• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

Beambeam

Active Member
Hẹn nhau ở đâu thế , cho di xem với .Tớ cũng đang muốn tìm mèo anh đây .Hôm qua đi siêu thị mua thử dầu tắm Fay 5 sao dùng , về nhà tắm cho miu thích cực , khi tắm và sấy cho nó ko bị rụng nhiều lông như dầu tắm chó mèo trước mua của Trung Quốc mua ở cửa hàng chó mèo gần trường DHVH.Ngoài dầu tắm fay 5sao còn có fay bồ kết nữa, có tác dụng làm cho lông mượt nhưng cuối cùng đắn đo suy nghĩ một cách hồn nhiên là nó đắt hơn chút xíu thì tốt hơn ....hihihihi .Khi tắm cho miu xong thấy lông mượt và có mùi thơm thoang thoảng

Tắm cho Miu thì phát hiện có 3 con bọ ...:(( .Nuôi trong nhà , hoàn toàn cách ly với mèo hoang bên ngoài mà nó cũng có bọ nhỉ ??? .Trời nóng thì 2 đến 3 ngày tắm một lần , thời tiết này thì tắm một tuần hai lần thế mèo vẫn ko sạch :((
Ơ, tưởng anh D chỉ quan tâm đến Batư thôi, hihi, ảnh bé em post lại ở trên kìa, bạn ấy nói mèo bố là mèo Anh lông ngắn, mèo mẹ lông ngắn nhìn ảnh cũng đẹp lắm nhưng em thấy giống exotic hơn, tụi nhóc nhìn cũng dễ thương, cuối tuần vừa rồi bị ốm nên không kịp báo lại anh ah, hic!

Ah, cuối tuần trước em cũng vào thếgiớivậtnuôi nhưng mà khăn siêu thấm hẹn 10 ngày sau mới có, FAY cũng không có luôn, lát nữa em phải ra Trường Chinh như mọi người mách xem sao!
 
Sorry để Cường và e.Tiến đợi lâu, cuối tuần vừa rồi nhà mình ốm liểng xiểng nên không update tình hình, ảnh em mèo Anh đây nè, ở Cầu Giấy gần Đại học Thương Mại nhé, nếu vẫn có ý định mua thì pm tớ gửi số đthoại cho!
Thế beambeam ko bắt à, em nó là đực hay cái thế? mà ốm đau sao, ốm đau còn đi xem mèo nữa....đúng là ham hố...em nó có đẹp ko, trông có fê ko???
 

Beambeam

Active Member
Thế beambeam ko bắt à, em nó là đực hay cái thế? mà ốm đau sao, ốm đau còn đi xem mèo nữa....đúng là ham hố...em nó có đẹp ko, trông có fê ko???
Cậu chủ không biết đực hay cái, tớ cũng không biết phân biệt đực cái gì nên cũng đành chịu, với lại ốm nên có đi nổi đâu, lại xa ơi là xa nữa chứ, hic, hẹn rồi mà lại phải huỷ, vừa ngại vừa hơi tiếc nhưng mà yếu quá nên không tham nổi :((
Tiến ơi, nếu tiện ghé xem rồi có gì chụp ảnh chị xem với, số đthoại chị post trên rồi đấy!
 

Beambeam

Active Member
Ôi chị Beam tìm được bé mèo rồi ạ , lâu lâu không vào chẳng nắm được tình hình gì nữa , chúc mừng chị nhé vậy là thỏa niềm mơ ước rồi , bé quá xinh xắn và đáng yêu hihi :D
Thực sự khi thoải được niềm mong ước của mình là niềm vui không có gì bằng . Không có gì là không thể nếu ta cứ kiên trì và không từ bỏ ý định chị nhỉ
Anh Hoalinh cũng vậy anh cố lên sắp tìm được mèo yêu như chị Beam rồi :p
Cảm ơn em nhiều nha, bí mật của em chị vẫn giữ kín đấy, chưa nói với ai đâu, khi nào public được thì nhớ chia sẻ em nha, chúc em sớm toại nguyện :love struck:
 

Beambeam

Active Member
Keke, Thế mà không biết để đi "tìm hộ" rồi tiện thể nuôi hộ luôn :)). Chúc mừng Boo về nhà an toàn nhé.
Trời, may quá, biết thêm 1 nhân vật "tham lam" nữa nè, mọi người nhớ cẩn thận Sheryl kute nha :D
 

thuan81

Active Member
Cậu chủ không biết đực hay cái, tớ cũng không biết phân biệt đực cái gì nên cũng đành chịu, với lại ốm nên có đi nổi đâu, lại xa ơi là xa nữa chứ, hic, hẹn rồi mà lại phải huỷ, vừa ngại vừa hơi tiếc nhưng mà yếu quá nên không tham nổi :((
Tiến ơi, nếu tiện ghé xem rồi có gì chụp ảnh chị xem với, số đthoại chị post trên rồi đấy!
sao em không mua thêm bé đực nữa !chỉ cho Cường làm gì !tham lam sợ luôn hehe
 

