• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Phẫn nộ gay gắt trước màn hành hạ mèo

Phi Anh

Member
Có ai biết: Chú mèo này còn sống không? Hiện đang ở đâu? Ai là người đang sở hữu? E-kíp làm film này gồm những ai? Ý tưởng này của ai đưa ra?...
 
thử hỏi nếu chú mèo và bọn trẻ con diễn không đạt thì sao???. chẳng lẽ bắt con mèo đó diễn lại cùng cho đến khi đạt à . Cái câu cuôi " vì con nó thông minh giống ba nó" đầy ẩn ý.Thân
 

amifidele

Member
Thôi thì tạm chấp nhận mấy lời tiếp thu ý kiến khá là tầm phào của nhà đài và...đồng bọn đi các bác!

Cái kiểu giáo dục như thế thì chả trách khi lớn lên chúng nó ném bạn gái xuống giếng như báo vừa đưa tin (chúng nó nghĩ là chắc chắn bạn gái cũng sẽ biết bơi vì cũng có...lông tóc như mèo).

Mình bây giờ chỉ quan tâm đến nhân vật đáng thương trong chương trình truyền hình đó thôi, chả nhận được đồng "cát-sê" nào mà còn bị nhấn nước gần chết, đó là chú mèo. Có ai có quan hệ rộng rãi, có thể liên hệ với nhà đài, yêu cầu nhà đài cho biết bằng hình ảnh số phận hiện nay của diễn viên này và nếu được xin trao tặng cho vietpet ta nuôi nấng. Tin chắc sẽ có rất nhiều bạn thành viên vietpet sẵn sàng nhận về nuôi và bù đắp cho chú mèo ấy.
 

ngudaymuon

Active Member
ÔI, hôm nay mình mới đọc cái topic này, mới xem cái clip này :((
Đấy là cách các bậc phụ huynh giáo dục con cái của họ sao???? Một chương trình truyền hình, phát sóng trên cả nước với những hình ảnh thế này? Dạy con trẻ thô bạo, vô tâm độc ác từ nhỏ?
MỘt lời xin lỗi liệu có xong khi nó gieo lại bao nỗi ám ảnh??? MÌnh không thể cầm lòng được khi nhìn cảnh bé mèo giãy đạp dưới nước, liệu con mèo sẽ sao???
Đấy là lí do tại sao nước mình vẫn còn nghèo, dân mình đại đa số vẫn vô tâm trước đồng loại, vẫn chà đạp lên nhau mà sống, vần dành giật nhau từng đồng, vẫn tham ô...đó là cách mà người lớn giáo dục con trẻ sao? Thật thất vọng, nhất là đó là hình ảnh trong một chương trình dậy trẻ con.
 

vits2be

Member
Vẫn chưa thấy động thái nào làm dịu cơn sốt làn sóng phản đối màn hành hạ mèo trên VTV3 đang diễn ra khắp các diễn đàn :(
 

Gemma

Active Member
Có ai biết: Chú mèo này còn sống không? Hiện đang ở đâu? Ai là người đang sở hữu? E-kíp làm film này gồm những ai? Ý tưởng này của ai đưa ra?...
Phản hồi của nhà đài đăng trên Tuổi Trẻ ngày 20-4, trong đó có nhắc đến ê kíp làm phim:

Phản hồi của VTV

Ngay sau khi nhận được ý kiến của độc giả gửi về Tuổi Trẻ, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Hà Nam, quyền trưởng ban thư ký biên tập VTV. Ông Hà Nam cho biết do hiện nay ông không ở Hà Nội nên chưa thể xử lý ngay sự việc. Cũng theo ông Hà Nam, trong cuộc giao ban sáng nay 20-4, VTV sẽ có kết luận cuối cùng và rút kinh nghiệm về chương trình “Con yêu của mẹ”.

Tiếp tục trao đổi với bà Nguyễn Minh Châm, phó trưởng phòng biên tập web - ban thư ký biên tập VTV, được biết: “Hiện phòng biên tập web đã tổng hợp ý kiến khán giả và gửi lãnh đạo đài. Đây là một chương trình xã hội hóa, VTV không trực tiếp sản xuất, chỉ thành lập hội đồng nghiệm thu. Vì vậy, ngoài việc rút kinh nghiệm, chúng tôi đã đề xuất êkip sản xuất có phản hồi sớm nhất tới khán giả, tránh sự việc bị gán ghép hoặc đẩy đi quá xa trên các diễn đàn”.

