• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó săn Tây Ninh - Ngày ấy - Bây giờ

Hôm trước về không có dịp ở lại. ĐỢt sau về nhất khoát phải bảo chú Chung đưa ra bãi cho săn Gà xong về dùng chiến lợi phẩm để Dô...dô
 
Bác Khải àh, em đang nuôi con PQ vện chứ ko có chó săn đâu. Nghiện như bác thì ai chả nghiện được... Hôm nào bắc săn gà thì gọi em với nhé!
 

anh_hanam

Member
Nhà thế thì nuôi thế nào định đem sang Châu Sơn làm trang trại à. Nghe nói ông có trang trại trong Bút Sơn hôm nào cho AE vào thăm trang trại nhé. Nếu được thì cùng đầu tư đê....
Cũng chẳng có trang trại gì đâu bác nhưng nếu cần làm gì thì sử dụng đất vô tư. Em cũng đang dự tính có thể nuôi đàn chó bên đấy. Xây chuồng trại đàng hoàng...có khi lại hay đấy bác Khải nhỉ, bác ngâm cứu vụ này đi. Sau mấy năm anh em mình mà thành công thì cứ gọi là chó mang về nhà nuôi vô tư không phải đi mua ở xa nữa. Mà em thì vốn sẵn có kiến thức y...người rồi, quay sang ngâm cứu y..thú có khi cũng nhanh thôi. Gì chứ cái khoản tiêm ven, chọc tĩnh mạch, phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, mổ đẻ, cắt tử cung toàn phần, bán phần...thì vô tư. Em đang ngâm cứu đặt bọn Ok (chỗ mà bọn em đặt hàng cho chương trình ấy) sản xuất bao cao su cho chó nhưng cứ băn khoăn là lúc nó máu mình lại phải đeo bao cao su cho nó thì hơi ngại. Giá mà huấn luyện nó tự đeo bao cao su được thì hay nhỉ. Vụ này có khi lại phải liên hệ HLV Vu Hung xem sao...=))
@: Bs Báu có vào đọc bài này bỏ qua cho em nhé, múa rìu qua mắt thợ tý cho nó vui thoai>:D<
 
Vài hình ảnh của mấy chú STN ngoài Bắc.

Sau đợt rét, tưởng chúng nó phải bị sốc thời tiết do chuyển vùng khí hậu, nhưng vẫn lên được mỗi con 1.5kg/ tháng đầu. Sau đây là hình ảnh của 2 cháu:















 
Về tính cách thì khá nghịch ngợm, nhất là con vá (con đốm trắng, theo cách gọi của bà em). Ban đêm không xích là nó cậy cửa ngay. Con vàng thì điềm tĩnh hơn. Nó chỉ bị mất bình tĩnh khi nào chuẩn bị ăn thôi.
Về ngoại hình thì trông có vẻ nhỏ hơn so với khối lượng: con đực gần 12kg, con cái 11.4 kg. Chắc tại chúng là bọn theo chủ nghĩa Maoism ( mao ít, là ít lông) nên nhìn...khiêm tốn vậy.
Về khả năng ăn uống thì vô địch. Mỗi con ăn một tô đầy 1 bữa. Từ ngày có bọn nó, con chó cũ, trước thì kỹ tính như bà già, mà nay thì cái gì cũng chén vì sợ hết thức ăn. Riêng khoản cho ăn bọn này rất đơn giản, em chỉ cho ăn cơm trộn nước canh thừa. Xương và thịt thừa cho ăn sau bữa ăn, để tránh hóc và để tránh các đồng chí ấy...đòi hỏi. Mẹo này học được từ các đồng chí lãnh đạo, nó đem áp dụng với mình, nay đem ra áp dụng lại với ... chó. Hơ hơ, thế mà hiệu quả như...người.
 

ruacon80

New Member
Bác KhiêmTN cho em hỏi cái. Mua 1 em TN bây giờ mua thế nào. Nhà em ở Gò Vấp, phải đi sang TN mới mua được hả bác, và khoảng bao tiền 1 em. Em đang tính mua 1 em để giữ nhà. Nhà em có sân nhưng ko rộng lắm, khoảng 3*6m thôi nên là phải xích ko biết em TN có thích hợp cho xích ko ạ.
 

ngochong2008

New Member
chào anh khiêm ,gởi lời chúc sức khoẻ đến anh và gia đình..
là thanh viên mới tên là LẠI NGỌC HỒNG 52 tuổi , hiện ở vỉnh lộc B huyện bính chánh, HCM ,sở thich1 rất yêu thích chó, đặc biệt là GSD mong được học hỏi kinh nghiệm với anh và mọi người. tôi đã xem qua diễn đàn và một số hình ảnh về trang trại GSD của anh.. thật là tuyệt. anh vui lòng cho hỏi là "có một bầy coin vừa chào đời phải ko anh? bao nhiêu tháng? giá bao nhiêu? em cần mua một con đực khoảng 2- 2.5tháng thuần chủng ,hàng vn chất luong cao , vừa túi tiến anh a! thánh thật cảm ôn . thân chào." ghét mi hoài hoài nè !! "
 
Lâu chả biết viết gì, hôm nay lên khoe với các bác đám hậu duệ của 2 con STN mang từ Thánh địa Tây Ninh ra.

 
Lứa này có bốn chú, 2 đực khoang trắng, 2 đen cái.
Hai con đực đánh nhau như kẻ thù. Một con không dám ăn chung, ngủ chung bầy vì sợ.
Các hình này là em chụp từ Rằm tháng Tám, tuần trước nó bị giun và tiêu chẩy nên không chụp.
 
