• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
chăc h này hai chị em Bông ngố đang du hí trên hà nội rồi, e hóng thành viên mới quá
Giờ mới tắm xong cho 3 đứa đây này, tắm xong, sấy, dọn, giặt 1 đống khăn, cho chúng nó ăn xong rồi chị mới tắm và giờ mới đc ngồi vào máy. Đc ngày cuối tuần thì đi làm buổi sáng, chiều đi học và thi đến 8h tối mới về, huhu. Sáng mai đi bầu cử xong rồi mới về cho Bông ngố lên đường đi chơi, hihihi
 

iemmap

Member
Chị với Bông ngố + em Bột đã về nhà rồi đấy ạ? Tụi nó đã hết "thở hồng hộc" chưa chị? Đi chơi xa về thế nào cũng bị Bống với Bờm vây lấy đòi quà :))
 
X

xuka3691

Guest
hôm nay vừa đến muộn lại vừa đông quá nên chẳng kịp hỏi ai với ai. lúc Bông ngố về thì không kịp nhìn mèo (vì cho vào túi mất rồi), chỉ nhìn thấy mỗi chủ Bông ngố thôi, xinh quá đi mất
 

garuru

Member
Khổ thân Bông ngố hôm nay chắc mệt phờ. Từ nhà Gà đi đến quán của Alex thì nắng chói đầu. Từ quán về Hải Phòng thì mưa tầm tã. Nghe Huệ tả là em Bột về đến nhà bị Bờm dở thói ma mới bắt nạt ma cũ khè dữ lắm. Nhà nàng này chắc em Bông Ngố là hiền nhất. Đúng là tên vận vào người. Đàn ông đàn ang chính hiệu thế mà Bông trông yểu điệu như tiểu thư. Lại còn... nhẹ dạ nữa chứ. Gặp hai thằng công công Mập và Thọt nhà chị mà mừng rối lên, lao tới để làm quen.
 

iemmap

Member
hôm nay vừa đến muộn lại vừa đông quá nên chẳng kịp hỏi ai với ai. lúc Bông ngố về thì không kịp nhìn mèo (vì cho vào túi mất rồi), chỉ nhìn thấy mỗi chủ Bông ngố thôi, xinh quá đi mất
Bông ngố có bị cho vào tui đâu xuka, tới lúc về nó vẫn được chị Bông bế trên tay kể cả khi ngồi trên xe máy luôn @@ Em mà được cho vào túi là em Bột đó. Chắc lúc xuka ngó qua tìm em Bông ngố thì em nó vẫn đang mải mê ở trên tầng 2 & 3 của quán chị Alex để... tán gái ^^! Lúc chị Bông bảo tớ lên lôi cu cậu xuống cu cậu còn vùng vằng dữ lắm.
 
X

xuka3691

Guest
Bông ngố có bị cho vào tui đâu xuka, tới lúc về nó vẫn được chị Bông bế trên tay kể cả khi ngồi trên xe máy luôn @@ Em mà được cho vào túi là em Bột đó. Chắc lúc xuka ngó qua tìm em Bông ngố thì em nó vẫn đang mải mê ở trên tầng 2 & 3 của quán chị Alex để... tán gái ^^! Lúc chị Bông bảo tớ lên lôi cu cậu xuống cu cậu còn vùng vằng dữ lắm.
lúc ấy t đang mải lấy cái lăn lông của chị gì gì ấy. nghe thấy tiếng nhà Bông ngố bảo là: bao giờ về Hải phòng cứ liên lạc....thì t vội quay ra, nhưng mà chỉ nhìn được mỗi người, không kịp nhìn mèo thì cả người với mèo đã đi ra cửa mất rồi.

cả chị garu nữa, lúc tớ đến thì cũng đúng lúc chị ấy về, chỉ kịp chào nhau có mỗi một câu, hic, hôm nay mình đến muộn, lỡ mất nhiều thứ quá
 