N.LINH ghi


Mình cũng rất băn khoăn về số phận của bé mèo, ở trong đoạn phim trích đăng, thấy một đứa bé vội vàng đem cái chai cột bé mèo đi dấu, nhìn thoáng rất nhanh có vẻ bé mèo đã xỉu đi rồi thì phải :(:)(:)((
 

meonho

Member
Thôi thì tạm chấp nhận mấy lời tiếp thu ý kiến khá là tầm phào của nhà đài và...đồng bọn đi các bác!

Cái kiểu giáo dục như thế thì chả trách khi lớn lên chúng nó ném bạn gái xuống giếng như báo vừa đưa tin (chúng nó nghĩ là chắc chắn bạn gái cũng sẽ biết bơi vì cũng có...lông tóc như mèo).

Mình bây giờ chỉ quan tâm đến nhân vật đáng thương trong chương trình truyền hình đó thôi, chả nhận được đồng "cát-sê" nào mà còn bị nhấn nước gần chết, đó là chú mèo. Có ai có quan hệ rộng rãi, có thể liên hệ với nhà đài, yêu cầu nhà đài cho biết bằng hình ảnh số phận hiện nay của diễn viên này và nếu được xin trao tặng cho vietpet ta nuôi nấng. Tin chắc sẽ có rất nhiều bạn thành viên vietpet sẵn sàng nhận về nuôi và bù đắp cho chú mèo ấy.
Meonho quan tâm như bạn.
meonho biết nhiều người cũng quan tâm như thế: "bé mèo ấy giờ ra sao?"
Liệu sau lần đóng phim để đời ấy, bé có còn không?
Có ai biết không? Nói giùm meonho.

BÉ CÓ CÒN KHÔNG?
( Chị meonho tặng bé mèo con )

Có còn không em?
Sinh linh bé bỏng.
Có vuốt. Có móng.
Có thật nhiều lông.
Nhưng vẫn bằng không.
Giữa cái hung bạo.
Của bọn trơ tráo.
Nhân danh "con người"!
Meonho - 22/4/2011
 

kidzwalk

Member
Đúng là cái thằng Đạo diễn phải đi kiểm tra lại não coi có vẫn đề ko ... Mất nhân tính, dẹp cái chương trình ấy đi cho xong, giáo dục trẻ e đây hả
Đúng là cái bọn vô lương tâm, khổ thân cho con mèo nó có làm ji lên tội mà mấy người hành hạ nó thế ... MK đúng là cái bọn ko bằng xúc vật =.=
 

meobong

Member
Các bạn thật là dũng cảm. Mình gần như không xem clip mà vẫn còn khổ sở thế này, huhu :((
 

milkygirl6390

Active Member
thiết nghĩ bản thân chúng ta nên làm một điều gì đó, không chỉ dừng lại ở việc lên án và nói chuyện với nhau không thôi.

Tôi nghĩ có thể có một số việc chúng ta có thể làm
như lập một trang web chính thức về vấn đề này. Sau đó mỗi thành viên sẽ có trách nhiệm làm cho trang web đó được mọi người biết đến rộng rãi. Mục đích cụ thể của trang web đó theo tôi nghĩ chỉ cần nói đến trường hợp của bé mèo này. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể coi đó là một trường hợp tiêu biểu cho cách đối xử với động vật hiện nay ở Việt Nam. Chúng ta đòi lại công bằng cho em mèo đó, đòi lại công bầng cho người xem truyền hình. Và tôi nghĩ mọi sự ủng hộ từ những bạn thậm chí còn chưa biết đến vietpet này đều đáng giá. Với mục đích là phải có sự đáp lại xứng đáng hơn nữa từ phía vtv3
Hiện tại tôi không có khả năng lập 1 trang web thu hút được sự chú ý của nhiều người. nên rất mong ai có khả năng thì hãy làm điều đấy. Tôi và những thành viên khác sẽ có một phần trách nhiệm sẽ giúp nó được nhiều người biết đến.

