• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

hatran

Member
Chị mà nuôi cả đôi với e mới khổ nhé! Chị sẽ mất tiệt cảm giác " ham muốn" thèm cháu bồng, thay vào đó là nỗi lo ngự trị. Lo là mới tí tuổi đầu đã bắt trước người ta học làm chuyện người lớn. Lo là bỗng dưng 1 ngày nào đó cái con đấy bụng nó ễnh ra từ hồi nào và đùng đoàng... nó đòi đẻ.Và sau đấy là chuỗi tuần hoàn Đẻ-Đẻ và Đẻ diễn ra. thật là mệt.
Hàng ngày thay vì chỉ phải chăm 1 đứa, chị sẽ phải chăm 6 7 đứa. Bất kể nắng hay mưa, tối hay ngày, chị sẽ lo cho nó ăn j cho béo, nghĩ trò gì cho nó chơi,"các con mẹ ị shit hình gì nào?" ( sáng nào e cũng dọn cát và hỏi, bạn e nó phát ớn luôn)....
:| Cứ nghe kỉu thế ai dám đòi cháu bồng nữa hã cô :|.... Cô cứ hù dọa mẹ cháu thế này có ngày mẹ cháu tiệt cháu đi thì lúc đấy cô đừng than khóc :" Ôi chị Hà ơi, sao xử cháu thế :(( "
Nhưng mà nghe cô kể sợ thật đấy, j mà chuỗi tuần hoàn đẻ đẻ và đẻ... Cháu nó tính sanh 2 đàn thôi cô ạ. Xong thì mẹ cháu bồng đi xử cô ạ... Đấy là bố cháu nói cô ạ. Chứ mẹ cháu thì nếu đàn đầu xinh, đàn sau đẹp thì mẹ cháu sẽ lấp la lấp liếm làm đàn nữa cô ạ :">
 

linhlady

Member
:| Cứ nghe kỉu thế ai dám đòi cháu bồng nữa hã cô :|.... Cô cứ hù dọa mẹ cháu thế này có ngày mẹ cháu tiệt cháu đi thì lúc đấy cô đừng than khóc :" Ôi chị Hà ơi, sao xử cháu thế :(( "
Nhưng mà nghe cô kể sợ thật đấy, j mà chuỗi tuần hoàn đẻ đẻ và đẻ... Cháu nó tính sanh 2 đàn thôi cô ạ. Xong thì mẹ cháu bồng đi xử cô ạ... Đấy là bố cháu nói cô ạ. Chứ mẹ cháu thì nếu đàn đầu xinh, đàn sau đẹp thì mẹ cháu sẽ lấp la lấp liếm làm đàn nữa cô ạ :">
Ý của e là nuôi 1 zai 1 gái ấy chị. còn đâu cứ 1 đứa con gái thì 1 năm cho nó đẻ 2 lứa là vừa c ạ. béo mẹ béo con. nhà e thì chẳng biết tiệt dg đứa nào đi cả.
Jin thì con gái. cũng muốn có mèo con cho nó sướng
Kit đàn ông thì có các e gái bản, suốt ngày dặn bảo khi nào nó lớn phải cho đi ở rể đấy nhé.
chắc e chỉ con cách nuôi mỗi đứa 1 nhà ( chuồng mèo ) :))
 

hatran

Member
Mở hàng hôm nay mẹ 8 1 tý với cô Linh con nhé. :x
Con j giống con muỗi thế mẹ :|



Tôi đang ngủ mà cứ chụp j thế hử


Trốn rồi mà cũng k yên thân >:p


Thôi thì làm điệu vài tấm cũng đc vậy :">



Bụng cháu trắng k này :"> ... Mỡ k đấy nhé :))



Đây... Cái nanh trái cháu đã ko còn vì tội nghịch dại nhảy lầu ....



Lim dim thế này mà còn bị bà ý chụp x-(


Vào giấc nồng ấm áp :">



Thơ thẩn ngắm trời mưa... :">

 

linhlady

Member
Mở hàng hôm nay mẹ 8 1 tý với cô Linh con nhé. :x
Con j giống con muỗi thế mẹ :|


Bụng cháu trắng k này :"> ... Mỡ k đấy nhé :))


Lim dim thế này mà còn bị bà ý chụp x-(
Nhìn bé con này e thấy lanh lợi mà thông minh, Kit nhà e thì thấy cứ ngố ngố. chị Thủy cũng bảo thế. chỉ biết ăn rồi chơi với gái thôi.

