• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sun và Moon

whitexsnow

Active Member
Hôm nay Moon đã về nhà được gần cả tuần, sau một thời gian tẩm bổ cho con đủ loại đồ ăn mà mẹ Sheryl kể là con thích nhất , nhìn con có vẻ mập mạp và tròn trịa hơn lúc mới đón con về. Từ lúc mẹ Sheryl gửi con lên tàu là ở nhà cứ hết ngồi đếm xuôi rồi lại đếm ngược bao lâu nữa thì con về tới. Sáng hôm đó nghe theo lời những người có kinh nghiệm tàu luôn đến trễ nhưng cũng lo quá nên chưa đến giờ đã có mặt rồi thế nhưng hôm nay tàu lại về sớm nửa tiếng =(( . Gọi điện tứ tung hết cả lên, chú ấy bảo tàu đi vào nhà máy rồi phải trưa mới ra được, nhưng nghĩ lại đợi đến trưa chắc con chịu không nổi mất nên đành điện thoại rùm beng lên 1 lần nữa để chạy vào chỗ đầu tàu đón con luôn. Sau khi miệt mài mò mẫm thêm gần cả tiếng mới đón được con ra (hên là có người có kinh nghiệm dẫn đường đấy :) )Chắc vì đường đi dài quá, đi đến tận 2 ngày hơn, ăn uống lại không đủ, lúc đón con ra nhìn con có 1 mẩu bé tí ti. Mẹ Sheryl kể con chỉ bằng 1/2 các anh chị thôi nên nhìn hình có vẻ là bự nhỉ lúc đón về mới tận mắt chứng kiến :D =)) . Mang con về đến nhà là lao vào chén nước uống sạch bách, ăn thật là khí thế :"> . Sau đó cho con lên chơi với chị Sun, tưởng con mệt nằm 1 chỗ ai ngờ giỡn còn hơn quỷ :)). Thế là con giỏi hơn chị Sun rồi, hồi đó chị Sun đi máy bay về có 1 ngày ăn xong là nằm xụi lơ, tối còn ói thêm cho mấy trận làm cả đêm mẹ thức luôn không dám ngủ, bỏ ăn đến mấy ngày. Nhưng Moon ngoan lắm nhé, ăn uống xong xuôi thì giỡn đã, nhìn con chỉ bằng có 1/3 chị Sun thôi, gọi là te te chạy đến :-*. Thấy con khỏe vậy cũng mừng, tính nằm chợp mắt ngủ tí vì cả đêm hôm trước ngủ không được, vừa nằm được tí thì con leo lên người nhảy tưng tưng, rồi nằm ngủ chung luôn , yêu hết cỡ :x.

Giờ thì Moon mập mạp xinh xắn hơn rồi, ngày nào cũng ăn như hạm và ngủ như heo. Tính để 1 tháng cho con tròn quay ra rồi mới up hình nhưng nhiều người kêu gọi phải up hình con sớm nên up luôn. Hẹn mọi người up từ hôm qua mà mưa quá mắc kẹt ngoài đường về đến nhà mệt quá nên ngủ luôn :-"
Tay nghề chụp ảnh còn kém quá nên nhìn thế này đây chứ ở ngoài yêu lắm <:p

Đứa nào trong gương ấy nhỉ , nhìn thật là ngố 8->


Moon chụp hình lừa tình nè ;)



Vì chụp hình con khó quá, cứ chạy nhảy liên hồi nên cho con lên ngồi bàn trang điểm make up và chụp luôn, hết chạy nhá x-(





Chụp gần cả mấy chục tấm hình mà lọc 1 hồi còn có nhiu thôi nè, tay nghề thiệt là tệ quá chừng , hi hi:p
 

whitexsnow

Active Member
Tiếp theo là bộ ảnh của chị Sun từ lúc nhỏ đến bi giờ :x
Hồi còn bé tí thì xinh xinh dễ thương như này đây





Đây là lúc Sun mới tập tành đi off lần đầu tiên, ảnh do thợ xịn chụp có khác :-o



Cái bàn tay này là của chị bé heo thì phải :D


Sau khi đi off về, xuất hiện 1 tật xấu đó là rất thích dọc nước, cứ ngoáy cái chân vào chén nước cho đến khi nó đổ ra rồi leo lên đó mà lăn lê bò càng, con gái con đứa thật là hết biết. Kết quả là 2 cái bờm 2 bên thành 2 cục rối như tơ vò, cắt hết, thành con gái xấu :)) .

