• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Anh và em :)

dung_lamark

Member
Hôm trước, nhà mình có một buổi "off" nhỏ nhỏ :d quân số là 3 thằng giặc nhà mình và 4 nhóc nhà chị Nga. Mấy nhóc nhà chị Nga đứa nào đứa đấy bóng mượt, thơm phức, hiền ơi là hiền. Mấy thằng giặc nhà mình thì lúc ấy mới ngủ dậy, mắt mũi kèm nhèm, ngáp lên ngáp xuống.
Tiếc là không chụp được lại lũ nhóc hôm ấy (khổ các mẹ hóng hớt quá quên mất )
Mọi người đều kêu là Nim khác hẳn với các anh chị em cùng đàn. Lông của Nim xơ, cứng hơn nhiều. lông tai thì ngắn như thằng Tí chứ không dài cong ra. Người thì to và chắc hơn hẳn.... Haizzzz, Nim kia, càng nuôi con càng giống thằng Tí, chẳng giống bố mẹ nữa rùi :(

Hôm nay cho bọn nhóc đi cân.
Tí và Nim đều được 1.6kg
Nhím được 8 lạng :(

không biết Tí với Nhim, 3 tháng rưỡi mà nặng 1.6kg thì có là còi không nhỉ :(
Còi gì mà còi . Đúng chuẩn iso rồi >:D<đấy
 

hathu08

Active Member
ơ thế lão này về quê lên rùi ah, không có quà ah :( các con nó đang thèm đồ biển đây này :(
Bọn nhóc nhà anh được mấy tháng rồi nhỉ? ăn uống được không anh?
2 hôm nay Nhím có vẻ mệt mệt, ăn uống ít hẳn, cũng ít nô hơn, chỉ nhanh nhanh chóng chóng rúc vào người mẹ để nằm thôi. Em cứ thấy lo lo.
 

dung_lamark

Member
ơ thế lão này về quê lên rùi ah, không có quà ah :( các con nó đang thèm đồ biển đây này :(
Bọn nhóc nhà anh được mấy tháng rồi nhỉ? ăn uống được không anh?
2 hôm nay Nhím có vẻ mệt mệt, ăn uống ít hẳn, cũng ít nô hơn, chỉ nhanh nhanh chóng chóng rúc vào người mẹ để nằm thôi. Em cứ thấy lo lo.
Bọn nhóc được tâm 2 tháng rưỡi rồi em . Ăn uống khỏe như voi . Anh sắp chết đói mà mấy đứa càng ngày càng tham ăn . Anh sắp phải cuốn chiếu ra đầu đường ngồi rồi :nerd:
 

hathu08

Active Member
lâu rồi mình không cập nhật tình hình các con thân yêu, mà cũng ít người vào nhà mình, thế nên topic của 3 thằng xấu gai cứ chìm xuồng dần thôi.
các tình yêu giờ đã thành 3 thằng giặc. chúng nó hè nhau nằm lên bụng là thế nào ban đêm cũng mơ bóng đè. Con trai của tôi....càng ngày càng muốn tống cổ đi mất.
 

hathu08

Active Member
Nim bẹp

thằng bẹp này là hotboy của xóm, hay bị các chị hàng xóm bắt đi làm tiếp viên vì cái tội " trông cái mặt ngố ngố hiền hiền, lại cứ thích làm nũng". Theo các chị ấy nói, thì bẹp là đẹp trai nhất nhà.


Mẹ yêu bẹp không phải ở cái mặt, mà là ở cái bụng. chu choa, đi đâu về là cứ phải vật ngửa nó ra, rúc đầu vào bụng nó mà hít hít dụi dụi 1 lúc thì mới thấy là mình về nhà rồi. mẹ yêu bẹp vì bẹp hiền lắm, ngố lắm, mẹ mắng 1 cái là lại ngồi nghệt ra. Mẹ yêu bẹp vì bẹp hư lắm :) sáng nào cũng 4 rưỡi là quấy rối mẹ, dụi rồi cắn rồi liếm đủ kiểu.
Mẹ yêu bẹp, 1 phần nữa vì bẹp của mẹ ngố lăm, vì mẹ lúc nào cũng phải lo cho con. Con không biết chỗ nào lạnh chỗ nào ấm, con không biết chỗ nào an toàn chỗ nào không, con cũng không biết cái gì làm con đau, nên mẹ không rời mắt khỏi con được. Thương nhiều thì lo nhiều, con làm mẹ già đi đấy :(( mẹ mới có 20 tuổi thôi mà giờ các cô các bác ai cũng nghĩ là đã yên bề gia thất :((



