Đúng rồi, Bờm hồi mới về nhà chị màu lông nó vẫn chưa rõ, lúc ấy cũng bằng cỡ Penny bây giờ ấy. Các cháu càng lớn lông sẽ càng thay đổi. Cứ chăm sáng tác ảnh cho các cháu, sau này đặt lại cạnh nhau so sánh sẽ thấy nó thay đổi rõ ràng lắm. Mẹ Yumi cứ nhìn lại cái mẹt hai cô công chúa ngày nhỏ với bây giờ đã khác nhau xa lắm, mới hơn một tháng chứ mấy, thế mà trông hai công đã trổ mã, nhan sắc khác hẳn rồi :">

) Không biết lông Penny bây giờ có bị pha thêm lông trắng không, tự nhiên lông Pammy thay đổi hẳn luôn ấy, nó pha vào màu lông trắng rất nhiều (chắc gien lặn từ ông nội và bà ngoại) nên giờ màu lông của Pammy trông như màu silver pha với màu Golden 3:-O


">