• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kem chăn lợn và Bống nhọ nhem

ruồi bẹp

Active Member
ngày... tháng... năm...

Hôm nay Kem chính thức có cái nickname mới "Kem chăn lợn", tất cả mọi người đều đồng tình với cái tên ấy trong sự hậm hực của thằng nhóc. Nó có làm gì đâu để mà đến nỗi bị gọi là chăn lợn cơ chứ, chỉ là sáng nay trong lúc mất điện Ruồi mở cửa ban công ra cho thoáng và nó chỉ đưa tay lên sờ vào cái xích xe đạp một tí tẹo thôi mà. Trừ cái chân đen xì, lông trên người thì nguyên ngày ướt nham nhở vì nằm trong nhà nắm, mặt mũi nhem nhuốc vì chui rúc, đuôi dính một ít bụi bẩn, hai chân sau chuyển màu một chút vì đá nắp cống còn lại thì nó sạch sẽ mà :worried:

Đã thế nó còn bị Ruồi gọi là "thằng màu lông cháo lòng". Quá đáng, quá thể! Trẻ con thì phải hiếu động, nghịch ngợm, chạy nhảy một tí mới là trẻ con khỏe mạnh chứ. Chẳng phải Ruồi đã mua toàn cốc nhựa không vỡ được đó thôi, lo cái gì nữa chứ. :rolling eyes:

Kem chăn lợn! Thằng giặc cháo lòng!

Nó không thèm chạy lại, mà đứng nhìn Ruồi với ánh mắt đầy căm phẫn. :angry: Đúng lúc ấy ti vi bật đến quảng cáo OMO "trẻ học điều hay, ngại chi vết bẩn". Đấy thấy chưa, ti vi người ta còn nói thế mà cái bà già quái quỷ này suốt ngày đòi mình phải sạch sẽ, rồi tắm rửa liên tục. Nó đâu có biết rằng thì là mà cái lông nó đâu có giặt được bằng OMO, rằng thì là mà Ruồi đã nhân nhượng nó cực kì khi chỉ tắm cho nó 3 ngày một lần.

Nhưng vì đang nhân tiện cái mặt nham nhở của nó nhìn Ruồi rất chi là có vấn đề nên con nhóc tức lên, tóm cổ thằng ranh lôi đi tắm! :praying: Cánh cửa nhà tắm đóng chặt, Kem liền nhảy nhoi nhoi lên bằng cái điệu chụm bốn chân bật lò xo để hòng thoát khỏi tay Ruồi. Nhưng vô ích! Cái nhà tắm bé tí tẹo, nhảy đến cái thứ 2 thì nó đã nguyên vẹn trong chậu nước, và tất nhiên Ruồi chẳng cần mất tí công sức nào mà thằng nhóc vẫn ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

Là...lá...la Ruồi hát còn nó thì khóc eo...eo...eo

 

thuan81

Active Member
bắt nạt trẻ em:angry:!kiện Ruồi mới được!tướt đọt quyền nuôi:))i trẻ hà hà hà
 

ruồi bẹp

Active Member
@chị ngudaymuon: chắc mấy hôm nữa mọi người gọi nó thế thật anh ạ

@anh thuan81: ầy da nghe thì thế thôi chứ ở nhà em mèo bạo hành chủ, đến cả mẹ em tối đi ngủ mà nó nhảy tưng tưng qua mặt mà cũng nói được gì đâu
 

ruồi bẹp

Active Member
ngày gió, tháng bão, năm hai nghìn không trăm bây giờ

hôm nay là một ngày đặc biệt vì Ruồi đã tha Bống xinh đẹp về nhà. Kem tỏ ra rụt rè khi cái đầu vằn của Bống chủi ra khỏi túi. Ruồi đang nghĩ chắc thằng bé muốn theo đuôi gái đẹp. Cơ mà mọi chuyện không chỉ có vậy, chỉ được một lúc thằng Kem đã lọ rõ bản chất đàn anh đàn chị, đầu gấu của mình. Kem coi Bống như quả bóng, nhảy lại vồ nhẹ rồi ôm chặt Bống trong tay không cho thoát ra và còn gặm gặm vào tai Bống.

