• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Photography & Travel

Gemma

Active Member
Chào cả nhà và các anh chị em Vietpet yêu nhiếp ảnh. Em là thành viên mới ở đây, thấy các bác ở đây cũng có lòng đam mê nhiếp ảnh sâu sắc, có cùng độ rung cảm với em về niềm đam mê dành cho nhiếp ảnh ngoài sự mê mẩn dành cho chó mèo, nên em mạn phép mở chủ đề này. Rất mong các bác có những bức ảnh đẹp trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam hoặc trong những chuyến du lịch nước ngoài săn được những tấm ảnh "độc", đẹp thì vào đây cùng tham gia, trao đổi, học hỏi lẫn nhau để ngày càng có thêm những góc máy đẹp và những kỹ thuật ghi hình độc chiêu :love struck::love struck::love struck: Nay kính báo cả nhà! :angel:>:D<
 

Gemma

Active Member
Hoang dã thác Tây Nguyên

Em xin mở màn bằng một số ảnh trong những chuyến du lịch Tây Nguyên. Em vừa viết một bài dài lắm kèm theo nhiều ảnh, không hiểu sao post lên không được và mất tiêu luôn rồi :(( Giờ phải viết lại mất hết cả hứng :worried:

Những ngọn thác ở Tây Nguyên - Đắc Lắc trước đây chưa nhiều người biết đến, nay đã trở nên nổi tiếng danh bất hư truyền bởi vẻ đẹp man dại nguyên sơ như nàng sơn nữ ngủ quên chốn rừng xanh. Em biết đến thác Đắc Lắc từ năm 1995 trong dịp công tác lần đầu tiên tại đây, lúc đó chỉ có dân địa phương vào chơi các ngọn thác tuyệt đẹp này là chính. Xin post loạt ảnh này như một hoài niệm về Tây Nguyên dành cho những ai yêu chốn đại ngàn hoang sơ này. Em cũng dành tặng các bác những bài báo em đã viết trong những lần công tác tại Đắc Lắc và viết về những dòng thác hoang sơ này: http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=224230&ChannelID=219, http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=243426&ChannelID=219

Hoang sơ Dray Sap (theo tiếng dân tộc bản địa Êđê, Dray là thác, Sap là khói) với truyền thuyết bất tử về nàng H'Mi với chàng người yêu chung tình



Một nhánh nhỏ của Dray Sap


Hùng vĩ Dray Nur (Nur theo tiếng Êđê là loài gặm nhấm sống nhiều ở khu vực thác này)




Thác Gia Long gắn với truyền thuyết về vua Gia Long:



Thác Trinh Nữ gắn với truyền thuyết về nàng sơn nữ sống chết cho tình yêu


Tạm post vài tấm trước, vì sợ lại bị lạc mất giống lần vừa rồi :praying:^:)^
 

meonho

Member
Tây nguyên hùng vĩ.
Người chụp ảnh hùng vĩ.
Đẹp lắm ạ. Meonho đã đến đây, nên, rất thích nơi này.
Hôm nay gặp lại qua ảnh của chị.
Thanks chị nhiều.
 

Gemma

Active Member
Tiếp nối hoài niệm thác Tây Nguyên

Sẵn đang mơ mộng về đại ngàn Tây Nguyên với thác bạc rừng xanh, em xin phép các bác post thêm vài tấm nữa ạ :love struck::love struck:

Một nhánh của Dray Sap



Cầu dẫn vào chân Dray Nur:


Dòng thác Dray Nur có một nhánh đặc biệt chảy vào giữa ba bề vách đá tạo nên phòng tắm thiên nhiên tuyệt vời giữa rừng già. Vũ khúc giữa lòng thác bạc:




 

Downcome

Phó nhòm
Cháu chưa có được đi Tây Nguyên như cô, cháu chỉ có ảnh ở HàNội thôi... những chiều hoàng hôn Hồ Tây, những buổi sáng se lạnh sông hồng hì hì... cho cháu adua theo cô với nhá!!! :D







 