Có một chuyên mà Thu chưa nói bao giờ:D Nim là quà sinh nhật của Hà tặng Thu :blusshing: trước giờ mình không dám nói vì nhiều khi thấy có bạn bảo tìm mua mèo làm quà sinh nhật, mình cứ thấy không hay lắm. Nhưng giờ có thể tự hào khoe ra vì đó là "con chung", và tự tin nói rằng dù ta có bỏ người yêu thì tinh yêu con cũng không sứt mẻ tí nào :-"
 

hathu08

Active Member
Tí chuột

cái thằng nhóc đến với mẹ trong đêm mưa gió.
Cái thằng nhóc mà mọi người vẫn nói "may mà nó gặp Thu", còn mẹ thì vẫn nghĩ, may mà mẹ được gặp con.
Từ lúc gặp con, mẹ học được rất nhiều điều.
Mẹ biết rằng, một thằng nhóc đã biết nếm trải cái khổ, khi được ôm ấp sẽ là thằng nhóc tình cảm nhất, dễ thương nhất, biết điều nhất.
Mẹ biết rằng, yêu thương và cố gắng có thể làm được nhiều điều kì diệu. Nhiều khi, mẹ chẳng biết làm gì, cứ ôm con khóc (và con đáp lại hành động thương tâm của mẹ bằng một phát cắn rõ đau). Nhưng rồi, cứ từ từ, mọi chuyện lại ổn, thằng nhóc ấy không phụ tình yêu của mẹ.

Con độc lập, khôn ngoan, bản năng thật tốt. Nhưng cứ lúc đi ngủ, con lại thành thằng nhóc chẳng biết gì, mồm chọp chọp ti mẹ, lại càng làm cho mẹ thương con nhiều hơn.

Ngày ấy mới về, con thật bé bỏng, ngây thơ....





và bây giờ, con thành 1 ông cụ già đáng ghét :(


(thằng Tí đang chăm chú làm dáng thì thằng Nim bẹp thò cái mông vào :)) càng làm mặt thằng Tí quắt tí lại, trông thế thôi chứ mông 2 thằng bằng nhau cả nhà ạ :)) )
 

hathu08

Active Member
Nhím yêu

Con là đứa con bé bỏng, gầy gò, lắm bệnh tật, lúc nào cũng bết bẩn.
Con cũng là đứa lì lợm, nghịch ngợm, hư đốn nhất nhà.
Con cũng là đứa phá nát cái tủ của mẹ, cào mẹ chi chít, tè bậy lên chăn.
con cũng là đứa gạ Nim trèo cây, rủ rê thằng Tí ăn vụng, cướp đồ chơi của các anh và chuyên gây sự với chúng nó.


con cũng là đứa mà mẹ thức trắng đêm để ôm ấp.
là đứa mà đêm mẹ giật mình dậy không thấy ở trong lòng là lại cuống cuồng đi tìm.




Có một chị hàng xóm, Nhím quý chị ấy kinh khủng luôn. Chị ấy ăn thì chạy ra ngồi hóng hớt chầu chực cạnh. Chị ấy ngồi thì nhảy lên đùi nằm ngủ.
Chị ấy rất ghét mèo.
Nhưng mẹ ngạc nhiên, khi bữa cơm nào chị ấy cũng để dành miếng ngon nhất cho Nhím. Chị ấy ngồi gập chân cho con ngủ tít, để rồi đến lúc đứng dậy loạng choạng tí lao vào tường. Con trai bé tí của mẹ đã làm thay đổi được cả 1 con người đấy, con tin không?
 

hathu08

Active Member
:(( 3 thằng giặc nhà tôi, xấu xí, hư đốn, không ai ngó ngàng đến đây này :((
post hình show hàng các con mà chờ mãi chờ mãi không ai vào nhà chơi, bài của nhà mình chìm xuồng xuống tít mù tắp, lục mãi mới lên được :(
Chiều nay Hathu sẽ đưa mấy đứa đến nhà chị Dung cho giao lưu với các anh chị xinh đẹp, rồi sẽ chụp hình up tiếp.
 

hathu08

Active Member
Tìm mãi mới thấy được cái topic nhà mình bị trôi xuống tận dưới trang 2 :(

Thằng Nim bẹp mấy hôm nay dở chứng, cứ cắn cổ thằng Nhím giữ chặt, rồi trèo lên lưng thằng Nhím giở trò đồi bại, con với cái, mới có 5 cái tháng tuổi ranh mà đã dâm dê thế rồi :(( em nó là con trai mà cũng không tha

mình vẫn chưa rõ, mèo đực bao nhiêu tháng tuổi thì mới coi là trưởng thành đầy đủ :(
 

beheoxinhxan

Active Member
Tìm mãi mới thấy được cái topic nhà mình bị trôi xuống tận dưới trang 2 :(

