• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kem chăn lợn và Bống nhọ nhem

meonho124

Member
Đúng rồi đó chị Sheryl ơi , có yêu , có nựng nhưng có lỗi phải phạt nặng mới không tái phạm , bé Bơ thì ngoan lắm không bao giờ có vụ ị bậy , nhưng có vụ đái bậy 1 lần vào góc nhà thôi em chỉnh đốn lại ngay , tét mông đau luôn bây giờ ngoan ơi là ngoan , mà hồi trước còn bé đi vệ sinh cũng đôi lần bị dính ... vào mông , chứ chân thì chưa bị bết bao giờ khéo lắm :"> , lông mông dài quá nên ị dính cả vào treo lủng lẳng hihi :))
Đùa chứ hồi đó em toàn gọi là Bơ mông khắm , tại lâu lâu đi xong ngửi thấy mùi gì là y như rằng có 1 viên bé bé treo gần mông :)) trên Tây du kí có 3 lần oánh Bạch Cốt Tinh , thì Bơ nhà em có 3 lần bị cắt lông mông , chỉ vì dính cục ị =)) , Từ lần 3 đó( quá tam ba bận) trở đi Bơ đã khéo hơn rồi đi sạch sẽ gọn gàng , lông thơm tho , chắc cú 3 lần bị tỉa lông mông lắm rồi :))
Công nhận bé Bống rất chi là ăn ảnh , có đôi mắt rất ngây thơ , vô số tội :)) hồi trước ở với em ,em vẫn bảo Bống có tài năng trở thành mèo mẫu cao lắm ,con bé chụp ảnh rất chi là biết tạo dáng lại còn rất là ngoan nằm yên chụp ảnh , chứ con Bơ chỉ có tiềm năng thành choi choi , nhảy như ngựa muốn chụp cũng khó ơi là khó toàn phải rình cho ngủ may ra mới có vài cái yêu yêu :((
Kem lớn lên mặt có vẻ dài hơn tí ấy nhỉ , chẳng hiểu sao nhìn mặt Bơ cứ thấy như mặt mèo Anh lông ngắn , hôm nay thăm lại nhà bà Hảo đúng là Bơ là con nhà Anh lông ngắn , bố nó là ANh lông ngắn thuần chủng , là cái con mèo mặt to như cái tô , còn mẹ nó lại là lông dài thuần chủng , Bơ có đến 3/4 là Anh lông ngắn , bảo sao cứ ngờ ngợ , hơi buồn tí vì em nó không thuần chủng lông dài :(( nhưng vẫn vui vì nhìn cái đầu tròn như quả bóng của ANh lông ngắn của con bé ngồ ngộ :))
 

Sheryl

Active Member
Chắc tại Sheryl thương nó lúc bé bị ngã chân đau nên khi vẫn vừa đánh vừa thương (thằng này cứ cách vài hôm lại xảy ra một vụ, chưa yên). Chắc phải qua hỏi các bác dạy chó xem cái món đả cẩu bổng dùng để đả miêu có được không mất :((.

Thông báo tin mừng là thằng Ren lại chạy như ngựa rồi. Ngã đau không làm nó yên :( => đánh đau chưa chắc đã xi nhê <= thế này thật thì chết mất :<.
 

ngudaymuon

Active Member
Hình như chị nghe Giang hồ đồn đại là có vụ ợp iếc gì ở cái topic này à? Chẳng thấy thông báo gì là sao? Cho gấu đi ăn trực với. :D
 

Sheryl

Active Member
Cho Gấu ăn trực thì không vấn đề, nhưng mẹ Nhung lưu ý là toàn các bé xiu xiu bằng 1/3 gấu off nên tình hình là anh gấu không được oánh các em ná :)). Với cả chỉ sợ mẹ ngudaymuon mải chăm Xù đâu có đem Gấu đi chơi được.
 

ruồi bẹp

Active Member
@sheryl: tình hình là chúng nó giống cái tính nhau đến sợ, thằng Kem thì cũng cái kiểu đánh xong mặt nhơn nhơn. Hôm mới bắt Bống về nó cứ đè Bống ra cắn với đá mà con bé lúc ấy đang sợ nên mẹ em mới gõ cho nó một cái vào đầu mà nó ngước cái mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống vần Bống tiếp -_-

