• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kem chăn lợn và Bống nhọ nhem

Ruồi đã kiếm được bạn cho Kem rồi à, sao không chụp nhiều ảnh 2 đứa lên xem thế nào, đọc bài trên thì thấy 2 đứa cũng thân nhau không đến nỗi mỗi đứa 1 phòng đâu nhỉ, Bống là mèo gì thế bao nhiêu tháng rồi. Chắc Ruồi lại từ bỏ ý định cho Kem làm công công hả
Cun0206 ơi, chị đang tiếc là sao hôm đó ko theo chân Ruồi về nhà em, hic biết đâu lại có thêm Kem thứ 2 rùi, tiếc quá :((, ôi tiếc chết mất thôi :at wits end:
 

Sheryl

Active Member
Cun0206 ơi, chị đang tiếc là sao hôm đó ko theo chân Ruồi về nhà em, hic biết đâu lại có thêm Kem thứ 2 rùi, tiếc quá :((, ôi tiếc chết mất thôi :at wits end:
hi hi, lúc đó chỉ còn mỗi thằng Kem, chị mà cũng đi thì xảy ra hỗn chiến giành mèo mất :praying:.
 

cun0206

Member
hi hi, lúc đó chỉ còn mỗi thằng Kem, chị mà cũng đi thì xảy ra hỗn chiến giành mèo mất :praying:.
sao chị không sang từ hôm vẫn còn thằng Ren ở nhà thì đâu có xảy ra hỗn chiến:p
Có vẻ như trong vụ bắt Bống Ruồi đã vượt trội hơn so với Sheryl rồi. Ren vẫng ở 1 mình đã béo nay lại càng béo =))
 

ruồi bẹp

Active Member
@bigbibi: hi hi vậy chị qua nhà em luôn nhé :D, mang cả Xù nhà chị qua cho tụi nó giao lưu học hỏi :D

@meonho: thằng Zin nhà chị ngày trước đeo vòng cổ vào thì hết bọ, mà trong nhà cũng không còn thấy ai bị bọ đốt như trước cả. Hôm qua Bống theo thằng Kem đi nghịch bẩn nên hôm nay chị phải đóng sạch cửa, bật nóng lạnh tắm cho con bé, được cái tắm ngoan lắm mà xong ngồi im cho chị sấy :D

@Zin: em nó là anh lông dài lai Nga em ạ

@Sheryl: hôm đó chắc Ruồi ở nhà cả ngày nên thế nào cũng dc ạ, tối tiện cho việc bắt trộm mèo hơn he he

@bapcaixinhdep: h Bống nhà em biết lựa lúc không có Kem để đi rồi chị ạ, con bé ngoan lắm mỗi tội đi xong không lấp, anh Kem ra lấp cho đấy =))
Mà hôm em đi bắt thằng Kem là cũng có hỗn chiến đấy chị ạ, cũng may có duyên với thằng bé nên mang được nó về nhà.

@cun0206: từ hôm Bống về Kem ăn nhiều hơn hẳn mà lại toàn tranh ăn của Bống nên em đang nghi thời gian tới Kem đổi tên thành Heo mất

Vậy mọi người ơi, quyết định tối thứ 7 ọp tại nhà Ruồi nhé :D, nếu mọi người đồng ý thì Ruồi sẽ gửi địa chỉ nhà cho từng người :D
 

ruồi bẹp

Active Member
ngày... tháng... năm

hôm nay là ngày mưa tầm tã, gió thổi mạnh nên Kem với Bống hầu như chỉ chạy trong nhà chứ không được thò cổ ra ngoài ban công nghịch (có sự giám sát) như mọi khi. Bống tự bằng lòng với việc chạy đi chạy lại các nơi nà nghịch rèm :)(() còn Kem thì cứ rình những lúc mưa tạnh là chui qua cửa để ra ban công ngồi mặc kệ cái sàn ướt.

Trưa mưa to khủng khiếp, Kem tiu ngỉu ngồi nhìn ra ngoài thì vừa lúc ấy Bống ngoe nguẩy cái đuôi chạy qua. "Có trò để vui rồi" thế là hai đứa dồn nhau đến cái kệ để bình nước và bắt đầu nghịch ngợm. Đứa trên, đứa dưới trêu nhau ầm cả nhà -_-.

