• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Anh và em :)

mèo bố nó cũng là anh lông dài nhưng màu vàng em ạ.

Chuyện đi phân lỏng: em tránh cho nó ăn quá nhiều nhé, ăn nhiều cũng là 1 nguyên nhân dẫn tới việc đi phân lỏng, thậm chí là nôn ra thức ăn. Mèo nhà anh mấy lần bị nôn do ăn quá nhiều rồi. Đừng thấy em ăn được quá mà cho nó ăn nhiều, bụng phồng như bụng cóc :p

Em tạm thời cho ngưng uống sữa là đúng. Đợi 1,2 hôm nữa cho mèo ngừng đi lỏng hãy cho mèo uống sữa. Không nên cho mèo ăn cá, uống sữa cùng 1 lúc cũng dễ đi lỏng.

Thứ nữa em làm phổi thật sạch, trong lúc xào phổi không cho lượng dầu mỡ nhiều, cho hơi quá tay cũng dễ cho mèo đi lỏng, nhất là mèo con, hệ tiêu hóa còn kém, chưa hoàn chỉnh.

Em cho mèo tắm nắng hàng ngày nhé. Nhà anh thì lúc ăn cơm và lúc tối đi ngủ phải buộc lũ miu lại, còn trong ngày cũng thả ra hoặc cho lên tầng thượng tắm nắng cho đỡ còi xương và thiếu canxi, tránh hiện tượng ì .
 

hathu08

Active Member
chưa từng thấy thằng nào ngủ như thằng Tí. đã ngủ rồi thì chắc quả bom rơi xuống nhà cũng không dậy.tha hồ mà vần vò, thích dạng chân, dạng tay, cuộn người, duỗi người....xoay người nó kiểu gì cũng được. vô tư làm trò đồi bại
đấy là mấy hôm nay trời nóng cháu nó còn vật vã khó ngủ đấy. Mà m thấy thằng Nim bẹp nó đổi tính không, hồi trước nó quấn người ngoan ngoãn là thế, giờ thì tránh mẹ như tránh tà, ghét không thể nào mà chịu được.
Giờ t vướng chúng nó, chẳng đi đâu được :( hôm nào chị Lululubu sang thì m cũng bám càng nhá :d
 

lululubu

Active Member
Thế phải làm sao nếu mèo lười tắm nắng? Mèo nhà tớ thấy mình lên sân thượng thì cun cút lên theo, xong thấy mình xuống thì cũng... xuống theo, thấy nắng thì tránh ko thèm phơi. Chả nhẽ lại mua lồng nhốt vào xong để trên sân thượng?

À mà tớ thấy mèo con thường hệ tiêu hóa không ổn định nên hay đi lỏng, bé nhà tớ cho ăn cơm thịt gà/lợn thì không sao, cứ sữa vào là tạm biệt mùa hạ, may về sau nhớn rồi đỡ bi kịch hơn. Mỗi tội đần độn đi xong poop dính tưng bừng vào mông nên bị kì thị ko cho ngủ cùng :)).
 

hathu08

Active Member
@ anh withoutyou88: em cho ăn thịt nạc thì không thấy con nhóc có vấn đề gì nữa rồi anh ạ. hôm trước em cho uống sữa tươi nên em cũng lo tại sữa, tí nữa em đi mua sữa bột cho nó. Một bữa em cũng không cho ăn nhiều, mà chia làm nhiều bữa.
Con ranh con này nghịch như giặc anh ạ, lúc nó thức thì khó lòng làm gì được vì sở thích của nó là tìm cách rút cái dây mạng. Hôm qua em chơi game thì nó ngồi chầu, mắt đảo như bi ấy :))
Còn vấn đề phơi nắng thì em thấy ok anh ạ, vì ngay lúc này đây nó cũng đang nô với mấy thằng anh ngoài hành lang rồi. Nó thân với thằng Tí lắm anh ạ, cứ lũn cũn đi theo thôi :D
 

hathu08

Active Member
Thế phải làm sao nếu mèo lười tắm nắng? Mèo nhà tớ thấy mình lên sân thượng thì cun cút lên theo, xong thấy mình xuống thì cũng... xuống theo, thấy nắng thì tránh ko thèm phơi. Chả nhẽ lại mua lồng nhốt vào xong để trên sân thượng?

