Mọi thứ đã turn back time rồi bạn ơi. update lại nhéAnh Dương ơi siêu thị miễn thuế bữa nay không miễn thuế nữa nên vắng lắm em nghĩ chọn lại thời điểm thích hợp hơn vừa đông vừa vui,lại mua sắm xôm tụ
Mọi thứ đã turn back time rồi bạn ơi. update lại nhéAnh Dương ơi siêu thị miễn thuế bữa nay không miễn thuế nữa nên vắng lắm em nghĩ chọn lại thời điểm thích hợp hơn vừa đông vừa vui,lại mua sắm xôm tụ
Ngay cửa khẩu có 1 đàn bồ câu , khi mình thả lên nó vọt lên theo liền nên chắc sẽ hoành tráng hơn chút, anh em nào có chim nhỏ thì khi đi cẩn thận không lại qua nước ngoài công tác. Với lại bộ đội biên phòng đây ai cũng có súng hic hicChào cả nhà,
Rất phấn khởi, mình hy vọng tới ngày đó mấy em của mình đã thay lông xong để góp phần làm rúng động không phận phía tây nam.
Rất mong đợi đến G.
Nếu mà thuê xe ngoài như vậy theo em nghĩ các bạn tập trung tại BV CHợ Rẫy gửi xe rồi đi xe buýt 1 lượt là khoẻ nhất không lầm thì 25k/người/1lượt. Đi sớm xe sẽ ít khách không cần quá lo lắng, thuê xe 15 chỗ đi MB không dưới 1,5T đâuMình đồng ý đi xe mười mấy chỗ. Đi xe vừa nhanh mà lại an toàn. Xe sẽ xuất phát từ phía quận 6 rồi đi đón các thành viên khác, như vậy các thành viên đi xe chỉ cần đứng gần nhà với cái thùng cactông là xe sẽ đến đón.
Bất tiện của đi xe máy bữa hôm anh em cũng đã thấy rồi, dọc đường rớt từng người từng người, không vui lắm. Còn trên xe thì chúng ta có thể trò chuyện, còn những thùng cactông thì để ở giữa lối đi.
Ai đi xe thì lên tiếng nha, nếu đi xe mười mấy chỗ thì có thể chở được rất nhiều chim. Tiền thuê xe thì theo mình nghĩ cũng không mắc lắm, những căn cứ muốn gửi chim thì cũng nên vận động họ góp chút đỉnh để nhẹ bớt tiền xe. còn anh em nào quá khó khăn thì tùy túi tiền, với lại đi xe máy cũng phải đổ xăng vậy.
Vậy là không được rồi anh. Đi xe bus không cho mang chim lên, nếu cho dù lên họ không biết nhưng chút nữa mấy em nó gù lớn tiếng quá thì họ biết họ đuổi xuống liền :sick:.Nếu mà thuê xe ngoài như vậy theo em nghĩ các bạn tập trung tại BV CHợ Rẫy gửi xe rồi đi xe buýt 1 lượt là khoẻ nhất không lầm thì 25k/người/1lượt. Đi sớm xe sẽ ít khách không cần quá lo lắng, thuê xe 15 chỗ đi MB không dưới 1,5T đâu
Uh anh quên, mình đem nhiều quá, chứ đem ít thì còn có thể. Nhớ lại lúc MB mới khai trương là năm 2005-2006 lúc đó cũng là năm dịch H5N1 dữ dội nhất, mình ngồi trên xe buýt thì nghe tiếng cót nguyên xe đứng dậy hết mấy bà phía sau chạy nhảy lung tung và la lên "GÀ GÀ GÀ" ai mang gà lên xe cảnh tượng náo loạn như xe có bom vậy =)), tx thắng xe tìm ra 1 giỏ gà đã nguỵ trang kỹ lưỡng ông già hơn 60 tuổi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng tx cho đem đi bằng cách bỏ xuống hầm đồ. Khi tới trạm mình vô tình xuống cùng với ông lão dù rất sợ nhưng tò mò lại xem thì 2 con gà đã đi ngược về MB với tổ tiên rồi.Vậy là không được rồi anh. Đi xe bus không cho mang chim lên, nếu cho dù lên họ không biết nhưng chút nữa mấy em nó gù lớn tiếng quá thì họ biết họ đuổi xuống liền :sick:.
