• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yêu thương của meonho

meonho

Member

MẢNH SAO LẠC

Hơn năm trước.
Buổi trưa đang ngủ, còn say ke lừ đừ thì nghe tiếng mèo kêu leo nheo ngoài cửa.
Chạy ra coi. Hông biết ai quăng vô cửa một nhúm lông đen thì lì, dơ dáy, hôi rình, đói lã, mềm oặt.
Ẳm ngay con bé vào. Mở vòi nước nóng tắm ngay tắp lự. Thủ tục nhập gia của Má đặt ra!
Tắm sạch. Sấy khô. Mở nồi cơm, chỉ còn mấy hột. Meonho vét nồi để xuống trước mặt nó. Nó xông vào, nhai loáng hết sạch. Còn liếm cả nền nhà, vẻ chưa no.
Nó đó!
Ngôi sao nhỏ đi lạc!
 

meonho

Member

SƠ SINH.

Giờ thì, từ một ngôi sao lạc, trổ những vì sao nhỏ lung linh.
Lẽ thì có bốn đứa, nhưng do mèo mẹ tha con bỏ dưới lưng meonho, meonho không hay nên đè chết đứa đầu tiên!
Mong bé Cả siêu thoát và đừng giận chị meonho!
 

meonho

Member

Bé Ba - Hoa Ngũ Sắc - Bốn ngày tuổi - Rụng mất tiêu cái rún - Nhưng chưa mở mắt.

Nghe giang hồ đồn rằng, mèo tam thể thường là mèo gái.
Bé Ngũ sắc, đầu to, tay chân to, bú khỏe, sao lại là gái được ha!?
Kệ, chờ lớn chút sẽ biết nó là mèo chai hay mèo gứa.
 

meonho

Member


Từ trái qua phải:
_ Bé Hai: Chim Se Sẻ.
_ Bé Út: Bao Dầu Hắc.
_ Bé Ba: Hoa Ngũ Sắc.
Chụp hôm tê. Mười ba ngày tuổi. Đã bắt đầu biết phun nước miếng phì phò, vật nhau lăn lóc!
 

meonho

Member

NỖI ĐAU CỦA MẸ

Mèo mẹ có sáu cái vú. Hai vú nhỏ xí xi, không có sữa.
Còn lại bốn vú thì, một vú sưng to, rụng mất ngay hai hôm sau ngày sinh con.
Ba vú hiện thời đều sưng to cả ba. Nguy cơ biến mất là rất lớn!
Khổ thân!
 

linhlady

Member
Hình như mèo mẹ ít sữa nên mèo con lại càng bú hăng hay sao ấy bạn nhỉ? Tình hình mấy đứa sao rồi bạn? bạn cho uống thêm sưã ngoài xem sao
 

meonho

Member
Hôm nay bọn nhóc nhà meonho đã nhỏ nhẻ tập ăn cơm nhai. Có vẻ ngon miệng . Đứa nào cũng ăn cái bụng tròn vo.
Giỡn thì ôi thôi, như giặc. Meonho đi thì thôi, về tới nhà là tụi nó la lên lau nhau như mừng má của tụi nó.
Meonho chưa biết làm sao để up hình cho to.
Đã lại tới giờ cho tụi nó bú. Riết rồi meonho thành má của tụi nó luôn. Còn mèo mẹ phây phây giao con cho meonho đi chơi tung tăng. Con này số sướng!
Đang lo nó rảnh quá, lại đi tìm mèo trai, rồi lại đẻ, lại khổ thân meonho!
 

meonho

Member
Cả nhà đi Hốc Môn sáng giờ. Nhốt ba mẹ con tụi nhóc ở nhà mình ên.
Lo lắng, khi dzìa tới nhà, sẽ được dịp chứng kiến tụi nó phóng uế vung vãi.
Nào ngờ,..., sạch boong.
Hihihi, tụi này ngoan ghê.
Thưởng cho khứa cá diêu hồng chiên giòn đã gỡ sạch xương.
Cả mấy mẹ con xúm xít ăn một cách tích cực. Vèo là sạch nhách!
 