Một việc làm khác là tạo sub tiếng anh cho clip và phát tán nó trên những trang cộng đồng và clip của nước ngoài. khi tiếng nói của người Việt mình bị chính người Việt mình làm ngơ, chúng ta hãy kêu gọi sự bất đồng từ cả những người yêu thú cưng và đòi quyền lợi cho người xem truyền hình.
mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hathu ngoại trừ việc làm sub cho clip...:(... làm thế khác nào nói cho bạn bè thế giới biết người Việt Nam là những con người dạy trẻ con dìm mèo...:((... sẽ thật sự bức xúc nếu vtv3 chỉ nói câu xin lỗi trên mặt báo... Hoàng Thùy Linh còn có 1 chương trình để xin lỗi thì mình nghĩ chuyện này cũng đáng để có 1 chương trình để ekip làm phim xin lỗi chứ... vấn đề ở đây là làm cách nào bắt họ làm cái việc ấy đây... hay ngày này qua ngày khác... tuần này qua tuần khác... tháng này qua tháng khác rồi tất cả chỉ là quá khứ...:(
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Cơ chế truyền hình của đất nước chúng ta là thế, cấm phàn nàn, phàn nàn bây giờ là sau này con em chúng ta nó buộc tạ và cổ và bỏ chúng ta vào bể bơi bây giờ :(:)(:)((
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Thấy gì về cách dạy trẻ yêu thương động vật thông qua đồ chơi, trò chơi ?

Thấy gì về cách dạy trẻ yêu thương động vật thông qua đồ chơi, trò chơi ?
Đồ chơi và trò chơi là không thể thiếu được với con trẻ. Cách chơi và ý nghĩa giáo dục yêu thiên nhiên, yêu động vật thông qua đồ chơi thể hiện sự hiểu biết và tính nhân văn của chính người lớn, có ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho con trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh về đồ chơi và tính giáo dục yêu thương loài vật ở một gia đình nước ngoài đang sống tại Hà nội:

Các mô hình con thú bằng sắt tựa như một vườn thú trong nhà ở.
Bộ đồ chơi là Bệnh viện cho các con thú.
Cửa vào Bệnh Viện cho thú.
Vị trí phòng khám và chiếu chụp X-quang, nơi điều trị cho các loại thú.
Các con Thú cần điều trị.
Khu điều dưỡng, nghỉ ngơi và chăm sóc thú tại bệnh viện.
Các " Bác sỹ Thú Y" - Thiết kế Bệnh viện và chữa trị cho thú.

Trong khi đó một buổi phát hình về :" Động vật nào biết bơi ?" chương trình “Con yêu của mẹ” trên VTV3:

Là cảnh hành hạ một mèo con không có khả năng tự vệ, không thể chạy thoát thân.

Bạo lực và dã man bắt đầu từ những sai lâm của các bài học đầu đời của trẻ thơ !

Các Chuyên Gia Giáo Dục nghĩ gì ???????????

( Xem bài viết và video ở đây )



 

Shakhi Viet

Active Member
Tuy phạm sai lầm, nhưng do hạn chế về trình độ chứ nhà đài lúc nào cũng nhiệt tình hừng hực.
 

Cún Mèo

Member
Không đọc thì không sao, cứ đọc đến là cơn điên nó lại nổi lên...

Mình từ hôm biết đến Topic này đã không đụng đến một gói trà Lipton nào nữa!

Mình đang thắc mắc, chả lẽ bọn UNILEVER nó không có động thái gì ư? Không lẽ nó cho rằng sản phẩm của nó quá ổn nên những chuyện như "dìm mèo con xuống nước" không gây ảnh hưởng gì đến doanh số bán hàng của chúng nó?

Bọn điên đấy mở mồm ra là NHÂN mới chả ĐẠO cơ mà??? Sao lại treo đầu dê bán thịt chó như vậy nhỉ?

Ai ủng hộ tẩy chay UNILEVER? Chữ U nhung nhúc giòi với mình nào???
 

meonhi

New Member
Meonhi ủng hộ Cún Mèo tẩy chay Unilever. Ngoài ra chúng ta còn phải tẩy chay VTV3, diễn viên Việt Anh & Lê Khánh như 1 bài học để cảnh tỉnh tất cả những ai đã , đang và sẽ đối xử tàn ác với động vật. Nếu lần này chúng ta không quyết liệt thì sẽ còn rất rất nhiều các em chó, em mèo bị đối xử tàn nhẫn. Hãy cùng chung tay cứu lấy các em.
 