D_P_HOA

Active Member
Sorry để Cường và e.Tiến đợi lâu, cuối tuần vừa rồi nhà mình ốm liểng xiểng nên không update tình hình, ảnh em mèo Anh đây nè, ở Cầu Giấy gần Đại học Thương Mại nhé, nếu vẫn có ý định mua thì pm tớ gửi số đthoại cho!
Ảnh đây nữa nè, bạn ấy đã từng giới thiệu trên VP tháng trước rồi đấy,
Trời ơi xinh quá Beam ơi, ôi ôi thèm quá, Cương ơi mau đến xem bắt khẩn trương đi Cường
 

Beambeam

Active Member
Hôm nay mới đọc tin Boom đã về nhà, :) vui quá, mấy hôm rồi không dám hỏi em sợ em buồn :)
Qua chuyện này chị nghĩ, không có cái gìlà không còn hi vọng, chỉ cần mình còn niềm tin và tình yêu thương là cò hi vọng.
Chú thích thêm cái vụ Boom đi lạc không ai bắt :D
Không phaỉ ai cũng biết anh lông ngắn hay mèo tây là một giống mèo quý. Ỉn nhà mình khi đi alcj mình có đi dán tờ rơi để tìm, có người hỏi mình : Em ơi con này là con chồn hả :)) :)) Hết thuốc chữa.
Còn Bum anh lông ngắn mình đã từng nuôi thì được các bác hàng xóm quy là : Con mèo ta này có cái màu Mướp lạ ghê :))
Chuẩn không cần chỉnh :D
Em cảm ơn chị nhiều, nhờ chị mà em không buông xuôi đấy, chứ lúc đầu toàn nghĩ nó dễ thương thế chắc bị bắt mất rồi, làm sao mà tìm lại được chứ, hic, mà may thật mọi người xung quanh thấy em tìm BOOM loạn lên, dán ảnh nhét tờ rơi lung tung toàn bảo, "Ôi cái con mèo mướp này nhìn lạ mà dễ thương nhỉ" sau rồi lại an ủi "Đừng buồn cháu ạ, con mèo mướp nhà cô cũng sắp đẻ, cô sẽ tặng lại cháu 1 con", hihi, chứ phải dân VP nhà mình thì chắc BOOM không có đường về, just kidding :p :))
 

D_P_HOA

Active Member
Em cảm ơn chị nhiều, nhờ chị mà em không buông xuôi đấy, chứ lúc đầu toàn nghĩ nó dễ thương thế chắc bị bắt mất rồi, làm sao mà tìm lại được chứ, hic, mà may thật mọi người xung quanh thấy em tìm BOOM loạn lên, dán ảnh nhét tờ rơi lung tung toàn bảo, "Ôi cái con mèo mướp này nhìn lạ mà dễ thương nhỉ" sau rồi lại an ủi "Đừng buồn cháu ạ, con mèo mướp nhà cô cũng sắp đẻ, cô sẽ tặng lại cháu 1 con", hihi, chứ phải dân VP nhà mình thì chắc BOOM không có đường về, just kidding :p :))
Thế hả Beam, nói thật với Beam chứ cái con 2Phe nhà chị có chạy ra ngoài đường chác mọi ngcũng chả thèm ngó đâu, mọi người cứ bảo nó xấu hoắc đen thui ý :)), ngay cả ở nhà chị mẹ chị nhìn nó cứ bảo nó là con chó đen bẩn :D, mẹ chị bảo chả hiểu mẹ con nhà nó thế nào cứ toàn cho con cho nó bò lổm ngổm trên giường ý :D, nhưng mẹ chị sợ mất nên ở nhà toàn đóng cửa lại thôi , tại vì cị dọa là con chó đen bẩn đó nó 3-4 triệu đấy =)), thế là cụ sợ,tuy không thích nhưng vẫn phải để mắt đến chúng nó mặc dù chị nhốt nó ở trên phòng tầng 2 cơ :))

À thế Boon về có ăn nhiều chưa hả Beam,
 

Beambeam

Active Member
Thế hả Beam, nói thật với Beam chứ cái con 2Phe nhà chị có chạy ra ngoài đường chác mọi ngcũng chả thèm ngó đâu, mọi người cứ bảo nó xấu hoắc đen thui ý :)), ngay cả ở nhà chị mẹ chị nhìn nó cứ bảo nó là con chó đen bẩn :D, mẹ chị bảo chả hiểu mẹ con nhà nó thế nào cứ toàn cho con cho nó bò lổm ngổm trên giường ý :D, nhưng mẹ chị sợ mất nên ở nhà toàn đóng cửa lại thôi , tại vì cị dọa là con chó đen bẩn đó nó 3-4 triệu đấy =)), thế là cụ sợ,tuy không thích nhưng vẫn phải để mắt đến chúng nó mặc dù chị nhốt nó ở trên phòng tầng 2 cơ :))

