• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline hàng tuần tại Bách Thảo cho Cocker và tất cả các loại chó khác

vythygiy

Member
Tuần tới off nhé. Chủ nhật off sáng đi được không các gia đình?
Sáng mai mình có ra BT. Có ai rảnh thì ra cùng cho vui nhé.
Mai sếp mình sang rồi. Sáng CN cũng ok Nikita ạ. 9h trở đi nhỉ. Sớm quá sợ ko dậy sớm được.
 

Kemly

New Member
địa điểm ở đâu vậy các chị ?
9h ngày Chủ nhật 20.11 ạ ???
 

phongphiu

Member
Thế chúng mình hẹn nhau 9.30 nhé??? Cafe số 1B Hoàng Hoa Thám nhé??? Chủ nhật 20/11
Tình hình là Mic bị viêm phế quản 2 ngày nay rùi, chắc không tham gia được, một phần để giữ gìn sức khỏe và tránh lây bệnh cho các bạn. Nếu điều kiện cho phép sẽ cho 3 em bé đi thay hehe
 

nikita24480

Member
Tình hình là Mic bị viêm phế quản 2 ngày nay rùi, chắc không tham gia được, một phần để giữ gìn sức khỏe và tránh lây bệnh cho các bạn. Nếu điều kiện cho phép sẽ cho 3 em bé đi thay hehe
Dư nào mà Mic lại bị ốm thế anh? Triệu chứng như nào ạ? Khổ thân anh Mic quá
 

phongphiu

Member
Dư nào mà Mic lại bị ốm thế anh? Triệu chứng như nào ạ? Khổ thân anh Mic quá
Cám ơn chị NKT hỏi thăm. Chắc do thay đổi thời tiết nên bị viêm phế quản, ban ngày thì ít ho nhưng đêm thì ho nhiều. Thấy BS bảo phải tiêm 3-5 ngày mới khỏi mà thương em nó quá, mỗi lấn tiêm 4 mũi bao gồm kháng sinh, chống viêm, chống ho và thuốc bổ. Phen này Mic có mà nát lườn, toàn tiêm vào đó mà. Cũng đành phải cố thôi không bệnh nặng thì chết.[-O<
 

nikita24480

Member
Cám ơn chị NKT hỏi thăm. Chắc do thay đổi thời tiết nên bị viêm phế quản, ban ngày thì ít ho nhưng đêm thì ho nhiều. Thấy BS bảo phải tiêm 3-5 ngày mới khỏi mà thương em nó quá, mỗi lấn tiêm 4 mũi bao gồm kháng sinh, chống viêm, chống ho và thuốc bổ. Phen này Mic có mà nát lườn, toàn tiêm vào đó mà. Cũng đành phải cố thôi không bệnh nặng thì chết.[-O<
Hôm trc Tira bị ho, sổ mũi hắt xì hơi cứ dư người. Lại còn sốt nữa có. Em cho đi khám. Bác sĩ kê đơn uống Zithromax. Uống 1 phát khỏi luôn không cần tiêm. Anh thử xem
 

phongphiu

Member
Hôm trc Tira bị ho, sổ mũi hắt xì hơi cứ dư người. Lại còn sốt nữa có. Em cho đi khám. Bác sĩ kê đơn uống Zithromax. Uống 1 phát khỏi luôn không cần tiêm. Anh thử xem
Ôi thế thì tốt quá đỡ phải tiêm, tí anh chạy ra lấy thử cho em nó uống xem thế nào, cám ơn chị NKT nhìu nhìu
 

nikita24480

Member
Ôi thế thì tốt quá đỡ phải tiêm, tí anh chạy ra lấy thử cho em nó uống xem thế nào, cám ơn chị NKT nhìu nhìu
Mic thế nào rồi anh Phong. Thứ 7 tuần vừa rồi nhà em dẫn Tira ra Bách Thảo. Nàng ta húng quá phi xuống hồ đến 2 lần. Lúc nên thì lông biến thành màu xanh luôn.... Đau hết cả người =))
 

phongphiu

Member
Mic thế nào rồi anh Phong. Thứ 7 tuần vừa rồi nhà em dẫn Tira ra Bách Thảo. Nàng ta húng quá phi xuống hồ đến 2 lần. Lúc nên thì lông biến thành màu xanh luôn.... Đau hết cả người =))
Mic khỏe roài, vụ này phải cám ơn chị NKT nhiều lắm, anh mua đúng thuốc Zithromax về cho uống 3 ngày là dứt hẳn, cho uống bổ phế thêm 3 ngày nữa là khỏi hẳn. Tira thích nước nhể, mấy cún nhà này toàn sợ nước, nước hồ trong BT là nhiều chất lắm đấy :)), phải cẩn thận không Tira bị ngộ độc thì chít. Hôm off vừa rồi không có ảnh à, cho xin mấy xu ảnh đê.
 