Bông Ngố

Member
Chị với Bông ngố + em Bột đã về nhà rồi đấy ạ? Tụi nó đã hết "thở hồng hộc" chưa chị? Đi chơi xa về thế nào cũng bị Bống với Bờm vây lấy đòi quà :))

Chị Bông ngố cảm ơn iemmap rất rất nhiều, cảm ơn lòng nhiệt tình của Mập đã trông nom Bông ngố rồi còn chở chị Bông ngố về nữa:love struck: , Mập ơi, có ng yêu chưa em? Người gì mà trông vừa hiền khô vừa đẹp trai lại còn yêu mèo nữa, đúng ý chị quá :drooling: , chị có cô em gái chưa có ng iu ;;)
 

Bông Ngố

Member
Nghe Tây đồn hnay thời tiết mát mẻ chị đã yên tâm, thế mà mới sáng sớm đã nắng chói chang. Sáng dậy chị phải giặt 1 chậu quần áo to đùng, dọn vệ sinh cho anh em nhà Bông ngố, cho 3 đứa ăn xong rồi đi bầu cử, xong xuôi về mới gọi xe ôm đưa chị em nhà Bông ngố ra bến xe. Chờ mãi mới có xe, xe đến, chị hùng dũng bế Bông ngố trước cửa xe hỏi anh phụ xe " Anh có cho em mang mèo lên k?" - Có, xin mời thôi.

Hớ hớ, lên đến nơi thì Bông ngố đổ đốn méo méo meo meo, cứ chực chạy xuống xe, nhưng đc 1 lúc thì cũng yên ắng, ko đòi nhảy xuống đất nữa những miệng cứ cứ ngoạc ra thế này



Kêu chán thì yên ổn đc 1 tí



ngủ mà thỉnh thoảng còn mê ngủ kêu meo meo

 

Gemma

Active Member
Ôi, cái chú tài xế nào dễ thương thế nhỉ! Hay là tại thấy chủ Bông Ngố xinh gái quá đới? :D

Còn chú Iemmap mới lần đầu lộ dung nhan đã bị chị Bông Ngố đặt gạch cho cô em nào thế kia! Sao mà đào hoa thế không biết! :-bd:love struck:
 

Bông Ngố

Member
Vì Hnay nhà Bông ngố phải đi thăm đám đầy tháng và đi đón em Bột nên có ý định gửi Bông ngố cho bạn Tý Phệ nhưng alo cho Tý Phệ mãi ko đc nên đành cầu cứu nhà Gà Rù. Thực sự có quá nhiều ấn tượng với nhà chị Gà rù

Ấn tượng đầu tiên là anh Gà cực kỳ đẹp trai, sau lại biết thêm chị Gà là con dâu của nhờ thơ nổi tiếng với bài "Tre Việt Nam" Nguyễn Duy:drooling::love struck:

Ấn tượng thứ 2 là thằng Bốc ^:)^ Eo ơi nó to khủng khiếp, rồi thằng Bíp nữa, thằng nào thằng nấy to đùng to đoàng, nhìn hầm hố dã man

Ấn tượng thứ 3 là chị Gà rù. Nhà Bông ngố rất ấn tượng nét hiền lành và dễ thương của chị, thân thiện và cực kỳ tin người, thêm 1 điều nữa là chị quá trẻ so với tuổi 34 của mình :drooling: Chị ấy làm mình choáng khi mới lần đầu gặp mình mà chị ấy nói "Chút em có đi đâu thì lấy xe máy của chị mà đi":hypnotized: , chưa 1 lần nói chuyện qua đt, qua chat, chỉ là qua DD mà lại dám bảo nhà Bông ngố lấy xe mà đi, híhí, đáng yêu quá đi mất.