@meonho: hầy thình như đứa nào cũng thế ý em ạ, thằng Kem có lần nó đi thế là lông dính đầy ... từ mông đến chân chị phải lôi nó đi tắm ngay tắp lự. Lại còn có cái trò cào cát để lấp mà cát chà, chan vục luôn vào đống sản phẩm -_- Cơ mà bây khéo rồi :D, bây giờ đến lượt Bống :))

@ chị ngudaymuon: he he tối thứ 7 này chị ạ, chị cho Gấu sang nhá em sẽ nt địa chỉ của nhà em cho chị
 

ZzGauzZ

Member
Anh Kem mặt mũi nhìn quá chi là đại ca :)) kết em Bống nhất, xinh ơi là xinh, ra dáng thục nữ :blusshing:
 

Mimi83

Member
Hình như chị nghe Giang hồ đồn đại là có vụ ợp iếc gì ở cái topic này à? Chẳng thấy thông báo gì là sao? Cho gấu đi ăn trực với. :D
Ơ này off gì mà thấy quy mô khiêm tốn quá thế, số lượng giới hạn à? Nhưng thành phần thế nào ấy nhỉ, cho Tý Ty ké một chân có được không đấy?Hay N cho suất ăn theo đi!
 

ruồi bẹp

Active Member
Ơ này off gì mà thấy quy mô khiêm tốn quá thế, số lượng giới hạn à? Nhưng thành phần thế nào ấy nhỉ, cho Tý Ty ké một chân có được không đấy?Hay N cho suất ăn theo đi!
cái vụ ọp này là tự phát thôi cô ạ :D
nhưng mà số lượng không hạn định ;;) mỗi tội nhà cháu khá là xa xôi
nhưng nếu cô mang Tý Ty đi chơi được thì hay quá :D
 

meonho124

Member
chà mấy hôm nay trởi cứ mưa tầm tã suốt , khéo lụt mất thôi , mong rằng tối mai sẽ không mưa để các bé mèo được gặp nhau :)) mong gặp lắm rồi
 

ruồi bẹp

Active Member
ngày...tháng...năm...

hôm nay mưa tầm tã nhưng may là đến tối trời cũng tạnh :D Nhưng đến tối có mỗi meonho đến chơi với Kem và Bống.
Meonho mang theo Bơ, vợ tương lai của Kem, tới làm quen với chồng chưa cưới cơ mà con bé thật là ghê gớm, thấy Kem là khè luôn :)) Kem thích đến gần Bơ lắm nhưng mà nó nhát, chỉ dám ngồi xa xa nhìn rồi một lúc chán lại ườn ra ngủ -_-. Chị Ruồi chán Kem lắm, Kem chẳng mạnh dạn tán gái gì cả, gái thì rõ là xinh :)) thế này thì sau này làm sao em lấy vợ.

Sau đó meonho và Ruồi tìm mọi cách cho Bơ và Kem lại gần nhau cơ mà mọi nỗ lực đều vô vọng, Kem nhát quá mà Bơ thì vẫn không chịu hiền dịu hơn -_-. Sau lần này cần phải chỉnh đốn lại con cái trong nhà, chứ con trai con đứa đến tuổi "teen" rồi mà chẳng có tí ý thức gì cả. Đâu rồi thằng quỷ sứ đầu gấu xó nhà của chị Ruồi, cái thằng không sợ trời, không sợ đất mà bây giờ sợ con gái :praying:

Nói về phần Bống, Bống tỏ ra chẳng để ý đến cái gì xung quanh cả cứ một mình dò dẫm nghịch ngợm rồi im lặng tìm chỗ ngủ. Bống hiền thật đấy, chẳng có ai chơi cùng Bống cũng chẳng thấy làm sao.

cuối cùng thì ngày hôm nay không mấy chụp được cái ảnh nào, phần vì 2 bà chị mải ngồi buôn, phần vì các em chẳng em nào chịu ngồi im "cạnh nhau" mà cho các chị chụp :rolling eyes: Đành post mấy cái ảnh cũ cũ vậy








