• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

bjkb4b0n

Member
con bé nhà em cũng bị nấm cũng bị nung mủ,hic,may mà bây giờ đỡ rồi.Hôm thứ 7 anh Chiền có qua tiêm cho tụi nhóc nhà e.Anh bảo mọi người off nhà chị ngudaymuon mà e chẳng biết đường đi đến nhà chị ý,thế là không được off tiếc quá,em muốn qua ngắm mấy bé nhà chị N lắm ý.Thật là đáng tiếc..hjc.Chúc bé Nhím nhà chị N mau lành bệnh ná!
 
X

xuka3691

Guest
em vừa ngồi xem lại topic nhà chị từ trang 1 đến trang 83. vèo cái đã thấy hết mấy tiếng ^^

từ ngày không có Tít và Mít, em đâm ra rảnh rỗi quá, ra ra vào vào, chẳng biết làm gì nữa, nên toàn vào nhà mọi người, cứ đọc từ lại từ trang 1. ngắm bọn mèo lớn từng ngày, đọc lại từng sự kiện. đôi lúc nghĩ Tít Mít nhà mình mà khỏe mạnh, thì nhật ký mình viết cho nó chắc cũng nhiều trang lắm. hơi buồn 1 tí nhưng rồi lại thôi.

dạo này em tiến bộ. hồi trước thấy mèo anh là con nào cũng giống nhau, mèo 34 con nào cũng giống nhau, những con mèo khác thì cứ còn nào lông giống nhau là giống nhau hết. bây giờ ngắm nhiều cũng nhìn mặt đọc tên được mấy đứa. nhưng mà nhà nào ít ít con như nhà chị Ruoibep hay chị sheryl thôi. còn nhà anh Cương thì tên chung nó cứ Mi, Mon, Mun lẫn hết cả vào nhau.

Gấu với Xù hồi trước em không phân biệt được đâu, nhưng mà bây giờ nhìn mặt là đọc được tên rồi, không cần dựa vào cái mép trắng của Xù như chị bảo đâu nhé ^^. bọn trẻ con nhà chị thì chỉ nhận được mỗi mặt Nhím thôi, còn Gà với Đô em nhìn kiểu gì toàn thấy giống bố, mà Gà còn giống hơn ý, chẳng giống mẹ như chị bảo gì cả.

P/s: học thuộc tên tương đối rồi thì hôm nào chị cho em qua thăm chúng nó để được nhìn tận mắt nhé...^^
 

ngudaymuon

Active Member
em vừa ngồi xem lại topic nhà chị từ trang 1 đến trang 83. vèo cái đã thấy hết mấy tiếng ^^

từ ngày không có Tít và Mít, em đâm ra rảnh rỗi quá, ra ra vào vào, chẳng biết làm gì nữa, nên toàn vào nhà mọi người, cứ đọc từ lại từ trang 1. ngắm bọn mèo lớn từng ngày, đọc lại từng sự kiện. đôi lúc nghĩ Tít Mít nhà mình mà khỏe mạnh, thì nhật ký mình viết cho nó chắc cũng nhiều trang lắm. hơi buồn 1 tí nhưng rồi lại thôi.

dạo này em tiến bộ. hồi trước thấy mèo anh là con nào cũng giống nhau, mèo 34 con nào cũng giống nhau, những con mèo khác thì cứ còn nào lông giống nhau là giống nhau hết. bây giờ ngắm nhiều cũng nhìn mặt đọc tên được mấy đứa. nhưng mà nhà nào ít ít con như nhà chị Ruoibep hay chị sheryl thôi. còn nhà anh Cương thì tên chung nó cứ Mi, Mon, Mun lẫn hết cả vào nhau.

Gấu với Xù hồi trước em không phân biệt được đâu, nhưng mà bây giờ nhìn mặt là đọc được tên rồi, không cần dựa vào cái mép trắng của Xù như chị bảo đâu nhé ^^. bọn trẻ con nhà chị thì chỉ nhận được mỗi mặt Nhím thôi, còn Gà với Đô em nhìn kiểu gì toàn thấy giống bố, mà Gà còn giống hơn ý, chẳng giống mẹ như chị bảo gì cả.

