• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho đời chút ơn....

Status
Không mở trả lời sau này.

Ti Bui

Member
Vậy bây giờ má Vân ở đâu vậy bạn? số lượng mấy em chó bao nhiêu rồi? thương má và mấy em chó quá.
Cô Vân đang sinh sống tại TP.HCM, cuộc sống đã bớt vất vả hơn sau lần phóng viên Thế Anh giúp đỡ đưa tin trên báo Tuổi Trẻ, số cún đang nuôi khoảng 25 con !
 

shanny

New Member
Trả lời bài viết của bạn Ti Bui ở trên:

Mình đã nhận được điện thoại của Cô Vân, có lẽ đã có sự hiểu lầm.
Mình cũng chỉ muốn giúp đỡ cô như đã nói ở bài viết trên. Mình cũng đã từng gặp khó khăn khi phải tự đi mày mò tìm ra chỗ của cô để đến thăm và giúp đỡ cô. Mình đã đến chỗ bệnh viện Nhiệt Đới như trong bài báo đã đưa tin và đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ (vì nghĩ Cô đi làm, đến tối mới đẩy xe về), nhưng đợi mãi mà không thấy gì hết. Rảo đi rảo lại hết mấy chục lần cả đoạn đường nhưng cũng không thấy. Nghĩ cũng ngại nên không dám hỏi ai. Trời tối đành ra về.

Hôm sau lại tìm lên BVND lại, lại chờ mấy tiếng mà cũng không thấy ai đẩy xe với mấy chú chó hết... Hết cách, đành đánh liều ra hỏi thử chú xe ôm gần đó. Chú nói cô đi cách đó mấy tháng rồi...

Về nhà cứ áy náy vì đã không tìm được đến cô sớm hơn.

Mấy hôm sau, dù bận cv cách mấy cũng ráng tìm và nhờ xem có ai tìm giúp được cách nào để liên lạc với cô hay không. Sau đó cũng may mắn tìm được sdt và liên lạc với cô.

Mình xin nhắc lại là mình cũng chỉ muốn giúp đỡ cô như tất cả các bạn có lòng ở đây. Mình post bài lên vì thấy cũng có quá nhiều người giống như mình, rất muốn giúp đỡ cô nhưng không biết phải làm sao. Chính mình đã phải trải qua những khó khăn như vậy, đã rất vất vả mới tìm được đến cô nên mình hiểu sự khó khăn của mọi người và muốn cùng mọi người chia sẻ đến cô những gì ấm áp nhất. Đó là lý do như mình đã post bài viết ở trên.

Mình cũng đang đi làm và rất bận rộn với công việc, mình không có nhiều thời gian để lên mạng. Vì vậy mà mình không thể đọc hết được những bài viết trước của các bạn. Mình không biết là các bạn đã có hẳn một nhóm để làm công việc này. Mình chỉ đọc được những bài viết gần đây nhất mọi người post là không biết được tin tức của cô dạo này thế nào và không biết cách để giúp đỡ cô ra sao... Mình biết nên mình chỉ muốn giúp cô và các bạn liên lạc được với nhau. Mình không hề đưa ra số tài khoản và nói mọi người hãy chuyển tiền vào đó... và mình nói là mình cũng chỉ liên lạc với cô tương đối thường xuyên, vì mình rất rất bận. Bạn Ti Bui vui lòng có thể xem kỹ lại ở trên. Và mình cũng có chút thắc mắc là nếu bạn Ti Bui cho là mình đã cung cấp thông tin sai và đã nói liên lạc với cô thường xuyên là không đúng, vậy bạn Ti Bui mới đúng là người có quan tâm và liên lạc với cô thường xuyên?, vậy tại sao trong topic đã từ khá lâu có nhiều người post bài hỏi về thông tin của cô và cách để giúp đỡ cô thì lại không có ai trả lời hết??? Phải chăng như vậy mới là "liên lạc thường xuyên"???

Đúng là giữa cuộc sống hiện nay thì việc thật giả quả là rất khó lường. Nhưng hãy bình tĩnh xem xét và quan sát rồi mới nhận xét đánh giá. Không ai có thể giấu được lửa... Và ngược lại, nếu không sẽ đốt cháy một tấm lòng...
 

shanny

New Member
Tôi không thể nào post bài viết dài hơn 100 từ của tôi lên đây được. Tôi không hiểu vì lý do gì bài của tôi lại bị BQT kiểm duyệt trước khi đăng. Nếu là vì những thông tin mà thành viên Ti Bui đã nêu ở trên thì Tôi đã có một bài viết dài để trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng không thể nào post lên được. Đề nghị BQT xem lại.