Gemma

Active Member
Tây nguyên hùng vĩ.
Người chụp ảnh hùng vĩ.
Đẹp lắm ạ. Meonho đã đến đây, nên, rất thích nơi này.
Hôm nay gặp lại qua ảnh của chị.
Thanks chị nhiều.
Chị cũng cảm ơn Meono nhiều nhé, vì đã ghé qua thăm mở hàng góc của chị và gởi lời động viên tinh thần đầu tiên :love struck::kiss::blusshing: (chắc là em nhỏ hơn chị nên mạn phép xưng chị nhé :) ). Dân miền Tây sông nước mà mê du lịch chốn rừng xanh núi thẳm ghê nhỉ?! Có khi chị em mình có nhìn thấy nhau ở đâu đó trên những nẻo đường xanh Tây Nguyên cũng nên! Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của Meonho nhé. Người mở hàng là Meonho chắc là may mắn lắm đây, vì cùng mê du lịch và... mê mèo giống mình :D:angel:
 

Gemma

Active Member
Có đại gia nhiếp ảnh vào cuộc rồi!

Cháu chưa có được đi Tây Nguyên như cô, cháu chỉ có ảnh ở HàNội thôi... những chiều hoàng hôn Hồ Tây, những buổi sáng se lạnh sông hồng hì hì... cho cháu adua theo cô với nhá!!! :D







Úi giời ơi, mình dụ được đại gia a dua với góc nhỏ của mình rồi, mừng quá! Sao lại cô - cháu nghe già thế kia :(( Gọi thế mình giảm thọ chết mất :D Hình quá lung linh, xin cúi đầu bái phục! Nhìn thấy tittle trên forum là "phó nhòm" là thấy ngán rồi, mình chỉ dám múa rìu chút xíu trong góc nhỏ này thôi, có gì nhờ các đại gia chỉ giáo thêm :praying:^:)^

Mình chưa có duyên chụp được những bức ảnh phong cảnh độc đáo, đẹp tuyệt vời như bạn, nhất là ảnh về phong cảnh Hà Nội. Ảnh phong cảnh của mình thường rất mộc mạc và mang tính báo chí nhiều (nghề của nàng :blusshing: ), ít mang tính xử lý kỹ thuật, cả trong lúc chụp cũng như kỹ thuật về photoshop. Mình không có ý nói kỹ thuật là giả, nếu có tay nghề về kỹ thuật để cho bức hình nâng tính sáng tạo, nghệ thuật lên thì mình cũng sẵn sàng đầu tư. Vì vậy qua góc nhỏ này mong mỏi học hỏi thêm nhiều kỹ thuật độc đáo của các đại gia nhiếp ảnh như bạn. Cho mình hỏi nhỏ lạc đề tí, là giữa mèo và nhiếp ảnh, chắc là yêu nhiếp ảnh hơn? :DMong có ngày tái nạm :praying:>:D<
 

Downcome

Phó nhòm
Cho mình hỏi nhỏ lạc đề tí, là giữa mèo và nhiếp ảnh, chắc là yêu nhiếp ảnh hơn? :DMong có ngày tái nạm :praying:>:D<
Ui dời ôi, đại gia cái gì cô ơi... nhà cháu dạo này có vẻ khóai dòm mèo hơn ảnh rồi, nên chỉ toàn lương khô lôi ra nhai lại thôi cô ạ... cô đừng mắng cháu nhá!! :raised eyebrow:

(trước đây) Đi cũng khá nhiều nơi, nhưng Tây Nguyên cháu ao ước có một lần ở lại, ghi và cảm nhận cuộc sống bộn bề nơi đó mà chưa có dịp... thôi thì cứ ảnh HàNội cháu úp. Giờ chỉ chụp ảnh lăng xê lũ lông xù vừa béo vừa đần :love struck:, để cho gấu nhà cháu... kiếm thêm chút $ mua hạt cô ạ :praying:
----------

Chiều ven đô :p

Ngược :D
 

Gemma

Active Member
Ui dời ôi, đại gia cái gì cô ơi... nhà cháu dạo này có vẻ khóai dòm mèo hơn ảnh rồi, nên chỉ toàn lương khô lôi ra nhai lại thôi cô ạ... cô đừng mắng cháu nhá!! :raised eyebrow:

(trước đây) Đi cũng khá nhiều nơi, nhưng Tây Nguyên cháu ao ước có một lần ở lại, ghi và cảm nhận cuộc sống bộn bề nơi đó mà chưa có dịp... thôi thì cứ ảnh HàNội cháu úp. Giờ chỉ chụp ảnh lăng xê lũ lông xù vừa béo vừa đần :love struck:, để cho gấu nhà cháu... kiếm thêm chút $ mua hạt cô ạ :praying:
----------

