• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Julie và Lucky

r0cky

Member
Rỗi việc tý nên vào chọc phá topic chị đây!
Bé Arnol hôm nay đã hơn tháng tuổi, gởi chị xem vài ảnh mới chộp! ;););)











Chúc chị cùng gia đình và đàn cún luôn khỏe mạnh! >:D<>:D<>:D<
 

Tomy-SP

Member
Arnol măt bồ câu con đậu con bay...hi..hi...

Arnol xinh thiệt, đeo kính...1 mắt như giới quý tộc Ăng-lê thế kỷ...18. Chân ngắn chũn chĩn, màu lông vá nữa vào diện....hiếm.
Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ, Năm mới may mắn...
 

r0cky

Member
Chờ mãi, từ năm cũ sang năm mới, chẳng thấy chủ nhà đâu cả! Cũng không thấy ai xông đất mừng Xuân. :)
Thôi thì nhân dịp ... vẫn còn Xuân, cho bé Ricky ghé xông đất và chúc chị cùng gia đình và đàn cún yêu một năm Quý Tỵ thật nhiều sức khỏe và niềm vui! >:D<

Bé Ricky (một tuổi rưỡi) show vài kiểu chào chị và các siêu mẫu nhé! <:p

Này là đen đỏ chỏi nhau:




Này là dịu dàng ... hạt nắng! ;)

 

Tomy-SP

Member
Hên rồi, thanks Sơn, đầu năm Phúc-Lộc-Thọ đủ cả. Ricky tam sắc lại thêm...đỏ chói Thần Tài Năm Mới.
Dạo này lười quá chẳng khoe khoang gì cả. Mấy bữa nữa chờ cún sanh khoe luôn thể. Năm ngoái thê thảm quá.
Ricky ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều à nha. Em nàY giống Bean, có vẻ không ăn ảnh.
 

Tomy-SP

Member

Được ngày nghỉ thì Lisa ((2,5kg) ...lâm bồn. 2 giờ sáng thứ 7 chở Lisa đi mổ để. Tưởng 2-3 babies té ra tận 5 em. (Hậu duệ của Mr.Bean trại Hùng-Phong Bình Tây)
Đi khí xa, 4 giờ sáng mới về đến nhà, trời lạnh ...giờ thì mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề như 2 dòng thác.
Khoe *** con Lisa đây...


 

Tomy-SP

Member
Thks

Chăm được 2 hôm thì...quay ra cúm. May quá Thái đem về chăm hộ. Không thì không biết bầy cún con sẽ ra sao. Đầu vẫn còn đau như búa bổ, mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề như 2 dòng thác đây.:(
 

r0cky

Member
Bé là bé Lộ Lộ (con gái Mr.Bean), bé chào "Bà" ạh! :-*
Haizz! Hôm nay Bà đã khỏe hẳn chưa vậy? Bé mong và cầu chúc cho Bà luôn khỏe mạnh, để bà còn viết bài đăng diễn đàn nữa chứ! ;)
Chủ Nhật vừa rồi (2/6/2013), bé được đi chơi công viên nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi .... muộn! ;)
Hôm nay ghé thăm nhà Bà, tiện thể gởi Bà ngắm vài tấm hình cho vui nè!

Bé diện đầm, chuẩn bị đi chơi: ;)




Bé ở ngoài công viên nè:






Vì lần đầu đi chơi không quen, nên hơi mệt, tạm nằm nghỉ nơi êm ái này chút vậy! :)


Bé còn nhiều hình lắm, nhưng thôi, khoe với Bà chút cho Bà vui. ;)

Nếu Bà rảnh rỗi, bé mời bà tham quan nơi sinh hoạt của bé và các anh chị:
http://www.facebook.com/groups/ngoinhathucung/
http://www.facebook.com/groups/584258961605314/
Nếu có hứng thú, bé mời Bà cùng tham gia với mọi người cho vui nhé!
>:D<>:D<>:D<
 

thobongdethuong

New Member
chà ! các bé nhà bạn đẹp thế :x:x:x mình rất thích , mà bạn mua mấy bộ váy áo đó ở đâu mà dẹp và đáng iu thế ???>:D<>:D<>:D< các pé mặc vào đáng iu hẳn lên hjhj:D:D:D
 

Tomy-SP

Member
Bé là bé Lộ Lộ (con gái Mr.Bean), bé chào "Bà" ạh! :-*
Haizz! Hôm nay Bà đã khỏe hẳn chưa vậy? Bé mong và cầu chúc cho Bà luôn khỏe mạnh, để bà còn viết bài đăng diễn đàn nữa chứ! ;)
Chủ Nhật vừa rồi (2/6/2013), bé được đi chơi công viên nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi .... muộn! ;)
Hôm nay ghé thăm nhà Bà, tiện thể gởi Bà ngắm vài tấm hình cho vui nè!

