• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

D_P_HOA

Active Member
Chị beheoxinhxan gửi Bông ra ngoài này em kén rể cho, kén xong em nuôi hộ :))
Nhà bé Lubu chưa đón được bé về mà dã chuẩn bị nhiều đô thế. Mà công nhận nên mua cái khăn thấm thật. hồi hè chị mua về tắm cho bọn nhỏ lau phát vắt đi lông chúng nó đã khô phết rồi. Mua đông mà không có khăn thấm thì chả hiểu sấy đến đời nào cho nó xong nữa :))
 

Beambeam

Active Member
hi hi:)), chị cũng nghĩ vậy nếu mà ra ngoài đường thì chắc thằng Bop dễ bị bắt hơn con 2Phe, nhưng thăng đấy nó chưa bao giờ thò mặt ra cửa cả :D.

à quên smecta là thuốc gì vậy, hôm trước qua cửa hàng thú ý ơ Trường chinh mua cái men Bio cho bọn nó uống với sữa, 2 Phe thì chả làm sao, thàng Bop thì lại bị đi ngoài, thế là chị chả cho thằng Bop uống sữa nữa, chỉ cho 2 Phe uống thôi, nhưng cu cậu nghe chừng thèm lắm em ạ. Hôm nay mình đi làm chả biết nó ở nhà có sao không nữa :((. Mà mua smecta ở đâu vậy hả em ?

Lại kể chuyện tối hôm qua chị thây nó hôi quá , gần 10 h lôi cả 2 đứa ra tắm, xấy mãy đến gần 11'30 mới xong đấy mệt ghê cơ :))
Smecta là thuốc cầm tiêu chảy chị ah, em mua ở tiệm thuốc tây thôi, vì BOOM đi lỏng nhiều lần/ngày nên em mới bắt buộc phải cho uống loại này chứ nếu đi lỏng nhưng tần suất ít thì chị tạm thời dừng sữa, chỉ cho ăn thịt nạc và uống men tiêu hoá là ổn thôi, nhất là tụi nhà chị nhớn rồi nên tiêu hoá cũng dễ ổn định lại sớm hơn. Men tiêu hoá thì em cũng vẫn cho uống Biostar các lần trước thấy cũng ổn, hôm nay cô chủ cũ của BOOM mách thêm 1 loại men tiêu hoá tên là Lactomin, cô ấy bảo dùng tốt lắm nhưng em chưa thử vì nhà vẫn còn Bio mà!
Tối qua em cũng lục xục với tụi nó đến khuya vì BOOM thì mệt mà cái thằng Leo kia thì cứ nhảy ngược lên ngoặm con bé đùa nghịch, quát mãi không ăn thua cuối cùng em xích nó vào cho con bé yên thân, lúc lên giường thì đã gần 1h sáng. Hôm qua trời lạnh thế mà chị cũng tắm cho tụi nó cơ ah, liều thế, hay là cậy có khăn siêu thấm :)) Nè chị, tắm trời lạnh tụi nó cũng dễ bị tiêu chảy đấy :p
 

hoalinh

Member
Thôi thèm thế thôi chứ, phải kìm nén lại vậy :)), sang năm có điều kiện ra ở riêng thì nuôi thêm 1 em lông ngắn vậy. Thứ bảy cuối tuần chị đi thăm con Bẹt nếu thấy nó cứng thì bắt luôn vậy :))
Chị đi thăm con bẹt rủ em với .Lâu rùi em cũng muốn qua thăm con mẹ của miu nhà em , nhìn con mẹ mê tít thò lò mũi xanh , nó co khuôn mặt tịt và bộ lông màu đen......nó đẹp quá , ngoài ra con 7 con nữa trên sân thượng bên cạnh co một con cho rất dữ , nhìn 7 con trong do mặt mũi nhem nhuôc ko thấy mặt mũi đâu , mắt toét den kịt
 