Thật ra thì Ruồi đã chứng kiến cảnh tụi nó đùa nhau mà nhìn như bắt nạt nhau trước kia khi mà Meo và Nhẹo nhà chị Bizonzon nhưng Bống lại không như Nhẹo, hiền lành khoan dung. Con bé đanh đá ra trò, Kem lại gần là nó gừ luôn, sờ vào người là nó gào luôn mặt dù cái mặt thì trông non nớt đáng yêu.

Khổ cái Bống khó chịu cứ ngoáy đuôi liên tục, mà cái đó lại được coi là "lại đây mà cắn này anh Kem" nên thằng Kem nhất định không chịu tha cho Bống. Chúng nó dồn nhau, cãi nhau ầm cả nhà. Phải cái thằng Kem đùa dai, bướng không sợ trời không sợ đất :praying: nó đùa từ sáng đến trưa thì 2 đứa lăn ra ngủ trong xó nhà.

Một điều khó hiểu là tuy vậy nhưng Bống vẫn cứ le te chạy lại chỗ Kem, nếu Kem mà không dồn mình nữa, trưa thì gác lên nhau mà ngủ. Lúc đầu còn thấy 2 đứa nằm cách nhau một đoạn rồi Bống cứ trườn dần gác đầu lên Kem, Kem gừ một cái lấy lệ rồi cứ thế đến tận chiều.

Màn ca múa kịch, dồn, trêu, gào, ôm, đạp... tiếp diễn đến khi Ruồi điên tiết lên cho mỗi đứa một phòng thì chúng nó thẫn thờ đến ngớ ngẩn :rolling eyes:

Đúng là trẻ con mới lớn có khác, khó hiểu quá!

Ngày trước Kem là thuộc dạng em út trong nhà, giờ ở với Ruồi Kem thành anh cả, có bé Bống Kem bỗng dưng to hơn, lớn hơn mà cũng đầu gấu hơn -_-. Giờ chị Ruồi mới thấy rõ cái lưng nó to thật là to :))

 

meonho124

Member
bé Kem giờ lớn ghê có cái lưng xù cái dáng ngồi ăn đúng kiểu của lúc mèo Anh lông dài rồi thu lu bông xù hêt cái người ra :)) . Bé Bống về nhà với anh Kem ngoan và chóng lớn nha . Khổ thân ở nhà cũng toàn quậy với chị Bơ , nhưng lâu lâu quay ra bú mút lông chị Bơ làm nó nổi điên lên chí chóe suốt , bé ham sữa lắm cho bé uống nhiều sữa nha chị Ruồi >:D<
Sáng nay chị Ruồi qua thăm Bơ đã nói gì ấy nhờ , hay không cho em Kem đi làm công công nữa , sau này cho bé Bơ kết duyên ;;)
 

cun0206

Member
Ruồi đã kiếm được bạn cho Kem rồi à, sao không chụp nhiều ảnh 2 đứa lên xem thế nào, đọc bài trên thì thấy 2 đứa cũng thân nhau không đến nỗi mỗi đứa 1 phòng đâu nhỉ, Bống là mèo gì thế bao nhiêu tháng rồi. Chắc Ruồi lại từ bỏ ý định cho Kem làm công công hả
 

ruồi bẹp

Active Member
@luli: ha ha cái bụng không đỡ nổi của nó đó em

@meonho: Bống giờ nghịch lắm rồi, đang chạy vèo vèo trong nhà kìa -_- chết cha! thằng Kem nó dậy rồi, chuẩn bị chiến tranh nữa đây
vậy có gì mấy tháng nữa em Bơ cho anh Kem làm quen nhá :D

@cun0206: em thấy chủ cũ bảo Bống là Nga lai Anh anh ạ, em thì không định cho tụi nó đẻ con đâu nhưng mà mua về cho chúng nó chơi với nhau còn có gì sau này Kem lấy vợ ở làng khác anh ạ :)) tại giờ thấy thằng cu nó đẹp trai quá
 

fat.L.T

Member
chị ơi em là chủ của mẹ bé Bống chị ạ con bé về nhà chị có ngoan không ạ lúc ở nhà nó là con quý người nhất được cho uống sữa nhiếu nhất hix nhìn nó lại nhớ quá hôm nào chị cho bé về nhà mẹ chơi chị nhớ :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Chúc mừng Ruồi Bẹp đã có được em Bống xinh đẹp:love struck::love struck::love struck::drooling::drooling::drooling:. Quả thật khi em ý được rao bán chị thèm gần chết. Phải vận dụng hết 10 phần công lực mới kiềm chế được bản thân không gọi điện thoại hỏi mua em ý đấy. Vẫn phải chờ 1 em lông ngắn:praying:
 

ruồi bẹp

Active Member
tình hình là rất tình hình thằng Kem quá đáng quá :((
nó ngồi chỗ chậu cát Bống cứ đên gần là nó vờn rồi nghịch làm con bé sợ không dám đến gần chậu cát
và hệ quả tất yếu là Bống đi bậy ra nhà -_-
 

