• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline hàng tuần tại Bách Thảo cho Cocker và tất cả các loại chó khác

vythygiy

Member
Hehe lên ảnh trông hoành tráng không, thực ra đó là sân thượng nhà mình đấy, có 12m2 thôi :(, nhưng thích nuôi động vật từ nhỏ nên kiểu gì cũng phải cố dành một không gian để nuôi. Ba cún cũng hòa thuận lắm, thỉnh thoảng chí chóe tí thui. Off hôm đầu cũng hơi choáng, toàn chị em, nhưng không sao nhà đông anh em mà, mang hết đi phô trương thanh thế cho đỡ bị bắt bạt =)). Với lại phải xây dựng phong trào đi lên chứ, không thì có bạn nam mới vào thấy toàn chị em lại ngại không dám tham gia. Chúc diến đàn ngày càng lớn mạnh.

Chụp được các bé phần lớn nhờ vào công của mọi người, không thì cứ chạy loạn hết cả lên làm sao mà bấm kịp;)
Hóa ra là sân thượng ạ, hehe.

Có gì đâu mà ngại anh, hơn nữa có cả em Linhkt nữa mà. Thú nuôi vật cưng đâu có phân biệt gì đâu. Em cũng thích nuôi và từng nuôi nhiều loài lắm, chó, mèo, chim, thỏ, chuột lang, rồi cả nhím nữa. Thậm chí có lúc trong nhà chẳng còn con vật nào thì đòi mẹ bắt con chuột nhắt trong nhà để em cho vào ***g nuôi. Tất nhiên mẹ em không đồng ý rồi :)).

@Thủy: Tuần này tớ chưa đi học nên sáng đưa con đi học, đi chợ xong là ra luôn. Tuần sau đi học sáng 2,4,6 thì chắc phải trưa mới ra đc. Nhưng cố ko ra chiều muộn nữa vì đông người lắm.
Li mỗi ngày 1 lớn sẽ khá hơn chứ. Nhờ tớ đưa đi chơi nhiều hay sao ý nên Tira cũng khôn ra. Chạy đi chơi đâu thì chơi, 1 lúc sau là chạy về chỗ mẹ để kiểm tra xem mẹ còn ngồi đấy không.Âys khi đưa Li đi dạo cũng nên cho xích nó lại để tập việc đi theo người cho quen.
Tuần này tớ cũng bận đủ thứ. Sang tuần nhá. Tớ nghĩ Tira nhà bạn chỉ theo mình bạn thôi. Kiểu như Li nhà tớ bh cũng biết tí, cho nó đi chơi về, ban đầu nó hớn hở chạy theo bọn trẻ con lên nhà trước, thế nhưng chạy một đoạn thấy tớ còn ở dưới là nó ngồi đợi tớ lên cho bằng được. Tớ cũng thử dắt xích rồi, mà mỏi tay lắm, hay phải sắm cái xích yếm nhỉ?
 

phongphiu

Member
Trông hiền lành mà hiếu động quá ta

Hóa ra là sân thượng ạ, hehe.

Có gì đâu mà ngại anh, hơn nữa có cả em Linhkt nữa mà. Thú nuôi vật cưng đâu có phân biệt gì đâu. Em cũng thích nuôi và từng nuôi nhiều loài lắm, chó, mèo, chim, thỏ, chuột lang, rồi cả nhím nữa. Thậm chí có lúc trong nhà chẳng còn con vật nào thì đòi mẹ bắt con chuột nhắt trong nhà để em cho vào ***g nuôi. Tất nhiên mẹ em không đồng ý rồi :)).
Đúng là tuổi thơ dữ dội, nói ra thì bảo nói ra chứ mình lúc nào cũng phải có con gì đấy trong nhà. Báo cáo các anh chị nhà hôm nay vừa tiếp nhận thêm em phốc hươu tên là Jun nâng số dân lên thành 4 :-??
 

vythygiy

Member
Đúng là tuổi thơ dữ dội, nói ra thì bảo nói ra chứ mình lúc nào cũng phải có con gì đấy trong nhà. Báo cáo các anh chị nhà hôm nay vừa tiếp nhận thêm em phốc hươu tên là Jun nâng số dân lên thành 4 :-??
Chúc mừng bé Jun gặp được chủ tốt. 4 đứa tha hồ vui nhỉ. Nhà em mà có đk thì cũng nuôi thêm một em cocker nữa cho Li có bầu bạn, hôm qua ra BT với Nikita thấy chị em nó nô đùa vui ghê.
 

