• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi

Vinacats

Member
Còi & Mập...Trả lại tên cho vợ chồng ta...!!! há há

:-o B ƠI ẢNH CÓ VẤN ĐỀ RỒI...MUỐN XEM "DUNG NHAN" CÁC BÉ MÀ KO THỂ XEM ĐC...!!!:-w

Tên Còi & Mập trùng hợp với vợ chồng Còi Mập nhà T quá...!!! Còi & Mập nhà T sinh năm 2009. Hehe vụ trùng tên này ko biết do "vô tình" hay "cố tình" đây;)...!!! Chắc chúng ta đã từng giao dịch àh...khà khà...!!! Chúc các bé luôn khỏe mạnh & chóng tìm đc chủ mới...:-*:-*:-*...:-h:-h:-h
 
X

xuka3691

Guest
:-o B ƠI ẢNH CÓ VẤN ĐỀ RỒI...MUỐN XEM "DUNG NHAN" CÁC BÉ MÀ KO THỂ XEM ĐC...!!!:-w

Tên Còi & Mập trùng hợp với vợ chồng Còi Mập nhà T quá...!!! Còi & Mập nhà T sinh năm 2009. Hehe vụ trùng tên này ko biết do "vô tình" hay "cố tình" đây;)...!!! Chắc chúng ta đã từng giao dịch àh...khà khà...!!! Chúc các bé luôn khỏe mạnh & chóng tìm đc chủ mới...:-*:-*:-*...:-h:-h:-h
mấy trang đầu bị hỏng ảnh mất rồi. bạn chịu khó xem mấy trang cuối cuối vậy. từ lúc mới bắt về đến h chúng nó cũng thay đổi nhiều rồi;)
 
X

xuka3691

Guest
viết 1 bài dài ơi là dài, miêu tả chi tiết cặn kẽ việc làm bánh bao mà lại bị mất. haiz....

tóm tắt lại: hôm nay mình + nhà lulu + nhà kokiu + nhà Ruồi bẹp đã làm bánh bao nhân thịt, nhân đậu xanh và đậu đỏ.

về cơ bản thì bánh bao nhân thịt của mình làm (tuy có sự giúp sức của rất nhiều người nhưng mình vẫn nhận là của mình vì mình là người trộn nhân mà ;)) ) hơi bị ngon. ai cũng khen. mình nghĩ sau này nếu thất nghiệp mình sẽ cố trau dồi thêm tay nghề để đi bánh bao dạo ^^. bánh bao nhân đậu thì thấy comment là hơi bị ngọt quá. mình không ăn nên không biết (mình xôi thịt lắm cơ, cứ đồ chay là k có thích), nhưng mà về cơ bản thấy cũng không bị ế cái nào nên chắc cũng ok.

về hình dáng thì đây là lần thứ 2 mình làm (lần thứ 1 là thứ 7 vừa rồi) nhưng mà lần 1 méo mó dị dạng, lần 2 thì cũng đẹp đẹp ra phết (he he, mình phát hiện ra ở ngoài hàng mà cứ có múi đẹp đẹp như bông hoa thì là dùng khuôn đấy nhé, chứ nặn tay thì cũng đẹp hơi mình tí ti thôi_ tự sướng=)))

về quá trình làm thì dài dòng lằng nhằng, vừa viết rồi mà bị mất nên ngại chả muốn ghi lại. nói chung là 5h, mình mang 1 cái chõ hấp, thịt, mộc nhĩ, nấm hương, trứng, bột mì...Kokiu mang đậu, đỗ và 1kg ngao đến nhà chị Lulu, mấy đứa làm hùng hục ở đấy mất 2 tiếng đồng hồ. xong rồi kết quả mang 1 cục bột đã nhào xong + 1 hộp nhân thịt + 1 gói nhân đậu xanh + 1 túi đậu đỏ + 1 ít bột mì thừa để đỡ dính tay + 1 tờ công thức bí kíp làm bánh bao (+ 1 chai thủy tính để cán bột + 1kg ngao : nhưng mà 2 thứ này bị quên ở nhà chị lulu), tất cả cho vào cái chõ hấp, mang ra nhà chị Ruồi để nặn bánh và hấp bánh.