meonho

Member
Hôm nay bọn nhóc tròn hai tháng tuổi.
Bé Bông và bé Đen lớn nhanh như cọp.
Bông thì bụng trắng như bông. Những bông hoa trên người vàng óng lánh.
Bé Đen mướt rượt. Má hay nói vui, bé Đen, đen như cái quần Jean đen của Má.
Má còn nói, hai đứa này làm thành một cặp Hắc - Bạch Vô Thường.
Đi khỏi nhà chút xíu, nhớ hai nhóc con chịu không nổi. Đêm ngủ, mỗi con một bên nách. Ấm và bình yên.
Có lẽ là giao con cho meonho thì mèo mẹ an tâm lắm. Nên, sáng nay, nó rủ rê được một gã chai đen thì lì dzìa kiu la ầm ĩ trên gác. Gã chai đen kia còn tè một bãi khai rình giữa cửa để đánh dấu lãnh thổ. Bực!
Kiu bé Đen, bé Đen ra mà nhận Tía của cưng kìa. Con bé Đen trợn mắt lên nhìn gã chai đen một cách sợ sệt!
Ngẫm mà vui vui. Bữa nay biết được ba của bé Đen. Còn ba của mấy bé kia đâu ha?
Tự hỏi suốt cả ngày nay.
 

meonho

Member
Bé Bông và bé Đen, tròn hai tháng tuổi.
Bọn nhỏ lớn nhanh như cọp.
Bông thì mềm mụp, mũm mỉm. Đen thì đen bóng như...cái quần jean đen của má.
Má hay nói, Bông với Đen như một cặp Hắc Bạch Vô Thường.
Hôm nay, mèo mẹ rủ rê về một gã chai đen.
Gọi bé Đen, ra mà nhận Tía đi cưng. Con bé Đen giương cặp mắt trong veo lên nhìn gã chai lạ lẫm. Gã chai đen, thì rên khẹc khẹc, vẻ hung tợn.
Lại sắp làm má thay mèo mẹ.
Khổ thân meonho!
 
nhìn mấy bé đáng yêu quá. Em cũng có một cô nàng nói ra thì xấu hổ chứ em trộm của bà bán bún bò trong xóm vì bà chị thì ko cho còn cô em thì cho nên em bỏ bụng bồng về luôn. Giờ cũng được 9 tháng rồi mà chưa thấy bụng gì hết. Em cũng trông tới ngày cô nàng sinh ra những thiên thần nhỏ :). Thấy chị mà ngưỡn mộ ghê luôn :).
Chúc chị và các thiên thần nhỏ khỏe mạnh hạnh phúc.
 

meonho

Member
Hihi, chăm mèo đẻ cực nhưng vui lắm cưng ơi.
Ngày tụi mèo con nhà meonho đẻ, meonho thường xuyên cho mèo con bú, chỉ cần nghe tiếng chân meonho lên gác thôi, là cả bọn hét toáng lên mừng rỡ. Ngồi xuống là chúng sà hết vào lòng. Cho đứa này bú, đứa kia xông vào giựt núm vú.
Đêm thì cứ vài tiếng lại lọ mọ dậy, nấu nước sôi, luộc bình pha sữa cho tụi nó.
Ôi thôi, cực như nuôi em bé sơ sinh.
 
Ôi...bây giờ mới được diện kiến đàn con của meonho. Hihi.. Meonho up hình ngôi sao lớn đi. Không biết bé giờ này ra sao rồi. Còn đàn ngôi sao nhỏ nữa chứ. :) Mai mốt cho Nam qua thăm nó nhé. :D
 

meonho

Member

Bé Đeng ngày ấy.


Bé Bông và bé Đeng bây giờ.

@ Quỳnh Mai: Chờ ảnh bé Hai.
 

meonho

Member



Má cho bé bú bình. Bé quên mất cả mèo mẹ. Mèo mẹ cũng thích bú bình nữa. Bú giỏi hơn mèo con.
 
Top