Ruồi đi ra ngoài về vác theo một đống sữa Bio, Bống thì thích uống rồi còn Kem thì cứ hít hít ngửi ngửi mãi rồi liếm liếm được tí lại ra tranh bát của Bống (thế nhưng chỉ đến chiều thôi là uống nhiều hơn cả Bống :D) Tính cái thằng buồn cười, mỗi đứa 1 bát mà nó bao giờ cũng được nhiều hơn nhưng chỉ thích tranh với Bống thôi.

Được cái đến bữa là cứ như thi ăn, hai đứa cứ đổi bát liên tục cho nhau nhưng nhoắng cái đã thấy hết veo làm Ruồi mừng đến rơi cả nước mắt :praying:.

Phải công nhận là Bống rất ăn ảnh, ăn hơn cả Kem mỗi tội chị Ruồi không biết chụp :))




Bọn này chỉ có lúc ngủ là nằm yên cạnh nhau, nhưng cũng chỉ được 1 lúc là lại thấy mỗi đứa 1 góc.



Anh Kem ăn như hợi ý -_-
 

Sheryl

Active Member
OK tối t7, mình còn phải mang quà cho nhà meonho và nhà ruoibep ( quà của nhà cun 0206 ^^). thằng Ren hôm qua lại ngã từ độ cao 3m xuống :(. Thằng này thích làm chim hơn làm mèo rồi :((. May mà cũng còn tí phản xạ mèo mà đáp được cả 4 chân, không như lần trước có 1m mà oạch cả người T"T. Báo cáo cả nhà là sáng nay 3 chân bình thường 1 chân thì hơi yếu hơn tí nhưng cái dáng vẻ cứ nhào lên cướp cơm và không chịu nằm đất mà cứ nhảy lên giường của cu cậu thì chắc là tối nay sẽ lại bình thường :).
 

thuan81

Active Member
vậy là nhà Ruồi có thêm thành viên mới rồi hìhì !chúc mừng Ruồi nha!em Bống hình như là mèo Tiến Fat thì phải trông giống quá không biết phải không !em Kem nay lớn quá!xinh quá!
 
hi hi, lúc đó chỉ còn mỗi thằng Kem, chị mà cũng đi thì xảy ra hỗn chiến giành mèo mất :praying:.
Ôi, ở VP hỗn chiến là chuyện bình thường mà em, hôm Cun0206 mang 4 đứa đi quả thật chỉ muốn "săn, bắt & cướp" luôn cái lồng đó cơ nhưng mỗi tội Cun0206 đi những 2 người nên ko dám.^:)^
 
ngày... tháng... năm

hôm nay là ngày mưa tầm tã, gió thổi mạnh nên Kem với Bống hầu như chỉ chạy trong nhà chứ không được thò cổ ra ngoài ban công nghịch (có sự giám sát) như mọi khi. Bống tự bằng lòng với việc chạy đi chạy lại các nơi nà nghịch rèm :)(() còn Kem thì cứ rình những lúc mưa tạnh là chui qua cửa để ra ban công ngồi mặc kệ cái sàn ướt.

Trưa mưa to khủng khiếp, Kem tiu ngỉu ngồi nhìn ra ngoài thì vừa lúc ấy Bống ngoe nguẩy cái đuôi chạy qua. "Có trò để vui rồi" thế là hai đứa dồn nhau đến cái kệ để bình nước và bắt đầu nghịch ngợm. Đứa trên, đứa dưới trêu nhau ầm cả nhà -_-.

Ruồi đi ra ngoài về vác theo một đống sữa Bio, Bống thì thích uống rồi còn Kem thì cứ hít hít ngửi ngửi mãi rồi liếm liếm được tí lại ra tranh bát của Bống (thế nhưng chỉ đến chiều thôi là uống nhiều hơn cả Bống :D) Tính cái thằng buồn cười, mỗi đứa 1 bát mà nó bao giờ cũng được nhiều hơn nhưng chỉ thích tranh với Bống thôi.