Bữa nay con được 6 tháng rồi , lông cũng mọc lại , thành thiếu nữ xinh đẹp rồi , mắt to tròn thật là yêu :x









Ở đâu lại xuất hiện cái kiểu ngủ này thế nhỉ :-/



Xem 2 đứa vần vò nhau này. Nhìn Moon bé thế thôi chứ lúc nào cũng là người thắng cuộc cả đấy. Nói thế thôi chứ chị Sun lớn rồi, ko chấp em đâu nhỉ, nhường em thôi :">

 

julioboy

Member
bóc tem 2 em mèo xinh quá hiền ơi.ganh tỵ quá.chúc 2 bé lớn nhanh nhá
 

beheoxinhxan

Active Member
Ôi, đôi tay xinh đẹp đang vần vò Sun hoa hậu chính là tay ta.;):-*=))
Hoa hậu sánh đôi cùng hoàng tử, ngưỡng mộ toàn tập với nhà Whitexsnow :-*:x
Thế là Môn giống Bông nhà chị. Đến nhà ăn uống tắm rửa no say là đùa nghịch luôn ấy. Tối cũng chẳng khóc đòi mẹ8->
 

whitexsnow

Active Member
Ôi, đôi tay xinh đẹp đang vần vò Sun hoa hậu chính là tay ta.;):-*=))
Hoa hậu sánh đôi cùng hoàng tử, ngưỡng mộ toàn tập với nhà Whitexsnow :-*:x
Thế là Môn giống Bông nhà chị. Đến nhà ăn uống tắm rửa no say là đùa nghịch luôn ấy. Tối cũng chẳng khóc đòi mẹ8->
Nó khỏe lắm chị à, bé mà khỏe ghê, ăn uống thì khỏi chê, bưng 1 **a canin với thịt bò lên là cứ thịt bò xơi trước đã, canin tính sau =)).

Chị ơi kiếm chồng cho Bông đi, nhắm 1 bé Thạch anh bên nhà chị Sheryl kìa :x , không biết lần này có được mang vào SG nữa không :p
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng Moon về nhà mới nhé! Thế là Sun có bạn chơi cùng, lại cùng là họ Ba Tư <:p:x Nhìn mặt Moon mà thèm... lại tiếc giá đón được Công Chúa :(:)-?? Chúc Moon hay ăn chóng lớn ngày càng đẹp giai nhé! Lúc nào mẹ Gemmie rảnh chạy qua thăm con mới nhà mẹ WhiteXsnow :-*:-*
 

whitexsnow

Active Member
Chúc mừng Moon về nhà mới nhé! Thế là Sun có bạn chơi cùng, lại cùng là họ Ba Tư <:p:x Nhìn mặt Moon mà thèm... lại tiếc giá đón được Công Chúa :(:)-?? Chúc Moon hay ăn chóng lớn ngày càng đẹp giai nhé! Lúc nào mẹ Gemmie rảnh chạy qua thăm con mới nhà mẹ WhiteXsnow :-*:-*
Hôm nào dọn qua nhà mới đón thêm 1 bé cưng về là hết tiếc thôi mà , hi hi, bên này 2 đứa thôi mà còn hơn đám giặc ấy. Một đứa leo lên bàn khều đồ xuống đá banh, còn 1 đứa ở dưới thì hưởng ứng nhiệt liệt, đá đồ văng loạn xạ :-w . Sau này bên nhà mẹ Gemmie mà thành 4 đứa chắc nó sẽ phá hơn cả trại lính :))
Mẹ Gemmie khi nào rảnh cứ qua chơi thoải mái ạ ! Nhà cách nhau có 1 con hẻm thui mừ. >:D<
 
Thằng bé kia, đáng lẽ ta đã được vần con như búp bê nhưng mà mẹ con thật nhẫn tâm không cho ta mượn. May cho con:)):)):)):)):))
Chúc con luôn khỏe: mạnh khỏe, ăn khỏe, nghịch khỏe.
 

Sheryl

Active Member
Nhà Bơ Sữa không được mượn búp bê đá mặt trăng nhưng lại được mượn búp bê Opal rồi còn kêu ca gì nữa. Búp bê đá mặt trăng bé con nên phải co vào miền Nam hấp thụ ánh mặt trời đặng còn lớn chứ :D.
 