phongphiu

Member
Chúc mừng bé Jun gặp được chủ tốt. 4 đứa tha hồ vui nhỉ. Nhà em mà có đk thì cũng nuôi thêm một em cocker nữa cho Li có bầu bạn, hôm qua ra BT với Nikita thấy chị em nó nô đùa vui ghê.
Nên nuôi thêm mà, nếu mà có sức chăm thì cocker là tốt nhất, còn không thì thêm một em nhỏ nhắn lông ngắn cũng vui lắm. 4 em nhà này nô đùa huỳnh huỵch suốt đêm làm bà nội không ngủ được quát tháo ầm ĩ x-(. Hôm nay cho 2 em chihuahua vào BT chơi nhưng không gặp ai cả :(
 

vythygiy

Member
Nên nuôi thêm mà, nếu mà có sức chăm thì cocker là tốt nhất, còn không thì thêm một em nhỏ nhắn lông ngắn cũng vui lắm. 4 em nhà này nô đùa huỳnh huỵch suốt đêm làm bà nội không ngủ được quát tháo ầm ĩ x-(. Hôm nay cho 2 em chihuahua vào BT chơi nhưng không gặp ai cả :(
Bà nội anh khó chịu là đúng rồi. Nhà em có 1 con mèo nữa, 2 đứa nó quậy huỳnh huỳnh cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ nhà dưới lên nhắc nhở thôi.

@ Nikita: Chương trình offline tuần này thế nào nhỉ?
 

vythygiy

Member
Bách Thảo 3/11 vừa rồi: Tira và bé Li



[/IMG]http://nf9.upanh.com/b4.s20.d1/f1562606d245578ad9ca7dff2f31551b_37556519.2011110316.jpg[/IMG]
 

nikita24480

Member
Ảnh bé Li nhìn thoáng thì có vẻ rất hiền lành đáng thương.... nhưng nhìn kỹ thì lại thấy hơi gian gian.... hị hị....Chắc đang mưu mô gì đó liên quan đến đồ ăn.

Trưa nay tớ ra Bách Thảo, đi ngang chỗ chuồng con công ý. Tira quen thói chui qua rào vào để.... chào mấy chị công. Thế là dính ngay phải sơn mới phết ở chỗ mấy thanh sắt. Chán thế các bác sơn lại lan can sắt mà chả ghi biển báo. Chó đã vậy, chứ trẻ con thì sao. Tira cũng dính 1 vệt sơn trắng vào người làm tớ phải tá hỏa chạy ngay về chỗ cafe. Lấy kéo rồi sửa hair cho em ý. May mà trong xe có sẵn kéo....
 

vythygiy

Member
Ảnh bé Li nhìn thoáng thì có vẻ rất hiền lành đáng thương.... nhưng nhìn kỹ thì lại thấy hơi gian gian.... hị hị....Chắc đang mưu mô gì đó liên quan đến đồ ăn.

Trưa nay tớ ra Bách Thảo, đi ngang chỗ chuồng con công ý. Tira quen thói chui qua rào vào để.... chào mấy chị công. Thế là dính ngay phải sơn mới phết ở chỗ mấy thanh sắt. Chán thế các bác sơn lại lan can sắt mà chả ghi biển báo. Chó đã vậy, chứ trẻ con thì sao. Tira cũng dính 1 vệt sơn trắng vào người làm tớ phải tá hỏa chạy ngay về chỗ cafe. Lấy kéo rồi sửa hair cho em ý. May mà trong xe có sẵn kéo....
Ý đồ xin ăn mà, trông phải gian chứ. Tớ đang dậy nó mang đồ lại cho mình, thường là đồ chơi. Hôm nay tớ cứ ngồi trên giường ăn quà vặt trêu nó, nó quýnh cả lên, lân la khắp nhà tìm đồ, đồ chơi thì tớ giấu hết rồi. Trong lúc chẳng tìm được cái gì cu cậu vớ ngay được cái bàn chải giặt quần áo, tha lôi tận giường cho tớ, chết cười.