P/s: học thuộc tên tương đối rồi thì hôm nào chị cho em qua thăm chúng nó để được nhìn tận mắt nhé...^^
Hì, cảm ơn em, hôm nào e rảnh (chị ở nhà nhiều nhất là chủ nhât) thì cứ qua chị chơi, mấy hôm nữa tụi nhóc đi hết rồi nên chị cũng buồn lắm :((
 

ngudaymuon

Active Member
Tiện đây mình cũng cảm ơn mọi người hôm chủ nhật rồi đã đến chơi với bọn trẻ con nhưng do mình bối rối bệnh của Nhím nên ko có thời gian chuẩn bị và nói chuyện với mọi người nhiều. Lúc đó cuống quá, chỉ sợ NHím làm sao :((
Cảm ơn shery nhiều nhé, chân NHím được như hôm nay là công của cô Shery đấy ạ, mẹ Nhung cảm ơn cô nhiều lắm lắm :)
Hôm nào cô lại cho a ren, chị Bom, Chị hitle qua chơi với các em nhé. :) tiện thể nghịhc mấy cái nhà do cô thiết kế :D
Có nhièu ảnh tụi nhỏ quá mà dạo này chúng nó ốm đau liên miên chẳng có tâm trí mà up ảnh :(( Khổ thân tôi thế
 

ngudaymuon

Active Member
Gửi đến các bạn bài thơ này, dịch từ tuyển tập thơ của showdog-magazine.com, để chúng ta thấy cuộc sống luôn là hữu hạn và đừng quá buồn phiền vì con vật yêu quí của chúng đã ra đi. Bản gốc của nó mình post ở thread http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=48298#post48298

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Giờ con ra đi được chưa, mẹ ơi?
Mẹ có nghĩ thời gian của con nay đã cạn rồi.
Con có thể giã biệt những ngày đầy đau đớn
Và những đêm trường dằng dặc đơn côi.
***
Con đã sống đến hết cuộc đời,
Đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất.
Giờ con chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi
Là linh hồn con sẽ được tự do tựa cánh chim trời.
***
Lúc đầu con đâu dám nghĩ đến chia ly
Bằng tất cả sức lực của mình, con kiên cường chống chọi.
Nhưng có cái gì đó cứ hút con đi
Vào vầng sáng ấm áp yêu thương chói lọi.
***
Mẹ ơi, con muốn đi, con sắp đi đây.
Ở lại bây giờ là điều bất khả.
Nhưng con sẽ làm mọi điều có thể
Để ở lại với mẹ thêm, dù chỉ một ngày.
***
Để mẹ chăm sóc con thêm chút nữa,
Để con chia sẻ với mẹ tình yêu và nỗi sợ.
Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng cho con,
Vì con thấy nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
***
Con sẽ chẳng đi đâu xa,
Con hứa vậy mà.
Và con mong mẹ luôn luôn biết
Linh hồn con vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn ở ngay bên chân mẹ
Bất cứ nơi nào mà mẹ đi qua.
***
Cảm ơn mẹ đã yêu con thế, mẹ ơi!
Và mẹ cũng biết con yêu mẹ nhiều biết mấy.
Nên giờ mẹ đã biết tại sao rồi đấy
Con khó lòng từ giã cõi đời.
***
Mẹ hãy ôm lấy con thêm lần nữa.
Con muốn nghe lời mẹ thầm thì
"Vì mẹ thấy thương con mẹ quá!
Nên hôm nay mẹ sẽ để con đi".