quên mất cái chai nên mình cán bánh bằng cái bình mang nước đi học và cái chai gia vị sốt chả biết sốt gì (toàn tiếng tây), nói chung là cũng bục lên bục xuống, dính nhoe nhoét cả. chị Ruồi bảo trông như cái cục ấy (chả biết cục ấy là cục gì ^^), chõ hơi bé nên hấp 4 lần mới xong (vì làm được 20 cái mà mỗi lần chỉ hấp được 5 cái thôi mà)

đây là thành phẩm:

2 cái này là để phần em chị Ruồi nên mới còn đấy chứ ra mẻ nào mỗi người 1 cái, đánh nhanh diệt gọn chả kịp chụp ^^

bonus ảnh em Táo. mình nghĩ mình mua có mấy lạng thịt mà làm được 20 cái bánh bao. thằng Táo này 6 cân liền, mang nó đi làm bánh bao chắc được mấy trăm cái^^



tóm lại giờ mình thành chuyên gia làm bánh bao rồi nhé. ai cần công thức liên hệ với mình, mình bán cho nhé ^^
 

D_P_HOA

Active Member
hì, thả nào cứ tháy 20 cái bánh bao:)). Này Xuka, sao không làm pizza cho dễ nhỉ =P~
 

lululubu

Active Member
vì nhà không có lò nướng cô ạ :)). ăn xong bao nhiêu nhân bánh còn thừa đem đi xào miến ăn tập 2 he2. tóm lại là về no quá, có đứa nào đấy chắc lại tăng cân =))
 
X

xuka3691

Guest
hì, thả nào cứ tháy 20 cái bánh bao:)). Này Xuka, sao không làm pizza cho dễ nhỉ =P~
em chịu. e có biết làm bánh trái gì đâu. lần trước em làm 20 cái bánh bao thử nghiệm mà phải tự ăn hết 8 cái đấy. lần này đông người chỉ cần ăn 2, 3 cái thôi ^^

chị Ruồi đăng ký lần sau đến lượt chị ấy làm Mỳ ý sốt kem nấm rồi. món pizza này chắc phải để em phải nghiền ngẫm nghiên cứu, in công thức ra dán vào trán cho thật thuộc rồi mới dám làm ^^
 

D_P_HOA

Active Member
hi, làm Piza bằng chảo cũng được mà :)) Có làm không thì cung cấp cho công thức và chỗ mua đế bánh ;;). À mà chỗ bán đế bánh đó có bán cả sốt trộn mỳ ý ngon tuyệt=P~
 
X

xuka3691

Guest
hi, làm Piza bằng chảo cũng được mà :)) Có làm không thì cung cấp cho công thức và chỗ mua đế bánh ;;). À mà chỗ bán đế bánh đó có bán cả sốt trộn mỳ ý ngon tuyệt=P~
hay là giờ mình chơi kiểu mỗi người làm 1 món mời mọi người. phần e đã xong món bánh bao. tiếp theo là chị Ruồi với Mỳ Ý sốt kem nấm, tiếp theo là chị Hoa với pizza....^^

ôi, kế hoạch giảm cân của tôi:((
 

D_P_HOA

Active Member
hay là giờ mình chơi kiểu mỗi người làm 1 món mời mọi người. phần e đã xong món bánh bao. tiếp theo là chị Ruồi với Mỳ Ý sốt kem nấm, tiếp theo là chị Hoa với pizza....^^

ôi, kế hoạch giảm cân của tôi:((
hi, Pizza là món tủ đó, dễ cực kỳ:)), Nhưng mà dễ tăng cân thật:)). Ơ mà Xuka có béo đâu nhỉ :-o. Chị mới đang lo để giảm cân đây này:))
 
