• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Downcome

Phó nhòm
Ảnh của thằng bé con bên kia là ảnh xịn đó, không có kỹ xảo gì đâu, hỳ hục bế cháu nó lên bàn, mang ra gần cửa sổ để nhắm bắn... dưới sự hỗ trợ nỗ lực của cô sheryl và mẹ Boo Boo, mãi mới được một phát đó ạ. x
 

Gemma

Active Member
Rõ ràng là ảnh Lion lúc còn bé nhà Bơ Sữa đi qua chụp được và chú Downcome hồi đó cũng vào Sài Gòn chơi chụp được mà mẹ Bơ Sữa bảo con nhà mình là thế nào? Cứ thấy mèo đẹp là nhận vơ kìa :not talking:
Chết thật, em vừa mới kiểm tra lại ảnh Lion hồi bé mà Salem gởi, mặt Lion không có những vệt sọc giống bé thiên thần mà các bác gởi ảnh cho em ở đây và nói đó là Lion. Các bác có cho em ăn một quả "cá tháng tư" không đấy, hôm nay hết ngày cá tháng tư rồi mà? Rõ ràng hai khuôn mặt và lông cũng có nét khác, em thử đặt hai bức hình của hai người được cho là cùng chụp Lion hồi bé để các bác so sánh thử:

Đây là ảnh Salem gởi:

Còn ảnh nhà Sheryl gởi:
 

Boo Boo

Member
Thế còn 2 ảnh này thì sao?





Cơ khổ, ai lại đi so ảnh nghệ...thực với ảnh nghệ thuật. Nói nhỏ chứ Boo Boo ở ngoài trông tơi tả như thế mà đi chụp ảnh nghệ thuật chắc cũng không khác hoa hậu là mấy đâu :)).
Lý do mà mọi người ở tận HN lại có ảnh Lion hồi nhỏ thì rất đơn giản: nhà Boo Boo và nhà Sheryl + Downcome có mối quan hệ khá "căng" với nhà Salem_85. Gemma cứ phỏng vấn Salem là ra ngay.
 

Gemma

Active Member
Thế còn 2 ảnh này thì sao?





Cơ khổ, ai lại đi so ảnh nghệ...thực với ảnh nghệ thuật. Nói nhỏ chứ Boo Boo ở ngoài trông tơi tả như thế mà đi chụp ảnh nghệ thuật chắc cũng không khác hoa hậu là mấy đâu :)).
Lý do mà mọi người ở tận HN lại có ảnh Lion hồi nhỏ thì rất đơn giản: nhà Boo Boo và nhà Sheryl + Downcome có mối quan hệ khá "căng" với nhà Salem_85. Gemma cứ phỏng vấn Salem là ra ngay.
Đúng là ảnh của Boo Boo nhìn giống Lion hơn so với hai ảnh của Downcome và Sheryl gởi và nhìn thật hơn :D. Mẹ Gemma có nói gì sai thì cả nhà bỏ quá cho, vì không ngờ là mọi người lại có ảnh quá đẹp của Mướp Mập Lion như vậy. Và mẹ Gemma cũng không biết quá khứ quá đặc biệt của con trai bé bỏng :blusshing::blusshing: Mà nhìn trong ảnh nghệ thuật của các cô chú thì Lion trông khác quá cơ! Đến nỗi không thể tin vào mắt mình! Mẹ Gemma cũng đóan là có thể do ánh sáng thiên nhiên từ cửa sổ làm cho bộ lông của Lion trông trắng sáng hơn, tỏa sáng hơn như một thiên thần nhỏ, nên không thể tin đó là thằng nhỏ nhà mình :-bd Nếu có làm mất lòng mọi người bởi lời nhắn ở trên thì mọi người cho mẹ Gemma xin lỗi nhé ^:)^:praying::love struck: Khi mẹ Gemma ngồi gõ những dòng này thì thằng nhỏ đang nhảy tưng tưng chơi bên cạnh đây, nó không biết là nó nổi tiếng đến thế :blusshing:;;):party:
 

Gemma

Active Member
Lion đẹp trai ngày ấy - bây giờ

Con chào các cô chú, các cô chú trông con có già đi nhiều không? Con đã già đến 5 tháng tuổi rồi cơ đấy :D

Mướp mập thiên thần ngày ấy :)


Lion đẹp trai bây giờ :)) :blusshing:


 

lululubu

Active Member
Ủa, cái ảnh bên trên không phải bé út con mẹ Múp Míp và bố Ginger ạ?
 

