• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

CLB mèo Hà Nội: nơi những tình bạn chân thành tìm thấy từ mạng ảo

bizonzon

Active Member
Mạng là ảo, nên những thứ tình cảm xuất phát từ mạng cũng khó là thật. Số đông người nghĩ như vậy. Còn bọn tớ - những thành viên của CLB mèo Hà Nội thì không!

Đến với nhau từ niềm đam mê mèo, cùng thành lập CLB sinh hoạt chung, có người còn ở lại, người đã ra đi. Nhưng tất cả thành viên của CLB mèo Hà Nội bây giờ đều có chung 1 suy nghĩ: chúng tớ đang có những người bạn chân thành.

Chúng tớ có thêm những đứa em, những người bạn, những người anh chị, người cô, bên cạnh việc chia sẻ niềm đam mê, kiến thức và những kinh nghiệm chăm sóc mèo, còn sẵn sàng chia sẻ với mình những buồn vui, giúp đỡ mình những lúc khó khăn trong cuộc sống, vực nhau qua những nỗi đau mất mát. Dù bằng cách này hay cách khác, mỗi người có cách chia sẻ hay quan tâm khác nhau. Dù có xảy ra những bất đồng trong cách nghĩ, thậm chí xung đột nảy lửa, nhưng tất cả đều thống nhất rằng: Thứ đưa chúng ta đến với nhau là con mèo, nhưng thứ giữ chúng ta lại bên nhau là tình người, là cốt cách của mỗi người. Không ai hoàn hảo cả, nhưng ai cũng có những khoảng giao nhau đủ để là bạn. Quan trọng là có đủ chân thành để muốn là bạn hay không. Tương lai sau này thì chưa biết, có thể đến một lúc nào đó, một hay vài người trong chúng tớ bây giờ cảm thấy không phù hợp nữa và lại ra đi. Nhưng đã ở bên nhau được ngày nào, hãy sống thành thật với nhau ngày đó. Để dù không đi cùng con đường nữa nhưng vẫn có niềm vui để nhớ về.

CLB của chúng tớ không còn tổ chức kết nạp thành viên qua việc ghi danh nữa, nhưng luôn mở rộng cánh cửa và tấm lòng để đón nhận những người bạn có chung niềm đam mê và thiện ý.

*********************************

Dài dòng quá. Tóm lại là. Tớ rất bực vì đã mấy lần bị mod dọa ban nick do post ảnh không đúng chủ đề. Vì vậy nên hôm nay lập riêng ra topic này để kể về cái sự ăn chơi đàn đúm của CLB mèo Hà Nội, đỡ phải ké nhà khác. Xin hết.


P/S: Gửi đến tất cả các thành viên của CLB mèo HN từ những ngày đầu thành lập: Về việc quỹ hội đã có bạn hỏi tớ. Tớ xin trả lời chính thức: Khi CLB mèo HN (lúc đó được gọi là Hội yêu mèo HN) được thành lập, tất cả mọi thành viên đã nhất trí để chị Ly, nick VP là bigbibi làm thủ quỹ, lo thu chi. Tính từ đó đến giờ, tất cả quỹ vẫn do chị Ly quản lý. Nhưng chị Ly đã không sinh hoạt trên diễn đàn 1 thời gian dài. Vừa rồi tớ đã liên hệ lại để hỏi về tiền quỹ thì chị Ly gửi lại cho tớ 1,5 triệu đồng. Tớ nói muốn có bản kê khai chi tiết nhưng vì chị ấy vừa sinh em bé được mấy ngày nên chưa thể làm được, và có nói khó với tớ rằng mong mọi người thông cảm, qua đợt này chị ấy sẽ trình mọi người đầy đủ. Còn bây giờ ai có thắc mắc có thể liên hệ với tớ để lấy số điện thoại của chị Ly hỏi trực tiếp.

Tớ nhắc lại, tớ không quản lý quỹ từ trước đến nay, tớ cũng như mọi thành viên khác, tất cả đã đồng ý bầu chị Ly làm thủ quỹ và giao toàn quyền quản lý cho chị ấy. Tớ chỉ là người gần đây liên hệ lại để hỏi về quỹ. Tớ nói vậy để tránh việc mọi người cứ hỏi tớ, và để tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Còn tiền quỹ chị Ly gửi lại là 1,5 triệu đồng. Hiện giờ tớ đang giữ, và tớ đảm bảo số tiền này sẽ được dành để làm từ thiện cho mèo khi có cơ hội và sẽ được công khai hỏi ý kiến mọi người, chứ không dùng vào bất cứ việc gì khác. Mọi thành viên cũ của CLB mèo HN đều có quyền đề xuất phương án sử dụng số quỹ này đúng theo tiêu chí trên. Vì đây cũng là mục đích của mọi người khi góp quỹ.