Thế là Tira bị cắt lông à, bực nhỉ? Đang tầm cần nuôi lông. Nhưng có khi nào cắt lông lại mọc tốt hơn không?

Cái hội chó hôm mình ra về gặp xinh nhỉ? Giống chó gì cho tớ cái typing để search trên mạng xem nhá. Giống đó chắc hiền nên đứa nào đứa đấy được tỉa tót đâu ra đấy.
 

Kemly

New Member
ui, nhìn các anh chị đi off mà thích quá! Em có 1 em cocker màu đen, em ý được 3 tháng rùi mà có 2,5kg thì có gầy quá ko ạ ? Mong 1 ngày gần nhất được mang em ý đi gặp mọi người ạ ;))
 

nikita24480

Member
Ảnh bé Li nhìn thoáng thì có vẻ rất hiền lành đáng thương.... nhưng nhìn kỹ thì lại thấy hơi gian gian.... hị hị....Chắc đang mưu mô gì đó liên quan đến đồ ăn.

Trưa nay tớ ra Bách Thảo, đi ngang chỗ chuồng con công ý. Tira quen thói chui qua rào vào để.... chào mấy chị công. Thế là dính ngay phải sơn mới phết ở chỗ mấy thanh sắt. Chán thế các bác sơn lại lan can sắt mà chả ghi biển báo. Chó đã vậy, chứ trẻ con thì sao. Tira cũng dính 1 vệt sơn trắng vào người làm tớ phải tá hỏa chạy ngay về chỗ cafe. Lấy kéo rồi sửa hair cho em ý. May mà trong xe có sẵn kéo....
Cắt tí ti thôi, ko ảnh hưởng đến dung nhan. Với lại mẹ tay nghề vững... Lol
Tira nhà tớ ko bao giờ gây án khi có tớ ở nhà. Nhưng tớ cứ r khỏi nhà là nó gây sự.
 

nikita24480

Member
Hôm nay đã làm 1 điều dở hơi. Ngày nào cũng cho bé cún đi dạo ở BT. và ngày nào cũng ngồi uống cafe ở BT. Rồi ngày nào cũng nhìn thấy 1 em cún mực( chó ta) Bị xích ở gốc cây. Ngày nào 2 em chó gặp nhau cũng rất HP. Ngày nào mình cũng đứng khoảng 5' để vuốt ve em ý. Vì mặc dù bị giốt nhiều và đã rất lớn nhưng em ất rất hiền và đáng yêu. Không dữ dằn như các em chó bị giốt khác

Thế rồi hôm nay quyết định đột phá. Mình ra hỏi em bồi bàn:
- Này em ơi, anh nào là chủ quán đấy?
- Dạ anh đầu hơi trọc trọc kia ạ.
Lấy hết can đảm ra hỏi dù trong lòng đã nghĩ rất có khả năng anh ấy nghĩ là : Đúng là con dở hơi. Và cũng có khả năng anh ấy ko đồng ý với ý kiến của mình đưa ra. Rụt rè, mình đề nghị:
- Anh ơi....
- Gì thế?
- Dạ, cho em..... dẫn con chó nhà anh đi dạo nhé?
- Ồi nó khỏe lắm đấy, nó kéo khéo em ngã ngửa.
- Dạ anh cứ cho em thử ạ. Thấy nó bị giốt cả ngày em thấy tội quá.
- Tùy em thôi, cẩn thận đấy nhé
- Dạ

Thế là 2 tay 2 con chó, ghớm cậu mực kéo khỏe phết, cứ đòi đến các gốc cây để oánh dấu.... Kéo rồi suỵt rồi huých .... đúng như bài bản của Cesar Millan. Rồi sau 5', 10',15' tay mỏi, chân mỏi.... cậu chàng đã dần vào khuôn phép. Tự dưng mình thấy sướng thế.

Mang chó về trả anh chủ quán, lòng thấy rất chi là hân hoan. Nói với anh:
- Đi vài hôm là ok anh ạ. Không vất lắm đâu.

