• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
Nhà mình cũng ở Phú Nhuận đấy. Nhưng giờ mình không ở nhà mình mà đang ở nhà "người ta" :)), quận Tân Bình.
BÔng nhà mình là mèo Anh Lông Ngắn (có lai hay không thì chịu:D), màu trắng.
Mình cũng có 1 topic, có hình Bông từ nhỏ tới lớn:
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=56546&page=6
Dạo này thì không có hình :D.
Mình đang vào đọc link mèo Bông bạn gởi. Nhiều quá đọc chưa hết! Bé Bông nhà bạn xinh thật. Hình bạn chụp cho bé cũng khéo lắm, chộp được đúng thời điểm bé đang múa và làm trò n:-bd Mình phục bạn thật đấy. Vừa nuôi con nhỏ, vừa phục vụ cho cả bé mèo. Nhà mình có một bé chó và hai bé mèo mà mệt với tụi nó kinh khủng. Nay chở bé chó đi bác sĩ vì bị bịnh và ho, mai chở bé mèo đi chích vì bị chó cắn téc đuôi... :(( May mà mình mới lấy chồng, chưa có em bé. Nhưng mình cũng thử hình dung vừa chăm con, vừa chăm mấy bé chó mèo chắc chết! Nhưng mình vẫn thích có em bé, để xem con mình có yêu mèo giống bố mẹ nó không :blusshing:

À, khá thú vị khi bạn ngược với mình nhé! Trong khi nhà mẹ mình ở Tân Bình, mình ở đó đến mấy chục năm trước khi lấy chồng. Bây giờ ở riêng với chồng ở Phú Nhuận, đường Thích Quảng Đức. Nhà bạn ở gần đấy không thì khi nào tụi mình cho lũ mèo giao lưu :D

Mình có cảm giác bạn là người gốc Bắc đúng không? Theo như văn phong và từ ngữ bạn dùng trên diễn đàn thì có vẻ như vậy, dù bạn đang sống ở Sài Gòn. Mình là Bắc 54, bố mẹ đều di cư vào Nam giai đoạn 1945 - 1954. Mình tuy sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn nhưng vẫn giữ được chút giọng Bắc đấy. Hẹn có ngày gặp bạn và Bông nhé! Nay chắc Bông đã lớn lắm rồi :love struck::party:
 

Boo Boo

Member
Chàng Ginger nhà mình được cỡ 16 tháng. Mình đón về khi chàng ta đã 1 tuổi rồi. Mình đặc biệt thích mèo con nhưng vẫn rước chàng về chỉ vì chàng có màu ginger. Theo thông tin mình "lượm lặt" được thì chàng ấy có bố mẹ đều là mèo anh lông dài thuần chủng.
Thấy nhà bạn có hoa đào mình cũng nghĩ chắc bạn có liên quan đến Miền Bắc (nhưng mà suy từ mình ra thì chẳng đúng vì nhà mình chả có mối liên hệ gì đến Miền Nam mà Tết vẫn có chậu mai vàng, hì hì...).
Ginger đã làm bố rồi, con của Ginger tuyền 1 tông màu sẫm chẳng giống bố mẹ tý nào (thấy bảo các cháu nó giống ông nội).
 

Gemma

Active Member
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=56546
Link nhà mẹ con Bông ở đây. Chị Gemma chụp ảnh xinh lắm nhưng nếu up ảnh to thì sẽ dễ xem hơn nhiều ạ. Thích màu lông của Lion lắm, ôi ôi.
Cảm ơn bạn Sheryl nhé. Và cảm ơn về sự thích màu lông của Lion nữa :love struck: Mình đang tìm cách post ảnh to, vì nhìn ảnh to chắc chắn là ghiền hơn rồi. Nghe các bạn trên diễn đàn bảo là up bằng upnhanh.com gì đó phải không? Còn post bằng mục gửi hình ảnh ở đây sao không cài đặt được file lớn, mình cứ nghĩ là do mình là thành viên mới nên không post ảnh lớn được chứ :((