Nó nằm lên mặt Bống ngủ thế này đấy :((


Hai đứa chuyên môn chúc đầu ăn chung một bắt mặc dù Ruồi chuẩn bị 2 bát thức ăn -_-
 

beheoxinhxan

Active Member
Cứ nhìn thấy hình Bống là mình lại tị. Lại ca bài ước gì....Bống ăn ảnh kinh khủng. Có khi em cho Bống đi Casting làm mèo mẫu quảng cáo đi:love struck:
 

hathu08

Active Member
em thích Bống lắm lắm lắm lắm :x :x :X sao trông yêu thế không biết, nếu em không ốm lay lắt thì em đã mang giỏ sang nhà chị tranh thủ rồi :(
hai đứa nhà chị hòa bình thật đấy, ăn chung bát thế kia, nhà em mà có hai đứa thì phải mỗi đứa 1 góc không chúng nó sẵn sàng nhịn ăn để lấy thân che bát không cho đứa kia vào :(
 

ruồi bẹp

Active Member
@beheoxinhxan: hí hí em thấy ở ngoài Bống còn xinh hơn ý, nhiều lúc nhìn con bé cứ cảm giác như mèo giả :)). Cái mặt nó xù nhìn như hổ, mắt thì lúc nào cũng to, trong xoe long lanh :D

@hathu08: cái đấy cũng một phần là do Kem nhà chị nó dễ tính nên cho ăn cùng, với lại thật ra là Kem chúc đầu vào bát Bống ăn tranh nhiều đâm ra thành quen giờ cứ 2 đứa 1 bát :D. nhưng mà bình thường chúng nó cũng hay đùa nhau quá trớn, đuổi nhau đánh nhau ầm nhà lên ấy chứ. Đặc biệt là thằng Kem cứ cậy Bống hiền mà đùa dai kinh khủng.
 

meonho124

Member
Đúng là 2 chị mải dưa lê quá
Có đúng 1 cái ảnh Kem và Bơ gặp nhau đây , ảnh độc nha đố bạn nào nhìn thấy Bống trong ảnh ngồi đâu :))
 

Sheryl

Active Member
Bọn nhỏ xinh quá. Sheryl rất có lỗi với tất cả mọi người, cả với Ren nữa :((. Sau nhiều giờ vật vã thì tới 22h, với sự trợ giúp của 4 ông, vậy là 5 người tất cả thì cái đệm của sheryl cũng lên được tầng 2 (ai cũng sứt mẻ tí xíu :((). Ren hôm nay cũng chỉ được uống Bio thật đặc thay cơm. Hix, hix.

Con Bống đang nghịch hộp Watersilk.
 

ruồi bẹp

Active Member
chú thích một chút cho cái ảnh bên trên là 2 em ấy đang trong tình trạng căng thẳng với đôi bên
Bơ thì đang khè nhiệt tình còn Kem thì gầm gừ trong cổ :)) Phải chăng đó là nghi thức thể hiện tình yêu thương của giới trẻ hiện nay nhỉ =))
 

Sheryl

Active Member
chú thích một chút cho cái ảnh bên trên là 2 em ấy đang trong tình trạng căng thẳng với đôi bên
Bống thì đang khè nhiệt tình còn Kem thì gầm gừ trong cổ :)) Phải chăng đó là nghi thức thể hiện tình yêu thương của giới trẻ hiện nay nhỉ =))
Bơ khè chứ :)). Em bống ngây thơ đang vờn giấy ăn mà ^^.
 

ruồi bẹp

Active Member
hơ hơ đấy tụi nó toàn B nên ruồi toàn nhầm :))
Bống cả tối cứ tưng tửng thế thôi chẳng quan tâm đến trái đất đang quay luôn :))
 

Sheryl

Active Member
Nhìn ảnh con Bống đẹp thật, lại hiền nữa. Tiếc nổ đom đóm mắt luôn :((. Hôm đấy đi ra ngoài cả ngày không onl, nếu có thì chắc... :((. Sheryl mà tới chắc len lén đem con Bống về mất T"T.
 

meonho124

Member
:)) Cuộc chiến vì Bống vẫn tiếp tục sau khi Bống về nhà chị Ruồi cơ mà chị Sheryl . Vừa nãy em ngồi ở nhà chị Ruồi vẫn còn bạn gọi đến hỏi đến đón Bống về nhà , Bống lừa tình quá ngoài đời hay lên ảnh ai cũng mê muội :))
 
Top