X

xuka3691

Guest
hi, Pizza là món tủ đó, dễ cực kỳ:)), Nhưng mà dễ tăng cân thật:)). Ơ mà Xuka có béo đâu nhỉ :-o. Chị mới đang lo để giảm cân đây này:))
à, e mới tăng 4kg trong 2 tháng vừa rồi ấy mà. có béo lắm đâu ^^

mà 2 chị em mình người đẹp, chả sợ, cứ ăn thôi chị ạ. bao giờ tăng chục cân thì giảm 1 thể
 

D_P_HOA

Active Member
à, e mới tăng 4kg trong 2 tháng vừa rồi ấy mà. có béo lắm đâu ^^

mà 2 chị em mình người đẹp, chả sợ, cứ ăn thôi chị ạ. bao giờ tăng chục cân thì giảm 1 thể
đúng đúng, người vẫn chuẩn mà :)) Hôm nào rỗi rỗi hô mọi ngừoi làm pizza nhé <:p
 

lululubu

Active Member
mọi người cứ làm, mình có lòng sang ăn he3. cứ không fải làm thì mình ăn tất, đằng nào mình cũng không sợ tăng cân.
 
X

xuka3691

Guest
eo,đã khoe thì phải chụp đày đủ các công đoạn chứ nhỉ - thế bánh ăn nhanh thế có thấy vị ngon không:))
e sợ buôn bán bên kia loãng topic nên phải bê sang bên này.

làm nhanh nhanh để ăn chứ có ăn được nhanh đâu ạ. mỗi lần hấp được có 5 cái thôi. mỗi người chia nhau 1 cái là hết. lại phải đợi đến lần hấp tiếp theo, mà mỗi lần hấp mất 15p cơ ạ.

mà trong lúc e đang hùng hục cán bột thì tự nhiên chị Ruồi lại đi làm món ngao, rồi kêu gọi mọi người ăn ngao. híc. không làm nhanh thì sợ mất phần lắm nên em cứ phải cố. thảo nào mình bảo sao làm bánh bao cứ bắt mua ngao, không hiểu ngao với bánh bao liên quan thế nào (ôi, ngao, bao, nào...vần thế chứ)
 

D_P_HOA

Active Member
chị hình dung ra rôì, thế chắc cái lubu nó ăn nhanh lắm nhỉ =)), chị thâý bảo nó nôỉ tiếng về khoản ăn nhanh mà :))
 
X

xuka3691

Guest
chị hình dung ra rôì, thế chắc cái lubu nó ăn nhanh lắm nhỉ =)), chị thâý bảo nó nôỉ tiếng về khoản ăn nhanh mà :))
e cũng chả biết vì có 6 người, mỗi lần hấp được 5 cái, mỗi người quơ 1 cái là hết, có ăn nhanh cũng chả còn nên cái sự ăn nhanh cũng không giải quyết được vấn đề gì ạ.

nghe phong phanh là có pạc ty ... cơ mà mình không được ăn pạc ty :-ss:-ss:-ss
ôi, pạt ty thì nhiều lắm cơ. có hôm mình nhận được tin nhắn rủ rê hội mèo đi off. thế là mình hăm hăm hở hở đi. hôm đấy còn hỏng xe, thế là còn đi cả xe ôm cơ. máu cực. đến nơi thấy mỗi nhà Ruồi với Lulu. mình hỏi là: ơ, thế chỉ có 3 đứa mình thôi hả chị?. thế là được trả lời: ờ, hôm nay off hội mèo nam Hà Nội.

milky thích pạt ty không? cho mình số điện thoại với cái nick yahoo. hôm nào có pạt ty của hội mèo "nam hà nội" là mình rủ rê. kể ra cũng hơi xa tí nhưng mà không sao, nhà kokiu trên hoàn kiếm mà cũng lượn xuống đây suốt. mà các chị ý là cũng hay dẫn đi ăn xa xôi tít mù khơi lắm, có khi lại gần nhà milky, vì hình như đang ấp ủ ăn hải sản ở cái quán gì mà gần nghi tàm ý, xa quá mình chả nhớ địa chỉ.

tóm lại là pạt ty không thiếu, sợ thiếu thời gian thôi^^
 

D_P_HOA

Active Member
e cũng chả biết vì có 6 người, mỗi lần hấp được 5 cái, mỗi người quơ 1 cái là hết, có ăn nhanh cũng chả còn nên cái sự ăn nhanh cũng không giải quyết được vấn đề gì ạ.