Gemma

Active Member
Thế còn 2 ảnh này thì sao?





Cơ khổ, ai lại đi so ảnh nghệ...thực với ảnh nghệ thuật. Nói nhỏ chứ Boo Boo ở ngoài trông tơi tả như thế mà đi chụp ảnh nghệ thuật chắc cũng không khác hoa hậu là mấy đâu :)).
Lý do mà mọi người ở tận HN lại có ảnh Lion hồi nhỏ thì rất đơn giản: nhà Boo Boo và nhà Sheryl + Downcome có mối quan hệ khá "căng" với nhà Salem_85. Gemma cứ phỏng vấn Salem là ra ngay.
Ối giời ơi, ngay cả mẹ Boo Boo cũng vào hùa cho mẹ Gemma ăn quả lừa rồi :(( Mẹ Gemma mới ghé thăm bên đất nhà mẹ Boo Boo mới biết là các mẹ hùa nhau trêu chọc mẹ Gemma :(:)(:)(( Mà đúng là trông hình Lion lúc nhỏ và bé con nhà mẹ Boo Boo có nét giống nhau thật, làm mẹ Gemma cũng bé cái lầm :blusshing::blusshing::blusshing: B:blusshing: Bắt đền các mẹ đấy, hu hu!
 

Gemma

Active Member
Hồi lâu lâu, Lion còn nhỏ, mình lượn qua nhà chộp được cái ảnh. Nay tặng mẹ Lion giữ làm album nhé.

Thế có phải bé con nhà mẹ Boo Boo có họ hàng gì với Lion không nhỉ? Chắc chúng có cùng ông bà nội ngọai gì đó nên mới giống nhau đến thế :love struck::D
 

Sheryl

Active Member
Thế có phải bé con nhà mẹ Boo Boo có họ hàng gì với Lion không nhỉ? Chắc chúng có cùng ông bà nội ngọai gì đó nên mới giống nhau đến thế :love struck::D
Chính xác là mẹ Bơ Sữa lừa trước mà. Em chỉ vào hùa bằng cách post ảnh lung linh hơn tí thôi. Sự thật là nhà Boo Boo , Sheryl và nhà Salem có quan hệ "khăng khít" tuy nhiên đó là về huyết thống của cún, còn mấy bé mèo thì tuyệt nhiên không có quan hệ gì :D.

Công nhận Đậm Vừa và Lion giống nhau thật đấy (nếu không xoay phần vân áng ra ) :D.
 

Boo Boo

Member
Ủa, cái ảnh bên trên không phải bé út con mẹ Múp Míp và bố Ginger ạ?
Cô ơi, cô lu bu thế mà vẫn nhìn ra được. Mẹ cháu phục cô. Các cháu sắp phải ra chợ Mơ rồi cô ạ :((.
 

