• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Sắp có rồi đây, ảnh nóng hổi mẹ cháu vừa chụp sáng nay luôn, ngồi trong phòng trẻ con hóng hớt mãi mới chạy vội đi làm. Mẹ Nấm cứ chờ ít phút nữa nhé, các cháu hôm nay đã khô ráo và lông xù lên, xinh lắm cơ! Còn bé tí mà đã trông rõ lông khá dài rồi :">8-><:p
 

yumi

Member
hôm qua xem cái ảnh Cam bị banh bụng , chằng chịt vết khâu , xung quanh lông bê bết đỏ tự nhiên rớt nước mắt luôn :(:)(:)((. Như em em cũng không cho nó đẻ lần 2 đâu. :((

Em nghe nói tam thể thì thường là mèo cái. Không biết 2 đứa nhà mẹ Gem thế nào. Vì bọn nó còn bé quá nên chắc khó xác định giới tính nhỉ 8->
 

Gemma

Active Member
hôm qua xem cái ảnh Cam bị banh bụng , chằng chịt vết khâu , xung quanh lông bê bết đỏ tự nhiên rớt nước mắt luôn :(:)(:)((. Như em em cũng không cho nó đẻ lần 2 đâu. :((

Em nghe nói tam thể thì thường là mèo cái. Không biết 2 đứa nhà mẹ Gem thế nào. Vì bọn nó còn bé quá nên chắc khó xác định giới tính nhỉ 8->
Còn nhiều tấm trông thương tâm lắm Yumi ạ, mẹ cháu chưa dám post lên vì sợ cả nhà xem xong đâm hoảng, không dám cho con nhà mình đẻ nữa thì nguy to :-o3:-O

Tam thể luôn luôn là mèo cái theo như kiến thức sinh vật mà ta được tiếp thu hồi phổ thông trung học, do cách kết hợp gien mà những em tam thể luôn luôn là cái, không thể là đực. Hôm qua mẹ cháu chưa trông rõ nên tưởng cháu cả là giai, nhưng hôm nay nhìn thấy lông giống tam thể nên có lẽ cháu là gái. Về giới tính của các cháu thì chắc phải đợi ít ngày nữa mới có thể quyết đoán được. Mẹ cháu cũng có nghề nhìn... trym các cháu và biết rõ giới tính của baby đấy nhé :">:D
 

yumi

Member
Nói vụ xem trym em buồn cười, hồi thằng Sport về nhà được mấy tuần mẹ cháu tự nhiên nhìn nó rồi tưởng nó là con gái. Vì lâu quá rồi nhà không có mèo đẻ và cái ả mèo ta ở nhà kô cho bồng bế nên mẹ cháu quên mất xem trym dư lào . :-o%-(

Lúc thằng Sport đang ăn cơm thì mẹ cháu rón rén kéo đuôi nó lên xem, thằng Sport nhột nên nó cong mông lên rồi lộn nhào luôn =))=)). Khốn khổ, đang ăn cơm mà bị mẹ xem trym. :">:"> Xem không được vì lông lá nó che, mẹ cháu rờ vào thì nó không cho. Định túm ả mèo ta để xem trym nó nhưng mẹ cháu sợ nó cắn hay cào thì toi nên thôi :)):)). Sport to béo hơn được chút mẹ cháu mới thấy rõ được trym..hụhụ. :))
 

Gemma

Active Member
Hình ảnh mới nhất của mẹ con Cam

Hôm qua là một ngày rất dài của ông bà nội (và ngoại :D) nhà mẹ Gem. Sáng sớm đưa Cam đi đẻ mổ sau một đêm dài hoảng loạn và khắc khoải thức trông Cam vật đẻ mà không xong. Chứng kiến Cam mổ đẻ thê thảm máu me xong mẹ cháu phải chạy vội về đi làm, đến chiều chạy đi đón cả mẹ lẫn con về chỉ trên một chiếc xe tay ga, ổ của con trong thùng carton để bên trên giỏ xách đựng mẹ Cam cứ thế chạy bon bon về nhà, ngẫm lại vẫn thấy mẹ cháu cũng... tài thật :">:D

Tối hôm qua về đến nhà mới bắt đầu lo, khi mà Cam vẫn không chịu chăm con và cho con bú, có lẽ mẹ Cam vẫn còn đau đớn vì vết mổ nên trốn con chạy ra ngoài ổ nằm. Sau bữa cơm tối mẹ cháu mở mắt không lên do thức trắng cả đêm hôm trước, bố cháu giục mẹ cháu đi ngủ xong lên phòng trẻ con xem bọn chúng thế nào. Theo lời bố cháu kể lại thì bố cháu nghe thấy bọn trẻ con khóc to quá, chạy vào phòng xem thì thấy Cam trốn ra một góc phòng nằm, cháu chị cả bò ra giữa phòng nằm khóc.

