cát Meo Meo thì thành siêu tài tử đóng vai... cướp biển :-bd:)):love struck:
Hôm mang bịch cát Meomeo về em buồn cười lắm ấy, sao lại có đứa giống mình thế, trên VP này còn có bà chửa Mi nhà ku Tũn cũng giống Bộp lắm nhé. Bộp đc gần 4 tháng rồi, còn Nhím 4 ngày nữa mới đc 3 tháng chị ạ
 

Bông Ngố

Member
Công nhựn là khá giống, có điều chị Mi đc tay máy ảnh chuyên nghiệp chụp, còn em Nhím đc chụp từ đt cùi bắp của chị nên k rõ nét, màu lông loang lổ giống nhỉ
 

Bông Ngố

Member
Hnay 3 đứa lại xí xớn vào phòng chơi



Chơi 1 hồi thì lăn ra ngủ



Chúng nó làm cái chiếu ở giường của mình ra thế này đây, nhất là Bông ngố, nó cực kỳ thích thú với cái trò cứ lên giường là cào lôi hết các mắt chiếu ra, hic



anh chị nhà này tình củm ghê gứm, hí hí



Chắc là chàng bị nàng rựn nên cái mẹt thật là tâm sờ trạng, hí

 

garuru

Member
Nhà Bông Ngố cập nhật tình hình em Bộp về nhà đi. Có một thời gian mà Bộp lớn như thổi ý nhỉ, mặt xinh ơi là xinh.
 

Bông Ngố

Member
Nhà Bông Ngố cập nhật tình hình em Bộp về nhà đi. Có một thời gian mà Bộp lớn như thổi ý nhỉ, mặt xinh ơi là xinh.
Chị Bộp và Nhím có trách nhiệm thôg báo tình hình em Bộp nhé!
Vì chị mới của Bộp ko có máy ảnh nên cập nhật tình hình hơi khó, thỉnh thoảng rảnh mình sang tha lôi ít ảnh về báo cáo tình hình:love struck:
 
Top