Được cái đến bữa là cứ như thi ăn, hai đứa cứ đổi bát liên tục cho nhau nhưng nhoắng cái đã thấy hết veo làm Ruồi mừng đến rơi cả nước mắt :praying:.

Phải công nhận là Bống rất ăn ảnh, ăn hơn cả Kem mỗi tội chị Ruồi không biết chụp :))




Bọn này chỉ có lúc ngủ là nằm yên cạnh nhau, nhưng cũng chỉ được 1 lúc là lại thấy mỗi đứa 1 góc.



Anh Kem ăn như hợi ý -_-
:) Ruồi bẹp ơi, xinh quá, 2 đứa đều dễ thương, tình hình là rất tình hình đấy, càng ngày các em mèo trong VP càng xinh, hình như ai cũng mát tay nuôi thì phải, hay các em ý được cưng chiều nên đâm ra thế nhỉ???:thingking:
 

meonho124

Member
Công nhận gặp lúc chị ruồi bẹp ấn tượng về chị ấy của em là người rất yêu mèo , nhiệt tình , toàn nựng nịu chúng nó thôi , chắc còn hơn cả mình :D Bống và Kem tha hồ mà "bắt nạt" chị ấy :))
 

ruồi bẹp

Active Member
@Sheryl: về khoản nhảy nhót thì chắc là thằng Kem nó hơn Ren một chút, trèo rồi ngã lia lịa mà không thấy thằng cu bị đau chân hay mảy may kêu 1 tiếng -_-. Được cái lì không ai bằng nên đã thích thì làm bằng được mới thôi.

@anh thuan81: đúng đó anh ạ, meonho bắt Bống bên là Fat rồi em lại qua chỗ meonho bắt Bống về nhà em.

@bapcaixinhdep: hôm đó công nhận anh chị ấy đến mở cái lồng ra 1 cái em nhìn mê luôn, 4 cục bông lũn cũn chạy quanh cái góc phòng. Mà hôm đó em ấn tượng thằng Kem nó nằm ngủ mặc kệ thế giới, bế nó lên dốc ngược mà vẫn ngủ mới kinh :)) Giờ nó lớn hơn, thính ngủ hơn rồi.

@quangphu90: công nhận là nhìn nó nữ tính cơ mà nó là thằng giặc giời đấy bạn ạ

@meonho: đúng là bình thường chị chiều tụi nó thật, nhưng mà được cái cả 2 đứa biết điều lắm đặc biệt là thằng Kem lúc nào chị mà không vui là không dám chọc tức chị đâu, cứ hiền lành đi lại trong nhà cho đến khi chị vui lên mới nghịch tiếp :))
 

Sheryl

Active Member
@Sheryl: về khoản nhảy nhót thì chắc là thằng Kem nó hơn Ren một chút, trèo rồi ngã lia lịa mà không thấy thằng cu bị đau chân hay mảy may kêu 1 tiếng -_-. Được cái lì không ai bằng nên đã thích thì làm bằng được mới thôi.
2 thằng giống nhau, lì lợm. Cứ mở cửa ra là phi tọt ra ngoài, lại phải lếch thếch ôm về. Ị bậy nữa chứ :((. Nhà cun0206 tới rồi biết rồi, thằng này nó ị bậy chỗ hiểm lắm :((. Bảo mãi không nghe :((. Nó biết ị vào chậu cát, nhưng chỗ yêu thích kia cứ hở ra là lại...

Hôm qua nó ngã một cú kinh hồn. Sher nhìn mà đau hết cả lòng mề ruột gan cơ, may mà nó chống được chân không thì vào viện bó bột rồi :sick::whew:. Làm cú ngã từ hơn 3m :nailbitting:^:)^.
 

ruồi bẹp

Active Member
2 thằng giống nhau, lì lợm. Cứ mở cửa ra là phi tọt ra ngoài, lại phải lếch thếch ôm về. Ị bậy nữa chứ :((. Nhà cun0206 tới rồi biết rồi, thằng này nó ị bậy chỗ hiểm lắm :((. Bảo mãi không nghe :((. Nó biết ị vào chậu cát, nhưng chỗ yêu thích kia cứ hở ra là lại...

