• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Xù ngố đáng ghét !!!

ruồi bẹp

Active Member
Em xin tặng chị ngudaymuon bài hát này nhé! Mong chị đừng hiểu làm gì em nhé. Vì cái mặt bà này ném con mèo đi mà em cứ nghĩ đến chị. Nhưng khác với bà ấy là chị không bao giờ ném nó đi như thế, chị nhỉ!
bài hát đây ạ:
Còn đây là lời bài hát ạ:
Smelly Cat, Smelly cat what are they feeding you?
Smelly Cat, smelly cat it's not your fault...
They won't take you to the vet.
You're obviously not their favorite pet.
You may not be a bed of roses,
And you're no friend to those with noses.
Smelly cat, smelly cat what are they feeding you?
Smelly cat, smelly cat it's not your fault!
Nghe thấy vui vui phết đấy!:D
P/s: Ai giỏi tiếng Anh dịch hộ bài này với, có nhiều cách dịch quá!
Dịch nôm na là
Con mèo bốc mùi, con mèo bốc mùi họ đang cho mày ăn cái gì vậy?
Con mèo bốc mùi, con mèo bốc mùi đó không phải lỗi của mày...
Họ sẽ không đưa mày đến bác sĩ thú y.
Mày chắc chắn không phải vật nuôi yêu thích nhất của họ
Mày có thể không phải là một chiếc giường đầy hoa hồng
Và mày không phải là bạn của những ai có mũi (-_-)
Con mèo bốc mùi, con mèo bốc mùi đó không phải lỗi của mày

Vốn tiếng Anh chỉ có thế mọi người cứ cho em tràng vỗ tay vì có cố gắng
 

GaNhep94

Member
Uy xồ, cái bà chị ngudaymuon này, xem topic lâu lắm rồi!3 nhóc mèo, có Ỉn, Xù ngố,và Gấu, xem ảnh không biết Gấu chị có chụp hay không, bây giờ mới thấy anh Gấu và chị Xù giống nhau như đúc mới té ngửa :">
Chúc mấy bé xù nhà chị khoẻ mạnh nhé !
Gấu ơi, cố lên, em là đàn đông mà :))
 

Phu Dung

Moderator
Smelly Cat, Smelly cat what are they feeding you?
Smelly Cat, smelly cat it's not your fault...
They won't take you to the vet.
You're obviously not their favorite pet.
You may not be a bed of roses,
And you're no friend to those with noses.
Smelly cat, smelly cat what are they feeding you?
Smelly cat, smelly cat it's not your fault!
Em mèo ơi,
Chủ em nuôi em bằng gì mà em hôi mèo như thế?
Em mèo ơi,
Em hôi mèo nào đâu do lỗi của em...

Chủ em thật tệ
Có bao giờ đưa em đi phòng khám thú y
Vì em là con mèo họ chẳng xem ra gì.
Em không thơm tho như luống hoa hồng
Em cũng không có người bạn nào
Dám chơi chơi trò cọ mũi.

Em mèo ơi,
Chủ em nuôi em bằng gì mà em hôi mèo như thế?
Em mèo ơi,
Em hôi mèo nào đâu do lỗi của em...
 

ZzGauzZ

Member
Ủa em thấy chị ngudaymuon chăm mấy bé tốt lắm mà sao anh chienvet lại tặng chị bài đó nhỉ :(
Xù với Gấu đâu có giống nhau đâu. Lông Gấu hình như vàng đậm hơn, thẳng hơn Xù. Gấu cũng nhỏ con hơn Xù nữa :) Mặt Gấu thì ngố, mặt Xù thì ... ôi thôi =)) cái này gọi là "mèo ta đẹp mèo ta có quyền nè" :))
 

ngudaymuon

Active Member
:((

Ủa em thấy chị ngudaymuon chăm mấy bé tốt lắm mà sao anh chienvet lại tặng chị bài đó nhỉ :(
Xù với Gấu đâu có giống nhau đâu. Lông Gấu hình như vàng đậm hơn, thẳng hơn Xù. Gấu cũng nhỏ con hơn Xù nữa :) Mặt Gấu thì ngố, mặt Xù thì ... ôi thôi =)) cái này gọi là "mèo ta đẹp mèo ta có quyền nè" :))
Không biết sao nữa. :(( chắc tại ghét chị mà :((
 

ZzGauzZ

Member
Chị đừng buồn, đợi tới bữa off "trả thù" sau cũng không muộn mà. Chắc anh chienvet thấy topic hot quá nên vô đây post cho vui nhà vui cửa ấy mà chị :D
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Ôi, mai nhiều việc nhưng mà theo dõi cái topic này bs Chienvet cứ ngồi cười ''sằng sặc''. Chị ngudaymuon ơi đừng ghét em mà, em chỉ thấy cái bà đó làm em liên tưởng đến chị thôi mà. Ôi, em buồn cười quá....=)):)), nhất là cái đoạn bà ý ném miu đi, miu kêu é một phát làm em giật mình. Lại nghĩ sao mà có người tàn nhẫn thế nhỉ?
Cảm ơn bạn ruồi bẹp và cô PhuDung đã dịch nhé, tại minh đưa cho một số bạn dịch và cả mình nữa, dịch nó cứng quá trời nên muốn tìm bài dịch nuột nà tý.:love struck:
Chúc tất cả miu của chúng ta khỏe mạnh và chủ miu cũng khỏe mạnh!
 