Downcome

Phó nhòm
Thằng Tròn (Moon): Nó là 1 thằng quái quỷ nhất đàn, là em út chỉ nhỏ hơn các anh chị nhưng độ quậy của nó chẳng thua ai, cái gì cũng muốn thử. Ghét nhất là cái trò leo lên balo đồ của mình, cào cào, cắn cắn, chán thì lăn quay ra ngủ, cứ đi không sao về là lại thấy ệch trên cái balo đó rồi>:p. Đến mẹ nó còn không (được) sờ vào cái balo, nhưng con thì vô tư...>:D< Nó ở nhà thì ghét, nó đi rồi thì nhớ, nhớ cái mặt bé xíu thập thò trên balo khi có người đi qua... haiz, sến quá.

Chúng Tròn ăn mau chóng nhớn, khỏe mạnh. Cuối tháng vào chơi mí Tròn hehe :D:-*
 

whitexsnow

Active Member
Thằng bé kia, đáng lẽ ta đã được vần con như búp bê nhưng mà mẹ con thật nhẫn tâm không cho ta mượn. May cho con:)):)):)):)):))
Chúc con luôn khỏe: mạnh khỏe, ăn khỏe, nghịch khỏe.
Nhà Bơ Sữa tham thế ạ, có 1 đám "trái cây" xinh xắn thế kia rồi mượn được Opal mà vẫn còn muốn vần vò Moon bé tí ti. Nghe mẹ Sheryl kể Opal được mượn dài hạn "không có ngày về" :)) thế chắc Moon mà cũng thế chắc không có đường về Sài Gòn. Mai mốt có dịp ra Hà Nội cho phép em ra "vần vò" mấy bé xinh đẹp nhà bên ấy nhé :">
 

whitexsnow

Active Member
Thằng Tròn (Moon): Nó là 1 thằng quái quỷ nhất đàn, là em út chỉ nhỏ hơn các anh chị nhưng độ quậy của nó chẳng thua ai, cái gì cũng muốn thử. Ghét nhất là cái trò leo lên balo đồ của mình, cào cào, cắn cắn, chán thì lăn quay ra ngủ, cứ đi không sao về là lại thấy ệch trên cái balo đó rồi>:p. Đến mẹ nó còn không (được) sờ vào cái balo, nhưng con thì vô tư...>:D< Nó ở nhà thì ghét, nó đi rồi thì nhớ, nhớ cái mặt bé xíu thập thò trên balo khi có người đi qua... haiz, sến quá.

Chúng Tròn ăn mau chóng nhớn, khỏe mạnh. Cuối tháng vào chơi mí Tròn hehe :D:-*
Ôi nó là chúa quậy, sáng chiều thì ngủ no nê, tối đến thì phá rầm rầm như giặc không cho ai ngủ nghê gì cả. Vậy chắc cái ba lô ấy nó có sức thu hút dữ lắm nhỉ :-" vì bên này để 2-3 cái túi xách đây mà nó vẫn làm ngơ như chẳng thấy :)). Em nó chỉ thích cái ống hít mũi của mẹ nó thôi, sơ hở 1 tí là leo lên giường đá xuống đá banh chơi. x-(

Cuối tháng anh vào Sg à, nếu anh vào được ghé qua thăm Moon nhé sẵn dịp chụp cho em nó mấy tấm hình để đời, chứ em chụp hình cho nó còn khó hơn lên trời ấy, chịu chết với nó :-ss
 

Gemma

Active Member
Thằng Tròn (Moon): Nó là 1 thằng quái quỷ nhất đàn, là em út chỉ nhỏ hơn các anh chị nhưng độ quậy của nó chẳng thua ai, cái gì cũng muốn thử. Ghét nhất là cái trò leo lên balo đồ của mình, cào cào, cắn cắn, chán thì lăn quay ra ngủ, cứ đi không sao về là lại thấy ệch trên cái balo đó rồi>:p. Đến mẹ nó còn không (được) sờ vào cái balo, nhưng con thì vô tư...>:D< Nó ở nhà thì ghét, nó đi rồi thì nhớ, nhớ cái mặt bé xíu thập thò trên balo khi có người đi qua... haiz, sến quá.