Chiều ven đô :p

Ngược :D
Ối giời ơi, lại hàng độc nữa rồi :party::-bd Mấy bức ảnh hàng khủng như thế này mà không ký tên rõ to vào thì dễ bị ăn cắp lắm đấy nhé! Chuyến này thì nhà Gemma tịt ngòi luôn rồi :D:love struck:
 

Gemma

Active Member
Ký hay không cũng bị lấy dồi ạ (40 ký tự)
Ớ, ai dám lấy hàng khủng của chú nó thể hở? :) Ảnh nhà Downcome đi thi ảnh nghệ thuật giựt giải như chơi ấy chứ chả đùa! Tớ mở cái topic này chả khác nào như các cụ vẫn bảo là "đánh trống qua cửa nhà sấm" mất rồi :(:))) Chú Downcome xài máy hiệu Canon phải không? Hồi xưa mình có xài máy Canon dạng máy cơ dùng phim, lâu rồi không dùng Canon nữa.

Hình ảnh mình post ở đây mang tính chất ký sự, ghi lại những hình ảnh đẹp đây đó mình từng đi qua, chứ không mang nặng tính nghệ thuật nhiều. Hồi đó có điều kiện đi nhiều hơn thì chưa có được máy xịn, giờ có máy tương đối tốt thì ngồi nhà tối ngày :(:)worried:. Mình lập topic này chẳng qua cũng để nhìn lại những nẻo đường đã đi qua và tự truyền cảm hứng cho mình những ngày sắp đến. Vài hàng tâm sự như những người bạn tri kỷ cùng san sẻ chung một niềm đam mê... :angel::love struck:
 

Downcome

Phó nhòm
Chú Downcome xài máy hiệu Canon phải không? Hồi xưa mình có xài máy Canon dạng máy cơ dùng phim, lâu rồi không dùng Canon nữa.

Mình lập topic này chẳng qua cũng để nhìn lại những nẻo đường đã đi qua và tự truyền cảm hứng cho mình những ngày sắp đến. Vài hàng tâm sự như những người bạn tri kỷ cùng san sẻ chung một niềm đam mê... :angel::love struck:
Hì túi bụi từ sáng đến giờ mới vô được đây xì pam với cô. Cháu xài Canon ạ, chỉ một lòng với em nó thôi hì hì.

Cháu chưa đi nhiều, nhưng những nơi cháu đi qua cũng đều có ảnh dạng phóng sự (anh em hay gọi là ps đời thường).. vậy cháu cũng gửi vào đây với cô cho vui được không ạ? ^^
----------
 

Gemma

Active Member
Ra cù lao Câu ngắm đá

Hôm nay lười gõ nên copy lại một bài báo của em đăng trên website của Tuổi Trẻ (nơi em đang công tác) viết về du lịch cách đây ít lâu, như một lời giới thiệu đến các bác mê du lịch về một điểm đến thú vị với những bãi biển đẹp sơ ở tỉnh Bình Thuận thuộc Nam Trung Bộ:

Ra cù lao Câu ngắm đá

TTO - Đứng ở bãi thuyền ven làng chài xã Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã thấy thấp thoáng cù lao Câu như một chú cá voi đang vẫy vùng giữa ngàn khơi sóng nước trong xanh.
Ra hòn đảo này vào một ngày hè, đoàn du khách khám phá tour mới của chúng tôi không khỏi ồ lên thú vị khi đặt chân đến một điểm du lịch xanh còn khá mới mẻ của Bình Thuận với vô vàn hình thù đá kỳ thú, những tuyệt tác của thiên nhiên.

Một góc cù lao Câu


Sau hơn một tiếng lướt sóng từ đất liền, còn cách đảo chừng vài trăm mét, trưởng đoàn Nguyễn Văn Mỹ (Công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt) đã nhờ chủ tàu cá chở khách đánh một vòng quanh đảo trước khi cập cầu cảng. Và hành trình kỳ thú đã mở ra trước mắt chúng tôi biết bao kỳ quan đá. Lúc thì một bầy cá voi nhô lên biển đùa giỡn với hải âu và sóng biếc; lúc là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp làng chài ngóng chồng ngư phủ trở về...
Những ai kém trí tưởng tượng nhất cũng phải gật gù thích thú khi chợt nhận ra những dáng hình đáng ngạc nhiên của đá ở cù lao Câu.