Đây là ảnh chị Bông ngố chụp với thằng Bốc và thằng Bíp, híhí, công nhận Zai nhà chị Gà biết chụp ảnh, k những k dìm hàng mà còn nâng hàng lên, híhí



 

Bông Ngố

Member
Tiếp theo là mình đón em Bộp, vì hnay có nhiều việc quá, nhà Bông ngố k mấy khi đi Thủ đô nên kết hợp nhiều việc, trời nắng mà cứ nhong nhong xe ôm đi lại trên đường, mải mê tíu tít với các mem nên cũng chẳng chụp đc nhiều cho Bột

Đây là em Bột, thành viên thứ 4 nhà Bông ngố. Bột sinh ngày 30/3/2011, đến thời điểm đón về chiều nay Bột được 7 tuần và cân nặng 7 lạng



 

iemmap

Member


Thằng Bốc nó thân thiện và...khôn chưa kìa, mới gãi đầu gãi tai một tí mà nó ngả đầu luôn vào khách rồi :))


@chị Bông: em cũng chưa có người yêu :blusshing: Chị nhớ giữ lời đấy nhá, hôm nào về HP em sẽ qua tìm chị :blusshing: Em cũng có khá nhiều bạn ở HP nên thi thoảng cũng đi HP chơi ^^
 

Bông Ngố

Member
Thằng Bốc nó thân thiện và...khôn chưa kìa, mới gãi đầu gãi tai một tí mà nó ngả đầu luôn vào khách rồi :))


@chị Bông: em cũng chưa có người yêu :blusshing: Chị nhớ giữ lời đấy nhá, hôm nào về HP em sẽ qua tìm chị :blusshing: Em cũng có khá nhiều bạn ở HP nên thi thoảng cũng đi HP chơi ^^
Tháng 6,7 "Nó" đến Hải Phòng kiến tập, tranh thủ đi HP chơi em nhá nhá nhá, đừng cho cô nào cướp mất em rể của chị Bông ngố nhá. Nhưng có điều phải huấn luyện con em của chị thêm vì nó k thích mèo:worried: , nó chuẩn bị ở nhờ nhà mình mấy tháng mà nó nói " CHị cho bớt mèo đi" :sick:
 

Downcome

Phó nhòm
nó chuẩn bị ở nhờ nhà mình mấy tháng mà nó nói " CHị cho bớt mèo đi" :sick:
Bị thích câu này kaka... Bữa rồi cũng có đứa em, dòm thấy mặt thằng Bum đần xong phán câu "Khiếp, nhìn cái mặt nó tởm thế..." ôi thế là sôi máu, đốp lại "con điên, kút, thế nào là tởm? có cái mồm mày tởm ấy". Thế là giận nhau đến giờ ko nói chuyện :))

BỘP về nhà có ok không mẹ Bông Ngố? Hnay đến muộn nên không nói chuyện đựơc nhiều với mọi người, nhưng nhìn chung các bạn chăm mèo tốt quá, nhưng vẫn còn nhiều bạn "vô tư" quá, kể cả mẹ Bông Ngố :D:D
 

Sheryl

Active Member
Ôi, nhìn Bông ngố 1 mình một hàng ghế mà thích quá. Bác tài dễ thương thế nhỉ :">. Cứ thế này thì sao mình phải gọi taxi hay đi tàu về nhà chứ. Học tập thôi =)), nhưng tại Bông dễ thương và dạn dĩ, chứ lũ chết nhát nhà em thì... :((.
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi cả nhà ơi, nhìn mọi người đi off mà buồn quá cơ :((, nh ch ang b Stress quá cơ. Mấy hôn thước bì bị xòe nên đau tay, homm qua định đi off để gạp Garu và Bông ngô cùng mọi người thì bị đi họp phụ huynhcông thêm con 2 Phe nó đẻ. Mà nó hành hạ mình quá cơ. Cả đêm nó chả đẻ thêm đứa nào, hu hu . Mạt nó cứ câng cáo nên . Con thì nó chả thèm để ý đến cứ kếu éo éo . Mà sang nay phải bận đi làm cả nhà a. Len lút vào đây trút bầu tâm sự :((
 