Mình đã vào đọc một số trang trên link mẹ con nhà Bông, thấy các bạn bàn luận về bé Bông và các bé mèo vui quá, có nhiều chuyện nghe rất giống hai bé Lion và bé Ginger nhà mình. Nhờ vậy tối qua về có hứng lôi máy ảnh to ra chụp cho hai bé một số kiểu ảnh mới nhất để khoe với cả nhà ở đây, vì thường mẹ Gemma khá bận không có giờ chụp ảnh cho các bé, hẹn chiều nay rảnh sau ca trực sẽ post tiếp :angel:
 

Sheryl

Active Member
Cảm ơn bạn Sheryl nhé. Và cảm ơn về sự thích màu lông của Lion nữa :love struck: Mình đang tìm cách post ảnh to, vì nhìn ảnh to chắc chắn là ghiền hơn rồi. Nghe các bạn trên diễn đàn bảo là up bằng upnhanh.com gì đó phải không? Còn post bằng mục gửi hình ảnh ở đây sao không cài đặt được file lớn, mình cứ nghĩ là do mình là thành viên mới nên không post ảnh lớn được chứ :((

Mình đã vào đọc một số trang trên link mẹ con nhà Bông, thấy các bạn bàn luận về bé Bông và các bé mèo vui quá, có nhiều chuyện nghe rất giống hai bé Lion và bé Ginger nhà mình. Nhờ vậy tối qua về có hứng lôi máy ảnh to ra chụp cho hai bé một số kiểu ảnh mới nhất để khoe với cả nhà ở đây, vì thường mẹ Gemma khá bận không có giờ chụp ảnh cho các bé, hẹn chiều nay rảnh sau ca trực sẽ post tiếp :angel:
Để up được ảnh to chị up ảnh qua host trung gian nào đó như upnhanh hay photobucket, lấy link trực tiếp của ảnh và add vào bằng thẻ
Mã:
[img]link ảnh[/img]
thì mới được ạ
 

Gemma

Active Member
Chàng Ginger nhà mình được cỡ 16 tháng. Mình đón về khi chàng ta đã 1 tuổi rồi. Mình đặc biệt thích mèo con nhưng vẫn rước chàng về chỉ vì chàng có màu ginger. Theo thông tin mình "lượm lặt" được thì chàng ấy có bố mẹ đều là mèo anh lông dài thuần chủng.
Thấy nhà bạn có hoa đào mình cũng nghĩ chắc bạn có liên quan đến Miền Bắc (nhưng mà suy từ mình ra thì chẳng đúng vì nhà mình chả có mối liên hệ gì đến Miền Nam mà Tết vẫn có chậu mai vàng, hì hì...).
Ginger đã làm bố rồi, con của Ginger tuyền 1 tông màu sẫm chẳng giống bố mẹ tý nào (thấy bảo các cháu nó giống ông nội).
Chúc mừng Ginger đã làm bố nhé! Sao bạn nuôi được mèo lớn tài thế nhỉ? Mình nghe nói mèo lớn rồi mà chuyển nhà mới nó sẽ bỏ nhà đi, hay là chỉ đúng với mèo ta thôi, còn mèo tây thì dễ thích nghi hơn? Vì mình thấy mọi người nói về các em mèo Tây cũng giống hai em mèo Tây nhà mình, ngày đầu tiên mới về nhà mới, chúng nó chẳng nhớ mẹ hay khóc nhè gì cả! Dù em Ginger nhà mình lúc về nhà mới mới chỉ 1,5 tháng thôi và vừa rời bú mẹ xong :) Mình mà ở Hà Nội thì chắc chắn sẽ xin làm xui gia với bạn xem hai anh ả Ginger sản xuất ra các bé có màu lông gì :D Nhưng tiếc là mình ở trong này, và mình đã tậu sẵn cho Ginger một anh chồng (tương lai) đẹp trai là anh Lion rồi :blusshing:
Mình tậu hoa đào dịp tết để nhớ về nguồn cội tổ tiên trên đất Bắc :praying: Theo mình, hoa đào nhìn duyên dáng hơn hoa mai, nhất là ngắm những nụ đào chúm chím lông tơ bung nở trong nắng xuân đẹp không bút nào tả xiết. Gởi tặng bạn mấy bức hoa đào, có cả Ginger thấp thoáng ở dưới, nhân thể bạn Sheryl vừa chỉ cho mình up hình size lớn, mình làm thử xem không biết có được không:


