• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Photography & Travel

bocun2006

Phó Nhòm Vietpet
Hòa Bình 30.11.2011

Lâu lắm rồi không chụp ảnh. hôm đi Hòa Bình cùng cơ quan, thấy dọc bờ sông có vạt cỏ đẹp quá vậy là lôi bà chị cùng cơ quan xuống bấm bừa mấy nhát. Máy ảnh mượn của thằng cu đi cùng nên em toàn để Auto chụp... các bác đừng chê em nhé.



 

Gemma

Active Member
Góp vui với mẹ Gem ảnh Côn Đảo. Flickr của em chưa renew nên chỉ lôi ra được 2 cái ảnh. Mai em lại up tiếp. Ảnh chụp đợt siêu off năm 2010

Côn Đảo nhìn từ đỉnh Thánh Giá.




Biển lặng

A ha, đã lôi được mẹ Yumi ra khỏi thằng Sport rồi!

Ơ, thế Côn Đảo có đỉnh Thánh Giá hả? Thế mẹ Yumi có lộn với Vũng Tàu không? :-/:-??

Đụng hàng Côn Đảo với mẹ Yumi rồi! Hôm mẹ Gem đi trời bị mù nên chụp ảnh lên nó cứ mờ mịt thế nào ấy, cạnh tranh không lại với mẹ Yumi rồi :(:)))
 

Gemma

Active Member
Côn đảo tiếp đê, mẹ Yumi ơi!

Hạt bàng, đặc sản Côn Đảo



Hạt bàng làm rất công phu, phải 70 kg quả bàng tươi mới cho ra 1 ký hạt bàng khô thế này



Vá lưới sau chuyến đánh cá biển đêm



Biển bạc



Cột mốc vườn quốc gia Côn Đảo trên đường đến Six Sense Rerort



Hoa dại bên đường



Rừng vàng



Six Sense Resort, nơi ông bà Smith từng lưu trú













 

yumi

Member
Thêm 1 tay súng cừ khôi nữa rồi :x Bạn dùng máy gì thế? Nhìn mấy bức ảnh như mấy tấm hay đặt làm bưu thiếp vậy.
20' trên phố cố mùa Noen
Em chụp bằng D90 ạh. Mẹ bichdiep đi chụp Noel sớm quá nhỉ. Ngoài HN chắc trang hoàng xong xuôi rồi nhỉ. Ở SG hình như vẫn chưa xong, mẹ cháu định cuối tuần này mới đi chụp

A ha, đã lôi được mẹ Yumi ra khỏi thằng Sport rồi!

Ơ, thế Côn Đảo có đỉnh Thánh Giá hả? Thế mẹ Yumi có lộn với Vũng Tàu không? :-/:-??

Đụng hàng Côn Đảo với mẹ Yumi rồi! Hôm mẹ Gem đi trời bị mù nên chụp ảnh lên nó cứ mờ mịt thế nào ấy, cạnh tranh không lại với mẹ Yumi rồi :(:)))
Lên đỉnh Thánh Giá là ngắm được toàn cảnh Côn Đảo đấy mẹ Gem. Nhìn phê lắm cơ. Đợt đó đi với hội photo mỗi nhóm lần lượt lên nóc khoảng 30 phút. Đi bằng xe jeep.

http://www.khamphacondao.vn/tour-co...nh-phuc-dinh-thanh-gia-qnoc-nhaq-con-dao.html

Gato wá, mẹ Gem đi Côn Đảo ở resort nổi tiếng đấy àh. Chắc giá 1 đêm cao chót vót nhỉ. Ở CĐ cái gì cũng đắt đỏ . Không biết chừng nào em mới đi lại được. Đi tầm tháng 3 với tháng 5 là thời điểm đẹp nhất. Biển xanh trong và phượng nở rợp trời. Mê li lắm. Tối về em lôi ảnh ra xem sao vì ảnh mẹ cháu chụp rứt ...rứt nhiều mà cứ cất vào kho :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Em chụp bằng D90 ạh. Mẹ bichdiep đi chụp Noel sớm quá nhỉ. Ngoài HN chắc trang hoàng xong xuôi rồi nhỉ. Ở SG hình như vẫn chưa xong, mẹ cháu định cuối tuần này mới đi chụp



Lên đỉnh Thánh Giá là ngắm được toàn cảnh Côn Đảo đấy mẹ Gem. Nhìn phê lắm cơ. Đợt đó đi với hội photo mỗi nhóm lần lượt lên nóc khoảng 30 phút. Đi bằng xe jeep.

http://www.khamphacondao.vn/tour-co...nh-phuc-dinh-thanh-gia-qnoc-nhaq-con-dao.html