=> Bài của tôi đã được post, nhưng xin hỏi BQT vì sao bài viết của tôi lại bị như vậy? Liệu những lần sau tôi post bài có gặp lại phải trường hợp rất bất tiện này? Mong BQT sau khi có câu trả lời sẽ xóa luôn bài viết này.
 

Ti Bui

Member
Trả lời bài viết của bạn Ti Bui ở trên:

Mình đã nhận được điện thoại của Cô Vân, có lẽ đã có sự hiểu lầm.
Mình cũng chỉ muốn giúp đỡ cô như đã nói ở bài viết trên. Mình cũng đã từng gặp khó khăn khi phải tự đi mày mò tìm ra chỗ của cô để đến thăm và giúp đỡ cô. Mình đã đến chỗ bệnh viện Nhiệt Đới như trong bài báo đã đưa tin và đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ (vì nghĩ Cô đi làm, đến tối mới đẩy xe về), nhưng đợi mãi mà không thấy gì hết. Rảo đi rảo lại hết mấy chục lần cả đoạn đường nhưng cũng không thấy. Nghĩ cũng ngại nên không dám hỏi ai. Trời tối đành ra về.

Hôm sau lại tìm lên BVND lại, lại chờ mấy tiếng mà cũng không thấy ai đẩy xe với mấy chú chó hết... Hết cách, đành đánh liều ra hỏi thử chú xe ôm gần đó. Chú nói cô đi cách đó mấy tháng rồi...

Về nhà cứ áy náy vì đã không tìm được đến cô sớm hơn.

Mấy hôm sau, dù bận cv cách mấy cũng ráng tìm và nhờ xem có ai tìm giúp được cách nào để liên lạc với cô hay không. Sau đó cũng may mắn tìm được sdt và liên lạc với cô.

Mình xin nhắc lại là mình cũng chỉ muốn giúp đỡ cô như tất cả các bạn có lòng ở đây. Mình post bài lên vì thấy cũng có quá nhiều người giống như mình, rất muốn giúp đỡ cô nhưng không biết phải làm sao. Chính mình đã phải trải qua những khó khăn như vậy, đã rất vất vả mới tìm được đến cô nên mình hiểu sự khó khăn của mọi người và muốn cùng mọi người chia sẻ đến cô những gì ấm áp nhất. Đó là lý do như mình đã post bài viết ở trên.

Mình cũng đang đi làm và rất bận rộn với công việc, mình không có nhiều thời gian để lên mạng. Vì vậy mà mình không thể đọc hết được những bài viết trước của các bạn. Mình không biết là các bạn đã có hẳn một nhóm để làm công việc này. Mình chỉ đọc được những bài viết gần đây nhất mọi người post là không biết được tin tức của cô dạo này thế nào và không biết cách để giúp đỡ cô ra sao... Mình biết nên mình chỉ muốn giúp cô và các bạn liên lạc được với nhau. Mình không hề đưa ra số tài khoản và nói mọi người hãy chuyển tiền vào đó... và mình nói là mình cũng chỉ liên lạc với cô tương đối thường xuyên, vì mình rất rất bận. Bạn Ti Bui vui lòng có thể xem kỹ lại ở trên. Và mình cũng có chút thắc mắc là nếu bạn Ti Bui cho là mình đã cung cấp thông tin sai và đã nói liên lạc với cô thường xuyên là không đúng, vậy bạn Ti Bui mới đúng là người có quan tâm và liên lạc với cô thường xuyên?, vậy tại sao trong topic đã từ khá lâu có nhiều người post bài hỏi về thông tin của cô và cách để giúp đỡ cô thì lại không có ai trả lời hết??? Phải chăng như vậy mới là "liên lạc thường xuyên"???