 

Gemma

Active Member
Để up được ảnh to chị up ảnh qua host trung gian nào đó như upnhanh hay photobucket, lấy link trực tiếp của ảnh và add vào bằng thẻ
Mã:
[img]link ảnh[/img]
thì mới được ạ
Hoan hô, mình làm được rồi! Nhưng sao file ảnh nó không lớn lắm giống như các bạn post vậy nhỉ? :confused: Cảm ơn bạn Sheryl nhiều nhiều nhé! >:D<:love struck:
 

Gemma

Active Member
Để up được ảnh to chị up ảnh qua host trung gian nào đó như upnhanh hay photobucket, lấy link trực tiếp của ảnh và add vào bằng thẻ
Mã:
[img]link ảnh[/img]
thì mới được ạ
Cảm ơn bạn Sheryl bằng cách post lại hình Ginger nè:

 

Gemma

Active Member
Sorry, Lion chứ! Mình vào để edit tên bé mèo nhưng không được, phải viết thêm dòng đính chính :blusshing:
 

Sheryl

Active Member
Hoan hô, mình làm được rồi! Nhưng sao file ảnh nó không lớn lắm giống như các bạn post vậy nhỉ? :confused: Cảm ơn bạn Sheryl nhiều nhiều nhé! >:D<:love struck:
Ảnh to hay không là do chị chọn size khi up lên upnhanh mà :). Em thích photobucket hơn vì không có cái watermark làm xấu ảnh. :">.
 

beheoxinhxan

Active Member
Mình có cảm giác bạn là người gốc Bắc đúng không? Theo như văn phong và từ ngữ bạn dùng trên diễn đàn thì có vẻ như vậy, dù bạn đang sống ở Sài Gòn. Mình là Bắc 54, bố mẹ đều di cư vào Nam giai đoạn 1945 - 1954. Mình tuy sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn nhưng vẫn giữ được chút giọng Bắc đấy. Hẹn có ngày gặp bạn và Bông nhé! Nay chắc Bông đã lớn lắm rồi :love struck::party:
:DMình là người ba miền:)): bắc, trung, nam lẫn lộn. Mẹ là người Bắc, ba thì miền Trung. Mình sinh ra tại miền trung nhưng giai đoạn trưởng thành thì sống ở miền nam :D. Giọng pha tạp nên chả miền nào thèm nhận cả:p. Điểm lợi là đi đâu cũng hiểu người miền đấy nói gì>:D<.
Thấy mình vừa có con mọn vừa nuôi mèo lại đang bầu bì nữa, tưởng chừng mình cực lắm. Nhưng sự thật thì 2 đứa nhà mình cực ngoan:love struck:
 

Gemma

Active Member
:DMình là người ba miền:)): bắc, trung, nam lẫn lộn. Mẹ là người Bắc, ba thì miền Trung. Mình sinh ra tại miền trung nhưng giai đoạn trưởng thành thì sống ở miền nam :D. Giọng pha tạp nên chả miền nào thèm nhận cả:p. Điểm lợi là đi đâu cũng hiểu người miền đấy nói gì>:D<.
Thấy mình vừa có con mọn vừa nuôi mèo lại đang bầu bì nữa, tưởng chừng mình cực lắm. Nhưng sự thật thì 2 đứa nhà mình cực ngoan:love struck:
Trời, càng thêm phục mẹ Bông và Bảo vì còn đang bầu bì nữ chứ! :-bd
 