Thân ái!

 

bizonzon

Active Member
Còn bây giờ, tớ xin phép làm luôn 1 xe di ảnh ăn chơi nhậu nhẹt của hội Hà Nội <:p

Hôm qua chủ nhật, lẽ ra kế hoạch là cả hội sẽ kéo nhau sang Gia Lâm kiếm chỗ nào cả người cả mèo đều chạy được để picnic. Nguyên liệu đã mua đầy đủ nhưng đến phút cuối thì có vài trục trặc nho nhỏ, trời lại không chiều lòng nên cả hội đã rải bạt ra picnic ngay tại nhà.

Chân ải chân ai


Bàn tiệc




Có rượu vang với bạn hiền :x


 

D_P_HOA

Active Member
Này bạn Biz kia, kể tiép đi chứ x-(


Cho tớ ăn với ấy Biz ơi =P~=P~=P~=P~
 

bizonzon

Active Member
Bonus thêm ít ảnh ăn trộm được từ thẻ nhớ của bác thợ ảnh :p.. Đố mọi người đây là đứa nào:





 

D_P_HOA

Active Member
Đợi lâu quá :-??mình cũng dọn góc bàn tiệc của mình ra nhé >:D<>:D<=P~=P~=P~
 
11h đêm vào nhìn thấy toàn đồ ăn là đồ ăn, bụng mình lại biểu tình :(, sao mà nhiều món ngon vậy hả trời :((. Ủa, nhưng người hình như vẫn thiếu thì phải, cả mều sao chỉ có Táo là được chụp nhiều thế :eek: ?
 

thanhcarter

Member
Cũng được biết cái vụ đàn đúm tụ tập này zưng mà lại bận o đi được..huhuhuhuh.Tiếc quá...............
 

bizonzon

Active Member
Toàn người tốt đi ăn không rủ mình, ghét x-(
Ờ há, quên mất nhà lubu, để lần sau vậy nhá, lần sau nhất định ới :D
Còn cô xuka với cô linhmu được mời đàng hoàng mà lí do lí trấu nên ko đến. Ghét cái mặt x-(.
Hôm đấy còn 1 người cứ mập mờ chả nói đi hay không, cơ mà lại ra Nhà hát lớn đứng đợi, không biết là kế hoạch thay đổi nên dỗi bỏ về. Thương ơi là thương :">
 

bichdiep

Member
Lần sau nên có thông báo văn bản đàng hoàng bạn ạ, đăng ký trên mạng, sau còn có cái làm bằng chứng. Diệp hôm qua bị mắng oan, kêu là ăn đồ nướng ngon miệng thế chả nhớ gì ai, hic hic. Mình thì mệt nằm nhà không hỏi han thì thôi.
 

Downcome

Phó nhòm
Lần sau nên có thông báo văn bản đàng hoàng bạn ạ, đăng ký trên mạng, sau còn có cái làm bằng chứng. Diệp hôm qua bị mắng oan, kêu là ăn đồ nướng ngon miệng thế chả nhớ gì ai, hic hic. Mình thì mệt nằm nhà không hỏi han thì thôi.
Đêm hôm trước thì ai đi sướng cho để sáng hôm sau hết pin hớ hớ :">:">:D:D
 

D_P_HOA

Active Member
Ờ há, quên mất nhà lubu, để lần sau vậy nhá, lần sau nhất định ới :D
Còn cô xuka với cô linhmu được mời đàng hoàng mà lí do lí trấu nên ko đến. Ghét cái mặt x-(.
Hôm đấy còn 1 người cứ mập mờ chả nói đi hay không, cơ mà lại ra Nhà hát lớn đứng đợi, không biết là kế hoạch thay đổi nên dỗi bỏ về. Thương ơi là thương :">
thôi thôi :-|, chị biết là cô thù em chị vì cô không có ai rửa bát cùng :D, chứ chả có thương xót gì nó đâu=))=))
 

bichdiep

Member
thôi thôi :-|, chị biết là cô thù em chị vì cô không có ai rửa bát cùng :D, chứ chả có thương xót gì nó đâu=))=))
Ai mà biết được hả chị, biết đâu đấy. \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/ Chị đã đỡ đau chưa?
 

bizonzon

Active Member
À đấy, còn cả em Tiến fat, giao cho Diệp thông báo mà cả người thông báo với người được thông báo đều chả tăm hơi ý kiến giề :-w
 
Top