Bông Ngố

Member
Bị thích câu này kaka... Bữa rồi cũng có đứa em, dòm thấy mặt thằng Bum đần xong phán câu "Khiếp, nhìn cái mặt nó tởm thế..." ôi thế là sôi máu, đốp lại "con điên, kút, thế nào là tởm? có cái mồm mày tởm ấy". Thế là giận nhau đến giờ ko nói chuyện :))

BỘP về nhà có ok không mẹ Bông Ngố? Hnay đến muộn nên không nói chuyện đựơc nhiều với mọi người, nhưng nhìn chung các bạn chăm mèo tốt quá, nhưng vẫn còn nhiều bạn "vô tư" quá, kể cả mẹ Bông Ngố :D:D

Híhí, đúng là nhà Bông ngố hơi bị vô sờ tư:worried: , nuôi Bông ngố lớn tướng đòi vợ rồi mà chưa 1 lần tiêm tay tẩy giun, hức hức. Thằng Bông hqua về nhà chỉ lao ra uống nước, nhai mấy hạt rồi leo lên gác nằm ngủ tít đến sáng nay. Còn em Bột thì thương quá, cứ khép nép nằm ở gầm bàn, thằng Bờm tinh vi ra xù lông khè khè doạ nạt, chị Bống thì ra ngó nghiêng: Ơ có con ranh nào mà nhìn xinh hơn mình thế nhỉ?
Hqua về mệt nên chị của Bông ngố cũng chẳng chụp ảnh mấy đứa nữa.

Nhưng nhà Bông ngố có tí thắc mắc là sao cái hội mèo này toàn người xinh thế nhở, đờn ông thì lão nào cũng đẹp chai mới tiếc chứ :drooling::blusshing: , kể cả lão ông Báu :D
 

kokokiukiu

Active Member
Chị đi đường xa về nhà mệt vậy mà cũng thức khuya nhỉ,em thì chịu về đến nhà là buồn ngủ kinh khủng:yawn:.2 thằng nhà em bị lôi đi từ sáng chả kiếm được chỗ nào để ngủ mãi lúc cuối buổi off tụi nó mới lăn ra quán chị Alex ngủ thì lại bị đánh thức dậy đi về:D.Về đến nhà thì ăn cơm xong cũng dắt nhau lên ngủ sớm,mà đi đường lúc đấy nóng quá về nhà tụi nó thở hồng hộc bố em còn hỏi: "nó bị làm sao đây này":)):)).
Có cái ảnh của Bột nằm với Tôri,bác Bông mải họp tổ buôn quá nên chẳng chụp được cho Bột cái nào,nhà cháu chụp hộ bác đấy nhé::D

 

Bông Ngố

Member
Ôi cả nhà ơi, nhìn mọi người đi off mà buồn quá cơ :((, nh ch ang b Stress quá cơ. Mấy hôn thước bì bị xòe nên đau tay, homm qua định đi off để gạp Garu và Bông ngô
cùng mọi người thì bị đi họp phụ huynhcông thêm con 2 Phe nó đẻ. Mà nó hành hạ mình quá cơ. Cả đêm nó chả đẻ thêm đứa nào, hu hu . Mạt nó cứ câng cáo nên . Con thì nó chả thèm để ý đến cứ kếu éo éo . Mà sang nay phải bận đi làm cả nhà a. Len lút vào đây trút bầu tâm sự :((
Ối Phe đẻ rồi à? Đc mấy nhóc? ỒI, yên tâm,, còn nhiều dịp off mà, Mình tham gia vài forum, off ẹp cũng nhiều nhưng mà đi off cái hội này vui thế, cứ chổng mông nằm dài ra chụp ảnh, nhìn cảnh off mèo cứ buồn cười, híhí

Hqua Bông ngố 1 nách 2 mèo, lại còn đồ đạc bạn gửi từ HN cầm về HP nữa chứ, hic, như đi đánh trận ấy. Tối qua lúc lên xe đi về, anh phụ xe còn ra vuốt ve Bông ngố khen : Ngoan nhờ. Mình phải đế thêm câu "trộm vía" :)):))
 
Top