Gemma

Active Member
Hu hu, mình mới post ảnh mấy bé mèo nhà mình hồi ấu thơ đến lúc lớn hơn một tí, không hiểu sao admin giữ mất tiêu rồi! :((
Post lại lần nữa xem được không:

Bé Lion hồi còn bé được chủ cũ gọi là Mướp:

Bé Ginger và chị song sinh hồi bé được chủ cũ gọi là Mĩm (hai chị em là Mũm - Mĩm):

Bé Lion khi về nhà mới được 1 tháng (hơn ba tháng tuổi):

Lion bên gốc Mai và Đào yêu thích vào dịp tết con Mèo:


Bé Ginger lúc 1,5 tháng tuổi:
 

Gemma

Active Member
Hình ảnh mới nhất của hoàng tử Lion và công chúa Ginger :):
Bé Ginger đi hái đồ chơi là cành cây khô về chia với chị Canada


Hoàng tử ngỏ lời yêu với công chúa, nhưng em còn bé quá em chưa biết gì (mới ba tháng tuổi) :D



Công chúa ra ngoài sân ngắm cảnh


Mẹ đi làm về thấy công chúa nằm banh càng như vầy trên giường nè! Ôi mẹ xấu quá, ai lại chụp ảnh con gái nằm mất nết như vầy :))



Ngai của công chúa


Mẹ ơi, có thằng trộm rình ngoài cổng này! :D


Con trai mẹ Gemma đẹp trai không nè :love struck:
 
Nhìn 2 đứa nhà bạn trông thích quá.Thích bộ lông vân áng của Lion với lại màu lông của bé Ginger.2 đứa nhà bạn còn nhỏ nên chắc nghịch lắm nhỉ.
 

salem_85

Member
Công chúa Ginger vả hoảng tử Lion đẹp đôi quá.
Bé Mướp mập lớn lên trông xinh ra phết, mảu lông lại đẹp nữa.
Tặng bạn Gemma vải tấm ảnh hổi thơ bé của Lion ( mỉnh hay gọi lả Mướp mập lúc cỏn ở nhả mỉnh).





Cỏn đây lả Lita _ mama của Mướp_Lion đó.




 

Gemma

Active Member
Công chúa Ginger vả hoảng tử Lion đẹp đôi quá.
Bé Mướp mập lớn lên trông xinh ra phết, mảu lông lại đẹp nữa.
Tặng bạn Gemma vải tấm ảnh hổi thơ bé của Lion ( mỉnh hay gọi lả Mướp mập lúc cỏn ở nhả mỉnh).





Cỏn đây lả Lita _ mama của Mướp_Lion đó.




Ôi, cả mẹ lẫn con đều dễ thương quá! Cảm ơn bạn Salem thật nhiều nhé! Mình post hình bé Mướp do bạn chụp và mình lưu lại từ lời rao của bạn trước đây như một lời nhắn gởi đến mẹ Salem của bé Mướp và biết có ngày bạn sẽ tìm ra bé. Hôm trước mình có viết một bài dài để kể về tiểu sử của bé Mướp nhưng nó đi lạc đâu mất lúc post lên diễn đàn :(( Mình đón bé Mướp từ hai bạn khác đã đón Mướp từ nhà mẹ Lita và mẹ Salem, do hai bạn này đã có hai bé mèo Nga lớn hơn Mướp 1 tháng tuổi và đánh đuổi Mướp khi bé về nhà mới. Chỉ sau một ngày một đêm, hai bạn ấy sợ Lion không sống nổi ở nhà mới nên phải gả lại cho người khác nuôi. Và bé ấy đã có duyên với mình, được ông xã đổi tên là Lion nhờ có bộ lông yếm rất đẹp trước ngực, nhìn cứ như chú sư tử con.