Lên tàu ra đảo giữa bình minh lấp lánh trên biển bạc, mờ xa phía chân trời là cù lao Câu



Một góc đá kỳ thú của cù lao Câu mà tôi ghi được khi thuyền chạy vòng quanh đảo


Thuyền thúng mong thuyền câu về đầy cá


Hải âu đùa giỡn trên đầu những chú cá voi đá khổng lồ nhô lên mặt biển - cảnh chụp được khi thuyền chạy quanh đảo


Thuyền ngư phủ lênh đênh sóng nước



Cuối cùng thì tàu cũng cập cầu cảng và chúng tôi vui sướng chạm chân vào làn nước xanh trong mát rượi, bãi cát trắng hoang sơ chi chít xương san hô, vỏ ốc xinh xắn vương vãi khắp nơi. Những khu vườn đá giăng kín quanh đảo một lần nữa lại khiến đoàn khách ồ lên thích thú khi phát hiện dáng một con vật nào đó. Một chú sơn dương con đang cong đuôi leo lên một bờ đá ven đảo, một chú cá heo mắc cạn trong đất liền ngơ ngác vọng ra khơi xa, chú hải cẩu hào hứng đứng giỡn sóng sát gần bờ, một chú cá heo lớn đang vui đùa cùng bầy cá heo nhỏ...
Mọi người mặc sức thư giãn theo sở thích riêng giữa một không gian nguyên sơ tràn ngập nắng gió và sóng biển. Ánh nắng gay gắt ban trưa cũng không ngăn được nhiều bạn trẻ ào xuống ngâm mình trong làn nước xanh ngắt khi chỉ vừa kịp buông balô xuống nền cát. Vài cô gái trong đoàn đã bắt đầu đi lùng bộ sưu tập ốc và san hô riêng mình.

Đoàn khách du lịch khám phá tour mới cập cảng cù lao Câu


Một chú cá khổng lồ mắc cạn trên bãi cát dõi nhìn ra biển


Một chú sơn dương con đang cong đuôi leo lên vách đá


Sau buổi trưa tha hồ thưởng thức sò, ốc đủ loại mà tàu đánh cá đưa chúng tôi ra đảo đã tranh thủ đi lặn mò về vô số, tôi và người bạn cùng trà dư tửu hậu với ông Hữu, một lão ngư sống lâu năm trên đảo. Câu chuyện của ông là cả một phần lịch sử thú vị của đảo gắn với cuộc sống từ ngày còn trai trẻ, lấy vợ và sinh con đẻ cái.
Cù lao Câu được đặt tên do ngày xưa cá lội lềnh khềnh, là nơi có đông ngư dân tìm ra đánh bắt, câu cá ngay gần bờ, trong khi ngoài khơi là nơi trú ẩn cho thuyền bè đánh cá dài ngày.
Thời lão Hữu còn trẻ, trên đảo cũng có khá đông cư dân sinh sống bằng nghề biển. Từ sau năm 1975, tất cả gia đình ở đây đều di chuyển về đất liền, chỉ riêng mình ông nhớ cuộc sống yên bình nơi đảo nhỏ nên xin phép chính quyền địa phương mở một quán nhỏ làm nơi cung cấp đồ ăn, nước uống cho những thuyền đánh cá các nơi ngang qua. Quán lạ bởi cứ mùa êm biển lặng mới xuất hiện, mùa gió bão nhiều ông lại kéo sập gọn vách nứa lại để mùa sau lại ra dựng tiếp.
Câu chuyện của lão ngư còn gắn với những địa danh trên đảo như Giếng Tiên vốn là một vết lõm sâu thiên tạo trên mặt hòn đá lớn, mà một người có thể đứng ngập đầu khi giếng chứa nước vào mùa mưa, giếng Gia Long là nơi vua Gia Long đã từng dừng chân và tìm ra nguồn nước ngọt quanh năm không hề khô cạn trên đảo - về sau là nguồn nước sinh sống cho cư dân trên đảo và nay là nguồn nước sinh hoạt cho trạm biên phòng đồn trú ở cù lao Thu...
Những câu chuyện truyền thuyết của ông lão Hữu còn gắn với những bãi tắm có cái tên đơn sơ mà ẩn chứa nhiều điều bí ẩn như bãi Cấy, bãi Miếu, bãi Cá Suốt, bãi Tắm Tiên...
Buổi chiều là thời gian dành cho cả đoàn đi khám phá những bãi tắm đẹp sạch tinh khôi, khép kín giữa những vách đá dựng đứng ven biển như một phòng tắm thiên nhiên mát mẻ, những bãi đá muôn màu muôn vẻ đứng nghênh mặt đón gió biển, từng đàn chim hải âu tung cánh trắng trên những bãi đá đen gần bờ... Dẫu phải lội giữa những bãi cỏ chen lẫn vô vàn bụi cây rừng đầy gai góc tua tủa cào tóe máu chân, ai cũng hài lòng vì đã mãn nhãn với nhiều khung cảnh tuyệt thú.