D_P_HOA

Active Member
Smecta là thuốc cầm tiêu chảy chị ah, em mua ở tiệm thuốc tây thôi, vì BOOM đi lỏng nhiều lần/ngày nên em mới bắt buộc phải cho uống loại này chứ nếu đi lỏng nhưng tần suất ít thì chị tạm thời dừng sữa, chỉ cho ăn thịt nạc và uống men tiêu hoá là ổn thôi, nhất là tụi nhà chị nhớn rồi nên tiêu hoá cũng dễ ổn định lại sớm hơn. Men tiêu hoá thì em cũng vẫn cho uống Biostar các lần trước thấy cũng ổn, hôm nay cô chủ cũ của BOOM mách thêm 1 loại men tiêu hoá tên là Lactomin, cô ấy bảo dùng tốt lắm nhưng em chưa thử vì nhà vẫn còn Bio mà!
Tối qua em cũng lục xục với tụi nó đến khuya vì BOOM thì mệt mà cái thằng Leo kia thì cứ nhảy ngược lên ngoặm con bé đùa nghịch, quát mãi không ăn thua cuối cùng em xích nó vào cho con bé yên thân, lúc lên giường thì đã gần 1h sáng. Hôm qua trời lạnh thế mà chị cũng tắm cho tụi nó cơ ah, liều thế, hay là cậy có khăn siêu thấm :)) Nè chị, tắm trời lạnh tụi nó cũng dễ bị tiêu chảy đấy :p
Hì, chị cứ thấy bận là lôi ra tắm thôi, trong phòng tắm kín gió mà với lại nó ngồi trong chậu nước nóng nó lại thích ý chứ :))

Chị đi thăm con bẹt rủ em với .Lâu rùi em cũng muốn qua thăm con mẹ của miu nhà em , nhìn con mẹ mê tít thò lò mũi xanh , nó co khuôn mặt tịt và bộ lông màu đen......nó đẹp quá , ngoài ra con 7 con nữa trên sân thượng bên cạnh co một con cho rất dữ , nhìn 7 con trong do mặt mũi nhem nhuôc ko thấy mặt mũi đâu , mắt toét den kịt

ờ nếu thứ 7 rỗi thì chị gọi nhé. Công nhận mẹ cọn Bẹt xinh thật, con Bẹt nó không tịt đâu, nó giống hệt như Fiona nhà Thuận ý, nhưng tại chị thích kiểu mặt thế Dũng ạ.
Chị lên sân thượng nhà Bác Xanh mấy lần rồi , hồi trước lên con cho đó nó còn đang có em bé cơ, nó sủa dữ dội, kinh luôn. Cái lưa mà chị bắt con 2 Phe ,cũng có 1 bé xám đực tịt mít nhuwngnos là con đực lên chị không bắt mà bắt con 2Phe đấy chứ , nhưng con 2Phe nó cũng chả tịt tý nào cả :)), hình như là chỉ có con đực nó tịt hay sao ý :))
 

D_P_HOA

Active Member
đúng là chị cũng đi mấy chỗ bán mèo rồi, vì họ nuôi đông lên vệ sinh không bằng mình, để mắt mũi cứ tèm lem cả. chị sợ nhất là chúng nó có bọ :)), nhưng may mấy đứa bắt về chả đứa nào có bọ cả với lại mình tắm cứ toàn ngâm nó trong chậu nước nên bọ nó chết ngạt hay sao ý :))
 

hoalinh

Member
đúng là chị cũng đi mấy chỗ bán mèo rồi, vì họ nuôi đông lên vệ sinh không bằng mình, để mắt mũi cứ tèm lem cả. chị sợ nhất là chúng nó có bọ :)), nhưng may mấy đứa bắt về chả đứa nào có bọ cả với lại mình tắm cứ toàn ngâm nó trong chậu nước nên bọ nó chết ngạt hay sao ý :))
Ngày em bắt Miu về , nó nhiều bọ kinh khủng luôn, em để ý nó luôn luôn lắc đầu đến mức ko thể ngủ được :(( .Em hôm sau phải gọi bác sĩ Chiền đến vệ sinh tai và mua lọ thuốc đặc trị nhỏ tai mèo chữa bệnh bọ trong tai mèo mất một tuần sau mới tắm cho nó , tắm rất nhiều lần mới hết bọ .
 
Thế tớ cho số đthoại rồi, ấy đã đi xem chưa, tình hình như thế nào update đi.. Hay là em Tiến trẻ khoẻ hơn nhanh chân hơn rồi :D
Nếu không sốt ruột quá thì đợi thêm 2 tháng nữa, em của BOOM chuẩn bị ra đời :))
Vậy hả, thế chắc đặt gạch luôn vậy, xong 2 tháng mới đẻ, thêm 2 tháng chăm con là 4....ai goăn ơ die
 