Mẹ Lita của bé đẹp quá nhỉ! Mình rất thích mèo tam thể, vì hồi nhỏ có chăm hai chị em bé mèo tam thể. Lion lớn lên xuất hiện thêm những vệt lông vàng trên bộ lông vân áng (mình mượn từ của một bạn đã khen lông Lion nhé) của bé, trông không rõ ràng là tam thể, nhưng mình nghĩ bé kế thừa những vệt lông vàng nhạt ấy từ mẹ bé, và trông lạ lắm. Cảm ơn mẹ Salem lần nữa nhé! Mình đã lưu lại bộ ảnh gia đình của bé do bạn post lên diễn đàn này trước đây, hình bố mẹ của bé Mướp và cả bé Chile đen thui nữa, để làm gia phả cho bé sau này :love struck:
 

Gemma

Active Member
ôi ôi 2 bé đẹp đôi quá, hôm nào rảnh phải thăm ginger nhà chị gemma mới đc :)
Tất nhiên là bé Mĩm nhà mẹ Shu_akai quá ư là đẹp đôi với anh Lion rồi! Mẹ Ginger luôn được đón chào ở nhà bé Ginger nhé! Bé càng ngày càng nghịch, và được papa khen là thông minh nhất nhà :D
 

Gemma

Active Member
Nhìn 2 đứa nhà bạn trông thích quá.Thích bộ lông vân áng của Lion với lại màu lông của bé Ginger.2 đứa nhà bạn còn nhỏ nên chắc nghịch lắm nhỉ.
Cảm ơn bạn Sweetmemory rất nhiều về lời khen tặng. Đặc biệt mình rất thích từ dùng của bạn khi nói về màu lông của Lion: bộ lông vân áng. Lần đầu tiên mình biết từ này khi nói về màu lông trên. Vì mình chỉ thấy thường mọi người gọi đó là lông mèo mướp :silly:. Tên màu lông bạn gọi nghe sang trọng và ấn tượng hơn nhiều :-bd Vâng, bạn nói đúng, hai bé nghịch lắm, chúng chọc giỡn nhau tối ngày rồi thở hồng hộc bằng miệng như mấy chú cẩu vậy! Còn tấn công cả chị chó Canada nữa cơ, ấy là bé Ginger đấy. Còn anh Lion thì hay bị chị chó Canada cắn cổ mà không thấy phản kháng gì, chỉ được cái bắt nạt em Ginger thôi! :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Cảm ơn bạn Sweetmemory rất nhiều về lời khen tặng. Đặc biệt mình rất thích từ dùng của bạn khi nói về màu lông của Lion: bộ lông vân áng. Lần đầu tiên mình biết từ này khi nói về màu lông trên. Vì mình chỉ thấy thường mọi người gọi đó là lông mèo mướp :silly:. Tên màu lông bạn gọi nghe sang trọng và ấn tượng hơn nhiều :-bd Vâng, bạn nói đúng, hai bé nghịch lắm, chúng chọc giỡn nhau tối ngày rồi thở hồng hộc bằng miệng như mấy chú cẩu vậy! Còn tấn công cả chị chó Canada nữa cơ, ấy là bé Ginger đấy. Còn anh Lion thì hay bị chị chó Canada cắn cổ mà không thấy phản kháng gì, chỉ được cái bắt nạt em Ginger thôi! :D
Không phải con mèo mướp nào cũng được gọi là vân áng, và không phải mèo vân áng là mèo mướp đâu bạn Gemm ạ.
Theo mình thấy thì mèo vân áng khá hiếm và đặc biệt được yêu thích. Vì vậy dù là mèo ta đi chăng nữa nhưng nếu có bộ lông vân áng thì cũng được nâng giá trị lên thấy rõ.
Đây là một kiểu rõ nét của mèo có bộ lông được gọi là vân áng:



Lion của bạn vừa là mèo tây, vừa có bộ lông màu mướp vừa vân áng:love struck:. Phải nói là cực kỳ cực kỳ hiếm và đẹp.:love struck: :love struck: (càng nhìn càng mê Lion nhà bạn)
 
Top