hathu08

Active Member
Chị ngudaymuon ơi, em đăng kí 1 suất ké buổi off được không ạ?
Tại vì nhà em cũng có Gấu, em muốn mang đến để giao lưu với Gấu nhà chị :) Em đã hỏi địa chỉ nhà chị qua anh chienvet rồi ạ
 

bizonzon

Active Member
Em muốn sang nhà chị ngudaymuon quá mà Nhẹo nhát quá không cho đi được. Cho thằng Meo đi một mình thì sợ con bé kia nó tủi thân. Làm thế nào bây giờ :(
 

ZzGauzZ

Member
Em muốn sang nhà chị ngudaymuon quá mà Nhẹo nhát quá không cho đi được. Cho thằng Meo đi một mình thì sợ con bé kia nó tủi thân. Làm thế nào bây giờ :(
ấy ấy, Nhẹo đang bụng bự thế kia cho đi có sao hem zonzon :hypnotized: còn thằng Meo coi chừng nó qua nhà chị ngudaymuon thấy nhiều em xinh tươi quá mà trốn ở lại luôn ý :D
 

ngudaymuon

Active Member
@ Hathu08 : E cứ đến chơi với tụi nhỏ là vui rồi, e đến mà không tìm được nhà thì gọi điện cho chị, chị qua đón. :D
@Bizonzon : Nếu không lo Nhẹo việc bầu bí thì e cứ cho Nhẹo đi, chị chỉ lo Nhẹo đang có bầu, đi đường không an tâm. Hay chịu khó để Nhẹo ở nàh một hôm, cho Meo đi làm quen bạn bè rồi về kể cho Nhẹo vậy. :D
 

ngudaymuon

Active Member
Gấu nhà ngudaymuon đã hoàn toàn khoẻ mạnh. sản phẩm của Gấu đi ra đẹp còn hơn Xù và Ỉn :D Nhưng Gấu vẫn phải ăn uống kiềm chế một thời gian cho quen dạ và sức khoẻ hồi phục hoàn toàn đã. Ngày mai Gấu sẽ cho bà con cô bác thấy mình háu ăn như thế nào. Trông Gấu dạo này đẹp trai, lông lá mượt mà hơn nhiều rồi. Có mỗi cái tính ngố tàu là vẫn thế, Gấu hiền lắm, hiền đến mức phát bực mình lên ý.
 

Rubysxi

Member
Chị ơi, chúc chị và mọi người có một buổi off vui vẻ nha.

Lúc khác mà chị tổ chức nữa thì em xin một chân.

Mà xong em đề nghị chị mở một topíc mới để post ảnh nha.Hì, em nghiền ảnh tụi nhỏ lắm.

Chị nhớ để phần cho cu nhà em đấy, em sang lấy phần mà không có là em bắt cóc cả 3 đứa nhà chị về.
 
Con bé Ly vẫn không chịu tự đi ị. Sáng mai trước khi qua nhà chị, em sẽ thụt cho nó 1 lần nữa, hihi. Chả biết cô nàng có biết xấu hỏ không mà cứ bắt em phải thụt cho thế này. Mai nghe nói là anh Chiền sẽ sang nhà chị tiêm phòng cho bọn nó, nên em cũng cho Ly qua nhà chị,1 là để la liếm các bạn mèo xinh tươi, 2 là tiêm phòng.Còn Su thì để nó ở nhà, không có ai làm phiền chắc là thằng ku phải thích lắm!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Gấu đi dã ngoại !

Gấu đi rà soát "Lãnh thổ" tại nhà BSGV. Rất nhạy cảm với các cô mèo cái !






 

ngudaymuon

Active Member
Chị ơi, chúc chị và mọi người có một buổi off vui vẻ nha.

Lúc khác mà chị tổ chức nữa thì em xin một chân.

Mà xong em đề nghị chị mở một topíc mới để post ảnh nha.Hì, em nghiền ảnh tụi nhỏ lắm.

Chị nhớ để phần cho cu nhà em đấy, em sang lấy phần mà không có là em bắt cóc cả 3 đứa nhà chị về.
Đương nhiên rồi, mai sẽ chụp thật nhiều ảnh để up lên. Mà để phần gì cho ku nhà e mới được cơ chứ? Phần Xù ngố nhà chị nhé, cái ocn béo ú béo ục như quả dưa hấu, người thì to mà đầu thì bé tý.
 
Em thấy Xù nhà chị có cái lưng bé như tấm phản , cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ! Mai chị xem Ly nhà em có giống Xù không nhé? Khác mỗi màu lông, chứ em thấy tương lai 2 chị em này có vè giống nhau lắm!
 

ngudaymuon

Active Member
Em thấy Xù nhà chị có cái lưng bé như tấm phản , cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ! Mai chị xem Ly nhà em có giống Xù không nhé? Khác mỗi màu lông, chứ em thấy tương lai 2 chị em này có vè giống nhau lắm!
:D Xếp hàng cạnh nhau đê chụp ảnh, mai chị cũng nhờ chiền tiêm phòng cho ba đứa nhỏ nhà chị luôn. Không tìm được đường thì liên lạc chị sẽ ra đón. Tại nhà chị hơi khó tìm. :D
 

ngudaymuon

Active Member
Gấu đi rà soát "Lãnh thổ" tại nhà BSGV. Rất nhạy cảm với các cô mèo cái !






Gấu nhà cháu khoẻ rồi Bác ạ, thằng bé vẫn háu ăn thế, cháu chỉ cho Gấu ăn mỗi thịt không, không cho ăn cơm. Một ngày thì ăn thêm nửa hộp sữa chua ngoài bữa ăn chính ra. Mấy hôm nay Gấu nghịch lắm, và có vẻ thích tắm nắng hơn hồi trước.
 
Top