Do có con mẹ hay bắt chuột và, khốn khổ, lại cả hay bắt...mèo nữa, nên đã được hàng xóm chú ý, đến xin về nuôi ba chú. Một chú sẽ được mang lên cống tiến quan tỉnh Ánh Hà Nam. Mừng cháu nó được nhập hộ khẩu thành phố. Và, để xứng đáng, thì nó phải là con đực đầu đàn.

 

KHIEMTN

Member
Tuyệt cú mèo ! Lâu lắm mới được tin tức của các em ! Cái em khoang trắng - vàng này lớn lên chắc ...nhìn không thấy lông ! Có lẽ nên chúc mừng bác Ánh nhỉ ???
 

KHIEMTN

Member
Bác KhiêmTN cho em hỏi cái. Mua 1 em TN bây giờ mua thế nào. Nhà em ở Gò Vấp, phải đi sang TN mới mua được hả bác, và khoảng bao tiền 1 em. Em đang tính mua 1 em để giữ nhà. Nhà em có sân nhưng ko rộng lắm, khoảng 3*6m thôi nên là phải xích ko biết em TN có thích hợp cho xích ko ạ.
Bác cho mình xin lổi vì đến bây giờ mới .....thấy được câu hỏi của bác mà trả lời ! Có lẽ topic này củ quá , ít thông tin nên em ...sơ sót . Mong bác thông cảm ! Mà không biết đến bây giờ bác còn hứng thú để đọc không nữa !
Dòng chó săn này mình nuôi chủ yếu là ....bảo tồn nòi giống bác ạ ! Cái vụ chuyển nhượng , bác cứ vô tư , cây nhà lá vườn mà ! Bác cứ xem như là phụ mình ...bảo tồn ấy !
Tình hình là em Vện nhà mình chắc không lâu sẽ có baby . Có thông tin mới mình sẽ cập nhật để các bác tham khảo . Gì chứ em vện này sinh thì con đầu bầy không thể dở được . Mong sẽ có nhiều cún con để chia sẽ với anh em !
 

KHIEMTN

Member
Hehe, bác Khải nói lai Thái thì hoá ra em kia lai chó đốm àh... Sau này có chụp bác bắt ông Chung đứng tạo thế cho chó nhé.
Cong vàng theo em được biết thì có cha hoặc mẹ là chó PQ lai với săn TN chứ ko fải lai Thái đâu...
Chính xác các bác ạ ! Có lẽ một đời chủ nào trong phả hệ của mấy em này muốn lai với Phú Quốc để xem khả năng săn bắt thế nào nên thỉnh thoảng chó con sinh ra có con mang ...xoáy lưng .
 
Chính xác là có một con đực có xoáy. Nhưng mà khổ nỗi con có xoáy này lại bị con kia nó đánh cho đến nỗi không dám về. Con này tuần trước bị tiêu chẩy nặng nhất, em phải kì công mới chữa khỏi được, nên chắc là yếu hơn. Tối qua em mất ngủ vì chúng nó đánh nhau.
Mà bác Khiêm nhận xét qua ảnh cũng đúng đấy. Cái con em chụp một mình là con đầu đàn, và nó cũng có vẻ là bọn Maoist. Còn mấy con kia lông cũng khá ngắn, chắc là giống con bố nên ngắn hơn con mẹ, nhìn thấy cả da.
 

anh_hanam

Member
Do có con mẹ hay bắt chuột và, khốn khổ, lại cả hay bắt...mèo nữa, nên đã được hàng xóm chú ý, đến xin về nuôi ba chú. Một chú sẽ được mang lên cống tiến quan tỉnh Ánh Hà Nam. Mừng cháu nó được nhập hộ khẩu thành phố. Và, để xứng đáng, thì nó phải là con đực đầu đàn.

Lạy chú=))=))=)), nghe cứ như thời phong kiến ấy. Thôi, chú cống tiến quan tỉnh con săn Tây Ninh đến tháng 11 này tớ sẽ cống tiến Quan Trung ương con Phú Quốc nhé - gọi là giao lưu cho nó phong phú các loại chó:))
 
Chính con trắng đó đấy, đầu gấu bác ạ. Hôm tới bác về cho nó ăn xem chúng nó đánh nhau thì đến kinh, chả cho con nào ăn cả. Ảnh này em chụp hôm Rằm tháng Tám nên chúng nó còn "đoàn kết".
 

binhdan

Member
anh Khiêm đã nhân jông được nhiều stn chưa vậy? nêu bán thì anh sẽ bán với giá cả như thế nào vậy?vì thực sự em cũng ko mong lá sẽ được tặng không một con như ai:)
 
rất sợ

Chính con trắng đó đấy, đầu gấu bác ạ. Hôm tới bác về cho nó ăn xem chúng nó đánh nhau thì đến kinh, chả cho con nào ăn cả. Ảnh này em chụp hôm Rằm tháng Tám nên chúng nó còn "đoàn kết".
Hôm nay mới biết STN của chú có sản phẩm. Chú cố gắng cống nạp quan tỉnh cho đầy đủ, đàn chó đẹp quá. Mấy lần định post ảnh của con mẹ lên nhưng chưa xin phép nên không dám post. Anh không dám nuôi chó giao lưu nữa vì Sợ lắm rồi, hôm nào em về ALÔ để anh về ngắm nhé, còn nếu biếu QUAN TỈNH rồi thì thôi. Đành nhìn trên INTERNET thôi.
 
Top