Bố cháu thấy thế mới mắng Cam: con làm mẹ kiểu gì mà không cho con bú, không chăm sóc nó gì cả thế hở? Chả biết Cam có hiểu không, thế mà sau đó khi bố cháu bỏ mẹ Cam vào gần các cháu thì phép lạ đã xảy ra: Cam bắt đầu liếm láp con và cho con bú. Vì trước đó mẹ Gem phải làm bà vú, cho các cháu bú bình khắp lượt dù mắt mẹ cháu mở không lên, người thì mỏi nhừ muốn té ụp xuống vì phải trong tư thế khom mình xuống ổ các cháu, nhấc từng cái đầu bé tí lên cho núm vú bình sữa vào miệng các cháu. 3:-O8-x

Lúc đến đón mẹ con Cam về, bác sĩ đã bảo là Cam không biết cho con bú, có lẽ do chỗ lạ và người lạ nên cháu nó không muốn gần con. Mẹ Gem thì nghĩ là tại cháu nó còn đau quá, tinh thần chưa ổn định và chưa quen với việc có con. Thế mà đêm qua cháu nó đã học làm mẹ thật nhanh, đã biết liếm láp con và cho con bú, trông con rất kỹ sợ có ai bắt mất con... Thật mừng, vì sợ Cam đẻ mổ, vết thương còn đau sẽ khiến Cam ghét con và không muốn cho con bú, lúc ấy công việc của mẹ Gem sẽ thật nặng nề khi phải chăm sóc các bé con thay Cam. Nửa đêm qua bố cháu đánh thức mẹ dậy để thông báo đã huấn luyện được Cam trở thành bà mẹ trẻ mẫu mực, mẹ cháu mừng đến không ngủ được. Cả hai vợ chồng đều mừng khi Cam đã biết chăm con rất khéo. [-O<<:p:x

Bây giờ cả nhà cùng chia vui với nhà cháu nhé! Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm, hỏi han các cháu và cho mẹ cháu những lời khuyên hữu ích ạ! [-O<:x

Các thiên thần bé nhỏ hôm nay trông đã ra dáng lắm nhờ lông đã khô ráo hơn hôm qua và được mẹ liếm láp chăm sóc và cho bú no bụng





Cam đã trở thành một bà mẹ đầy trách nhiệm và lo toan với đàn con đông đúc chỉ sau một ngày làm mẹ



Mẹ Cam đang chăm cho một bé trông có vẻ là út ít và bé nhỏ nhất đàn



Bà Gem xếp hàng để các cháu trình làng, nhưng các cháu quậy như sâu, không ngưng nghỉ tí nào nên chưa thể nhìn rõ mặt các cháu được



Mẹ Cam rất thích ôm và vờn nhẹ các con như để biểu lộ niềm hạnh phúc làm mẹ vô bờ...



Cam có vẻ rất yêu chiều những bé trông giống bố Bờm. Mẹ Cam đang ôm bé chị cả tam thể đấy





Bà mẹ trẻ hạnh phúc giữa đàn con xinh



 

D_P_HOA

Active Member
Chúc mừng Bà nội ngoại Gema >:D<<:p. Trộm vía trông Cam thật là khéo léo :x. Bọn trẻ con qua 1 hôm đã thấy khác rồi Bà Nội , ngoại nhỉ :x
 

Gemma

Active Member
Nói vụ xem trym em buồn cười, hồi thằng Sport về nhà được mấy tuần mẹ cháu tự nhiên nhìn nó rồi tưởng nó là con gái. Vì lâu quá rồi nhà không có mèo đẻ và cái ả mèo ta ở nhà kô cho bồng bế nên mẹ cháu quên mất xem trym dư lào . :-o%-(