Mà bụng Whiskey có mỡ dày ko c? a Kit có 1 lớp mỡ dày làm e chỉ có thể liên tưởng đển cái mỡ bụng ở gà lúc mà mình thịt hay phải bóc nó đi ấy.Liệu có sợ bị béo phì không chị nhỉ, nhiều khi cho nó ăn mà e cũng hơi ghê, phải hãm lại ko thì ăn cả ngày ko chán mất.

Cái giống này chân cũng to ghê chị ạ, = 3 ngón tay mẹ nó rồi cơ đấy :x . lớn cả rồi. sắp đi tìm zai được rồi ;;)
 

hatran

Member
Nhìn bé con này e thấy lanh lợi mà thông minh, Kit nhà e thì thấy cứ ngố ngố. chị Thủy cũng bảo thế. chỉ biết ăn rồi chơi với gái thôi.

Mà bụng Whiskey có mỡ dày ko c? a Kit có 1 lớp mỡ dày làm e chỉ có thể liên tưởng đển cái mỡ bụng ở gà lúc mà mình thịt hay phải bóc nó đi ấy.Liệu có sợ bị béo phì không chị nhỉ, nhiều khi cho nó ăn mà e cũng hơi ghê, phải hãm lại ko thì ăn cả ngày ko chán mất.

Cái giống này chân cũng to ghê chị ạ, = 3 ngón tay mẹ nó rồi cơ đấy :x . lớn cả rồi. sắp đi tìm zai được rồi ;;)
Ừh chị cũng chả hiểu sao 4 chân nó to thế. Con này chưa to chân lắm đâu. Con bé Táo kia, ối zời ơi thấy chân nó là chị chạy loạn đi đấy chứ. Chân nó to nhìn yêu lắm cơ đấy. Hí hí. Tụi nó lớn cả rồi, chỉ thèm bầy cháu bồng thôi. Nhưng mà ông nhà chị thì cứ nhất định là phải 1 năm kia mới đc có em bé :((
 

linhlady

Member
Ừh chị cũng chả hiểu sao 4 chân nó to thế. Con này chưa to chân lắm đâu. Con bé Táo kia, ối zời ơi thấy chân nó là chị chạy loạn đi đấy chứ. Chân nó to nhìn yêu lắm cơ đấy. Hí hí. Tụi nó lớn cả rồi, chỉ thèm bầy cháu bồng thôi. Nhưng mà ông nhà chị thì cứ nhất định là phải 1 năm kia mới đc có em bé :((
Lại nhắc đến con bé Táo, mấy đứa Táo , Dâu, Quýt ( Kit) nó đến nhà e ở mà Jin khè kệ Jin. mấy đứa cứ ăn rồi ngủ rồi chơi chả để ý gì hết. nào thì lên giường nằmh, nào thì rúc vào đống chăn gối, nào thì rủ nhau chạy nhảy ầm ĩ cả lên.
Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua, chúng nó lớn cả rồi. Haiz.

Chị cứ để cho cháu nó lớn hẳn, phát triển đầy đủ tâm sinh lý cũng tốt mà. nhà e muốn giữ còn chẳng dc, chúng nó ở với nhau cả ngày, có ăn vụng với nhau lúc nào cũng ko biết nữa. e bảo. nếu chị ham cháu bồng quá, tầm 8 tháng mà nó có đòi zai thì lén lén đưa đi cũng được chị ạ. hí hí . nhà cô D_P_Hoa ấy, có đứa 6 tháng đã đòi zai rồi ễnh bụng ra rùi. nhà mẹ Gemma thì 10 tháng đó. Giờ a nhà không đồng ý cái gì là phải chơi trò " gạo đã nấu chín thành cơm" chị ạ . E cũng hóng đàn lem nhem con lắm lắm
 

Gemma

Active Member
Ý chà, sang bên top nhà mẹ Hà mới biết nhà mình bị nói xấu ở đây kìa 3:-O:">:D