Chúng Tròn ăn mau chóng nhớn, khỏe mạnh. Cuối tháng vào chơi mí Tròn hehe :D:-*
Chú nó vào Sài Gòn thật hay dối đấy? Có thì nó à nghen, hổng ai ép :D
 

Downcome

Phó nhòm
Ôi nó là chúa quậy
.....
Cuối tháng anh vào Sg à, nếu anh vào được ghé qua thăm Moon nhé sẵn dịp chụp cho em nó mấy tấm hình để đời, chứ em chụp hình cho nó còn khó hơn lên trời ấy, chịu chết với nó :-ss
Thằng ranh con đó âm thầm vậy thôi nhưng nghịch ngầm lắm á. Túi của cháu màu giống với màu lông của nó, chắc nó kết :D

Mẹ Tuyết trắng để ý thằng này dùm ở khoản ăn nhá, nó ăn thủng nồi trôi dế, không có điểm dừng đâu ạ. Bữa hôm ngồi ngắm lũ này thấy nó cứ nặc nè, bụng to bất thường, chẳng nghịch gì, chỉ lững thững đi lại... bế lên kiểm tra thì thấy bụng căng tròn, dãn hết cả da, giật mình tưởng nó bị sao, định cho mai đi khám. Hôm sau đến lại thấy bụng bình thường, kết luận là ku cậu ăn no quá, fềnh hết cả ra làm cả nhà lo thụt rốn :D:D

Khi ăn quá no, bụng nó sẽ căng, tròn và hơi lệch sang phải cộ ạ :D:D
 

Downcome

Phó nhòm
Chú nó vào Sài Gòn thật hay dối đấy? Có thì nó à nghen, hổng ai ép :D
Dạ có khả năng là vào cô ạ, nhưng chắc cháu chỉ dừng ở SG 1 lúc thoai, sau đó lại phi thân về Miền Trung nắng và gió :D:D

Cháu sẽ nượn nờ ở Phan Rang, Phan Rí (đi xem ng ta chăn cừu và ngắm hoàng hôn ạ :D) - Cháu vẫn đang dự kiến là dư ế!! :D:D
 

whitexsnow

Active Member
Thằng ranh con đó âm thầm vậy thôi nhưng nghịch ngầm lắm á. Túi của cháu màu giống với màu lông của nó, chắc nó kết :D

Mẹ Tuyết trắng để ý thằng này dùm ở khoản ăn nhá, nó ăn thủng nồi trôi dế, không có điểm dừng đâu ạ. Bữa hôm ngồi ngắm lũ này thấy nó cứ nặc nè, bụng to bất thường, chẳng nghịch gì, chỉ lững thững đi lại... bế lên kiểm tra thì thấy bụng căng tròn, dãn hết cả da, giật mình tưởng nó bị sao, định cho mai đi khám. Hôm sau đến lại thấy bụng bình thường, kết luận là ku cậu ăn no quá, fềnh hết cả ra làm cả nhà lo thụt rốn :D:D

Khi ăn quá no, bụng nó sẽ căng, tròn và hơi lệch sang phải cộ ạ :D:D
Điều đó thì em chứng kiến cả tuần nay rồi ạ, bụng nó lúc nào cũng căng tròn, chưa thấy xẹp bao giờ :-?? . Cho 2 đứa nó ăn canin trước rồi bưng thử dĩa thịt bò lên là chị Sun ăn vài miếng no rồi thôi chứ nó là nó ăn chừng nào sạch cái **a mới thôi đấy >-) mặc dù trước đó ăn canin phình cả bụng ra =)) . Thật là chưa thấy đứa nào tham ăn tham uống như cái thằng này :-o:p
 
Nhà Bơ Sữa tham thế ạ, có 1 đám "trái cây" xinh xắn thế kia rồi mượn được Opal mà vẫn còn muốn vần vò Moon bé tí ti. Nghe mẹ Sheryl kể Opal được mượn dài hạn "không có ngày về" :)) thế chắc Moon mà cũng thế chắc không có đường về Sài Gòn. Mai mốt có dịp ra Hà Nội cho phép em ra "vần vò" mấy bé xinh đẹp nhà bên ấy nhé :">
Hì hì, cứ thấy đứa trẻ con nào cũng muốn bế về. Mà mẹ cháu mượn em Moon không được mới mượn Opal. Mượn rồi trả rồi nhé (sau đó lại mượn tiếp, he he...). Hy vọng có dịp được đón tiếp cô ở HN.
 
Top