Anh cười và nhìn với ánh mắt khá lạ.... Chắc quả này kiểu gì tối anh cũng có 1 câu chuyện hài để kể cho vợ anh nghe. Bắt đầu bằng câu
- Hôm nay có 1 con bé dở hơi.....
... híc.....
 

phongphiu

Member
Hôm nay đã làm 1 điều dở hơi. Ngày nào cũng cho bé cún đi dạo ở BT. và ngày nào cũng ngồi uống cafe ở BT. Rồi ngày nào cũng nhìn thấy 1 em cún mực( chó ta) Bị xích ở gốc cây. Ngày nào 2 em chó gặp nhau cũng rất HP. Ngày nào mình cũng đứng khoảng 5' để vuốt ve em ý. Vì mặc dù bị giốt nhiều và đã rất lớn nhưng em ất rất hiền và đáng yêu. Không dữ dằn như các em chó bị giốt khác

Thế rồi hôm nay quyết định đột phá. Mình ra hỏi em bồi bàn:
- Này em ơi, anh nào là chủ quán đấy?
- Dạ anh đầu hơi trọc trọc kia ạ.
Lấy hết can đảm ra hỏi dù trong lòng đã nghĩ rất có khả năng anh ấy nghĩ là : Đúng là con dở hơi. Và cũng có khả năng anh ấy ko đồng ý với ý kiến của mình đưa ra. Rụt rè, mình đề nghị:
- Anh ơi....
- Gì thế?
- Dạ, cho em..... dẫn con chó nhà anh đi dạo nhé?
- Ồi nó khỏe lắm đấy, nó kéo khéo em ngã ngửa.
- Dạ anh cứ cho em thử ạ. Thấy nó bị giốt cả ngày em thấy tội quá.
- Tùy em thôi, cẩn thận đấy nhé
- Dạ

Thế là 2 tay 2 con chó, ghớm cậu mực kéo khỏe phết, cứ đòi đến các gốc cây để oánh dấu.... Kéo rồi suỵt rồi huých .... đúng như bài bản của Cesar Millan. Rồi sau 5', 10',15' tay mỏi, chân mỏi.... cậu chàng đã dần vào khuôn phép. Tự dưng mình thấy sướng thế.

Mang chó về trả anh chủ quán, lòng thấy rất chi là hân hoan. Nói với anh:
- Đi vài hôm là ok anh ạ. Không vất lắm đâu.

Anh cười và nhìn với ánh mắt khá lạ.... Chắc quả này kiểu gì tối anh cũng có 1 câu chuyện hài để kể cho vợ anh nghe. Bắt đầu bằng câu
- Hôm nay có 1 con bé dở hơi.....
... híc.....
Đây không phải là dở hơi mà là dũng cảm, chỉ cần bản thân thấy hài lòng là được, không cần để ý nhiều đến thái độ của ngưới khác nhiều quá nếu không cần thiết. Hoan nghênh NKT, không phải ai cũng làm được như vậy.
 

vythygiy

Member
ui, nhìn các anh chị đi off mà thích quá! Em có 1 em cocker màu đen, em ý được 3 tháng rùi mà có 2,5kg thì có gầy quá ko ạ ? Mong 1 ngày gần nhất được mang em ý đi gặp mọi người ạ ;))
3 tháng tuổi là bằng Li nhà chị đây. Em có cho nó ăn kiêng không vậy? Bé nhà chị 3kg, đang lo béo đây này. Chị nghĩ nó còn bé, cứ mặc sức cho ăn, nhớn thêm chút rồi tính.

Hôm nào tham gia cùng cho vui nhé.
 

vythygiy

Member
Hôm nay đã làm 1 điều dở hơi. Ngày nào cũng cho bé cún đi dạo ở BT. và ngày nào cũng ngồi uống cafe ở BT. Rồi ngày nào cũng nhìn thấy 1 em cún mực( chó ta) Bị xích ở gốc cây. Ngày nào 2 em chó gặp nhau cũng rất HP. Ngày nào mình cũng đứng khoảng 5' để vuốt ve em ý. Vì mặc dù bị giốt nhiều và đã rất lớn nhưng em ất rất hiền và đáng yêu. Không dữ dằn như các em chó bị giốt khác