Sao cái top đáng yêu thế này mà bữa giờ mình lại đọc sót ta? Mẹ Gem đã ngồi đọc lại từ đầu đến trang thứ 13 và bấm thank mỏi tay luôn 3:-O:D Tưởng Whisky ở đâu ra, bé Đào thì đã xem hình và theo dõi từ hồi còn ở nhà mẹ Boo. Bố Whisky có cùng tên với Bánh Mì (Ginger, Bánh Mì là nickname) nên nhà Bơ Sữa với nhà mẹ Gem cũng biết nhau trên forum. Đào càng lớn càng xinh quá nhỉ! Được mẹ Hà chăm thế cơ mà! Whisky với Bờm (tên giấy tờ là Lion :D) mà kết đôi thì cho ra một lũ vằn vện vân áng rồi :)) Whisky trông có nét giống Bờm lắm, càng lớn càng giống. Có khi là duyên thiên định cũng nên <:p:x

Vào đây đọc mẹ Bờm mới hiểu vì sao mẹ Hà bảo muốn ghé nhà mẹ Gem để anh xã có thêm bạn. Hóa ra anh xã nhà mẹ Hà cũng người Tây. Anh nhà người nước nào thế hở mẹ Hà? Anh nhà mình người Canada, tên Wayne Capriotti. Anh nhà mình cưng mèo lắm, nhiều hôm mình vội đi làm, anh xã cho bọn nó ăn suốt. Rồi từ bữa thằng Bờm ốm đến giờ, anh xã lo cho nó lắm, ngày nào cũng lên phòng nó thăm rồi nói chuyện với nó, vỗ về cho nó ăn uống cho mau lại người... Ban đầu anh xã nhà mẹ Gem cũng chỉ cho nuôi một đứa thôi, dần dà mẹ Gem tha thêm về, ban đầu phản đối nhưng rồi sau cũng đành lòng mà ok thôi. Hi hi, mẹ Hà cứ thế làm, chả nhẽ mình mang về nhà rồi bắt mình đem trả hay sao :D

Chừng nào mẹ Hà đi Sài Gòn thì alo cho mẹ Ngọc nhá, hai nhà mình kết thông gia là hạp rồi. Nhìn mặt bọn trẻ giống nhau thế cơ mà! Quả xui gia này chắc chắn Bố Yêu Chó Ngoan với mẹ Boo hài lòng rồi. Số điện thoại mẹ Gem: 0903 634266. Trông Hà trên hình có nét giống mẹ Gem: tóc dài :">:x Có lẽ mẹ Gem lớn tuổi hơn, vì trông Hà trong hình còn trẻ. Hẹn có ngày gặp ở Sài Gòn <:p:x
 

hatran

Member
Ý chà, sang bên top nhà mẹ Hà mới biết nhà mình bị nói xấu ở đây kìa 3:-O:">:D
Sao cái top đáng yêu thế này mà bữa giờ mình lại đọc sót ta? Mẹ Gem đã ngồi đọc lại từ đầu đến trang thứ 13 và bấm thank mỏi tay luôn 3:-O:D Tưởng Whisky ở đâu ra, bé Đào thì đã xem hình và theo dõi từ hồi còn ở nhà mẹ Boo. Bố Whisky có cùng tên với Bánh Mì (Ginger, Bánh Mì là nickname) nên nhà Bơ Sữa với nhà mẹ Gem cũng biết nhau trên forum. Đào càng lớn càng xinh quá nhỉ! Được mẹ Hà chăm thế cơ mà! Whisky với Bờm (tên giấy tờ là Lion :D) mà kết đôi thì cho ra một lũ vằn vện vân áng rồi :)) Whisky trông có nét giống Bờm lắm, càng lớn càng giống. Có khi là duyên thiên định cũng nên <:p:x
Vào đây đọc mẹ Bờm mới hiểu vì sao mẹ Hà bảo muốn ghé nhà mẹ Gem để anh xã có thêm bạn. Hóa ra anh xã nhà mẹ Hà cũng người Tây. Anh nhà người nước nào thế hở mẹ Hà? Anh nhà mình người Canada, tên Wayne Capriotti. Anh nhà mình cưng mèo lắm, nhiều hôm mình vội đi làm, anh xã cho bọn nó ăn suốt. Rồi từ bữa thằng Bờm ốm đến giờ, anh xã lo cho nó lắm, ngày nào cũng lên phòng nó thăm rồi nói chuyện với nó, vỗ về cho nó ăn uống cho mau lại người... Ban đầu anh xã nhà mẹ Gem cũng chỉ cho nuôi một đứa thôi, dần dà mẹ Gem tha thêm về, ban đầu phản đối nhưng rồi sau cũng đành lòng mà ok thôi. Hi hi, mẹ Hà cứ thế làm, chả nhẽ mình mang về nhà rồi bắt mình đem trả hay sao :D
Chừng nào mẹ Hà đi Sài Gòn thì alo cho mẹ Ngọc nhá, hai nhà mình kết thông gia là hạp rồi. Nhìn mặt bọn trẻ giống nhau thế cơ mà! Quả xui gia này chắc chắn Bố Yêu Chó Ngoan với mẹ Boo hài lòng rồi. Số điện thoại mẹ Gem: 0903 634266. Trông Hà trên hình có nét giống mẹ Gem: tóc dài :">:x Có lẽ mẹ Gem lớn tuổi hơn, vì trông Hà trong hình còn trẻ. Hẹn có ngày gặp ở Sài Gòn <:p:x
Hê hê,e năm nay 23 chị ạ. Ôg nhà e tên Paul Batchelor,ng Úc chị ạ. Ôg ý cũng yêu mèo lắm chị ạ. Sánge ngủ dậy trê,toàn a ý cho ăn k àh. A ý chăm Whisky còn hơn e nữa. Dọn shit cũng kỹ hơn e nữa. He he e lưu số chị rồi. Số e là 0934712411. Hẹn găp chị ơ sg nhé :x
Àh e quên.... Cảm ơn chị đã ghé nhà con gái e :x
 