À thế Boon về có ăn nhiều chưa hả Beam,
Hihi, xung quanh nhà em mà kiểu đi lạc như BOOM mà là mèo Nga lông trắng mắt xanh hay như kiểu Bông nhà chị beheo hay anh xuanbac là mất luôn đấy, không có cơ hội tìm lại đâu :))
BOOM về ăn bù nhiều quá lại đang phải uống smecta rồi :((
 

hoalinh

Member
Thế beambeam ko bắt à, em nó là đực hay cái thế? mà ốm đau sao, ốm đau còn đi xem mèo nữa....đúng là ham hố...em nó có đẹp ko, trông có fê ko???
Vương quốc vât nuôi họ hẹn 15 này có hàng về nhưng chú bán hàng còn thòng thêm một câu là ko chắc chắn là có vì còn tuỳ mỗi đợt hàng về
 

beheoxinhxan

Active Member
Em cảm ơn chị nhiều, nhờ chị mà em không buông xuôi đấy, chứ lúc đầu toàn nghĩ nó dễ thương thế chắc bị bắt mất rồi, làm sao mà tìm lại được chứ, hic, mà may thật mọi người xung quanh thấy em tìm BOOM loạn lên, dán ảnh nhét tờ rơi lung tung toàn bảo, "Ôi cái con mèo mướp này nhìn lạ mà dễ thương nhỉ" sau rồi lại an ủi "Đừng buồn cháu ạ, con mèo mướp nhà cô cũng sắp đẻ, cô sẽ tặng lại cháu 1 con", hihi, chứ phải dân VP nhà mình thì chắc BOOM không có đường về, just kidding :p :))
Thật sự là chị cực kỳ tiếc cái vụ này :)) :)). Gần nhà chị thì kiểu gì chị cũng cố tìm mà lôi nó về nhà nuôi, không để bị bảo là "con mèo mướp lạ" đâu :)) :))
 

Beambeam

Active Member
Thật sự là chị cực kỳ tiếc cái vụ này :)) :)). Gần nhà chị thì kiểu gì chị cũng cố tìm mà lôi nó về nhà nuôi, không để bị bảo là "con mèo mướp lạ" đâu :)) :))
BOOM nhà em lông xám, chân tay xám nông dân nên còn bị chê chứ trắng sáng lại tiểu thư gót hồng như BÔNG nhà chị xem, hihi, chị cứ cẩn thận đấy, con gái xinh yêu thế sau này cứ chọn nhà nào gửi rể cho yên tâm chị ah, vụ này nan giải đây, rể trong Nam thì không có mà ngoài Bắc ai gửi rể xa thế chứ, hihi :p
 

lululubu

Active Member
Chị beheoxinhxan gửi Bông ra ngoài này em kén rể cho, kén xong em nuôi hộ :))
 

Beambeam

Active Member
ơ cái thằng này hay nhỉ, đi học đi, để mèo đấy anh đi xem cho:D
Thế tớ cho số đthoại rồi, ấy đã đi xem chưa, tình hình như thế nào update đi.. Hay là em Tiến trẻ khoẻ hơn nhanh chân hơn rồi :D
Nếu không sốt ruột quá thì đợi thêm 2 tháng nữa, em của BOOM chuẩn bị ra đời :))
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi, xung quanh nhà em mà kiểu đi lạc như BOOM mà là mèo Nga lông trắng mắt xanh hay như kiểu Bông nhà chị beheo hay anh xuanbac là mất luôn đấy, không có cơ hội tìm lại đâu :))
BOOM về ăn bù nhiều quá lại đang phải uống smecta rồi :((
hi hi:)), chị cũng nghĩ vậy nếu mà ra ngoài đường thì chắc thằng Bop dễ bị bắt hơn con 2Phe, nhưng thăng đấy nó chưa bao giờ thò mặt ra cửa cả :D.

à quên smecta là thuốc gì vậy, hôm trước qua cửa hàng thú ý ơ Trường chinh mua cái men Bio cho bọn nó uống với sữa, 2 Phe thì chả làm sao, thàng Bop thì lại bị đi ngoài, thế là chị chả cho thằng Bop uống sữa nữa, chỉ cho 2 Phe uống thôi, nhưng cu cậu nghe chừng thèm lắm em ạ. Hôm nay mình đi làm chả biết nó ở nhà có sao không nữa :((. Mà mua smecta ở đâu vậy hả em ?

Lại kể chuyện tối hôm qua chị thây nó hôi quá , gần 10 h lôi cả 2 đứa ra tắm, xấy mãy đến gần 11'30 mới xong đấy mệt ghê cơ :))
 

D_P_HOA

Active Member
Thế tớ cho số đthoại rồi, ấy đã đi xem chưa, tình hình như thế nào update đi.. Hay là em Tiến trẻ khoẻ hơn nhanh chân hơn rồi :D
Nếu không sốt ruột quá thì đợi thêm 2 tháng nữa, em của BOOM chuẩn bị ra đời :))
Thôi thèm thế thôi chứ, phải kìm nén lại vậy :)), sang năm có điều kiện ra ở riêng thì nuôi thêm 1 em lông ngắn vậy. Thứ bảy cuối tuần chị đi thăm con Bẹt nếu thấy nó cứng thì bắt luôn vậy :))
 
Top