Thế rồi hôm nay quyết định đột phá. Mình ra hỏi em bồi bàn:
- Này em ơi, anh nào là chủ quán đấy?
- Dạ anh đầu hơi trọc trọc kia ạ.
Lấy hết can đảm ra hỏi dù trong lòng đã nghĩ rất có khả năng anh ấy nghĩ là : Đúng là con dở hơi. Và cũng có khả năng anh ấy ko đồng ý với ý kiến của mình đưa ra. Rụt rè, mình đề nghị:
- Anh ơi....
- Gì thế?
- Dạ, cho em..... dẫn con chó nhà anh đi dạo nhé?
- Ồi nó khỏe lắm đấy, nó kéo khéo em ngã ngửa.
- Dạ anh cứ cho em thử ạ. Thấy nó bị giốt cả ngày em thấy tội quá.
- Tùy em thôi, cẩn thận đấy nhé
- Dạ

Thế là 2 tay 2 con chó, ghớm cậu mực kéo khỏe phết, cứ đòi đến các gốc cây để oánh dấu.... Kéo rồi suỵt rồi huých .... đúng như bài bản của Cesar Millan. Rồi sau 5', 10',15' tay mỏi, chân mỏi.... cậu chàng đã dần vào khuôn phép. Tự dưng mình thấy sướng thế.

Mang chó về trả anh chủ quán, lòng thấy rất chi là hân hoan. Nói với anh:
- Đi vài hôm là ok anh ạ. Không vất lắm đâu.

Anh cười và nhìn với ánh mắt khá lạ.... Chắc quả này kiểu gì tối anh cũng có 1 câu chuyện hài để kể cho vợ anh nghe. Bắt đầu bằng câu
- Hôm nay có 1 con bé dở hơi.....
... híc.....
Rất nhiều lần mong được dũng cảm như thế, như mỗi lần nhìn thấy xe người ta mua chó đi qua, và 1 lần nhìn thấy 1 bé fox bé xíu bị nhốt ngoài trời lạnh rét căm căm, nhưng chẳng biết chủ nó là ở nhà nào. Hic
 

phongphiu

Member
Buổi offline sẽ diễn ra hoành tráng vào 8h30 ngày 13/11/2011 nhé!
Các bạn yêu thú cưng ơi! Buổi offline Pet Icon 2011 dành cho các em cún đã sắp đến rồi. Tại Hà Nội, buổi offline được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 13/11/2011, ở sân bóng đá trường Chu Văn An, số 10, Thụy Khuê, Hà Nội. Buổi offline này không chỉ dành cho những bạn thí sinh tham gia Pet Icon mà còn dành cho tất cả các bạn yêu thú cưng đó nha!
 

nikita24480

Member
Buổi offline sẽ diễn ra hoành tráng vào 8h30 ngày 13/11/2011 nhé!
Các bạn yêu thú cưng ơi! Buổi offline Pet Icon 2011 dành cho các em cún đã sắp đến rồi. Tại Hà Nội, buổi offline được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 13/11/2011, ở sân bóng đá trường Chu Văn An, số 10, Thụy Khuê, Hà Nội. Buổi offline này không chỉ dành cho những bạn thí sinh tham gia Pet Icon mà còn dành cho tất cả các bạn yêu thú cưng đó nha!
Chán quá, sáng mai em lại ra công viên Thống nhất để tổ chức SN cho con gái ở hội Bính Tuất òi bác ạ.
 

phongphiu

Member
Chán quá, sáng mai em lại ra công viên Thống nhất để tổ chức SN cho con gái ở hội Bính Tuất òi bác ạ.
Chúc mừng sinh nhật con gái nhé, mai anh cũng chạy qua xem tí, hội này mọi năm tổ chức to lắm.
 

Kemly

New Member
3 tháng tuổi là bằng Li nhà chị đây. Em có cho nó ăn kiêng không vậy? Bé nhà chị 3kg, đang lo béo đây này. Chị nghĩ nó còn bé, cứ mặc sức cho ăn, nhớn thêm chút rồi tính.

Hôm nào tham gia cùng cho vui nhé.
Em ko cho ăn kiêng ạ. Nên hơi sợ nó gầy. Hihi... Chắc chắn tuần tới em sẽ cố gắng mang em ý đi off cùng mọi người ạ :)
 

nikita24480

Member
Tuần tới off nhé. Chủ nhật off sáng đi được không các gia đình?
Sáng mai mình có ra BT. Có ai rảnh thì ra cùng cho vui nhé.
 
Top