Gemma

Active Member
Chị cũng lưu số của em rồi. Còn trẻ thế mà đã lấy chồng 5 năm rồi cơ à? Em giống Babytired, cũmg member của forum này, không biết Hà biết cô ấy không. Cô ấy cũng lấy chồng người Úc nhưng đang định cư ở Úc. Nhà cô ấy có hai em mèo, cũng thuộc loại hot trên forum mà lâu rồi không thấy cô ấy vào, không biết có chuyện gì nữa 3:-O

Hà còn trẻ thế thì nhỏ hơn mẹ Gem gần... hai con giáp đấy. Nhưng thôi đừng câu nệ tuổi tác làm gì, mình có một nửa là Tây nên cứ I - You là xong, chả cần ngôi thứ rắc rối làm gì nhỉ :D

Hôm qua đọc chuyện Whisky bị té lầu sợ thật, may mà bé qua khỏi rồi, thanks God! Nhìn trong tấm hình ở đây thì thấy rõ là nguy cơ té lầu rất cao. Nhà Hà có nhiều tầng thế thì nên đóng cửa lầu cho chắc ăn. Nhà chị cũng có một trệt ba lầu, nhìn cái ban công nhà Hà y hệt nhà chị vậy. Cho nên chỉ mở cửa lầu khi nào không có tụi nhỏ trong phòng thôi, vì nghe chuyện các nhà mèo té lầu chị phát khiếp. Anh xã chị cũng kỹ lắm, nên không mở cửa sổ lẫn cửa ngoài đi ra ban công cho bọn nhỏ ra ngoài đâu. Nếu mở cửa thì phải có người lớn ở đấy canh chừng chơi với tụi nó. Bé Whisky hôm nay đã ăn uống chơi bình thường rồi thì chắc mẹ Hà mừng lắm rồi. Hôm nào làm lễ nhận dâu rể đi chứ hỉ? :x<:p:-*8->
 