nikita24480

Member
Mic khỏe roài, vụ này phải cám ơn chị NKT nhiều lắm, anh mua đúng thuốc Zithromax về cho uống 3 ngày là dứt hẳn, cho uống bổ phế thêm 3 ngày nữa là khỏi hẳn. Tira thích nước nhể, mấy cún nhà này toàn sợ nước, nước hồ trong BT là nhiều chất lắm đấy :)), phải cẩn thận không Tira bị ngộ độc thì chít. Hôm off vừa rồi không có ảnh à, cho xin mấy xu ảnh đê.
Hôm đó có ai đâu anh. Có mỗi nhà em với nhà Thủy nên ko chụp ảnh. Chán lắm ý, dạo này Tira toàn nhảy xuống hồ thôi. Quay trước quay sau ko thấy là y rằng phi thân xuống hồ bơi. Bơi xong lên là xanh lét. Làm thế nào bây giờ?
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Hôm nay đã làm 1 điều dở hơi. Ngày nào cũng cho bé cún đi dạo ở BT. và ngày nào cũng ngồi uống cafe ở BT. Rồi ngày nào cũng nhìn thấy 1 em cún mực( chó ta) Bị xích ở gốc cây. Ngày nào 2 em chó gặp nhau cũng rất HP. Ngày nào mình cũng đứng khoảng 5' để vuốt ve em ý. Vì mặc dù bị giốt nhiều và đã rất lớn nhưng em ất rất hiền và đáng yêu. Không dữ dằn như các em chó bị giốt khác

Thế rồi hôm nay quyết định đột phá. Mình ra hỏi em bồi bàn:
- Này em ơi, anh nào là chủ quán đấy?
- Dạ anh đầu hơi trọc trọc kia ạ.
Lấy hết can đảm ra hỏi dù trong lòng đã nghĩ rất có khả năng anh ấy nghĩ là : Đúng là con dở hơi. Và cũng có khả năng anh ấy ko đồng ý với ý kiến của mình đưa ra. Rụt rè, mình đề nghị:
- Anh ơi....
- Gì thế?
- Dạ, cho em..... dẫn con chó nhà anh đi dạo nhé?
- Ồi nó khỏe lắm đấy, nó kéo khéo em ngã ngửa.
- Dạ anh cứ cho em thử ạ. Thấy nó bị giốt cả ngày em thấy tội quá.
- Tùy em thôi, cẩn thận đấy nhé
- Dạ

Thế là 2 tay 2 con chó, ghớm cậu mực kéo khỏe phết, cứ đòi đến các gốc cây để oánh dấu.... Kéo rồi suỵt rồi huých .... đúng như bài bản của Cesar Millan. Rồi sau 5', 10',15' tay mỏi, chân mỏi.... cậu chàng đã dần vào khuôn phép. Tự dưng mình thấy sướng thế.

Mang chó về trả anh chủ quán, lòng thấy rất chi là hân hoan. Nói với anh:
- Đi vài hôm là ok anh ạ. Không vất lắm đâu.

Anh cười và nhìn với ánh mắt khá lạ.... Chắc quả này kiểu gì tối anh cũng có 1 câu chuyện hài để kể cho vợ anh nghe. Bắt đầu bằng câu
- Hôm nay có 1 con bé dở hơi.....
... híc.....
Này, em có năng khiếu viết văn hoặc tiểu thuyết đó có biết không hả? Ôi, đọc bài xong lại nhớ về cảnh 10 năm về trước. Mà rảnh rỗi thử viết văn đi, bà tác giả Harry Porter cũng thành triệu phú nhờ viết văn đó!:D:D:D
 

nikita24480

Member
Tuần tới hội mình off nhỉ các gia đình ơi? Thứ 7 buổi sáng đi.... 10h nhé

@con lợn lòi: này, em gọi anh không trả nhời máy, cũng không gọi lại nhá.. Nhá.... Dỗi đây nhá%-(.
 

phongphiu

Member
Tuần tới hội mình off nhỉ các gia đình ơi? Thứ 7 buổi sáng đi.... 10h nhé

@con lợn lòi: này, em gọi anh không trả nhời máy, cũng không gọi lại nhá.. Nhá.... Dỗi đây nhá%-(.
Đăng ký một vé cho Mic, dạo này cắn phá kinh quá, chắc lâu lâu chưa được off...:-w
 

mundepzai1992

New Member
các bạn cho mình tham gia với nhé :p
mình cũng đang nuôi 1 bé cocker spaniel nhưng thấy khó nuôi quá :(
muốn đc học hỏi kinh nghiệm và thêm nữa là cho cu cậu đỡ tủi thân ở nhà 1 mình :(
 

vythygiy

Member
Nhất trí offline cuối tuần này. Hôm rồi mấy mẹ con cho Li đi chơi vào cổng chính bị nó ko cho vào bục mình ko thèm vào luôn. Sao vô lý quá nhỉ?
 

linhct91

Member
Cuối tuần này bé Sam nhà em xin 1 slot nhé. đợt vừa rồi em bận quá nên cũng chả đi off được, lâu lắm rồi không được gặp mọi người >:D<
 

nikita24480

Member
Thế sáng mai 10h sáng gia đình mình nhé. Gặp nhau ở quán cafe chứ ko phải quán nước của bác gần cầu trượt nhé.
 

nikita24480

Member
các bạn cho mình tham gia với nhé :p
mình cũng đang nuôi 1 bé cocker spaniel nhưng thấy khó nuôi quá :(
muốn đc học hỏi kinh nghiệm và thêm nữa là cho cu cậu đỡ tủi thân ở nhà 1 mình :(
Nhà gia đình ở đâu? Mai có rảnh thì ra off cùng mọi người để trao đổi kinh nghiệm nhé
 
Top