Mình có đứa mèo ta thuần chủng 100% . Nó tên là Thị Nhọ. Nhọ khoảng 3 tháng tuôỉ. Lúc đón Nhọ, mình vòng vèo mãi trong ngõ Văn Chương mơí đón được.
Nhọ mơí đón về ngươì nhỏ thó, được cái sạch sẽ và chả có con rân bọ nào. Nhọ rât ngoan. Cho ăn gì Nhọ cũng ăn,Nhọ tình cảm lắm. Từ hôm đón Nhọ về chuột sợ chạy mất dép vì có tiếng Nhọ.
Cách đây hai hôm, lúc sang nó vẫn còn chơi dươí chân mình. Mọi khi đến trưa là nó đã kêu ầm ĩ đòi ăn. Thế mà mình chả thâý nó đâu. MÌnh tìm lên tìm xuống cũng không thâý nó. Cả chiều hôm đó đi quanh quẩn quanh khu nhà để tìm mà không thâý


((. Lạ thế chứ, cứ nghĩ Nhọ trông bé bé , bẩn bẩn thì đưá nào nó bắt trộm được nhỉ


((. Tôĩ hôm đó tìm mãi chả thâý đâu.
Đến sang hôm sau, lại đi tìm quanh mà không thâý. Cứ nghĩ là thôi, mất thật rôì


((. Đến chiêù hôm qua lại đi quanh quẩn 1 vòng, tự dưng ngó vào 1 cái văn phòng cách hai nhà thì thâý Nhọ ở trong đó :-ss, ôi mừng quá, chạy vào tóm luôn

)
Mình cứ nghĩ, tai sao nó ở cách mình 2 nhà mà sao mình không có tìm thâý nhỉ :-o, hay bên văn phòng đó lắm chuột quá , thâý Nhọ chạy sang nên tạm giữ Nhọ một vài hôm chăng:-?, Nhưng thôi may quá, tìm thâý là mừng rôì

)
Chân dung NHọ đây

)