hatran

Member
Ko... Ai đồn e lấy chồng 5 năm thế hã chị :((. Xấu đời e mất zồi :((. Chuyện tụi e kể ra cũng li kì lắm chị. Lúc trc e phụ quán Bar cho bạn ông ý để có thêm tiền học. Gặp ông ý, lúc đó mới 18 tuổi, ngu ngu... Ông ý cứ sáp vào tán, e cứ chữi rồi đuổi nữa chị ạ :)). Theo e gần 1 năm trời, làm nhìu cái romantic quá nên sau 1 năm 2 tháng e đổ :)). Tình ra thì e tụi e quen nhau đc 3 năm, tụi e engaged đc 1 năm rồi chị ạ nhưng e vẫn chưa muốn cưới. Cả a ý cũng vậy. E mới 23... Đn nhiều chuyện phức tạp lắm chị ạ. Just... too early to get married now chị ạ. We already think about it, maybe as soon as possible :)). 2 năm nữa chị ạ :D. E ko quan trọng chuyện tuổi tác, trong các chị bạn chơi với e, e là nhỏ nhất :(. Các chị toàn lớn nên chỉ vẽ e nhiều điều lắm. E còn ngu dại lắm chị ạ. Time đầu quen ổng, toàn fight với jealous và envy thôi chị ạ :(
Hôm bữa e đọc cái mèo té lầu bên sức khỏe mèo ý. E đã nói với ông ý hay là e rào lại ban công. Ông ý còn proud về con nhãi của ông ý thế này đây chị :" Why u just worry some sily thing like that. Im sure our Whisky will not do stupid thing like that. Ok baby ?"
E cũng tin chị ạ. Nghe theo lời ổng chị ạ. Rồi nó rớt, e dỗi ông ý nguyên đêm đó. Sáng mai tò tò đi kiếm đồ về rào :)). Rào bằng nhựa trong nên nhìn vẫn ok :D.
E tính hẳn rồi, giờ nó 5 tháng, 5 tháng nữa e vào nhà chị kiếm giống :">. 10 tháng đủ làm mẹ rồi chị nhỉ :)). 3 tuần nữa là holiday của ông ý. Tụi e sẽ sắp xếp đi SG ( ông ý định dẫn e đi Bali nhưng thôi,sg hơn hết... có mèo :"> ). Hẹn gặp chị sớm nhất nhé :x
 

hatran

Member
Whiskey tâm trạng thế ra dáng ng mẫu quá thôi :x:x:x:x:x:x:x:x:x
Cháu nó còn nhiều tấm tâm trạng lắm chị ạ.... Để e tìm rồi úp thêm :x

Nhìn mông lung....


Làm sao thoát kiếp tù tội đây :((


Trời mưa e nhớ trai, nhìn xa xa nghĩ về thời thơ ấu ngu ngơ ( vì giờ ranh và khôn lõi quá) :))
 

hatran

Member
Ngày tự kỉ %-(

Hôm nay mẹ bị tự kỉ con ạ... :( Ai cũng khoe mèo con, khoe mèo mẹ, khoe tụi nó bú sữa.. Mẹ ức chế sinh ra tự kỉ đây... :((. Sao mày ko lớn nhanh vậy hã :((. Mẹ mày thèm cháu bồng lắm rồi :((. Kỉu này mẹ mày đưa mày vào sg làm dâu sớm... Mày mà làm việc với a Bờm thì mày cho mẹ xin vài đứa lông đen thui hoặc xam xám nhé con :">. Mẹ mong quá đi ...
 

Gemma

Active Member
Ko... Ai đồn e lấy chồng 5 năm thế hã chị :((. Xấu đời e mất zồi :((. Chuyện tụi e kể ra cũng li kì lắm chị. Lúc trc e phụ quán Bar cho bạn ông ý để có thêm tiền học. Gặp ông ý, lúc đó mới 18 tuổi, ngu ngu... Ông ý cứ sáp vào tán, e cứ chữi rồi đuổi nữa chị ạ :)). Theo e gần 1 năm trời, làm nhìu cái romantic quá nên sau 1 năm 2 tháng e đổ :)). Tình ra thì e tụi e quen nhau đc 3 năm, tụi e engaged đc 1 năm rồi chị ạ nhưng e vẫn chưa muốn cưới. Cả a ý cũng vậy. E mới 23... Đn nhiều chuyện phức tạp lắm chị ạ. Just... too early to get married now chị ạ. We already think about it, maybe as soon as possible :)). 2 năm nữa chị ạ :D. E ko quan trọng chuyện tuổi tác, trong các chị bạn chơi với e, e là nhỏ nhất :(. Các chị toàn lớn nên chỉ vẽ e nhiều điều lắm. E còn ngu dại lắm chị ạ. Time đầu quen ổng, toàn fight với jealous và envy thôi chị ạ :(
Hôm bữa e đọc cái mèo té lầu bên sức khỏe mèo ý. E đã nói với ông ý hay là e rào lại ban công. Ông ý còn proud về con nhãi của ông ý thế này đây chị :" Why u just worry some sily thing like that. Im sure our Whisky will not do stupid thing like that. Ok baby ?"
E cũng tin chị ạ. Nghe theo lời ổng chị ạ. Rồi nó rớt, e dỗi ông ý nguyên đêm đó. Sáng mai tò tò đi kiếm đồ về rào :)). Rào bằng nhựa trong nên nhìn vẫn ok :D.
E tính hẳn rồi, giờ nó 5 tháng, 5 tháng nữa e vào nhà chị kiếm giống :">. 10 tháng đủ làm mẹ rồi chị nhỉ :)). 3 tuần nữa là holiday của ông ý. Tụi e sẽ sắp xếp đi SG ( ông ý định dẫn e đi Bali nhưng thôi,sg hơn hết... có mèo :"> ). Hẹn gặp chị sớm nhất nhé :x
Hôm qua đọc chuyện em kể, chị tưởng là... Sorry bé cái nhầm nhá! Thế mới engage thôi à? Cứ giữ vậy ít lâu cho nó romantic hỉ?