Hôm qua nó ngã một cú kinh hồn. Sher nhìn mà đau hết cả lòng mề ruột gan cơ, may mà nó chống được chân không thì vào viện bó bột rồi :sick::whew:. Làm cú ngã từ hơn 3m :nailbitting:^:)^.
Nhà em thì không có chỗ nào cao như thế để thằng cu trèo lên nhưng mà cứ trèo được là trèo tuốt, còn thích chui vào tủ nữa chứ. Được cái Kem đi vệ sinh rất đúng chỗ và gọn gàng. Ngày trước thì thằng cu thi thoảng bị dính ... ở chân rồi mông nhưng mà giờ thì khéo léo lắm rồi :D đi xong mà tay chân vẫn sạch sẽ. Cơ mà giờ lại đến lượt Bống làm dính nhoe nhoét hết, Bống vụng khoản này kinh khủng ý. Chắc tại tách mẹ hơi sớm một chút nên chân tay chưa khéo léo.

Giờ chị cứ phạt Ren đi, nó mà đi bậy thì vụt cho nó cái rồi chị lấy cái nước hoa mùi thật đậm, thật hắc vào xịt tứ tung vào chỗ nó yêu thích là cu cậu không đi nữa đâu :D Cách này Ruồi đã từng thành công với một bé rồi đó :D
 

Sheryl

Active Member
Nhà em thì không có chỗ nào cao như thế để thằng cu trèo lên nhưng mà cứ trèo được là trèo tuốt, còn thích chui vào tủ nữa chứ. Được cái Kem đi vệ sinh rất đúng chỗ và gọn gàng. Ngày trước thì thằng cu thi thoảng bị dính ... ở chân rồi mông nhưng mà giờ thì khéo léo lắm rồi :D đi xong mà tay chân vẫn sạch sẽ. Cơ mà giờ lại đến lượt Bống làm dính nhoe nhoét hết, Bống vụng khoản này kinh khủng ý. Chắc tại tách mẹ hơi sớm một chút nên chân tay chưa khéo léo.

Giờ chị cứ phạt Ren đi, nó mà đi bậy thì vụt cho nó cái rồi chị lấy cái nước hoa mùi thật đậm, thật hắc vào xịt tứ tung vào chỗ nó yêu thích là cu cậu không đi nữa đâu :D Cách này Ruồi đã từng thành công với một bé rồi đó :D
Chị còn dã man hơn Ruồi ấy, chị dùng hẳn dầu hỏa mà cứ sểnh ra, hôm nào quên xịt là nó lại... Hư không chịu được ^:)^. Chỗ đấy hiểm quá nên nếu thấy nó đang ở trong thì chỉ quát được chứ không vụt được nó. Rồi nó bĩnh ra rồi chui vào dọn muốn hụt hơi cũng không mang theo nó để chỉ hậu quả được. Khổ thế chứ :((.

Nó không trèo, nó leo trèo kém lắm, có cái giường mà nó cũng phải lên bằng thang :(. Nó rơi ở vị trí cổ trần T"T. Tầng 4 là thượng rồi nên xây tường mười, dôi ra một cái cổ trần chỗ cầu thang rộng 10cm. Lúc bé nó có ra đấy rồi nhưng quay vào được, giờ lớn, nặng mông, lúc quay ngược lại mông đụng tường nên bị rớt bịch cái xuống tầng 3. Mình thấy nó chạy ra mà không kéo lại được :((. Nhìn nó ngã xót vô cùng, chạy lại ôm nó xịt thuốc giảm đau, bắt nó nằm nghỉ mà được nửa tiếng nó lại lon ton tìm đường trèo lên giường ngủ chứ không chịu nằm dưới. :not talking:. Cũng may là xương cốt không làm sao T"T.
 

ruồi bẹp

Active Member
nếu em là chị thì em quật thằng luôn, cứ đi bậy là phạt ngay mới được. Các cụ mình bảo rồi "thương cho roi cho vọt", không phải em ác mà chỉ đơn giản là coi tụi nó như em, như con mình. Cái giống mèo có đặc điểm là quên mọi thứ rất nhanh nên nếu muốn nó nhớ chị phải dùng một hình phạt thích đáng thôi. Như 2 đứa nhà em nghịch cái gì mà không tốt thì em quát một cái là thôi ngay nên chưa bị đánh bao giờ. Nhưng thằng Zin với thằng Mít nhà em ngày trước là có bị đánh vì cứng đầu quá. Mà đánh xong chị đừng vội ôm lên rồi cưng nựng nó ngay phải cho nó hiểu là mình cũng nghiêm khắc mới được.