Cậu chủ không biết đực hay cái, tớ cũng không biết phân biệt đực cái gì nên cũng đành chịu, với lại ốm nên có đi nổi đâu, lại xa ơi là xa nữa chứ, hic, hẹn rồi mà lại phải huỷ, vừa ngại vừa hơi tiếc nhưng mà yếu quá nên không tham nổi :((
Tiến ơi, nếu tiện ghé xem rồi có gì chụp ảnh chị xem với, số đthoại chị post trên rồi đấy!
"Cậu chủ" mà lại còn ko bít đực hay cái thì chịu rồi.....Chắc cậu chủ là giống cái rồi =)) Viết tắt nó khó hiểu thế đấy
 

hoalinh

Member
Thời tiết như vậy nên tắm cho tụi nó vào tầm buôi trưa khoảng 12h30 đến 1h30 , lúc đo co nắng ấm .Bật bình nóng lạnh rồi xả nước nóng pha với nuớc lạnh là ok
 

lululubu

Active Member
Nhà bé Lubu chưa đón được bé về mà dã chuẩn bị nhiều đô thế. Mà công nhận nên mua cái khăn thấm thật. hồi hè chị mua về tắm cho bọn nhỏ lau phát vắt đi lông chúng nó đã khô phết rồi. Mua đông mà không có khăn thấm thì chả hiểu sấy đến đời nào cho nó xong nữa :))
Cô Hoa ơi, cbị trước để em ý về có đồ mà dùng cô ạ, mới cả lúc ý bấn lên lại đi mua nọ mua kia rồi quên lại lằng nhằng :)). Cái khăn trước cháu mua hồi mất mèo đem cho bạn rồi, h lại lục cục đi mua lại :D. Chiều t7 cháu đi xem mèo cũng ở khu Minh Khai đấy, cô đi tầm mấy h xem xong cháu qua ngó với :))
 

fat.L.T

Member
hix em gọi điện cho số điện thoại chị cho thì nhà đó bảo cho hết mèo rồi chị ạ thôi đành đợi lứa sau thôi
 

Beambeam

Active Member
hix em gọi điện cho số điện thoại chị cho thì nhà đó bảo cho hết mèo rồi chị ạ thôi đành đợi lứa sau thôi
Hic, nhanh vậy sao, hôm thứ 7 chị vẫn hẹn đến xem được mà, nhà có 2 bé thì đã tặng 1 bé, 1 bé còn lại anh ấy định giữ lại nuôi nhưng vì không có thời gian nên anh ấy lại quyết định gả đi, chắc lại đổi ý rồi :(
 

D_P_HOA

Active Member
Cô Hoa ơi, cbị trước để em ý về có đồ mà dùng cô ạ, mới cả lúc ý bấn lên lại đi mua nọ mua kia rồi quên lại lằng nhằng :)). Cái khăn trước cháu mua hồi mất mèo đem cho bạn rồi, h lại lục cục đi mua lại :D. Chiều t7 cháu đi xem mèo cũng ở khu Minh Khai đấy, cô đi tầm mấy h xem xong cháu qua ngó với :))
hì hì chưa biết dc Lubu ạ , nếu chiều thứ bảy rõi thì di Lu ạ . À mà LuLu đến xem mèo nhà ai ở Minh khai vậy
 

binhboong

Member
chúc mừng e tìm được Boom.từ lần sau trông coi cẩn thận nhé.ước gì mình có con mèo mướp ấy
:D:D:D:D:D:D
 

Beambeam

Active Member
Thật à? Thật à? Thật à?
mà beam beam bận rộn thế nào mà mất tăm mất tích thế nhỉ?
Hic, làm gì có chuyện đó, chị thấy Cường còn định sang TQ tìm mèo mà, làm gì có chuyện sang tên BOOM được :shame on you:
Tuần này bên em tham gia hội trợ triển lãm Dệt may nên bận rộn quá, vừa kết thúc chiều qua :whew:
 
Hic, làm gì có chuyện đó, chị thấy Cường còn định sang TQ tìm mèo mà, làm gì có chuyện sang tên BOOM được :shame on you:
Tuần này bên em tham gia hội trợ triển lãm Dệt may nên bận rộn quá, vừa kết thúc chiều qua :whew:
Hừm, tks chị Hoa, mẹ bé heo mà ko thèm tks mình. . . Bận đi dệt may thì để Boom đây nuôi cho còn gì nữa. ko đúng sao?:-@
 

Beambeam

Active Member
Hừm, tks chị Hoa, mẹ bé heo mà ko thèm tks mình. . . Bận đi dệt may thì để Boom đây nuôi cho còn gì nữa. ko đúng sao?:-@
Ông gửi BjmBjm tui nuôi giùm cho, tks ông vài chục lần luôn thể, tui đang tìm bé nào màu lông giống BjmBjm cho BOOM có bạn đấy :))
 
Top