=((=(-??
(, hay chị gật phát đi, 45 phút sau là em đến đón thằng bé về, híc, thấy mặt nó thế kia là đang..vật vã lắm rồi3:-O3:-O%-(
ối má ơi
Mà mình phải công nhận, mình phục mính quá cơ

=((=(-??
(, hay chị gật phát đi, 45 phút sau là em đến đón thằng bé về, híc, thấy mặt nó thế kia là đang..vật vã lắm rồi3:-O3:-O%-(
hi hi, không phải nó buồn ngủ đâu Hathu ạ. Thằng này nhấc nó lên là nó co cả bốn chân lên. Mắt nó lúc đó mở to thô lố, nhưng chả hiểu làm sao khi chụp nó lại như thằng Phê thuốc thế không biết.ơ hơ cái mặt thằng Trân)
) cái mẹt này là đang buồn ngủ lắm đây
)
Bọn nhóc nhà cháu lừoi bú ngoài lắm cô ạ. đứa cả với đứa út thì dù cháu tìm mọi cách ép buộc cũng chỉ cùng lắm được 5 ml (trong khi ngày đâu tiên nó đẻ ra cháu còn cho bú được 6ml cơ( ) Còn thằng Đen thì cứ tì tũm, 1 phát tu của nó hết gần 30ml cơ, xong vẫn còn thòm thèm, mỗi tội cháu sợ nó vỡ bụng nên không cho bú tẹt ga
Nhà cháu cũng dùng Dielac 0-6 cho bọn nhóc, nhưng mà cháu nếm cứ thấy cái sữa này nó mặn mặn, chắc bọn nhỏ thấy ngon nên không phàn nàn gì cả.
có khi lúc chụp ảnh có flash nên chói mắt đấy ạ.hi hi, không phải nó buồn ngủ đâu Hathu ạ. Thằng này nhấc nó lên là nó co cả bốn chân lên. Mắt nó lúc đó mở to thô lố, nhưng chả hiểu làm sao khi chụp nó lại như thằng Phê thuốc thế không biết.
ui, hai cái con giời đó mà không đút thì nó đừng hòng uốngcó khi lúc chụp ảnh có flash nên chói mắt đấy ạ.
mà Bẹt với Phe lớn thế rồi vẫn phải đút sữa ạ
4 bình là cho 6 con ấy ạ. :xTrời ơi 1 ngày em bơm được cho chúng mỗi con là 60ml cơ àh. Ôi thế trôm vía bôn mèo con bụ bẫm phải biết
). Chị thì cho ăn được 3 lần thôi, mà mỗi lần cũng chỉ được 10ml, có con hơn 1 tẹo. Còn sữa thì chị dùng loại sữa cho trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi ( hiện tại đang dùng Dielac). Chị cứ mua cả hộp. Mỗi lần cho bọn nhỏ uống thì cũng bơm cho bọn lớn uống luôn em ạ
)
Bruno Mars àh, thỉnh thoảng nghe cũng hay lắm đó >nhìn đáng yêu quá'.... chỉ muốn bế 1 em về nhà thôi....><
Em mà ở ngoài đấy thì qua cướp liền! Cướp mều từ thuở còn thơ...hi hi, không phải nó buồn ngủ đâu Hathu ạ. Thằng này nhấc nó lên là nó co cả bốn chân lên. Mắt nó lúc đó mở to thô lố, nhưng chả hiểu làm sao khi chụp nó lại như thằng Phê thuốc thế không biết.
Hôp sữa Diealac này cô cho tất cả bọn mèo nhà cô uống. Từ đứa lớn cho đến đứa nhỏ đều uống hết. Bọn lớn thì tuần còn bị pha thêm 2 cái lòng đỏ trứng gà nữa cơ. Trong 3 đứa lớn thì con Mori khủng nhất. 1 bữa mà bơm cho nó thì hết cả lọ 60ml. Còn Bẹt con Phe thì ít hơn, mỗi lần chỉ bơm được 30ml thôi)
Làm gì có gạch mà hếtHết gạch chưa bác????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bác ra đây điEm mà ở ngoài đấy thì qua cướp liền! Cướp mều từ thuở còn thơ...)
)
)
Chị ở Hà nội em ạ. cái đưa đen trũi no là thằng kuChị ơi. chi o tphcm hay o HN vay chi. e thay chi co be đen thui.. dễ thương quá đi. bé là gái hay trai vậy chị
à bọn này nhà chị từ đứa lớn cho đến đứa nhỏ đều uống sữa Dielac ( 0-6). Con Mori nó có thể tu liền 1 lúc 30ml, nếu nhẩn nha thì nó có thể tu được 50mlChi. Hoa cho nó uống sữa gì thế , một ngày uống mấy lần và mỗi lần bao nhieu ml