cát cat tree hay quá má Gem ơi đồ mây thế kia cào móng càng sướng ... lại đỡ phải quấn dây thừng vào nữa chứ
Mẹ Gem mua đồ may tre đan kiểu này là chuẩn đấy ạ, chúng nó cào móng không bị te tua như dây gai.chưa kể trong đó nắng ấm, không lo mốc nữa. ý kiến hay đáng để copy mẹ Gem ạ
Nhìn rổ cói thích quá, nhà em để có cái rổ nhựa ra để chặn cửa lều thôi mà đã con lớn con nhỏ thi nhau vào rổ nằm. Mỗi tội nhà bé quá bày rổ này rổ kia ra lại lăn khắp nhà nên không bắt chước nhà chị Gem được, hix.
Chị cả nhớn lên giống bố ghê ý nhỉ, nhìn đúng là thằng Bờm bé, hi2.
Chúc mừng chị gem có nhà mới, mấy đồ mây rất ấn tượng và hữu ích, ý tưởng rất hay, Em xin phép bản quyền chị nhé!
Chạy vào nhà mẹ Gem tham quan đei...:-h:-h:-h... đông vui quá, kiểu này mà bán vé như ngoài Thảo cầm viên Nguyễn Bỉnh Khiêm kia là giàu to mẹ Gem à...
Bố Huy kết cái rổ cói nhất, vừa đẹp, vừa ấm, vừa cào móng rất ok! (có lẽ Cam cũng nghĩ như bố Huy đấy! ^^)
Chúc mừng mẹ Gem và các bé nha....
ý kiến hay quá mẹ Gemma ơi, thế là bọn nhỏ tha hồ có chỗ vui chơi giải trí nhé Trông thế chắc rẻ hơn nhiều so với những cat tree khác chị nhỉ ^^
Mẹ cháu không ngờ ý tưởng mua đồ đan mây tre cho lũ nhỏ ở nhà chơi lại được cả nhà hưởng ứng nồng nhiệt thế này, mẹ cháu cảm thấy rất vui khi nhìn lũ nhỏ khám phá đồ chơi mới cũng như được cả nhà ủng hộ. Mẹ cháu cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ. :x:x
Thật ra ý tưởng này không mới, hồi nhỏ thằng Bờm đã từng nằm chơi trong một chiếc rổ cói vốn được một người bạn Đan Mạch của mẹ cháu mua từ bên... châu Phi về làm quà tặng cho mẹ cháu. Để mẹ cháu tìm lại hình chiếc rổ cói với thằng Bờm nằm chơi trong ấy cho cả nhà xem. Lúc ấy Bờm mới được khoảng hơn 2 tháng tuổi, còn giờ Bờm đã gần 16 tháng tuổi và đám con của Bờm đã 4,5 tháng tuổi rồi.8->:-*
Cái kệ khung sắt đan mây mẹ cháu mua giá 390.000 đồng, mẹ cháu thích nhất cái khung sắt hoa văn dây leo nho, kế nữa là phần tầng kệ đan bằng sợi mây thiên nhiên. Trong các cửa hàng bán đồ đan mây tre cói có cả loại hàng bằng sợi nhựa tổng hợp, nên các nhà lưu ý khi mua loại hàng gia dụng này cần lưu ý phân biệt giữa chất liệu thiên nhiên và sợi nhựa. Mẹ cháu nghĩ loại sợi thiên nhiên tốt hơn cho các bé mèo vì lúc các cháu chơi còn ngứa răng gặm vào đấy nữa.
Cái rổ cói mẹ cháu mua có cả cái nắp, cũng dùng được như một cái giường nhỏ cho các cháu ngồi chơi, giá 70.000 đồng. Cái rổ đan sợi lục bình bên trong có khung sắt rất chắc chắn, giá chỉ 40.000 đồng. Chỗ mẹ cháu mua là shop 414 Nguyễn Kiệm, tiện cái là gần nhà. Nếu các nhà khác có hứng thú mua đồ mây tre cói cho các bé mèo cưng thì lên chỗ đường Pasteur đoạn từ dưới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur trở xuống là có cả phố đồ hàng handmade cho các bố mẹ tha hồ lựa. 8->:x
Chúc mừng nhà mẹ Gemma có nhà mớiChúc các thú lớn,thú nhỏ luôn luôn mạnh khỏe,ăn khỏe,nghịch khỏe để cả nhà luôn được chiêm ngưỡng những trò vui của nhà Bờm nhé:
mừng tân gia nhé chị.....chó đẹp, mèo xinh...còn gì bằng nữa
chúc mừng đại gia đình Bờm mở sở thú mới nha... phải ăn nên làm ra mới được nha mẹ Gem...
Cháu Gà vào xin góp 1 viên gạch cho sở thú nhà mình nè bà ơiiiiiiiiiiiiiii
P.s: chị ơi sao cái link cuối em vào không được
Chúc mừng má Gem khánh thành tân gia cho đại gia đình nhà Bờm nha. Chúc cho nhà mới của các con sớm cao hơn mấy cái trước, lên 200 tầng cho mọi người hoa mắt chóng mặt, leo thang bộ mệt nghỉ luôn.
Cảm ơn các bố mẹ đã vào mừng tân gia sở thú nhà Bờm. Mẹ cháu nảy ra cái tên gọi này do có một người bạn Đan Mạch đến chơi nhà cháu, thấy đông chó mèo thì buột miệng gọi nhà cháu là Mini Zoo, thế nên nhà cháu mới mạn phép tự gọi là Sở Thú luôn cho nó tiện

)

) Nhà cháu sẽ cố gắng mở cửa thường xuyên để đón tiếp các bố mẹ ghé chơi với các cháu ạ! :x:x
PS: Cái link cuối không rõ trang web bị lỗi sao đó nên không mở được, hay là lâu quá nên topic bị xóa rồi cũng nên, mẹ cháu cũng không vào được. Để lát nữa cố tìm lại xem sao, mẹ Thủy ạ! :x