ôi, pạt ty thì nhiều lắm cơ. có hôm mình nhận được tin nhắn rủ rê hội mèo đi off. thế là mình hăm hăm hở hở đi. hôm đấy còn hỏng xe, thế là còn đi cả xe ôm cơ. máu cực. đến nơi thấy mỗi nhà Ruồi với Lulu. mình hỏi là: ơ, thế chỉ có 3 đứa mình thôi hả chị?. thế là được trả lời: ờ, hôm nay off hội mèo nam Hà Nội.

milky thích pạt ty không? cho mình số điện thoại với cái nick yahoo. hôm nào có pạt ty của hội mèo "nam hà nội" là mình rủ rê. kể ra cũng hơi xa tí nhưng mà không sao, nhà kokiu trên hoàn kiếm mà cũng lượn xuống đây suốt. mà các chị ý là cũng hay dẫn đi ăn xa xôi tít mù khơi lắm, có khi lại gần nhà milky, vì hình như đang ấp ủ ăn hải sản ở cái quán gì mà gần nghi tàm ý, xa quá mình chả nhớ địa chỉ.

tóm lại là pạt ty không thiếu, sợ thiếu thời gian thôi^^
e he, mâý lần chị Gà gọi điên cho chị rủ làm bánh:)), hay hôm nào sang nhà chị Gà làm bánh đê, vườn rộng, lại có đủ chỗ cho chó và mèo nhé ;;)
 

kokokiukiu

Active Member
Nhà tớ thì nằm ở khoảng giữa,đi lên Nghi tàm hay xuống Trương Định nhà nàng khoảng cách cũng gần gần bằng nhau nên không thấy xa xôi lắm,với lại đi chơi,đi ăn thì xa tớ cũng đi:)).
Nhà c Milky cách nhà em tầm 2km chứ mấy,k xa lắm đâu,hôm nào đi luôn cho vui:D

Vụ bánh hôm qua:Hôm qua nhiều người nên ăn uống phải nhanh nhanh chóng chóng,20 cái bánh mà hết nhanh thế,ăn ít nên thấy rất ngon,tớ chả thấy ngán tí nào cả,hôm nay lại thích ăn rồi đấy:D.Có khi lần sau phải tăng số lượng lên để đỡ phải ăn thêm miến nàng ạ:))
 
X

xuka3691

Guest
Nhà tớ thì nằm ở khoảng giữa,đi lên Nghi tàm hay xuống Trương Định nhà nàng khoảng cách cũng gần gần bằng nhau nên không thấy xa xôi lắm,với lại đi chơi,đi ăn thì xa tớ cũng đi:)).
Nhà c Milky cách nhà em tầm 2km chứ mấy,k xa lắm đâu,hôm nào đi luôn cho vui:D

Vụ bánh hôm qua:Hôm qua nhiều người nên ăn uống phải nhanh nhanh chóng chóng,20 cái bánh mà hết nhanh thế,ăn ít nên thấy rất ngon,tớ chả thấy ngán tí nào cả,hôm nay lại thích ăn rồi đấy:D.Có khi lần sau phải tăng số lượng lên để đỡ phải ăn thêm miến nàng ạ:))
vấn đề là chúng ta chỉ làm được 20 hoặc bội số của 20 (tớ là không thích chia tỉ lệ), nàng có ăn được 40 cái không?
 
Top