dajgai

Member
Vâng, mình thấy bạn nào cũng có ý kiến là bênh vực con mèo tội nghiệp đó cả. Tôi cũng chẳng dám nói mình là người yêu động vật, nhưng tôi cũng muốn nói 2 điều:
1. Tôi chỉ đồng ý là nội dung của clip trên là không phù hợp với trẻ em, như thế chẳng khác nào cổ vũ chúng yêu chiều động vật 1 cách ngu ngốc cả.
2. Các bạn đều cho là mình thật sự yêu động vật ư, chẳng qua con chó, con mèo nhìn dễ thương, đáng yêu nên các bạn mới cảm thấy thương chúng, chứ chắc gì các bạn đã thương động vật. Ví dụ gặp con rắn ngoài đường, kể cả là rắn nước, bao nhiêu người trong số những người đã post bài ở đây sẽ ôm ấp, cưng chiều chúng. Bao nhiêu người ở đây 1 tuần không đụng đến 1 miếng thịt lợn, thịt gà, cá... nào. Trừ khi những người ăn chay thì may ra tôi còn tin là người ta yêu thương động vật, chứ những người ngày ngày ăn thịt cá ( như tôi ) thì tôi chẳng bao giờ tin là họ yêu thương động vật bằng cách khuyến khích người khác giết thịt chúng làm thức ăn cả.
 
X

xuka3691

Guest
Vâng, mình thấy bạn nào cũng có ý kiến là bênh vực con mèo tội nghiệp đó cả. Tôi cũng chẳng dám nói mình là người yêu động vật, nhưng tôi cũng muốn nói 2 điều:
1. Tôi chỉ đồng ý là nội dung của clip trên là không phù hợp với trẻ em, như thế chẳng khác nào cổ vũ chúng yêu chiều động vật 1 cách ngu ngốc cả.
2. Các bạn đều cho là mình thật sự yêu động vật ư, chẳng qua con chó, con mèo nhìn dễ thương, đáng yêu nên các bạn mới cảm thấy thương chúng, chứ chắc gì các bạn đã thương động vật. Ví dụ gặp con rắn ngoài đường, kể cả là rắn nước, bao nhiêu người trong số những người đã post bài ở đây sẽ ôm ấp, cưng chiều chúng. Bao nhiêu người ở đây 1 tuần không đụng đến 1 miếng thịt lợn, thịt gà, cá... nào. Trừ khi những người ăn chay thì may ra tôi còn tin là người ta yêu thương động vật, chứ những người ngày ngày ăn thịt cá ( như tôi ) thì tôi chẳng bao giờ tin là họ yêu thương động vật bằng cách khuyến khích người khác giết thịt chúng làm thức ăn cả.
không thương yêu đến mức ôm ấp cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận hành hạ dã man với 1 con vật bạn ạ.
đôi khi cái hành động "đập phát chết luôn" còn đỡ ghê sợ hơn là trừng mắt nhìn hay tiếp tay với việc hành hạ 1 sinh linh biết cảm nhận và suy nghĩ. bạn có biết ở campuchia, thời pôn pốt, người ta có 1 cách giết người. đó là trói ngang 1 người lại, 2 người dùng lá thốt nốt (loại lá có răng cưa sắc), cứa cổ người tù (cần giết), cứ qua cứa lại, cứa đứt cuống họng, nhưng không trúng vào mạch máu, người bị hành hạ sẽ chảy máu từ từ, chịu đau đớn. sau khoảng 2 ngày thì chết vì mất máu, kiệt sức hoặc đứt cuống họng không thở nổi. thời gian giết 1 người như thế, nếu thay bằng việc cầm dao bổ thẳng vào đầu 1 phát cho chết luôn, thì cái nào tốn thời gian hơn, cái nào dã man hơn????

mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mình nghĩ cái mọi người lên án là thái độ bàng quan trước 1 cảnh tượng độc ác, chứ không chỉ là sự sống cái chết đâu bạn
 
X

xuka3691

Guest
vì không sửa được bài, nên mình nói thêm: mình là loại ham ăn ham ngủ, thích ăn thịt, không thích ăn rau. nhưng nếu nhìn thấy 1 con lợn buộc giống như con mèo, quằn quại dưới nước, thì mình cũng không để yên được.

trước còn khó khăn, nhà mình cũng nuôi lợn (đấy là bố mẹ mình kể thế, chứ lúc mình nhận thức được thì hết rồi), mẹ mình bảo chăm nó đến ngày nó lớn, trong lúc nuôi đã xác định nuôi để thịt rồi, mà đến lúc có người đến bắt, còn quay đi không dám nhìn. con gì ở lâu với mình cũng có tình cảm, dù là tình cảm 1 phía, mình yêu nó còn nó chẳng biết mình là đứa nào. con chó con mèo thì đặc biệt hơn, vì mình yêu nó, nó sẽ yêu lại mình. nên hành hạ chó mèo thì ác lắm
 
Top