À mà tớ thấy mèo con thường hệ tiêu hóa không ổn định nên hay đi lỏng, bé nhà tớ cho ăn cơm thịt gà/lợn thì không sao, cứ sữa vào là tạm biệt mùa hạ, may về sau nhớn rồi đỡ bi kịch hơn. Mỗi tội đần độn đi xong poop dính tưng bừng vào mông nên bị kì thị ko cho ngủ cùng :)).
Chắc em sẽ mua thêm bio acimin về cho Tinny, đợt này cũng dạy ăn cơm thôi vì con ranh con này nhìn thấy cơm là ngoảnh đi. Mấy thằng nhà em thì thích phơi nắng, hôm nào giở chứng không phơi thì cả mèo cả chủ cùng phơi :( ngồi dụ chúng nó ở đấy
 

Le To Anh

Member
Hai nhóc nhà Hà thu xinh nhỉ, lâu lắm mới lại có bình yên. Em nhắn lại chị số điện thoại nhé, hình như số cũ không liên lạc được.
 

hathu08

Active Member
@ chị Tố Anh :chị ơi, số của em là 0164.285.2027
ôi em có chuyện cần nói với chị mà không biết làm sao liên lạc được với chị, em đang định gửi bài trên diễn đàn xem chị có qua không :d

chị ơi, hôm nhà em làm lễ đưa bà em lên chùa Linh Sơn ở đoạn Trần Khát Chân ấy. Em vào nhà bếp của chùa và thấy chùa nuôi 2 em mèo. 1 em rất giống Gấu nhà em và Đen của chị, còn 1 em màu vàng làm em nhớ đến Vàng. Chùa nuôi 2 em ấy 10 năm rồi nên chắc chắn 2 đứa đấy không có liên hệ gì với mấy đứa của chị em mình cả.
Nhưng nhìn thấy 2 đứa nó, em cứ khóc thôi chị ạ, chẳng hiểu sao em thấy mừng lắm. Cứ có cảm giác như thấy con mình được siêu thoát, được đến đây ấy chị ạ. Mặc dù chẳng có liên quan gì cả, nhưng em cứ có cảm giác như chúng nó bảo với mình thế, em chẳng có cơ sở gì để nói những điều mê tín ấy, nhưng đến chùa, thấy cái cảm giác bình yên ở đấy làm cho mình có thể tha thứ cho bản thân của mình. Hôm đấy lần đầu tiên em đọc kinh cầu siêu, và hôm đấy em cũng đọc kinh cầu siêu cho cả bọn nhóc nhà chị nữa.

Lúc nào chị em mình gặp nhau nói chuyện nhé :)
 

Le To Anh

Member
Chị sẽ gọi điện cho em sau. Thế là Vàng, Đen và Gấu đã xa chúng ta gần 1 năm, vẫn nhớ năm ngoái ngày 24/04 đến nhà Nhung gặp mặt. Chị vẫn luôn nhớ đến cả 3 đứa với những tình cảm gần gũi và thân thương. Có lẽ mình sẽ dành một ngày kỷ niệm nhớ về 3 đứa con của mình. Cám ơn em đã gửi thông tin và chia sẻ nỗi nhớ thương Vàng Đen, bao nỗi đau đã qua đi và chỉ còn lại những kỷ niệm đáng nhớ.
 

hathu08

Active Member
mình đính chính thông tin, ban đầu mình cứ tưởng Tinny là Anh lai Ba tư, giờ biết bố mẹ nó đều là Anh lông dai, hehe, thế thì tốt rồi ;))

Đêm qua nằm trêu Tinny, giờ giá mèo Anh lông Ngắn tăng vù vù, nhà ta có thể tiết kiệm ngân sách bằng việc mua một em Anh lông dài và một cái Tông đơ, hehe, nhà cháu sắp có em Anh lông ngắn màu vàng vân áng nhé :D
 
X

xuka3691

Guest
m ơi, chỉnh lại cái chế độ nt trên diễn đàn đi, k gửi được tn cho m đâu
 

hathu08

Active Member
về chế độ nhắn tin trên diễn đàn thì khi gửi tin, tick vào cái ô send not in the bubby list là ok gửi đc hết mà
 

Gemma

Active Member
Con là đứa con bé bỏng, gầy gò, lắm bệnh tật, lúc nào cũng bết bẩn.
Con cũng là đứa lì lợm, nghịch ngợm, hư đốn nhất nhà.
Con cũng là đứa phá nát cái tủ của mẹ, cào mẹ chi chít, tè bậy lên chăn.
con cũng là đứa gạ Nim trèo cây, rủ rê thằng Tí ăn vụng, cướp đồ chơi của các anh và chuyên gây sự với chúng nó.


con cũng là đứa mà mẹ thức trắng đêm để ôm ấp.
là đứa mà đêm mẹ giật mình dậy không thấy ở trong lòng là lại cuống cuồng đi tìm.