Thời gian gần đây nhà mình có quá nhiều chuyện buồn, lo lắng, bọn trẻ ốm đau, sắp phải xa tụi nó ra ở riêng. Có những lúc thực lòng mình nản, đã nghĩ đến chuyện xa rời VP. Hôm nay được một bạn gửi cho cái Lik này, thấy xúc động vô cùng, Thương các bé nàh mình nhiều nhiều nhưng tự nhiên thấy lòng thanh thản. My ngố, cảm ơn em. :)
Cảm ơn chị Dung nhiều nhiều và xin phép chị cho em Coppy sang topic này ạ :)
 

Beambeam

Active Member
Thời gian gần đây nhà mình có quá nhiều chuyện buồn, lo lắng, bọn trẻ ốm đau, sắp phải xa tụi nó ra ở riêng. Có những lúc thực lòng mình nản, đã nghĩ đến chuyện xa rời VP. Hôm nay được một bạn gửi cho cái Lik này, thấy xúc động vô cùng, Thương các bé nàh mình nhiều nhiều nhưng tự nhiên thấy lòng thanh thản. My ngố, cảm ơn em. :)
Cảm ơn chị Dung nhiều nhiều và xin phép chị cho em Coppy sang topic này ạ :)
Đọc bài thơ này sao em thấy buồn nhũn người ra í :(
 

Beambeam

Active Member
Đọc bài thơ này sao em thấy buồn nhũn người ra í :(
Nói đúng hơn thì bài thơ này khiến người ngoài đọc vẫn cảm thấy rất xót thương nhưng có thể giúp người trong cuộc cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều mà bằng lời nói thì nhiều khi không thể an ủi được, em cũng copy lại rồi, thanks chị!
 

ngudaymuon

Active Member
Cùn

Dạo này mình cùn, cùn với bản thân, cùn với chồng,cùn với cả thiên hạ. :(
Từ hôm rao bán thằng Đô, mình thấy đầu có trống rỗng, càng nhiều người gọi điện hỏi Đô, mình càng điên tiết :( đi làm về thấy cái mặt lấc cấc của nó cảm giác cứ như ai xót muối vào lòng :(
Xù đần quá, không biết chăm con, không biết cho con ti. Bọn trẻ con nhà mình chính thức ăn sữa ngoài từ 20 ngày tuổi, sữa mẹ chỉ ti được 5 phút mỗi lần. Có lẽ nuôi con lần đầu nên khi các con mọc răng cắn ti đau là Xù bỏ con.
20 ngày tuổi, mới lững chững tập đi đã hì hụi leo vào chậu catsan để...ăn :(, chúng nó biết gì đâu, cứ vục cái mồm nhỏ xinh vào ăn catsan. Con Nhím đầu têu, chắc có hôm mẹ Nhung đi làm không biết, ở nhà con ăn no catsan hay sao mà về thấy bụng no tròn :D
Ròi lần đầu các con ăn bột bị đi ị, mẹ thức cả đêm vì sợ các con...chết :)) Với cái kiến thức hiểu biết nông cạn của mình mẹ cứ ôm Nhím khóc, sao thấy người con mềm nhũn. Hoá ra...đêm các con ngủ thì mẹ tưởng các con mệt :))
Từ những lần đầu cả nhà cùng bỡ ngỡ, các con lớn dần, con lớn đến đâu tình yêu thương của mẹ nhiều đến đấy. Lúc đầu tiên là gà, do con còi cọc, rồi sau này là em Đô, rồi giờ là Nhím.
Mẹ yêu Nhím, yêu đôi mắt to của con, cái mặt nhọn, cái mũi gẫy...mẹ yêu con nhiều. Khi con đau, nghe tiếng kêu của con, mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần...
Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều kỉ niệm để mẹ không thể xa các con,
Mẹ nghĩ nhiều, càng nghĩ mẹ càng...cùn.

Mấy hôm nay cái ý nghĩ giữ hết mấy đứa lại làm mẹ không ngủ được. Giữlại liệu mẹ có chăm các con dược tử tế, hay đến một ngày nào đó khi có những đứa con của riêng mình, mẹ lại bỏ rơi các con. Nhưng cho đi...Mẹ càng không dám nghĩ.
Sẽ ra sao nếu không nhìn thấy cái mặt Đô, lúc nào cũng dẩu cái mồm lên rên ư ử. Sẽ ra sao nếu mẹ không thấy Nhím, không hít hà lên khuôn mặt xinh đẹp của con. Sẽ ra sao...mẹ nghĩ nhiều lắm. Và càng nghĩ mẹ càng...cùn.

