sweetmemory2602
Member
Ế sao được mà ế hả bà Gem, xinh trai thế cơ mà:-*, thiên hạ còn đầy đứa ế, chưa đến lượt Sammy đâu nháThằng Sammy không hiểu sao ế hàng luôn rồi, không ai hỏi đón Sammy về nhà mới nữa :-o=((3:-O
Ế sao được mà ế hả bà Gem, xinh trai thế cơ mà:-*, thiên hạ còn đầy đứa ế, chưa đến lượt Sammy đâu nháThằng Sammy không hiểu sao ế hàng luôn rồi, không ai hỏi đón Sammy về nhà mới nữa :-o=((3:-O
Mẹ Ro nhớ đúng về việc có cô bé muốn đón Sammy đấy. Có điều là kế hoạch đó thay đổi vì cô bé ấy học trung học nội trú ở Sài Gòn, nhà cô bé ở Vũng Tàu, trong khi chưa gởi Sammy về Vũng Tàu được thì cô bé định nuôi Sammy trong trường khoảng 2 -3 tháng gì đó. Nhưng điều kiện trong trường không phù hợp với cuộc sống của Sammy như vốn có ở nhà mẹ Gem nên bà cháu quyết định giữ em ấy lại nhà. Bà cháu còn chưa kịp gởi lại tiền vía của Sammy cho cô bé đấy nữaHihi, chắc là em nhớ nhầm cái cô bé ấy, chỉ nhớ là có cô bé nào đó hẹn sang đón Sammy.
Thôi thì nhà mẹ Gem cứ giữ Sammy lại đi ạ, chứ thằng ku lớn rồi mà cho nó đi nhà khác cũng hơi buồn.hik. Mà cái tuổi này chúng nó nghịch thật nhỉ, nhà mẹ Gem thì đúng là một cái sở thú rồi còn gì. Vui như hội!<
Bây giờ dạo qua các nhà, nhà nào cũng có trẻ con vui quá, ngắm sướng hết cả mắt.:"> Nhà em cũng sắp có một đàn cún con, chị Tun chắc đến cuối tháng là vỡ chum thôi. Thật sự chị ấy bầu bì lứa con so mà rõ là lắm chuyện. Khổ lắm mẹ Gem ạ. Mong chị ấy đẻ cho nhanh cho đỡ khổ.hik^^
Lại còn nàng Nhọ. Đợt vừa thôi nàng ý nộp đơn xin đi lấy chồng, nhưng do chị Tun có bầu nên không dám cho nàng ý thỏa nguyện. Thế là nàng ý vượt rào với zai làng, tha về một đống chấy rận.8-} Khổ nỗi mẹ cháu không biết, cứ thấy nàng ý gãi cành cạch thì tưởng nàng ý ở bẩn. Đến khi tận mắt mục kích thấy một chiến sĩ rận bay vèo ra thì mới tá hỏa, vạch lông ra thấy đen kịt rồi.:-ss Mẹ cháu sợ lắm, vì lúc mang Nhọ về đã cam đoan là không có rận vì ông cháu có ấn tượng rất không tốt đẹp với rận mèo, nên kiểu này thì chỉ có nc cả 2 mẹ bị đá ra ngoài đng.~X( Thế là ngay hôm sau mua ngay thuốc nhỏ của bs Chiền về nhỏ, tích cực lùng bắt trứng, tắm rửa và rắc phấn rôm liên tục. May mà 3 ngày sau thì cháu hết sạch rận. Hik, sợ quá xá luôn ý các mẹ ạ. Nhưng với tình hình vượt rào này của Nhọ thì mẹ cháu chỉ sợ lại tiếp tục bị lây rận mà có khi là dính bầu với anh zai làng nào đó thì chết dở. Nên tự nhủ là sau khi chị Tun sinh nở xong là phải cho Nhọ đi lấy chồng ngay. hik^^
Thôi thì mẹ Gem cứ giữ lại thằng cu đi ạ. Đây cũng là cái duyên rồi. Nhưng đợi thằng bé nhớn tí thì phải xiến ngay không thì chết.>:/Mẹ Ro nhớ đúng về việc có cô bé muốn đón Sammy đấy. Có điều là kế hoạch đó thay đổi vì cô bé ấy học trung học nội trú ở Sài Gòn, nhà cô bé ở Vũng Tàu, trong khi chưa gởi Sammy về Vũng Tàu được thì cô bé định nuôi Sammy trong trường khoảng 2 -3 tháng gì đó. Nhưng điều kiện trong trường không phù hợp với cuộc sống của Sammy như vốn có ở nhà mẹ Gem nên bà cháu quyết định giữ em ấy lại nhà. Bà cháu còn chưa kịp gởi lại tiền vía của Sammy cho cô bé đấy nữa(
Nhà mẹ Ro cũng sắp có cháu bồng rồi còn gì, vui nhỉ! Chị Nhọ chị ấy kiên quyết muốn lấy chồng thế cơ à! Không khéo đã dính bầu với thằng giai tơ lẳng lơ mều ta nào rồi, hức!( Mẹ Ro cứ phải theo dõi xem ti Nhọ có nổi lên chưa, không khéo hai tháng nữa lại tòi ra một bầy cho mẹ Nhọ tha hồ bế :-??
Em cứ gởi đằng nhà cho chị rồi chủ nhật chị ghé nhà em gởi tiền có được không? Mấy hôm nay có việc nhà hơi lu bu, chị không biết chính xác giờ nào có nhà nữa. Hôm rồi cô Zorba gởi 3kg Kitten 36 tận nhà mà cũng chưa kịp gởi tiền cho cô ấy nữa.Mẹ Gem ơi, chiều mai khoảng 6h mẹ Gem có nhà ko em qua đưa Royal, không thì trưa thứ 7 cũng được ạ, mẹ Gem cho em thời gian nhé ;![]()
Vậy hẹn chị thứ 7 nhé chị ơi, hwa em vừa đăng bài cho các bé của Ruby nên tuần này em cũng bận rộn ngược xui chẳng biết lúc nào có nhà :x:xEm cứ gởi đằng nhà cho chị rồi chủ nhật chị ghé nhà em gởi tiền có được không? Mấy hôm nay có việc nhà hơi lu bu, chị không biết chính xác giờ nào có nhà nữa. Hôm rồi cô Zorba gởi 3kg Kitten 36 tận nhà mà cũng chưa kịp gởi tiền cho cô ấy nữa.( Còn không thì trưa thứ bảy em tiện ghé gởi giùm chị, chị gởi tiền anh xã đưa cho Hiền nhé. Cảm ơn hai em nhiều. :x:x
Ừ, lông Pam nó đổi màu nhìn lạ lắm mẹ Yumi ạ, với cả lông càng ngày càng dài cơ. Bà cháu cũng mới chỉ tắm dầu tắm khô, chắc chủ nhật hoặc thứ bảy này mới cho tắm ướt. Chắc là sáng chủ nhật tuần này off đi nhỉ? Các nhà khác có vote không? >:/<Lông của chị Pammy nhìn lạ quá, càng lớn càng thay đổi khác hẳn hồi bé. Mà mẹ Gem chắc đã tắm cho Pammy rồi nhỉ. Pen tắm xong là không còn thấy cái bờm đâu, mà 2 đứa nhà em nó vật nhau suốt ngày. Lắm lúc lông Pen bay tơi tả.(
Ku Bờm dạo này lấy lại phong độ rồi, đỡ ốm, xinh giai ra nhiều..hehe
Cuối tuần này mẹ Gem rảnh T7 hay CN. Off từ 9h sáng tới 11h được kô ạh?