Có một chị hàng xóm, Nhím quý chị ấy kinh khủng luôn. Chị ấy ăn thì chạy ra ngồi hóng hớt chầu chực cạnh. Chị ấy ngồi thì nhảy lên đùi nằm ngủ.
Chị ấy rất ghét mèo.
Nhưng mẹ ngạc nhiên, khi bữa cơm nào chị ấy cũng để dành miếng ngon nhất cho Nhím. Chị ấy ngồi gập chân cho con ngủ tít, để rồi đến lúc đứng dậy loạng choạng tí lao vào tường. Con trai bé tí của mẹ đã làm thay đổi được cả 1 con người đấy, con tin không?
Mẹ Hathu yêu các con quá nhỉ! Nghe vụ mấy đứa nhỏ đánh thức mẹ nhà nó dậy lúc 4g30 sáng mà thấy quen quen. Bé Ginger giặc nhà mình phải cho ngủ cùng bố mẹ để cách ly với anh Bờm cũng mới gần 6 tháng rồi mà đã đòi tò tí rồi, cứ đi theo hít hà em bé mới có gần 4 tháng tuổi thôi. Làm ông xã sợ quá phải cho ngủ cách ly ra. Mẹ Gemma hù thằng Bờm là cứ bờm xơm với trẻ vị thành niên có mà cho đi tù mọt gông, mà nó cóc có sợ! :D Có hình mới nhất của các bé post thêm lên cho cả nhà ngắm với nào, nhất là hình ông cụ Tí, không thôi cả nhà lại trôi xuống trang 2 đấy :D Mai mốt mẹ Gemma vào ủng hộ giao lưu liên tục cho cả hai nhà cùng hot nào :D;;):angel:
 

Gemma

Active Member
À, quên. Đang kể chuyện Ginger ngủ cùng mà lại quên mất. Sáng nay mới bị con ranh con đánh thức dậy, nhảy nhót tung tăng khắp giường và cắn vào chân bố mẹ, làm tức điên lên được vì hồi đêm qua thức đến 2 giờ sáng làm việc linh tinh mà bị con nhóc đánh thức dậy không cho ngủ, có tức không nè trời! :(:))) Đây là cảnh chung thân của những kẻ yêu mèo, có đúng không Hathu?
 

hathu08

Active Member
À, quên. Đang kể chuyện Ginger ngủ cùng mà lại quên mất. Sáng nay mới bị con ranh con đánh thức dậy, nhảy nhót tung tăng khắp giường và cắn vào chân bố mẹ, làm tức điên lên được vì hồi đêm qua thức đến 2 giờ sáng làm việc linh tinh mà bị con nhóc đánh thức dậy không cho ngủ, có tức không nè trời! :(:))) Đây là cảnh chung thân của những kẻ yêu mèo, có đúng không Hathu?
Đấy là tại con phạt bố mẹ vì tội gạt con ra ngoài làm việc gì đấy đấy đấy chị ạ :D
Mấy đứa nhóc nhà em giờ ngoan hơn rồi, chắc tại vì em đổi giờ cho ăn, giờ 6h30 mới cho ăn, thành nếp, nên chúng nó chẳng thèm mẹ chúng nó sớm làm gì nữa chị ạ. Còn cái vụ nô nhau uỳnh uỳnh ban đêm, riết rồi em lại quen, 1 đêm dậy vài lần cứ như kiểu theo phản xạ ấy, dậy khua 1 vòng xem chúng nó đang ở đâu, có nhu cầu gì, rồi lại đi ngủ, lắm khi không ý thức được đâu, cứ như mộng du ấy chị ạ :d

Mà hình như bọn trẻ con nhà mình ăn nhiều chất nên phát triển sớm, mấy thằng nhà em cũng có nhu cầu xxx sớm lắm cơ chị ạ, đến mức giờ Tinny bé tí, chưa được 2 tháng mà thằng Tí cũng không tha, cứ hít hít ngửi ngửi, chực mẹ quay đi là có ý định đè con bé ra cơ :(
 

Gemma

Active Member
Đấy là tại con phạt bố mẹ vì tội gạt con ra ngoài làm việc gì đấy đấy đấy chị ạ :D
Mấy đứa nhóc nhà em giờ ngoan hơn rồi, chắc tại vì em đổi giờ cho ăn, giờ 6h30 mới cho ăn, thành nếp, nên chúng nó chẳng thèm mẹ chúng nó sớm làm gì nữa chị ạ. Còn cái vụ nô nhau uỳnh uỳnh ban đêm, riết rồi em lại quen, 1 đêm dậy vài lần cứ như kiểu theo phản xạ ấy, dậy khua 1 vòng xem chúng nó đang ở đâu, có nhu cầu gì, rồi lại đi ngủ, lắm khi không ý thức được đâu, cứ như mộng du ấy chị ạ :d