Mẹ muốn mãi mãi là như thế này này :(
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Nhung à, cứ bình tĩnh, mọi việc đều có cách giải quyết của nó, hôm nay chưa phải là ngày tận thế em ạ! Cố lên nhé.
 

thuan81

Active Member
Nhung à, cứ bình tĩnh, mọi việc đều có cách giải quyết của nó, hôm nay chưa phải là ngày tận thế em ạ! Cố lên nhé.
Cương nói rất đúng!em quá bi quan ,cứ để lại hết 3 đứa đi em!con của Xù chỉ có một lần này!chứ Xù đã hết khả năng sinh sản!hãy giữ lại cho mình những gì mà Xù đã cho em!
 
bé Nga si tình con Đô nhà em!cả yahoo cũng ghi" Đô đô chị sẽ đón em" hình như em ấy bị si nặng rồi!em mà đổi ý không cho em ấy đón chắc chắn em Nga sẽ hâm nặng luôn đó!nào giờ anh mới thấy có người si mèo như em ấy!hihihi
Ko phải đâu a.Thuận ơi, có nhiều người cũng si mê ko kém em Nga đâu, chỉ là mọi người ko thể hiện ra rõ rệt mà thôi. Nghe chừng giờ đang có mục tiêu mới, a.Thuận đoán thử xem đó là ai???
 
Nhung ơi , hình như mèo 34 có vẻ chịu rét tốt hơn mèo ta thì phải , có lẽ nhờ bộ lông dầy chăng .Trời lạnh thế này mà miu nhà anh nó cứ nhẩy lên cửa sổ nằm hóng gió .Anh bế nó vứt nó lên đệm thì nó lại nhảy xuống nằm xuống nền nhà ........chẳng hiểu thế nào nữa
A.Dũng ơi, bình thường nhiệt độ của mèo cũng đã cao rồi, các bé mèo tây có bộ lông dài & dày nên chịu rét tốt, Tý ty nhà em chưa nóng nó đã nằm trước quạt & điều hòa vù vù rồi, ko bao giờ nằm chăn cả, ko hiểu thế nào nữa.
 

thuan81

Active Member
Ko phải đâu a.Thuận ơi, có nhiều người cũng si mê ko kém em Nga đâu, chỉ là mọi người ko thể hiện ra rõ rệt mà thôi. Nghe chừng giờ đang có mục tiêu mới, a.Thuận đoán thử xem đó là ai???
là em à!hihi nhưng mà giờ thì không ai đón con nhà ngudaymuôn nữa đâu!kể cả anh Dũng em Nhung cũng không cho đón luôn!vì anh nghe đồn là vợ chồng Nhung yêu con quá!đã ôm mấy đứa khóc suốt đêm cơ mà!hic
 
Dạo này mình cùn, cùn với bản thân, cùn với chồng,cùn với cả thiên hạ. :(
Từ hôm rao bán thằng Đô, mình thấy đầu có trống rỗng, càng nhiều người gọi điện hỏi Đô, mình càng điên tiết :( đi làm về thấy cái mặt lấc cấc của nó cảm giác cứ như ai xót muối vào lòng :(
Xù đần quá, không biết chăm con, không biết cho con ti. Bọn trẻ con nhà mình chính thức ăn sữa ngoài từ 20 ngày tuổi, sữa mẹ chỉ ti được 5 phút mỗi lần. Có lẽ nuôi con lần đầu nên khi các con mọc răng cắn ti đau là Xù bỏ con.
20 ngày tuổi, mới lững chững tập đi đã hì hụi leo vào chậu catsan để...ăn :(, chúng nó biết gì đâu, cứ vục cái mồm nhỏ xinh vào ăn catsan. Con Nhím đầu têu, chắc có hôm mẹ Nhung đi làm không biết, ở nhà con ăn no catsan hay sao mà về thấy bụng no tròn :D
Ròi lần đầu các con ăn bột bị đi ị, mẹ thức cả đêm vì sợ các con...chết :)) Với cái kiến thức hiểu biết nông cạn của mình mẹ cứ ôm Nhím khóc, sao thấy người con mềm nhũn. Hoá ra...đêm các con ngủ thì mẹ tưởng các con mệt :))
Từ những lần đầu cả nhà cùng bỡ ngỡ, các con lớn dần, con lớn đến đâu tình yêu thương của mẹ nhiều đến đấy. Lúc đầu tiên là gà, do con còi cọc, rồi sau này là em Đô, rồi giờ là Nhím.
Mẹ yêu Nhím, yêu đôi mắt to của con, cái mặt nhọn, cái mũi gẫy...mẹ yêu con nhiều. Khi con đau, nghe tiếng kêu của con, mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần...
Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều kỉ niệm để mẹ không thể xa các con,
Mẹ nghĩ nhiều, càng nghĩ mẹ càng...cùn.