Boo Boo

Member
Ối giời ơi, ngay cả mẹ Boo Boo cũng vào hùa cho mẹ Gemma ăn quả lừa rồi :(( Mẹ Gemma mới ghé thăm bên đất nhà mẹ Boo Boo mới biết là các mẹ hùa nhau trêu chọc mẹ Gemma :(:)(:)(( Mà đúng là trông hình Lion lúc nhỏ và bé con nhà mẹ Boo Boo có nét giống nhau thật, làm mẹ Gemma cũng bé cái lầm :blusshing::blusshing::blusshing: B:blusshing: Bắt đền các mẹ đấy, hu hu!
Nhận định rằng:
Đây là lừa đảo có tổ chức nhưng không có sự bàn bạc thống nhất từ trước. Nạn nhân cũng "tình nguyện" để bị lừa chứ thông tin các nhà lừa đảo đưa ra là không nhất quán và đầy mâu thuẫn.
Tòa tuyên án:
1. Nhà Boo Boo, Sheryl phải công khai, chân thành xin lỗi Gemma. Phải nhận thức sâu sắc rằng kỹ năng "lừa" còn non kém, cần tăng cường học hỏi nâng cao trình độ.
2. Nhà Gemma phải tha lỗi và xin lỗi lại 2 nhà trên, bởi: giả vờ là bị lừa để lừa lại những nhà đi lừa, làm cho những nhà đi lừa lầm tưởng rằng mình đã lừa được nhưng không phải.
3. Thời hạn thi hành án: Ngay lập tức.
 

Downcome

Phó nhòm
Cô ơi, cô lu bu thế mà vẫn nhìn ra được. Mẹ cháu phục cô. Các cháu sắp phải ra chợ Mơ rồi cô ạ :((.
Mơ là mơ thế nào. Mẹ bơ sữa cứ để đó, chú Downcome đến mang về cho, Mơ mộng cái gì chứ
 

Sheryl

Active Member
Cô ơi, cô lu bu thế mà vẫn nhìn ra được. Mẹ cháu phục cô. Các cháu sắp phải ra chợ Mơ rồi cô ạ :((.
Đó là vì em post ảnh của Đậm Vừa bên nhà Bơ sữa trước rồi chứ không thì còn lâu mới nhận được ý. Mặt giống thế cơ mà :D
 

Gemma

Active Member
Đã thi hành án

Thế còn 2 ảnh này thì sao?





Cơ khổ, ai lại đi so ảnh nghệ...thực với ảnh nghệ thuật. Nói nhỏ chứ Boo Boo ở ngoài trông tơi tả như thế mà đi chụp ảnh nghệ thuật chắc cũng không khác hoa hậu là mấy đâu :)).
Lý do mà mọi người ở tận HN lại có ảnh Lion hồi nhỏ thì rất đơn giản: nhà Boo Boo và nhà Sheryl + Downcome có mối quan hệ khá "căng" với nhà Salem_85. Gemma cứ phỏng vấn Salem là ra ngay.
Tuy là hơi quê vì ban đầu mẹ Gemma cũng bé cái lầm (nhưng Daddy của Lion đã sáng suốt kiên quyết không nhận con nhà mình), song cũng phải nói lời cảm ơn các mẹ Boo Boo, Sheryl và chú Downcome đã gởi những bức ảnh đẹp của bé út nhà mẹ Boo Boo, dù mẹ Gemma đã bị sút thủng lưới một quả đậm :((. Phải chi Lion ở Hà Nội thì xin kết làm xui gia, để chúng cho ra lò một nhà Vân Áng :D Phải nói là bé út nhà Boo Boo trông xinh đẹp hơn anh Lion nhiều, và khuôn mặt nhìn rất nữ tính, nhìn là biết bé gái rồi. Cho nên ban đầu khi bị các mẹ trêu, mình vẫn cứ ngờ ngợ vì nhìn mặt bé rất xinh và có vẻ con gái. Thôi huề cả làng nhé! Từ giờ phải cảnh giác với gia đình Vietpet Hà Nội mới được :at wits end::-@:silly::new:
 

Gemma

Active Member
Đó là vì em post ảnh của Đậm Vừa bên nhà Bơ sữa trước rồi chứ không thì còn lâu mới nhận được ý. Mặt giống thế cơ mà :D
Phải phạt nặng nhà Sheryl mới được ;;):nerd: Dám vào hùa gởi một cái ảnh đẹp lung linh thế cơ chứ! Làm mẹ Gemma dùng cái hình ấy làm hình thơ bé của Lion, khiến Lion bị đổi giới tính mất rồi :(:)))
 

salem_85

Member
Ha Ha......................:)) :)) .......................................ha ha. Chúc các bé mau ăn chóng lớn nha.
Cá tháng tư sao lại lôi cả bé Mướp _ Lion vô thế, nhưng mình công nhận Daddy của Lion thật sáng suốt. :-bd :-bd
^:)^
^:)^ ^:)^ ^:)^
 