Biển xanh cát trắng hoang sơ đẹp như tranh



Bãi tắm tinh khôi khép kín giữa những bờ đá cao


Đêm buông dát vàng óng ánh trăng suốt đoạn đường đi từ ngôi quán lộng gió của lão Hữu về trạm biên phòng dịch sâu hơn cây số vào mé trong đảo. Những rừng dứa dại vờn gió ven bờ cát trắng lấp lóa trông như những nàng tiên đẹp tuyệt trần vừa hạ giới cùng múa hát và thưởng lãm vẻ đẹp trong ngần của biển trăng. Đây đó bập bùng trong muôn trùng tiếng sóng biển, tiếng đàn guitar của những anh lính trẻ biên phòng như càng làm không gian biển đêm sâu lắng hơn.
Đêm trên đảo nhỏ quá ngắn để chúng tôi phải luyến tiếc khi lên thuyền trở về đất liền vào sớm hôm sau. Mừng khi nghe ông Hồ Ba - phó chủ tịch huyện Tuy Phong nói trong tương lai gần, cù lao Câu sẽ trở thành một điểm du lịch đầy triển vọng. Một số công ty nước ngoài đã xin phép đầu tư khu du lịch, xây dựng casino, kết hợp du lịch sinh thái lặn biển… Trong định hướng phát triển du lịch của địa phương, nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình tour du lịch của Bình Thuận.
Trên sóng nước dập dềnh cùng con thuyền đánh cá đưa chúng tôi trở về làng chài Phước Thể, tôi mơ đến một ngày trở về cù lao Câu để chiêm ngưỡng những bãi biển tuyệt đẹp trên thức dậy sau một giấc ngủ dài. Và chỉ mong sao những bãi tắm tiên nữ ấy vẫn luôn giữ được vẻ xinh tươi trời phú...
Theo KHÁNH NGỌC - Tuoitreonline

Cù lao Câu cách Phan Thiết khoảng 110 km về hướng đông bắc, có chiều dài trên 1.500m và nơi rộng nhất gần 700m, nơi cao nhất hơn 7m. Từ đất liền nhìn ra trông như một chiến hạm lớn. Toàn đảo bao quanh bởi hàng vạn khối đá có nhiều màu sắc và hình thù khác nhau, trông như những đàn thú muôn hình muôn vẻ đầy kỳ thú.
Có thể đến đảo từ nhiều điểm khác nhau như xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo, xã Bình Thạnh hoặc từ Cà Ná. Tùy theo từng bến đi, trung bình ghe máy đi khoảng 40 phút sẽ đến đảo.
Hiện cù lao Câu được quy hoạch làm khu bảo tồn sinh vật biển, trong tương lai hứa hẹn nhiều triển vọng về du lịch sinh thái.

KHÁNH NGỌC - Tuoitreonline
 
Cháu chưa có được đi Tây Nguyên như cô, cháu chỉ có ảnh ở HàNội thôi... những chiều hoàng hôn Hồ Tây, những buổi sáng se lạnh sông hồng hì hì... cho cháu adua theo cô với nhá!!! :D







Ảnh đẹp quá!

Không hổ danh là phó nhòm của vietpet.
Downcome có sử dụng kỹ thuật HDR không mà ảnh rực rỡ thể kia?
 

Gemma

Active Member
Hì túi bụi từ sáng đến giờ mới vô được đây xì pam với cô. Cháu xài Canon ạ, chỉ một lòng với em nó thôi hì hì.