Thì ai đăng kí đi hãy lên tiếng đi nha, ai muốn đi xe 16 chỗ thì cũng lên tiếng luôn. Đồng ý là đi xe máy thẳng một đường, nhưng leo lên xe ngồi tám chuyện một buổi có phải hay hơn không? Nhớ đem theo máy quay phim chụp hình để còn đăng lên cho cả diễn đàn ghen tị chơi. Cố gắng khoảng 10 chiến hữu và 100 chiến binh là ngon rồi.
Riêng mình xin một vé đi xe 16 chỗ, 7 chiến binh nhà mình và bên căn cứ anh bạn cũng có một đám không biết là bao nhiêu con đây nữa.
Đợt này em đăng kí 6 em,vì có 8 em đi GĐ đợt trước thì mới thất lạc 1 em ,một em mất đuôi khi tập huấn LK,mấy ông bạn hứa bữa đó cũng mang chim theo hưởng ứng khoảng 10 em nữa,anh nói mấy anh em công bố luôn số lượng chim để dự đoán xem nếu cần sẽ tích cực vận động thêm.Sau khi bàn bạc thống nhất, một nhóm người đã quyết định chọn ngày:
Chủ nhật 09/08/2009 sẽ offline lần thứ 4 ở Cửa khẩu Mộc Bài -Tây Ninh.
Lần này để xem mọi người có huy động được 100 chiến binh cho cất cánh giữa biên giới Việt Nam -Campuchia không nhé:love struck:
![]()
raying: :sick:!
Các bạn ở nhà chịu khó tập luyện đi nhé!
Xin chào tất cả mọi người,
Chào mừng tất cả mọi người đến tham quan trại bồ câu Ngọc Điền
Trại chúng tôi được xây dựng và ra đời từ tháng 12/2008, đến nay đang chăn nuôi khoảng 1000 cặp bồ câu giống bố mẹ. Với qui trình, kỹ thuật chăn nuôi hoàn chỉnh, chúng tôi chuyên cung cấp bồ câu giống, bồ câu thịt và hướng dẫn mọi người thực hiện hệ thống chuồng trại một cách tốt nhất cho quí vị.
Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:
TRẠI BỒ CÂU NGỌC ĐIỀN
Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: 08.37950.669 - 0918.275.026
Trại bồ câu Ngọc Điền - Địa chỉ tin cậy của mọi người - Bồ câu cho mọi người, mọi nhà.
http://vn.myblog.yahoo.com/bocaungocdien-cuchi/article?mid=2
Một địa điểm chúng ta có thế ghé vào lúc đi offline lần này.
Đi xe nhỏ hay lớn thì mức độ tiền thuê không chênh lệch là bao nhiêu, nên cứ vừa phải đừng chật quá lại không có chỗ cho bồ câu.
Anh Dương đón xe ôm đi ra AN Sương đi, Gò vấp ra An sương gần mà. Còn phần em hôm đó em đi xe nhà nên mấy anh khỏi lo cho em hen, có thể về em sẽ đi chung mấy anh để đi ăn, rồi tuỳ tình hình mà lên ngược TN hay về nhà sau.buồn 5 phút. đi xe mà không rước được thì .....
Thế trong sài gòn sẽ đi theo lộ trình đường nào? nếu tiện đường thì đón chút hay hơn, chỉ đi người không lên, chứ mà đi xe rồi gửi rồi mới lên xe thì .....(
(
(
(
(
( (Tư tưởng của những người làm biếng
)