Mấy hôm nay cái ý nghĩ giữ hết mấy đứa lại làm mẹ không ngủ được. Giữlại liệu mẹ có chăm các con dược tử tế, hay đến một ngày nào đó khi có những đứa con của riêng mình, mẹ lại bỏ rơi các con. Nhưng cho đi...Mẹ càng không dám nghĩ.
Sẽ ra sao nếu không nhìn thấy cái mặt Đô, lúc nào cũng dẩu cái mồm lên rên ư ử. Sẽ ra sao nếu mẹ không thấy Nhím, không hít hà lên khuôn mặt xinh đẹp của con. Sẽ ra sao...mẹ nghĩ nhiều lắm. Và càng nghĩ mẹ càng...cùn.

Mẹ muốn mãi mãi là như thế này này :(
Nhung à,
Lại cả nghĩ quá rồi đấy, suy nghĩ thoáng một chút, Nhung sẽ còn phải giữ sức khỏe để còn chăm mẹ con nhà Ỉn nữa đấy, nhanh lắm chẳng mấy chốc nhà Nhung lại ầm ĩ cho mà xem, sẽ lại là trung tâm để cả nhà VP hỏi han, hồi hộp chờ đợi như thời gian vừa qua. Nhung đã cố gắng hết sức để tìm cho các bé những ngôi nhà mới tốt nhất, bé Nhím sẽ được a.Dũng đón về chắc chắn Nhung hoàn toàn có thể yên tâm, bé Đô sẽ được Nga chăm sóc, nhìn cách Nga âu yếm bé hôm đến off Mi tin Nga sẽ yêu thương Đô ko kém Nhung đâu, còn Gà thì Nhung đã có ý định để lại, nếu cảm thấy... thì Mi đăng ký nha (ý đồ cả đấy).
Hãy nghĩ thoáng cho nhẹ lòng một chút Nhung nhé.
 

hoalinh

Member
Bắp cải xinh đẹp đi đâu một thời gian rùi vào diễn đàn post bài nhiều nhiều rùi lại bỏ đi rùi lại vào và lại bỏ đi....hihihihihi
 
Bắp cải xinh đẹp đi đâu một thời gian rùi vào diễn đàn post bài nhiều nhiều rùi lại bỏ đi rùi lại vào và lại bỏ đi....hihihihihi
Thế mới gây ấn tượng với mọi người được chứ anh, ví dụ như anh nè,:D
 
là em à!hihi nhưng mà giờ thì không ai đón con nhà ngudaymuôn nữa đâu!kể cả anh Dũng em Nhung cũng không cho đón luôn!vì anh nghe đồn là vợ chồng Nhung yêu con quá!đã ôm mấy đứa khóc suốt đêm cơ mà!hic
Maybe, nhưng ko chỉ riêng một người đâu, mục tiêu giờ ko phải là các bé mèo mà là ... người!!!
Vụ này phải hỏi lại N mới được, a.Thuận là chuyên gia đoán mò thôi.
 
chị ới, em mới mua 1 con mèo. CHị đánh giá xem nó thế nào? con này láo lắm, em mua về làm đồ chơi cho Bum với tam mao. để bọn nhà em vần vò nó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top