Đúng là giữa cuộc sống hiện nay thì việc thật giả quả là rất khó lường. Nhưng hãy bình tĩnh xem xét và quan sát rồi mới nhận xét đánh giá. Không ai có thể giấu được lửa... Và ngược lại, nếu không sẽ đốt cháy một tấm lòng...
- Cứ mỗi lần có người liên lạc với các bác xe ôm ở BVNĐ, và giúp đỡ tiền bạc, là cô Vân phải trích cho họ 200-300k goi là tiền cà phê, tính theo phần trăm số tiền, một số người đòi đến nhà, vì biết cô được cho nhiều tiền, đó là những thành phần bất hảo sống xung quanh khu vực BVNĐ từ khi bài báo Tuổi Trẻ đăng tin, vì thế, Ti Bui đã yêu cầu cô Vân không mang chó ngồi ở BVNĐ - chẳng khác hình thức ăn mày lòng thương hại của mọi người. Ngoài ra, kể từ đó báo Tuổi Trẻ đã can thiệp và thống nhất với Ti Bui là mọi người có thể gửi tiền ủng hộ cho Tuổi Trẻ, họ sẽ chuyển trực tiếp cho cô. Bạn không biết những khó khăn rình rập cô ấy từ khi trở thành "người nổi tiếng", đó là lý do vì sao tôi không đưa sđt của cô ấy lên đây. Thậm chí, các thành phần tại BVNĐ từ khi không lấy được tiền "ăn chia" nữa, phải đánh lạc hướng về nơi ở của cô, họ chán và ghét đưa tin cô Vân dùng tiền đi cờ bạc... Thậm chí, họ còn dự định sơn quét số đthoại của liên lạc lên tường, để hưởng tiền "hoa hồng" tính theo đầu người đến tìm cô Vân...
Thật ra, nơi ở của cô Vân Ti Bui biết, và đã đến nhiều lần khi đang "bụng mang dạ chữa" đó là lý do tại sao tôi không thể truy cập internet thường xuyên trả lời, hơn nữa còn nhiều trường hợp cần được giúp đỡ hơn là tình hình cô Vân hiện tại, chỉ những người thật sự tốt và tôi và nhà báo Tuổi Trẻ tin tưởng mới được phép trực tiếp đến nhà cô Vân thăm đàn chó thôi. Vì bạn Shanny đã nói "đã từng đến chỗ ở của cô Vân..." nên không thể cho là thông tin chính xác. Nếu có gì sai sót làm bạn không vui thì thành thật xin lỗi bạn, tất cả vì sự an toàn cho người đàn bà lẩm cẩm như cô Vân mà thôi...
 
Chị Tibui cho em hỏi chút. Cô Vân và các em chó giờ đã có 1 mái nhà lành lặn để ở chưa vậy chị? Em lo bọn cẩu tặc sẽ không tha cho các em. Ôi ước gì em giàu em sẽ về VN xây liền 1 cái nhà cho cô Vân và các em ở. :-(. Buồn quá vì mình ko giúp được gì nhiều.
 

Ti Bui

Member
Chị Tibui cho em hỏi chút. Cô Vân và các em chó giờ đã có 1 mái nhà lành lặn để ở chưa vậy chị? Em lo bọn cẩu tặc sẽ không tha cho các em. Ôi ước gì em giàu em sẽ về VN xây liền 1 cái nhà cho cô Vân và các em ở. :-(. Buồn quá vì mình ko giúp được gì nhiều.
Với số tiền được giúp đỡ bởi các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cuộc sống của cô và đàn chó tạm ổn định dưới một ngôi nhà thuê gần ngoại thành, hàng ngày cô có thể đi làm thêm., và đàn cún được chăm sóc, tiêm phòng chu đáo, tắm rửa đàng hoàng hơn... Bản thân cô được môt Mạnh Thường Quân đưa kiểm tra khám sức khoẻ tổng quát, để có sức khoẻ tốt chăm sóc đàn chó...
 
Với số tiền được giúp đỡ bởi các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cuộc sống của cô và đàn chó tạm ổn định dưới một ngôi nhà thuê gần ngoại thành, hàng ngày cô có thể đi làm thêm., và đàn cún được chăm sóc, tiêm phòng chu đáo, tắm rửa đàng hoàng hơn... Bản thân cô được môt Mạnh Thường Quân đưa kiểm tra khám sức khoẻ tổng quát, để có sức khoẻ tốt chăm sóc đàn chó...
Mừng cho cô Vân và các em quá! Vậy nếu em muốn giúp đỡ cho cô Vân thì em sẽ liên lạc với chị được không? Em ko muốn thông qua báo Tuổi Trẻ. Cảm ơn chị đã thông tin về Cô Vân:)
 

trinh

Member
nghe kể lâu nhưng không ngờ là cô đó bán dạo, nếu không mình cũng muốn cưu mang 1 bé:)
 
