Moon thăm nhà mẹ Gem
Chiều nay bất ngờ mẹ Moon thông báo sẽ cho Moon qua nhà mẹ Gem chơi. Mẹ Gem mới chạy về nhà bà ngoại về, đầu tóc rũ rượi, chả kịp sửa soạn studio gì cả là… khách hàng đầu tiên đã tới rồi. Hì hì, mai mốt mà mẹ Gem có mở studio chuyên chụp ảnh mèo cưng thì sẽ phóng ảnh Moon thật to treo trước cửa thật hoành tráng! :-*:x8->
Đây là loạt ảnh thô mẹ Gem chụp xong là cứ thế tương lên, chả có photoshop gì cả. Một số tấm Moon chuyển động bị mờ đành xóa bớt. Moon còn bé nên chụp ảnh hơi bị khó hơn hai chị em Cam và Bờm. Vả lại mấy anh chị nhà mẹ Gem cũng quen làm người mẫu rồi nên rất dễ chụp được ảnh đẹp.
Cũng may là Moon quen được bố Dao chụp ảnh từ ở ngoài Hà Nội nên có vẻ không có hiệu ứng sợ ống kính máy ảnh như một số chú mèo nhút nhát khác. Đáng yêu nhất là Moon không hề lạ nhà, ngồi trên bàn chơi tỉnh bơ và ra cả sân làm người mẫu cho mẹ Gem chụp hình liên tục. Đến cuối buổi mẹ Moon còn định cho Moon ở lại nhà mẹ Gem một đêm đến sáng mai mẹ Moon sang đón về. Mẹ Gem tuy rất muốn con ở lại chơi với các anh chị, nhưng Moon còn bé quá, sợ bị chị chó hù với hai chị mèo bắt nạt nên đành để con về, hôm nào con lớn một chút thì ở lại nhà mẹ Gem chơi ít bữa, con nhá! <
Còn bây giờ các cô chú và bố mẹ Moon cùng thưởng thức ảnh Moon nào, xem Moon có xứng đáng là hot boy của forum hay chưa!
Khách đặc biệt ở nhà mẹ Gem trông rất ngạo mạn, bụi đời
Đẹp trai, phong trần…
Trông mắt cứ lim dim như người buồn ngủ ấy!