Em làm vậy không phải là độc ác mà chỉ đơn giản là muốn tốt cho tụi nó, như thằng Zin nhà em ngày trước toàn đòi ngồi cạnh cái bếp lửa, rèn mãi nó mới thôi chứ lúc nào sểnh ra mình không để ý được thì cái hậu quả nó nhận được còn khủng khiếp hơn cả cái roi của chủ nó. Còn với Ren thì đúng là việc đi bậy như vậy là không tốt.

Sau này mình có con có cái cũng vậy thôi, hư thì phải phạt để nó không bao giờ mắc lại lỗi ấy nữa :D
 

ruồi bẹp

Active Member
ngày... tháng... năm...

càng ngắm Kem càng thấy Kem đẹp trai và càng nuôi Kem chị càng thấy Kem tính cách kì lạ.
Kem nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan, bướng bỉnh nhưng nhiều lúc rất biết điều, vô tư quá thể đáng mà lại lo cho Bống từ việc lấp cát cho đến canh chừng, hay tranh giành đồ với Bống nhưng lại chẳng ghen tị khi chị ôm Bống nhiều hơn, hay vờn rồi trêu cho Bống kêu ầm lên nhưng khi bị Bống đùa cắn ại rất đau mà không hề kêu một câu, không bao giờ đòi hỏi ở chị nhiều mà chỉ biểu lộ qua nét mặt nhưng đã thích nghịch trò gì thì không làm sao cản được, không thích được ôm hay vuốt ve nhưng đi đâu Kem cũng đi theo, thích chạy ra ngoài chơi nhưng chạy chưa được 3 bước lại quay vào...

Kem đang lớn dần, đang hình thành tính cách và có vẻ như ra dáng anh cả của nhà hơn rồi đấy nhỉ. Không còn là thằng bé út ít ở nhà với mẹ lâu nhất đàn và quen được chiều nữa rồi :D. Yêu Kem lắm, nhiều lúc chị cứ ngồi nghĩ sau này 2 đứa lớn rồi to đùng đoàng lên làm sao mà bế được 2 đứa cùng một lúc nhỉ :blusshing:







Video mấy hôm Kem mới về, so với bây giờ thằng bé lớn lên nhiều quá
http://www.youtube.com/watch?v=LZAkZalShgw

http://www.youtube.com/watch?v=FNdIS6vg2Ho
vidoe 2 đứa đánh nhau -_-
 

fat.L.T

Member
cảm ơn chị đã đón bé Bống về được ở nhà chị chắc Bống hạnh phúc lắm .chúc cẻ 2 bé mau lớn ăn khỏe nghịch khỏe:D
 

beheoxinhxan

Active Member
Hâm mộ Bống quá rồi :love struck: :love struck: :love struck:. Không biết bên ngòai thế nào chứ thấy trong ảnh thì Bống xinh quá:love struck::love struck:
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay về lại thấy một bãi, Sher phi đi mua Repell về xịt quanh chỗ yêu thích của chàng ta, thay cái chậu cát mới, to hơn ( đổ hết nửa túi catsan mới đủ độ cao) để nó có thể vầy thoải mái. Hi vọng nó sẽ yêu thích chỗ đi vệ sinh mới mà quên chỗ cũ đi. T"T.
Không phạt được thằng này vì toàn ở thế đã rồi, mình về nó đã làm xong cái việc ấy :((. Chị cũng nghiêm khắc lắm chứ, tét thẳng tay nhưng mà thằng này trâng lắm, riêng cái vụ phi ra ngoài, bắt tận tay, day tận mặt, tét cho đau ơi là đau mà cũng không ăn thua :(( thì những phi vụ đã rồi làm sao nó nghe. Hi vọng mai sẽ không thấy bãi nào :praying:
 
Top