Với số tiền được giúp đỡ bởi các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cuộc sống của cô và đàn chó tạm ổn định dưới một ngôi nhà thuê gần ngoại thành, hàng ngày cô có thể đi làm thêm., và đàn cún được chăm sóc, tiêm phòng chu đáo, tắm rửa đàng hoàng hơn... Bản thân cô được môt Mạnh Thường Quân đưa kiểm tra khám sức khoẻ tổng quát, để có sức khoẻ tốt chăm sóc đàn chó...
Tibụi ơi,cho mình hỏi,bạn có phải là Trinh không?
 
nghe kể lâu nhưng không ngờ là cô đó bán dạo, nếu không mình cũng muốn cưu mang 1 bé:)
Bạn có thật sự muốn cưu mang một em cún của cô Vân không?Cô Vân thương tụi nó lắm,không biết cô có muốn cho đi không nữa.Nhưng nhìn cảnh nheo nhúc của mấy em nó thì thấy tội lắm.Cô Vân hiện đang có 3 em cún bị liệt,không đi được.Có ai biết nơi nào làm cái xe cho cún bị liệt 2 chân có thể đi được thì cho mình biết nha.Cảm ơn mọi người nhiều.
 

trinh

Member
mình nghe vietdog nói cô lợi dụng bầy chó để lấy tình thương của mọi người..v..v mà cũng không biết thực hư ra sao, nhưng dù gì nếu không có cô thì bọn chó càng thảm hơn nữa, nên mình cũng không muốn có ý kiến nhiều về việc này

dĩ nhiên là mình thực sự muốn giúp, mình không nuôi chó ngoại, chó đẹp vì biết chúng rồi sẽ có người chủ thương yêu, chỉ những con chó ta xấu xí mới thực sự cần chúng ta quan tâm hơn

à mà chị TB không phải là Tr nhé :)
 

VO DINH CHI

New Member
minh da tung gap

minh thuong thay co ay voi chiec xe day cung bay cho dung o dai lo dong tay {gan benh vien nhiet doi}minh co den hoi chuyen ,va tu bay den gio minh co thay co ay ban con cho nao dau.
 
mình rất khâm phục cô ấy, mình cũng rất thích nuôi chó, hiện tại m đã có 3con nhưng vì nhà chật nên k dám nuôi nữa, giá như m có nhà rộng sẽ có thể kêu cô về ở chung và nuôi luôn chó của cô hoặc nôi 1 ít cũng được,
mình nghe nói hiện giờ cô vân đã có 1 căn nhà để ở , cô và bầy cún k fải ở ngòai dường nữa. vậy cũng tốt các bạn nhỉ
k biết cô vân có muốn cho bớt 1e cún nào k? mình sẵn sàng nhận về nuôi để chia sẻ với cô ấy. nếu có` xin liên hệ với mình nhé. cảm ơn
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Câu chuyện cảm động của Cô Vân được giới thiệu bằng Tiếng Anh dưới tiêu đề: "A homeless old Lady with 10 poor street dogs" để bạn bè quốc tế hiểu thêm được tình cảm của chúng ta với thú cưng, phần nào giảm đi mặc cảm về thói quen ẩm thục hoặc sự ngược đãi với động vật ở Việt nam.
 
Câu chuyện cảm động của Cô Vân được giới thiệu bằng Tiếng Anh dưới tiêu đề: "A homeless old Lady with 10 poor street dogs" để bạn bè quốc tế hiểu thêm được tình cảm của chúng ta với thú cưng, phần nào giảm đi mặc cảm về thói quen ẩm thục hoặc sự ngược đãi với động vật ở Việt nam.

Rất cám ơn anh, mong anh cho phép tôi được copy bản tiếng Anh này sang các diễn đàn của nước ngoài mà tôi tham gia, hầu giúp bạn bè nước ngoài hiểu thêm về tình yêu của người Việt dành cho loài vật.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Rất cám ơn anh, mong anh cho phép tôi được copy bản tiếng Anh này sang các diễn đàn của nước ngoài mà tôi tham gia, hầu giúp bạn bè nước ngoài hiểu thêm về tình yêu của người Việt dành cho loài vật.
Thế thì tốt quá ! Cơ hội quảng bá về tình yêu vật cưng, yêu động vật của người Việt nam với các bạn nước ngoài. Cám ơn bạn rất nhiều.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top