Gato wá, mẹ Gem đi Côn Đảo ở resort nổi tiếng đấy àh. Chắc giá 1 đêm cao chót vót nhỉ. Ở CĐ cái gì cũng đắt đỏ . Không biết chừng nào em mới đi lại được. Đi tầm tháng 3 với tháng 5 là thời điểm đẹp nhất. Biển xanh trong và phượng nở rợp trời. Mê li lắm. Tối về em lôi ảnh ra xem sao vì ảnh mẹ cháu chụp rứt ...rứt nhiều mà cứ cất vào kho :(:)(:)((
Mẹ Gem đi Côn Đảo hai lần rồi, một lần đi bằng tàu năm 2001, lần vừa rồi đi bằng máy bay sau hơn 10 năm. Thế mà chưa leo lên đỉnh Thánh Giá, chán thật! Hôm rồi đi với vài vị... cao tuổi nên không được máu lắm. Ban đầu định thuê tàu đi câu cá, nhưng sau các vị ấy lại nguội mất tiêu và bay về Sài Gòn sớm 1 ngày so với dự tính, rõ hoài của! :(:)(( Mẹ Yumi khoan ghen ăn tức ở vội, mẹ cháu ở khách sạn khác cơ, chỉ vào Six Sense vỗ ngực xưng tên là... nhà báo để tham quan thôi, ở đấy nghe bảo cả mấy ngàn đô một đêm, ở một đêm rồi... nhảy xuống biển trốn luôn quá! :(:)-o:)) Mẹ nó show thêm ảnh biển Côn Đảo mùa đẹp nhất trong năm đi nhé! Ngắm cho nó đã. Hôm rồi mẹ cháu đi chụp không được hài lòng lắm, chờ xem ảnh mẹ Yumi nhá! 8->:x
 

yumi

Member
Mẹ Gem đi Côn Đảo hai lần rồi, một lần đi bằng tàu năm 2001, lần vừa rồi đi bằng máy bay sau hơn 10 năm. Thế mà chưa leo lên đỉnh Thánh Giá, chán thật! Hôm rồi đi với vài vị... cao tuổi nên không được máu lắm. Ban đầu định thuê tàu đi câu cá, nhưng sau các vị ấy lại nguội mất tiêu và bay về Sài Gòn sớm 1 ngày so với dự tính, rõ hoài của! :(( Mẹ Yumi khoan ghen ăn tức ở vội, mẹ cháu ở khách sạn khác cơ, chỉ vào Six Sense vỗ ngực xưng tên là... nhà báo để tham quan thôi, ở đấy nghe bảo cả mấy ngàn đô một đêm, ở một đêm rồi... nhảy xuống biển trốn luôn quá! :(:)-o Mẹ nó show thêm ảnh biển Côn Đảo mùa đẹp nhất trong năm đi nhé! Ngắm cho nó đã. Hôm rồi mẹ cháu đi chụp không được hài lòng lắm, chờ xem ảnh mẹ Yumi nhá! :x
có thẻ nhà báo sướng quá nhẩy, được vào tham quan resort đó thì nhất rồi . Chẹp chẹp. 8-> Mẹ cháu chưa được đi câu cá :((, cũng còn nhiều nhà tù chưa vào tham quan lắm. Mà hạt bàng đó mẹ Gem ăn chưa vậy? Ngon không? Nghe nói cũng đắt lắm thì phải .:-/

Em up tiếp mấy cái ảnh Côn Đảo đây

Cầu tầu 914 - nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của những người bị đày ra Côn Đảo, nhiều người đến đây chỉ một lần rồi vĩnh viễn ra đi





Toàn cảnh Côn Đảo nhìn từ Đỉnh Thánh Giá. Có thể nhìn thấy cả hồ An Hải. Hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Côn Đảo.




Bình minh mũi Tà Bê




Biển sớm




Cảng bến Đầm




Bãi đá này tên gì quên mất tên rồi :D










Tháng 5 mùa hè mà ngỡ như là mùa thu 8->:x

 

tran huy hoang

Active Member
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.




 

tran huy hoang

Active Member
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu




 

tran huy hoang

Active Member
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá im như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.




 

tran huy hoang

Active Member
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả long tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.




 

Gemma

Active Member
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.




Cảm ơn bác Hoàng đã đưa mọi người về lại xứ sơ tình yêu :x:x
 

tran huy hoang

Active Member
Bến đò xưa ! ( Thay đổi chút giao mùa bằng hình chụp HDR )

Tôi về đây thăm lại người yêu cũ
Bến sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa
Em đâu rồi cô lái đò xinh thắm
Lòng bâng khoâng thương nhớ chuyện ngày xưa



 

Gemma

Active Member
Trông đẹp giống tranh vẽ quá bác ạ! Chuẩn lại bố cục tí xíu nữa thì tuyệt vời! Thơ và ảnh họa lẫn nhau cực kỳ tinh tế... :x
 

tran huy hoang

Active Member
Trông đẹp giống tranh vẽ quá bác ạ! Chuẩn lại bố cục tí xíu nữa thì tuyệt vời! Thơ và ảnh họa lẫn nhau cực kỳ tinh tế... :x
Cảm ơn Bác đã nhận xét ! Em tìm không thấy Ngươi yêu cũ đành lên phà về thôi ạ ! kekeke

 
Top