Thế balcony đã rào lại bằng nhựa trong rồi à? Vậy thì an toàn cho bé rồi, nhưng vẫn có khả năng nó lại nhảy lên trên ban công đứng rồi... bùm xuống đấy. Nên tốt nhất cứ để cô nàng ngồi sau rèm cửa dòm trời dòm đất mơ mộng vậy vẫn hơn. 3:-O:D

Hay em cứ đi Bali với Paul trước đi cho nó loãng moạn rồi về lại Sài Gòn ta gặp nhau sau <:p:x
 

Gemma

Active Member
Ngày tự kỉ %-(

Hôm nay mẹ bị tự kỉ con ạ... :( Ai cũng khoe mèo con, khoe mèo mẹ, khoe tụi nó bú sữa.. Mẹ ức chế sinh ra tự kỉ đây... :((. Sao mày ko lớn nhanh vậy hã :((. Mẹ mày thèm cháu bồng lắm rồi :((. Kỉu này mẹ mày đưa mày vào sg làm dâu sớm... Mày mà làm việc với a Bờm thì mày cho mẹ xin vài đứa lông đen thui hoặc xam xám nhé con :">. Mẹ mong quá đi ...
He he, hôm qua chị đọc thấy mẹ Whisky hứa gả cho tùm lum nhà rồi đấy nhá! Kiểu này thằng Bờm nó dỗi cho coi, hu hu bắt đền mẹ Hà đấy :(:)(:)((

Nếu mà Whisky kết duyên với Bờm chỉ có cho ra mèo mướp giống Whisky với Bờm hoặc màu ginger giống ông ngoại, màu tam thể giống bà nội, màu trắng giống ông nội lũ nhỏ thôi, không có màu xám đâu 3:-O:-??:D
 

hatran

Member
He he, hôm qua chị đọc thấy mẹ Whisky hứa gả cho tùm lum nhà rồi đấy nhá! Kiểu này thằng Bờm nó dỗi cho coi, hu hu bắt đền mẹ Hà đấy :(:)(:)((

Nếu mà Whisky kết duyên với Bờm chỉ có cho ra mèo mướp giống Whisky với Bờm hoặc màu ginger giống ông ngoại, màu tam thể giống bà nội, màu trắng giống ông nội lũ nhỏ thôi, không có màu xám đâu 3:-O:-??:D
Chị đừng hù e nhé. Nó mà té lần nữa chắc nó tự kỉ lun đấy chị ạ. Nó nằm lun là chết e mất. Nó k dám nhảy nữa. Hôm bữa e bế lên cho nhìn xuống thì sợ túm lấy người e mà cào :))

Trời e đi quanh, nhà ai có zai là e sáp vô liền chị ạ. Vì thèm mèo con quá nên cứ thấy trym cu là e lại sáp vào làm quen :">. A Bờm đừng dỗi e Whisky nhé, mẹ Hà thèm cháu quá mới thế chứ... Đời gái trinh nguyên của Whisky mẹ Hà sẽ đem dâng tận miệng a Bờm :">. Sau đó mẹ hà mới tính đến những nhà khác nhé :">. E thèm đứa nào màu đen chị ạ. Nếu mình sui gia mà có con nào đen là e giữ lại. Còn màu khác e cho đi nhà mới hết :">. Thèm cháu khoảng 3 tháng là thở khò khè liền nên .... Thôi... màu đen thì giữ, ko đen e cho đi nhà mới hết chị à :)
Thằng cu Bờm màu lông như thế, con Whisky cũng same same thì e nghĩ phối ra đen :"> ( đầu óc e hơi đơn giản tí chị ạ) e vẫn mong thế chị ạ. Thích cháu nào màu thế lắm.. E thèm cháu lắm rồi chị ạ :((
 

linhlady

Member
Chị đừng hù e nhé. Nó mà té lần nữa chắc nó tự kỉ lun đấy chị ạ. Nó nằm lun là chết e mất. Nó k dám nhảy nữa. Hôm bữa e bế lên cho nhìn xuống thì sợ túm lấy người e mà cào :))