Sheryl

Active Member
Nhà Ruồi bắt nhanh quá. Hay là cho bống chuyển khẩu sang đây ở với anh Ren đi =)).
 

meonho124

Member
Hôm nào đang hẹn cả Ren và Kem ,để Bơ gặp cả 2 đây :X , nhà chị Ruồi gần nhà em nên em đi sang sẽ tiện hơn :p
Hồi trước ở nhà Bơ cũng hay thế , thích nghịch em thấy nó đi ra chậu cát là nhảy vào nghịch làm em nó không đi được , phải theo dõi mấy hôm ngăn cản nghịch quá đà :))
 

ruồi bẹp

Active Member
bé Bống đã đi vệ sinh được đúng chỗ rồi, hôm nay Kem đã tỏ ra hiền lành hơn chút xíu, còn Bống thì ghê gớm hơn :D
hôm nay phát hiện ra Bống có rệp trên người, thế là Ruồi phóng đi mua cái vòng cổ cho con bé, tiện mua sữa Bio luôn, cả 2 đứa uống nhiệt tình :D

mà k thứ 7, chủ nhật này nếu không có gì thay đổi thì mọi người qua giao lưu mèo nhá :D
 

bigbibi

Member
bé Bống đã đi vệ sinh được đúng chỗ rồi, hôm nay Kem đã tỏ ra hiền lành hơn chút xíu, còn Bống thì ghê gớm hơn :D
hôm nay phát hiện ra Bống có rệp trên người, thế là Ruồi phóng đi mua cái vòng cổ cho con bé, tiện mua sữa Bio luôn, cả 2 đứa uống nhiệt tình :D

mà k thứ 7, chủ nhật này nếu không có gì thay đổi thì mọi người qua giao lưu mèo nhá :D
Trâm ơi, có cho nhà Bigbibi đi ké cẩm không? có off ẹp mà im lặng quá là bị phạt đó nha .......... :D:D
 

meonho124

Member
Chà hôm lấy về cũng bắt được 1 con trên người con bé rồi , nhưng nó bé nên em không dám tắm nên con bé chưa tắm lần nào đâu chị ơi , em chỉ tắm và xịt thuốc bọ cho mỗi bé Bơ thôi , mà cũng dễ bị nhảy vào lắm lần này phải xịt nhiều nữa
Em thấy đeo vòng thì 90% hết bọ nhưng không chết bọ hẳn , bọ nó không chết , nhảy ra khỏi người mèo , vào chăn chiếu đệm của người đốt người hoặc con mèo khác không đeo , nguy hiểm lắm , cho tắm xịt sạch thuộc bọ tuy vất vả nhưng đỡ hơn
Thứ 7 tuần này okie luôn :p
 

[zin]

Member
Chị Ruồi ơi, Bống nhà chị thuộc giống mèo gì ạ. Bị hâm mộ em ý rồi :))
 

Sheryl

Active Member
Chủ nhật Sher về quê, có off ẹp gì thì thứ 7 nhé. Tối thứ 7 tốt hơn chiều vì Sher còn cái đệm chưa chuyển lên tầng 2 T"T.
@[zin]: tiểu thư Bống là anh lai nga :">.
 
tình hình là rất tình hình thằng Kem quá đáng quá :((
nó ngồi chỗ chậu cát Bống cứ đên gần là nó vờn rồi nghịch làm con bé sợ không dám đến gần chậu cát
và hệ quả tất yếu là Bống đi bậy ra nhà -_-
Ui, sao mà giống Tý ty nhà chị quá, mang em Đóm về Tý ty nhìn trông giống đồ chơi thế là em ý cứ vờn như vờn chuột vậy, tại vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Em cũng nên uốn nắn dần ko Bống sẽ quen đi ra ngoài, ko đúng chỗ thì mệt lắm đấy.
 
Top