Cháu chưa đi nhiều, nhưng những nơi cháu đi qua cũng đều có ảnh dạng phóng sự (anh em hay gọi là ps đời thường).. vậy cháu cũng gửi vào đây với cô cho vui được không ạ? ^^
----------
Có thêm loạt phóng sự ảnh của chú Downcome thì thích quá còn gì, sẽ rủ được nhiều người vào góc nhiếp ảnh này ngắm nghía ảnh của chú hơn là ảnh nhà Gemma :blusshing: Tớ ghen tị đấy! :-bd:love struck:$-)

Tớ đoán là chú Downcome chụp bằng Canon vì hình ảnh ban đêm nhìn rất rõ ràng và trong veo, không hay bị nhiễu như ống kính Nikon. Vả lại tông màu của Canon dường như thiên về blue hơn, còn ống kính Nikon dễ bị áp sắc yellow. Tớ nói thế không phải thì đừng cười, là tớ thấy các tông ảnh chụp bằng hai đại gia máy ảnh ấy thường phản ảnh hai tông màu đấy ;;):p
 

Gemma

Active Member
Thêm bài và ảnh về du lịch ạ!

Em gởi thêm mọi người bài báo du xuân em cũng đã có dịp đi và ghi lại dạng ký sự cách đây ít lâu ạ!

Du xuân dài theo bãi sóng...

TTO - Giống như nhiều người chưa kịp lên đường du xuân ngày tết, chúng tôi đã không bỏ lỡ dịp nghỉ dưỡng sau tết để thực hiện chuyến du xuân dọc theo những bãi biển xinh đẹp phía Nam miền Trung.

Biển Nha Trang xanh trong cát trắng cùng với những hòn đảo luôn gọi mời du khách ngày xuân


Những hòn đảo gần bờ của Nha Trang hứa hẹn một chuyến du ngọan đảo thú vị cho khách Tây lẫn khách ta. Hòn Mun là nơi lý tưởng để tắm biển, bơi lặn ngắm san hô và cá cảnh. Ở Hòn Tằm, ngòai tắm biển và thưởng thức hải sản, nhiều người thích thú tham gia các môn thể thao dưới nước như lái ca nô, dù lượn, lặn biển. Hòn Miễu với Thủy cung Trí Nguyên mở ra cả một thế giới sinh vật biển vô cùng sinh động.
Đến Nha Trang thì không thể bỏ qua Dốc Lết, bãi biển cát trắng và nước biển xanh trong, êm sóng. Du xuân miền biển không gì bằng cắm lều ngủ giữa đất trời xuân phóng khóang ở khu du lịch dã ngọai của Dốc Lết. Du khách không thích tour dã ngọai thì đã có khu du lịch White Sand Dốc Lết kề bên.
Rời Nha Trang về vùng biển Ninh Thuận, chiếc xe ô tô du lịch bốn chỗ tự lái của chúng tôi hòa vào đòan du khách đi tìm đường mới nối Nha Trang với Cam Ranh để thỏa thích ngắm cảnh vịnh đẹp nổi tiếng này.

Biển Nha Trang đầy ắp du khách trong và ngòai nước trong những ngày xuân



Phan Rang là vùng biển khá êm ả cho những ai yêu thích những "vùng biển vắng". Bãi biển Ninh Chữ không phải là nàng hoa hậu lộng lẫy như Nha Trang, song cát cũng vàng và biển cũng xanh không kém. Khu du lịch mọc lên ven biển Ninh Chữ chưa nhiều, nhưng cũng có sẵn dịch vụ dành cho khách du xuân thích khám phá: lặn biển ngắm san hô, thuê tàu đáy kính đi xem san hô, cá biển hoặc ngồi tàu sinh thái làm một tour dạo vịnh Vĩnh Hy cách bãi biển Ninh Chữ khỏang 40 km.