Lúc thằng Sport đang ăn cơm thì mẹ cháu rón rén kéo đuôi nó lên xem, thằng Sport nhột nên nó cong mông lên rồi lộn nhào luôn =))=)). Khốn khổ, đang ăn cơm mà bị mẹ xem trym. :">:"> Xem không được vì lông lá nó che, mẹ cháu rờ vào thì nó không cho. Định túm ả mèo ta để xem trym nó nhưng mẹ cháu sợ nó cắn hay cào thì toi nên thôi :)):)). Sport to béo hơn được chút mẹ cháu mới thấy rõ được trym..hụhụ. :))
Hi hi, nghe mẹ Sport tả vụ xem trym cười xuýt... té ghế =))=))=))

Thật ra xem trym trẻ con cũng đơn giản thôi mà. Các bé càng lớn càng dễ nhìn, gay nhất là nhận dạng được con trai con gái khi các cháu còn nhỏ xíu vài ngày tuổi. Theo kinh nghiệm của mẹ cháu thì nhìn chỗ đi tè của các cháu thấy có hai cái chấm là gái, còn ba chấm thì là trai (ba chấm xếp hình tam giác vì các cháu có... balls :D:">) :)):))
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng Bà nội ngoại Gema >:D<<:p. Trộm vía trông Cam thật là khéo léo :x. Bọn trẻ con qua 1 hôm đã thấy khác rồi Bà Nội , ngoại nhỉ :x
Mẹ Hoa luôn nhanh chân nhất nhỉ! :-*:D Mẹ Hoa cũng là bà nội và bà ngoại luôn nên dễ chia sẻ nỗi vất vả chăm lũ cháu nội - ngoại hỉ :)) Vâng, bọn trẻ trông khác nhiều rồi vì được mẹ liếm lông khô ráo sạch sẽ. Mãi đến nửa đêm qua cháu mới học làm mẹ, nhờ bố cháu đốc thúc mới được thế, không hiểu sao anh xã em bảo có mấy câu mà đánh thức được bản năng làm mẹ của cháu mới hay chứ! :">:D

Trông màu lông các cháu giờ rõ hơn rồi mẹ Hoa ạ. Hôm qua nhìn hai đứa đen thui thì hôm nay trông có vẻ như hai đứa tam thể, còn 4 cháu lông ginger thì có hai cháu trông có vẻ là vân áng, còn hai cháu kia trông vằn vện giống dì Bánh Mì và mẹ Cam. Trộm vía, các cháu có cái mặt tròn và mũi hơi ngắn, có vẻ các cháu lấy gien Ba Tư của bố mẹ nhiều hơn hay sao ý. Còn bé tí mà trông lông có vẻ dài phết :">:))
 

Gemma

Active Member
Hình mới nhất của mẹ con Cam tiếp theo

Mẹ Cam đang xoa đầu chị cả tam thể trông to và khỏe nhất đàn, chị cả cất tiếng khóc chào đời đầu tiên trong cả bọn, khi một lũ 6 đứa còn nằm trên bàn mổ chưa cắt rốn thì có mình chị cả oa oa khóc :(:)D



Mẹ Cam có vẻ cưng chị cả nhất bọn, mẹ cháu định gọi chị cả là Bưởi :))



Mẹ Cam đang ôm hôn chị cả âu yếm



Mẹ Cam đang đếm số con :D





Tranh thủ chải chuốt khi các con bú ngoan



Liếm láp dọn vệ sinh cho con rất khéo



An tâm ngủ khi thấy đủ 6 cái đầu đang bú chút chít



Giấc ngủ hạnh phúc sau hơn một ngày làm mẹ vất vả mệt nhoài



Sáu thiên thần đang bú khí thế 3:-O

 

D_P_HOA

Active Member
Hi hi, thì buổi trưa em hay vào VP mà bác :x, bác phải cho sang bớt đại gia đình Ginger và nhà trẻ đi chứ :)). Mà em cũng vữa cho hai đứa trẻ con phơi nắng xong. Có chụp vài tấm hình mà bọn chúng nghịch quá đi mất, chốc nữa em lại gửi vào nhà trẻ :D
 

Gemma

Active Member
Các cháu còn nhăn nhúm quá mà bác, đợi các cháu mở mắt mặt mũi trông rõ ràng mới dám gởi vườn trẻ, còn đang bú mẹ không rời vú ra được thì đem gởi nhà trẻ ai người ta nhận hả bác? :(:)))
 