Mà hình như bọn trẻ con nhà mình ăn nhiều chất nên phát triển sớm, mấy thằng nhà em cũng có nhu cầu xxx sớm lắm cơ chị ạ, đến mức giờ Tinny bé tí, chưa được 2 tháng mà thằng Tí cũng không tha, cứ hít hít ngửi ngửi, chực mẹ quay đi là có ý định đè con bé ra cơ :(
Đâu, bố mẹ chỉ xem phim và tán mọi người trên Vietpet nên mới ngủ trễ vậy, tuyệt nhiên không có chuyện gì đấy đấy đấy đâu nhé :blusshing::D:shame on you:

Thế thằng cụ Tí đấy giờ mấy tháng tuổi rồi mà hăng máu thế? Trời đất ơi, con nhà người ta mới có 2 tháng tuổi là mới có nhi đồng, chưa được vị thành niên nữa :(( Mẹ Hathu phải cẩn thận không là cảnh sát làm việc với thằng cụ Tí vì cái tội xxx quá sớm với nhi đồng mèo đấy nhớ! :blusshing::D
 

hathu08

Active Member
Tình hình là Tinny tiêu hóa không tốt. Đã nghe lời anh W cho ăn ít đi, mà tự Tinny nó cũng ăn rất ít, một ngày chỉ ăn 2 bữa, mỗi bữa tí ti thịt không thôi, nhưng phân thì vẫn phèn phẹt và mùi thì đừng hỏi. Một ngày chỉ đi ị 2 lần thôi nhưng mà phân loãng toẹt, mình lo quá :((
Nếu mấy ngày tới tình hình không khá khẩm hơn thì phải đưa đi khám rồi ranh con ơi :(
 

lululubu

Active Member
Smecta và men tiêu hóa em ạ. Con BB nhà chị hồi xưa cũng khổ sở cả tháng trời vì tội phân nhão, nhiều lúc chán quá chị cứ nghĩ là đem nó ra thú y tiêm phứt cho rồi, xong lại nghĩ tiêm nhỡ nó còn bé quá có làm sao không. Đợt ý mèo nhà chị mỗi ngày 2 gói men tiêu hóa 1 gói smecta, chị cứ nghĩ nó fải gầy còm ốm yếu khổ sở lắm cơ, vì cứ ăn là lại thuốc. Cứ uống 1 tuần nghỉ mấy ngày nếu ko đỡ lại uống. Mất 1 tháng. Xong về sau hình như lớn lên thì hệ tiêu hóa ổn định hơn, mà có lẽ cũng tại men tiêu hóa nữa, nó ăn thì ít mà béo thì nhiều, mỗi ngày ăn có tí Royal với ít thịt, mà ú na ú nần, giờ 6 tháng mà hơn 3kg rồi.
 
X

xuka3691

Guest
nghiên cứu kĩ bài tiêu chảy ở mèo, để phân biệt mèo nhà mình bị đi lỏng do bệnh hay do chế độ ăn m nhé. sau khi nuôi mấy đứa nhà t, từ 2 con trước đến 2 con này thì t rút ra kinh nghiệm là nếu do ăn uống thì cứ điều chỉnh bằng ăn uống, tiêm chọc khổ thân. bọn nhà t ăn cá cũng đi lỏng, đầu tiên cũng lo, mà sau mới biết như thế vẫn trong diễn bình thường, chấp nhận được
 
tinny bị đi lỏng hả em :( ở nhà a nó ăn uống đi vệ sinh ngoan lắm mà. Em cho nó uống smecta và ăn cháo loãng nhé. Đừng cho ăn gì khác thêm. Có 1 cách nữa nhanh hơn đo là em giã nhỏ 1/4 viên Bi-sep-ton, thuốc chữa đi ngoài, hòa với nước lọc sau đó cho vào xi-lanh (bỏ phần kim tiêm đi), bơm cho mèo uống. Thuốc đắng nên mèo sẽ chảy bọt dãi ( trông rất thương :( ), làm cách này em nên buộc mèo lại 1 chỗ tránh việc dây rớt bẩn khắp nhà. Ngày làm 2 lần. Mong Tinny chóng khỏi.
 
Top