Bãi biển Vĩnh Hy trong xanh



Đến Ninh Thuận không chỉ tìm đến biển, còn có khu đồi cát mà chưa nhiều người biết đến: đồi cát Nam Khương. Hỏi người dân địa phương đường vào đồi cát, xe chúng tôi băng qua những ngôi làng Chăm dày đặc xương rồng ven đường để đến được đồi cát trong nắng chiều phủ cả một dãy đồi mênh mông vàng rộm.
Không có nhiều khách du lịch trèo lên đồi cát Nam Cương để hóng gió xuân. Chỉ lác đác vài bước chân du khách và đôi em bé người Chăm chăn bò dưới chân đồi rong chơi giữa cát vàng rực nắng chiều. Đàn bò thong thả về làng như một dòng cát vàng chảy ra từ đồi cát, vẽ nên bức tranh đầy sắc xuân cho vùng cát.
Ninh Thuận như nàng thôn nữ thu hút khách đường xa bởi nét duyên ngầm. Trên đường vào vịnh Vĩnh Hy và đồi cát Nam Cương, xe chúng tôi không ngừng dừng lại trước những cảnh đẹp đầy nét dân dã thôn quê miền Trung. Đôi người du mục lùa đàn dê đen tuyền đủng đỉnh qua đường. Người phụ nữ Chăm đen giòn màu nắng thoăn thoắt đội củi về làng...
Thú vị nhất là khi xe lướt qua những vườn tỏi, vườn táo, vườn nho xanh bạt ngàn trên cát Ninh Thuận. Ngang qua một vườn nho đang thu hái, chúng tôi không kềm được khao khát được ngắm nhìn, nếm thử những trái nho mọng tím lúc lỉu trên giàn. Ông chủ vườn tóc hoa râm người địa phương vui vẻ hái trên giàn vài chùm nho vừa chín tới mời khách ở xa đến nếm thử. Có lẽ chưa bao giờ vị chát, ngọt và thơm giòn của nho lại ngon đến thế!

Vườn nho Ninh Thuận lúc lỉu trái



Đồi cát Nam Cương hoang sơ


Điểm dừng cuối của vệt du lịch biển Nam Trung bộ là Phan Thiết - Mũi Né. Thành phố du lịch biển này đã quá quen thuộc với nhiều du khách phương Nam, song mỗi dịp lễ tết mọi người lại hẹn nhau trở về bãi biển Mũi Né để lại cùng nhau thỏa thuê tắm biển và trèo lên đồi cát nóng bỏng nắng vàng.
Những ngày xuân ở biển Mũi Né dường như càng sôi động hơn với những cuộc thi chạy trên đồi cát. Và trò chơi trượt cát hồn nhiên như trẻ nhỏ trên đồi cũng cuốn hút nhiều du khách. Mũi Né chừng như nhộn nhịp hơn Phan Thiết nhiều lần trong những ngày xuân, khi mà khách Tây lẫn khách ta tuôn đổ về đây để ào xuống biển, chạy lên phơi mình trong nắng trên đồi cát vàng.

Trên đường từ Mũi Né trở về Phan Thiết, chúng tôi theo dấu nhiều đoàn xe cùng rẽ vào vãn cảnh nhóm tháp Chàm Pô Sah Inư sừng sững trên đồi. Từng đòan du khách hối hả leo lên dốc đá để tận mắt ngắm ngọn tháp xây dựng từ thế kỷ thứ 9 ghi đậm dấu ấn thời vàng son cực thịch của vương quốc Chăm Pa, được phục dựng xong vào năm 2000. Nhóm ba ngôi tháp Chăm này thờ bộ sinh thực khí Linga - Yoni, thần lửa và bò thần Nandin theo tín ngưỡng của người Chăm.

Đi sâu vào bên trong sau những ngôi tháp cổ , người ta còn khám phá ra một tượng đài chiến thắng ghi dấu trận thắng oanh liệt của đại đội Hòang Hoa Thám - Trung đòan 82 Bình Thuận đã tập kích tiêu diệt hòan tòan cứ điểm Lầu Ông Hòang vào 14-6-1947. Tượng đài này đã giúp nhiều người hiểu ra Lầu Ông Hòang, nơi hẹn hò lãng mạn của thi nhân Hàn Mạc Tử và người đẹp Mộng Cầm, chỉ là những lô cốt cũ kỹ từ thời Pháp thuộc, dấu tích một trận đại bại của quân Pháp. Còn Lầu Ông Hòang chỉ là địa danh, nơi từng có nền nhà của một ông Hòang thời Pháp.

Lầu Ông Hoàng chỉ là những lô cốt cũ kỹ từ thời Pháp thuộc


Chiều trên biển Mũi Né



Hoàng hôn trên đồi cát Mũi Né






Tháp Chăm Pô Sah Inư ở Mũi Né


Màu gạch rêu phong của những ngôi tháp Chăm cổ kính đã khép lại hành trình du xuân miền biển. Trở về Sài Gòn náo nhiệt để hòa nhịp trở lại với đời thường tất bật, dường như vẫn còn nghe vang vọng tiếng sóng biển vọng về trong lòng những con ốc nhỏ trắng phau nhặt vội bên những bãi cát vàng ào ạt sóng xô bờ...
Theo KHÁNH NGỌC - Tuoitreonline
 

Downcome

Phó nhòm
Ảnh đẹp quá!