Bé diện đầm, chuẩn bị đi chơi: ;)




Bé ở ngoài công viên nè:






Vì lần đầu đi chơi không quen, nên hơi mệt, tạm nằm nghỉ nơi êm ái này chút vậy! :)


Bé còn nhiều hình lắm, nhưng thôi, khoe với Bà chút cho Bà vui. ;)

Nếu Bà rảnh rỗi, bé mời bà tham quan nơi sinh hoạt của bé và các anh chị:
http://www.facebook.com/groups/ngoinhathucung/
http://www.facebook.com/groups/584258961605314/
Nếu có hứng thú, bé mời Bà cùng tham gia với mọi người cho vui nhé!
>:D<>:D<>:D<
Lộ lộ giống cả Mẹ Gái lẫn Cha Bean. Trông yêu ghê, nhưng có màu lông trắng giống bà Nội, Mẹ Vàng, Cha trắng kem mà Lộ Lộ lại trắng. :x
 

Tomy-SP

Member
chà ! các bé nhà bạn đẹp thế :x:x:x mình rất thích , mà bạn mua mấy bộ váy áo đó ở đâu mà dẹp và đáng iu thế ???>:D<>:D<>:D< các pé mặc vào đáng iu hẳn lên hjhj:D:D:D
Lộ Lộ là bé gái của Rocky, váy hình như mua ở nhà BS Hồng 1600 Võ Văn Kiệt. :)
 

Tomy-SP

Member
Lisa's Girl

Để tô-pic mốc meo nhện giăng tùm lum. Hôm nay vào khoe girl Bambi của Lisa, bị mẹ bỏ rơi không cho bú nên Bà làm mẹ nuôi vậy. Đã 2 tháng 3 ngày, nặng 450gr. Chắc chắn là mini rồi. :x
Bambi đây:




Ai chỉ cách cho em kẹp tóc thế nào với với...











Kẹp tóc sao cho đẹp là một công việc khó...x-(

 

r0cky

Member
Bambi xinh gái quá! :-*:-*:-*
Chẳng cần kẹp tóc cũng đẹp rồi! (Mà tóc có sợi nào đâu mà kẹp nhỉ!!??) ;;);;);;)
 

Tomy-SP

Member
Cuối cùng thì Lolita đã sanh bé Tép. May quá sanh có 1 em vì em sanh lần đầu.
Trước khi sanh chạy loi choi ăn như hạm, sanh xong chẳng chịu ăn, luôn chờ đút cơm tân miệng. May có mỗi mình Tép chư không thì Bà lại mệt.
Lầ này cầu được ước thấy, Tép là Boy chuẩn không cần chỉnh. Vì cậu Tom thấy em thích quá nên dặn trước không được gả em đi nơi khác, thế là gọi em là Tép chp có cặp với cậu chủ, thực sự thì em như Sumo sanh ra đã 125gr.

Em sanh thiếu ngày tý ty nên mõm và chân tay đỏ hỏn đây nè... :-*






Giờ em đã một tuần rùi nè, Tép ...Sumo đây <:p

 

Tomy-SP

Member
Chúc mừng chủ nhà!
Cơ mà cái mõm "cậu ấy" đâu rồi nhỉ ?!?! ;) ;) ;)
Thks Rocky.
:x Mõm của Tép giống Papa hay Mama đều...ngủn nghỉn.



Lolita và con trai đầu lòng Tép...Sumo.


 

Tomy-SP

Member
Yahoo !!! Cachia sanh rồi

Mấy bé cún nhà này rủ nhau sanh ...tập thể. Hôm ra 151 Lý Thường Kiệt siêu âm BS thấy đem 3 em mắt tròn mắt dẹt kêu: Nhà ta chó sanh tập thể hả?
Lolita sanh thứ 6 tuần trước, Cachia sanh hôm qua (thứ 7).
Canh Cachia từ thứ 6 qua thứ 7, chạy đến BS, BS ngắm bụng rồi phán : Chắc sanh 4 quá trời. Cuối cùng lôi ra 3 em, toàn...Sumo.






Cô Hai bò sữa Brazil nhỏ nhất nặng có...130gr.



Cậu Ba bò sữa Hà Lan nặng 150gr



Cậu út trắng như bông nặng...150gr( không biết sau có thành Bò sữa Đan Mạch không?)



Về đến nhà Mommy Cachia đau quá cắn hết mấy nhóc, bé gái bị cắn sứt cả tai, chảy máu rún. Phải chích thuốc giảm đau đến gần sáng Chủ Nhật Mommy Cachia mới bắt đầu cho con bú...May quá.
 

Tomy-SP

Member
Mấy ngày lễ bận rộn đã qua, có thời gian để vào đây khoe Tép Sumo cậu ấm của Lolita hơn 3 tuần, Trùm Sò và Thị Hến con của Cachia. Nghêu ngoáy tít mù .
Tép Sumo giờ đã cứng cáp chạy loạng choạng...:-*:-*:-*




Trùm Sò ( mới hơn 2 tuần ngoài chuyện la bai bải cả ngày, còn gru...gru chành chọe với Chị Hai Hến và anh Ba Nghêu)




Trùm Sò và Tép ngủ không...vẫy tai :-*:-*:-*



Ba Nghêu quậy tanh bành, ngủ thấy...hiền khô. =))



Thị Hến loi choi, chũn chĩn....:x:x:x

 

r0cky

Member
Hj!
Sumo Tép nhìn nét quá!
Trùm Sò >< Thị Hến: Tên nghe tếu quá chị ơi! Không biết sau này lớn, gọi tụi nó có chạy đến không đấy. :p
 
Top