Trời e đi quanh, nhà ai có zai là e sáp vô liền chị ạ. Vì thèm mèo con quá nên cứ thấy trym cu là e lại sáp vào làm quen :">. A Bờm đừng dỗi e Whisky nhé, mẹ Hà thèm cháu quá mới thế chứ... Đời gái trinh nguyên của Whisky mẹ Hà sẽ đem dâng tận miệng a Bờm :">. Sau đó mẹ hà mới tính đến những nhà khác nhé :">. E thèm đứa nào màu đen chị ạ. Nếu mình sui gia mà có con nào đen là e giữ lại. Còn màu khác e cho đi nhà mới hết :">. Thèm cháu khoảng 3 tháng là thở khò khè liền nên .... Thôi... màu đen thì giữ, ko đen e cho đi nhà mới hết chị à :)
Thằng cu Bờm màu lông như thế, con Whisky cũng same same thì e nghĩ phối ra đen :"> ( đầu óc e hơi đơn giản tí chị ạ) e vẫn mong thế chị ạ. Thích cháu nào màu thế lắm.. E thèm cháu lắm rồi chị ạ :((
Còn e thì nghĩ là : Bờm + Whiskey sẽ ra các màu: đen, giẻ lau, tam thể, vàng có tỉ lệ rất cao so với các màu còn lại.
Nếu có giẻ lau giẻ chùi gì chị Hà cho e xí gạch đi. e vẫn thích có giẻ lau ( e lười tắm cho chúng nó) :D
 

hatran

Member
Còn e thì nghĩ là : Bờm + Whiskey sẽ ra các màu: đen, giẻ lau, tam thể, vàng có tỉ lệ rất cao so với các màu còn lại.
Nếu có giẻ lau giẻ chùi gì chị Hà cho e xí gạch đi. e vẫn thích có giẻ lau ( e lười tắm cho chúng nó) :D
Promise với cô Linh, nó mà ra con nào giẻ lau là tôi túm cổ quăng thẳng vào nhà cô Linh. Nhưng mà cô vỗ nó ko béo là tôi xẻ thịt cô để vỗ béo nó đấy. Ối trời ơi lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi... Thèm quá ... Chết mất :((
 

linhlady

Member
Promise với cô Linh, nó mà ra con nào giẻ lau là tôi túm cổ quăng thẳng vào nhà cô Linh. Nhưng mà cô vỗ nó ko béo là tôi xẻ thịt cô để vỗ béo nó đấy. Ối trời ơi lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi... Thèm quá ... Chết mất :((
Quả này khi nào con nó đẻ, e phải rủ zai vào Đà Nẵng chơi tiện thể thăm a c, thăm mèo, rồi tiện thể túm giẻ lau về mới được. Đỡ tốn công chị quăng 1 mạch từ Đà Nẵng ra Hà Nội, E tiện 1 công 3 4 việc.
C quăng khỏe thế e sợ tay chị có bắp như e thì ngại lắm =))
 

hatran

Member
Quả này khi nào con nó đẻ, e phải rủ zai vào Đà Nẵng chơi tiện thể thăm a c, thăm mèo, rồi tiện thể túm giẻ lau về mới được. Đỡ tốn công chị quăng 1 mạch từ Đà Nẵng ra Hà Nội, E tiện 1 công 3 4 việc.
C quăng khỏe thế e sợ tay chị có bắp như e thì ngại lắm =))
Cô đừng làm chị thèm thêm cô ạ :( Cháu nó mới 5 tháng, chị phải ráng thêm 5 tháng nữa cô ạ. Mới đó mà cháu ở nhà chị đã 2 tháng rồi, chị thèm có thêm vài đứa để yêu thương ( con của nó). Cháu nó nghịch nhưng khôn lắm chị ạ. Thấy có ng lạ vào nhà là cháu nó cứ đứng ngay trc mặt mà kiu... Cháu nó sợ mất của chị ạ. Sợ mất cái toilet đáng yêu và đống Whiskas của cháu :"> nên cháu rất chi là dữ dằn khi có ng lạ. Nhưng ng lạ mà bồng cháu lên ( nhất là zai nhé) chaú sẽ gru gru và phê... :|
 
Top