Không hổ danh là phó nhòm của vietpet.
Downcome có sử dụng kỹ thuật HDR không mà ảnh rực rỡ thể kia?
Dạ cám ơn cô đã ủng hộ. Cháu không có xài kỹ xảo gì, HDR lại càng không. Chỉ là cảm hứng điên đảo với những chiều hoàng hôn Hồ Tây thôi cô ạ ^^
 

Gemma

Active Member
Dạ cám ơn cô đã ủng hộ. Cháu không có xài kỹ xảo gì, HDR lại càng không. Chỉ là cảm hứng điên đảo với những chiều hoàng hôn Hồ Tây thôi cô ạ ^^
Cứ tưởng chú Dao Găm xuất hiện thêm loạt hình điên đảo nữa chứ! ;;) Hay là chú post ảnh những chú mèo đẹp nhất vào đây cho mọi người ngắm trong khi chờ chú điên đảo trở lại? $-):-bd:day dreaming:
 

Downcome

Phó nhòm
Cứ tưởng chú Dao Găm xuất hiện thêm loạt hình điên đảo nữa chứ! ;;) Hay là chú post ảnh những chú mèo đẹp nhất vào đây cho mọi người ngắm trong khi chờ chú điên đảo trở lại? $-):-bd:day dreaming:
Cháu chẳng còn hình điên đảo nữa, cũng không có hình kiểu phóng sự như của cô hì hì... quan điểm hình báo chí của cháu khác quan điểm của (các) cô mà. Ảnh đời thường, cháu chỉ có ảnh và không có nhiều chữ khì khì.

----------
Cũng lâu không có đi đâu xa, thôi úp 1 bộ "mắt trẻ vùng cao" từ năm 2008 trong một chuyến lên Simacai - Lào Cai với các em bé bản Mế

Những ánh mắt vẫn ám ảnh cháu mãi không thôi cô ạ, đẹp nhưng buồn lắm :) và cháu luôn khai thác chủ để trẻ em vùng cao ở mọi miền, những nơi cháu đã đi qua.









 

meonho

Member
Cháu chẳng còn hình điên đảo nữa, cũng không có hình kiểu phóng sự như của cô hì hì... quan điểm hình báo chí của cháu khác quan điểm của (các) cô mà. Ảnh đời thường, cháu chỉ có ảnh và không có nhiều chữ khì khì.
----------
Cũng lâu không có đi đâu xa, thôi úp 1 bộ "mắt trẻ vùng cao" từ năm 2008 trong một chuyến lên Simacai - Lào Cai với các em bé bản Mế

Những ánh mắt vẫn ám ảnh cháu mãi không thôi cô ạ, đẹp nhưng buồn lắm :) và cháu luôn khai thác chủ để trẻ em vùng cao ở mọi miền, những nơi cháu đã đi qua.


Meonho thường xuyên theo dõi topic này.
Rất thích ảnh của chị Gemma và ảnh của bạn.
Ảnh của chị Gemma, thiên về ký sự. Ảnh của bạn thiên về nghệ thuật.
Năm 2009, meonho đến Lạng Sơn. Meonho cũng bắt gặp những ánh mắt như trong hình bạn chụp.
Những em bé đến trường trên đôi chân trần. Đến trường trong manh áo phong phanh giữa gió núi. Đến trường với chiếc đầu bù xù vàng quạch khét nắng. Nhìn các em cứ nghe nhoi nhói nơi ngực.
Duy chỉ có ánh mắt! Những ánh mắt trong veo veo, mà, ít khi meonho thấy được ở trẻ em thành phố.
Có những ánh mắt...cứ u uẩn thế nào, meonho không biết diễn tả làm sao.

ÁNH MẮT MIỀN SƠN CƯỚC.
Cái suối đầu nguồn nước trong văn vắt.
Cái nắng trên nương
Cái gió đại ngàn.
Cái gùi to mẹ đeo mỗi lần về bản.
Đọng nơi em
Ánh nhìn yêu thương.
Chắt chiu vàng nắng từ vầng dương.
Chắt chiu hạt sương mắt lá.
Chắt chiu giọt giọt mồ hôi lưng áo cha lã chã.
Cho một trời óng ả nguyên sơ.
Cho ươm mơ cất cánh
Gió núi heo may lành lạnh.
Ấm áp miền sơn cước - mắt em tôi.
Meonho - 21/4/2011
 
Top