D_P_HOA

Active Member
Hi hi, em thử gửi cái ảnh bọn nhỏ nhà em lúc gần 1 ngày tuổi sang đó cho họ trông vậy , bác sang ngó xem, nhà tre chả nhậ ngay ý chứ :D
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Trông sướng thế nhờ bác Gem nhờ. Mấy hôm nữa cứng cáp 1 chút rùi thì bò lồm cồm trong thùng thì vui phải biết. Bé bé thế này em cứ thấy chúng nó giống con Hams ý :D
Kiểu này nhà bác Gem chiếm ưu thế đại gia đình Ginger và làm loạn nhà trẻ rồi :))
 

Tũn còi

Member
Ôi, nhìn ảnh mẹ con nhà Cam mà xúc động quá, thương Cam quá đi thôi, khéo em ko dám cho Tôm đẻ mất, thương lắm. Cam thật ra dáng bà mẹ đảm, trông em í chăm chút con thật là khéo léo, trộm vía, các bé trông cũng thật xinh xắn, đáng yêu. Chúc mừng mẹ Gem và mẹ con Cam cùng ông bố Bờm 1 lần nữa nhé. >:D<
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu cứ sợ cháu kiệt sức, vì chưa lành vết thương mà con thì đông quá! :((3:-O
 

Gemma

Active Member
Thêm ảnh một ngày tuổi của các con Cam

Các tục tưng của mẹ Cam đang thỏa sức bú ti :D





Ngủ ngoan nhé con! Bà mẹ trẻ đang vỗ về con...



Tắm cho bé cưng







Cái tay của Cam vẫn còn vết băng chỗ kim truyền nước biển, Cam liếm xoèn xoèn chỗ ấy cho đỡ ngứa :((




Cận cảnh đàn con xinh của Cam, cả nhà nhìn kỹ xem có phải có hai đứa ginger lông vân áng và hai đứa tam thể không?





Nhìn cái mặt chính hiệu Bờm con đây! Chị cả Bưởi của mẹ cháu đấy!



Còn đây là anh ba Chanh, trông giống Bờm ở những vệt vằn vện, cháu đang ngủ trong lòng mẹ cháu ạ





Tạm thời chuyển qua ổ vải để bố cháu thay tấm drap lót ổ bằng khăn bông, mẹ Cam lo lắng kiểm tra lại, sợ bắt mất con



 

yumi

Member
Cận cảnh đàn con xinh của Cam, cả nhà nhìn kỹ xem có phải có hai đứa ginger lông vân áng và hai đứa tam thể không?





Còn đây là anh ba Chanh, trông giống Bờm ở những vệt vằn vện, cháu đang ngủ trong lòng mẹ cháu ạ

Thế chị đã xác định được giới tính hết mấy đứa này rồi ạh? :-o

bé Ginger ngoài bìa phải lông cũng vằn vện trông đẹp quá 8->. Anh ba Chanh ngủ nhìn iu hết sức kìa. :x:x Mai mốt lớn lên chắc đẹp chai, men lì giống cu Bờm lắm đây :D
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Bác ơi nhà cháu khoái mấy cái chấm chấm ở bụng thằng ku "Ba Ba" nhà bác quá. Cơ mà có phải là thằng ku không bác ơi? Có chấm vàng nhỏ xíu ở bụng kìa bác 3:-O3:-O
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu gọi bừa thế thôi, vì chị cả Bưởi lông có ba màu nên đoán phải là con gái. Còn anh ba Chanh lông cũng có vệt vàng nhỏ nên cũng chưa chắc giới tính như thế nào. Chưa xem được trym các cháu ạ! :">3:-O:))
 

Gemma

Active Member
Bác ơi nhà cháu khoái mấy cái chấm chấm ở bụng thằng ku "Ba Ba" nhà bác quá. Cơ mà có phải là thằng ku không bác ơi? Có chấm vàng nhỏ xíu ở bụng kìa bác 3:-O3:-O
Đấy, chính mẹ cháu cũng phân vân lắm, vì trông hai đứa đen đen ấy giống như lông tam thể hơn. Nhìn cái mặt cháu giống con giai nên gọi đại vậy, các cháu còn bé lắm nên chưa nhìn rõ chỗ đi tè cô ạ, mẹ cháu chụp bằng ống kính télé cắt cúp rất gần nên trông to thế chứ các bé chỉ to bằng cỡ hai ngón tay thôi. Ít hôm nữa các cháu lớn hơn mới công bố giới tính rõ ràng được ạ! <:p:x
 
Top