MsCuteShark
Member
Ừ, chị cũng không nỡHic, dễ thương thế mà xiến đi tội thế chị ơi... để cho thằng bé có vợ thì có sao đâu ạ![]()
Ừ, chị cũng không nỡHic, dễ thương thế mà xiến đi tội thế chị ơi... để cho thằng bé có vợ thì có sao đâu ạ![]()
Đúng rồi, chị chỉ có một mối bác sĩ thú y ở 12A Bà Lê Chân đấy thôi, Bờm cũng xiến balls ở đấy. Hôm đó cũng tình cờ mà quyết định xiến thằng nhỏ. Thật ra hôm đấy là chở Cam đi tái khám vết mổ do các con Cam bú cứ cào vào vết mổ đẻ của Cam nên mãi không lành được. Còn Bờm được mẹ chở đi một lượt với Cam để chích chữa nấm. Bác sĩ Trang khám nấm cho Bờm xong bảo nếu muốn xiến balls cho Bờm thì xiến luôn rồi chữa bệnh nấm sau. Thế là chị bèn quyết định xiến Bờm luôn hôm ấy, lúc đấy là các con của Bờm - Cam vừa tròn hai tuần tuổi thì bố lên chức... thái giámChị Gem ơi, lần trước chị xiến balls cho thằng Bờm cũng ở đây phải không chị? Giá cả thế nào chị nhỉ? Mấy ngày thì lành vết vậy chị. Mà thằng Bờm xiến balls xong tính tình vẫn thế hay có thay đổi gì không chị?
Suki nhà em còn trai tráng chưa đẻ lứa nào như thằng Bờm. Bờm làm công công sau khi đã làm bố và hơn 1 năm tuổi nên có lẽ cơ thể nó phục hồi chậm hơn. Lúc mới xiến về Bờm nằm ngủ mê man, chưa tỉnh thuốc mê nữa, cho nên mẹ cháu cũng để cháu ngủ trong túi mèo vài tiếng đồng hồ. Thiến hôm trước thì Bờm bỏ ăn đến hôm sau mới ăn lại, mặt cứ ngơ ngác vì mất... của quýNói chung e ủng hộ việc thiến mèo đực ạ! Ngoài những vấn đề như các mẹ kể trên thì còn 1 vấn đề nữa, đó là mèo đực chưa thiến rất chi là ... Hôi! Còn làm công công rồi thì thơm hơn nhiều![]()
Hôm qua e cũng vừa cho thằng Suki đi làm công công, cháu nó sắp tròn 8 tháng rồi, k thiến nhanh nguy hiểm lắm!
Phẫu thuật đơn giản, 15p là xong. Mèo nhà e phẫu thuật xong 10p là bắt đầu tỉnh, khua tay khua chân loạn xạ nhưng còn thuốc mê nên chưa tỉnh hẳn. Về nhà sợ con đau nên để trong túi xách mèo thêm 2 tiếng, đến lúc con gào rú lên đc thì khỏe rồi, thả ra lại chạy tung tăng. Chỉ sau 4 tiếng là con ăn uống, poo pee bình thường!
Cho nên, e thấy việc xiến mèo đực k có gì nguy hiểm và khó khăn quá ạ! Mng càng nghĩ nhiều càng bế tắc, đắn đo, k biết làm thế nào cho "vẹn cả đôi đường". E thì thế này, gọi điện cho bác sĩ, hỏi xem có ở phòng khám và đang rảnh k? Nếu bs trả lời là có là bê con ra luôn. Bảo với bs: anh ơi! Thiến thằng này cho em! Xong ra ngoài đợi 15p thì vào con mình đã.... Hehe.... Lúc áy hết đắn đo liền!
Cái thằng Suki nó ngoan lắm. Ăn uống tốt, vệ sinh sạch sẽ, dũng cảm ( tiêm chọc gì dễ lắm!) phải cái cháu to mồm, con trai là nói nhiều kinh khủng khiếp, đi thi mèo lắm mồm cháu được giải nhất là cái chắc! Với lại thằng này nó quý người ghét mèo, ngủ là phải ngủ với người k thì noa thà chết còn hơn! Hix hix... Nhiều lúc ngủ muốn xoay người mà k dám vì sợ nó thức giấc.Suki nhà em còn trai tráng chưa đẻ lứa nào như thằng Bờm. Bờm làm công công sau khi đã làm bố và hơn 1 năm tuổi nên có lẽ cơ thể nó phục hồi chậm hơn. Lúc mới xiến về Bờm nằm ngủ mê man, chưa tỉnh thuốc mê nữa, cho nên mẹ cháu cũng để cháu ngủ trong túi mèo vài tiếng đồng hồ. Thiến hôm trước thì Bờm bỏ ăn đến hôm sau mới ăn lại, mặt cứ ngơ ngác vì mất... của quý)) Suki nhà cô Linh thế là giỏi quá rồi, vài tiếng sau đã ăn uống lại thì thằng bé này hơi bị bợm đấy nhỉ! :x8->
Chị nghĩ nếu em thích có thể giữ lại ngâm trong chất bảo quản để sau này thằng nhỏ đi đầu thai vẫn còn cái mà dùng :-o8-> Giống như những viên hoạn quan ngày xưa ấy, họ phải cất balls vào một nơi an toàn để lúc chết chôn theo quan tài cho toàn vẹn thân thể ở kiếp sau. Còn thằng Bờm nhà chị, chị cũng muốn giữ lại lắm nhưng ông xã bảo cùng là đàn ông với nhau nên nhìn thấy balls của Bờm nằm chơ chỏng đấy thấy đau lòng lắm, nên chị đành lòng gói ghém cẩn thận bỏ... thùng rác. Quả balls của Bờm khá to, mỗi bên bằng đầu ngón cái ấy, vì Bờm đã ở tuổi trưởng thành rồi, đến nỗi cô bác sĩ Trang còn phải thốt lên: trời ơi, quả ấy của Bờm to gấp mấy lần mèo nhỏ và mèo tathế sau khi xiến cái của quý của các con giai có được giữ lại, cho vào bình thủy tinh không ạ. Em là em xót lắm. Chính vì thế mà Bò nhà em vẫn còn nguyên. Hồi đầu cũng nồng nặc lắm nhưng rồi thiết nghĩ : "thôi cho nó sướng tí" nên thôi...