Gemma

Active Member
Ha Ha......................:)) :)) .......................................ha ha. Chúc các bé mau ăn chóng lớn nha.
Cá tháng tư sao lại lôi cả bé Mướp _ Lion vô thế, nhưng mình công nhận Daddy của Lion thật sáng suốt. :-bd :-bd
^:)^
^:)^ ^:)^ ^:)^
Đấy, bây giờ ngã ngũ rồi mẹ Salem mới xuất hiện. Phải mẹ Mướp Mập tham gia sớm hơn thì Mẹ Gemma đỡ phải quả lừa :-@;;) lại đỡ tội nghiệp thằng bé phải chịu đòn của các mẹ ngoài Hà Nội :shame on you: Mẹ Salem khỏi lo, bé Mướp Mập giờ ăn khỏe lắm và nhìn già đời lắm rồi. Mỗi ngày bé ăn hết một bát to. Daddy gọi Mướp là "Big Boy" rồi :D Gởi mẹ Salem một tấm ảnh mới nhất của cháu nó để mẹ Mướp Mập thấy cháu nó già cỡ nào :blusshing::love struck:
 

Gemma

Active Member
Ha Ha......................:)) :)) .......................................ha ha. Chúc các bé mau ăn chóng lớn nha.
Cá tháng tư sao lại lôi cả bé Mướp _ Lion vô thế, nhưng mình công nhận Daddy của Lion thật sáng suốt. :-bd :-bd
^:)^
^:)^ ^:)^ ^:)^
Gởi mẹ Salem thêm một tấm già đời nữa của Mướp Mập :love struck::
 

Gemma

Active Member
Lion và Ginger đi bác sĩ

Hôm rồi mẹ cháu có cho các cháu đi bác sĩ để chích ngừa bệnh mèo. Bé Ginger rất giỏi và ngoan ngoãn để yên cho bác sĩ chích và cả ngoáy tai, cắt móng cho bé. Còn bé Lion rất quậy, vùng vằng không cho chích lẫn cắt móng tay, lấy ráy tai. Vùng vằng chán xong há mồm ra thở hồng hộc như cẩu Dog Eye:D Mẹ cháu vốn bệnh nghề nghiệp, đi đâu không vác máy to thì cũng phải có cái máy ảnh du lịch đi kèm trong người nên ngứa tay bấm vài kiểu cho mọi người xem mặt ngố của các bé ở phòng khám thú y: :silly:

Ối mẹ ơi, con gì cắn mông con đau quá :worried::((

Nó cắn cả con nữa mẹ ơi! :(:)((

Phải hai bác sĩ mới đè Lion ra chích được

Oái, sao lại cắt móng người ta?

Thở hồng hộc như cẩu sau một hồi vùng vẫy Dog Eye

Thở thì thở nhưng vẫn phải lấy ráy tai :worried:

Anh Lion này hư quá, xem em cắt móng tay này, có sao đâu! ;;)

Oa, thế này mới gọi là ngoáy tai chứ! Đã quá mẹ ơi! :angel:
 

Gemma

Active Member
Tiếp hình đi bác sĩ

Mẹ cháu phải bỏ vào lồng như vầy mới vận chuyển đi bác sĩ được. Bé Ginger rất ngoan, chẳng nói năng gì. Trong khi anh Lion thì kêu ầm đường khiến người đi đường tưởng mẹ Gemma là mẹ mìn bắt cóc trẻ con nhà mèo :(:)D


Ginger ngoan ngoãn của mẹ Gemma :love struck:
 
Top