Thằng Nim bẹp mấy hôm nay dở chứng, cứ cắn cổ thằng Nhím giữ chặt, rồi trèo lên lưng thằng Nhím giở trò đồi bại, con với cái, mới có 5 cái tháng tuổi ranh mà đã dâm dê thế rồi :(( em nó là con trai mà cũng không tha

mình vẫn chưa rõ, mèo đực bao nhiêu tháng tuổi thì mới coi là trưởng thành đầy đủ :(
Có vẻ giống Bông nhà chị, dây thì sớm :D
 

ngudaymuon

Active Member
Thằng Nhím nhà hathu y hệt thằng cá nhà chị, từ màu lông đến khuôn mặt. Xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu
 

hathu08

Active Member
@mẹ bé Bảo và bé Bông : vâng thằng Nim nhà em nó có biểu hiện thèm lấy vợ rồi, mà con trai lớn thế này rồi em mới lo đây, xấu trai nên chẳng ai gả con gái cho cả. Mà chị ơi, thằng Nim mấy ngày nữa là tròn 5 tháng, khoảng bằng Bông nhà chị, mà nặng 3kg rồi mà sao em cứ thấy mông với đùi nó hóp hóp, cứ thấy nó gầy gầy, hay mắt em làm sao ấy, nhìn con nhà ai cũng thấy bụ bẫm yêu ơi là yêu, còn con nhà mình cứ thấy tóp tóp :(

Chị Nhung ạ :) em cũng chiều thằng Nhím này nhất, vì nó gầy gò trông phát tội, ăn thì ít, ỏn ẻn, người thì dài ngoằng, chẳng biết làm sao cho nó béo lên nữa :(
 
X

xuka3691

Guest
@mẹ bé Bảo và bé Bông : vâng thằng Nim nhà em nó có biểu hiện thèm lấy vợ rồi, mà con trai lớn thế này rồi em mới lo đây, xấu trai nên chẳng ai gả con gái cho cả. Mà chị ơi, thằng Nim mấy ngày nữa là tròn 5 tháng, khoảng bằng Bông nhà chị, mà nặng 3kg rồi mà sao em cứ thấy mông với đùi nó hóp hóp, cứ thấy nó gầy gầy, hay mắt em làm sao ấy, nhìn con nhà ai cũng thấy bụ bẫm yêu ơi là yêu, còn con nhà mình cứ thấy tóp tóp :(

Chị Nhung ạ :) em cũng chiều thằng Nhím này nhất, vì nó gầy gò trông phát tội, ăn thì ít, ỏn ẻn, người thì dài ngoằng, chẳng biết làm sao cho nó béo lên nữa :(
chị Nhung đừng nghe cái Thu nói linh tinh. thằng Nim to lắm, tay chân to uỳnh uỳnh như con chó con ý. e còn đang nghĩ ở nhà thu nó bắt thằng bé tập tạ hay sao ý. em bế thằng bé (hơi bị nhớn này) mà nặng cả tay
 

hathu08

Active Member
ừ thì đúng là thằng Nim hơi mập mông 1 tí thật đấy, nhưng mà nó mập mông với lưng to tí thôi mà :(
Phải cái thằng Nim lúc nào cũng như chết đói, nhìn người ăn cái gì cũng xin ăn ké, mà nó xin cái kiểu thương lắm, tròn mắt lên nhìn, không kêu 1 tiếng mà tay cứ với với vào không khí, nhìn không thể không động lòng
Thằng Nim thích nhất bánh mì, bơ, sữa, mayonnaise, trứng.... cứ đồ béo và ngọt là cu câu xin rồi ăn tì tì, hỏi sao không mập mông :D
 
em ơi! mau mau đến nhà chị vác hộ chị một con giặc cái đi với! chúng nó nặc nô quá! mà mẹ chúng nó lại đang kêu gào rồi! còn 2 thằng kia ko biết biếu ai đây!!:-S
 

dung_lamark

Member
Ku ơi thấy Ngọc béo bảo dạo này em nuôi 5 đứa rồi à . Tham ô lắm thế . Tết đã lên chưa . Nhím với xù nhà anh tết về quê lên Nhím béo gầy đi thấy rõ . :worried:
- Còn con dâu em giờ nó trông già khắm :( trông như bà gia lọm khà lọm khọm:sleepy:
 

hathu08

Active Member
anh Ngọc lấy đâu ra cái thông tin điêu thế :( em đang sắp chết với 3 thằng giặc này thì lấy đâu hơi chịu những 5 đứa.
Lâu rồi em không qua thăm chị Dung với cả anh Dũng, anh Ngọc, mấy hôm nữa có khi mình làm 1 buổi tụ tập gia đình đi anh Dũng, xem con dâu của tôi già đến mức nào mà bị nói xấu nhiều thế :(
 

dung_lamark

Member
anh Ngọc lấy đâu ra cái thông tin điêu thế :( em đang sắp chết với 3 thằng giặc này thì lấy đâu hơi chịu những 5 đứa.
Lâu rồi em không qua thăm chị Dung với cả anh Dũng, anh Ngọc, mấy hôm nữa có khi mình làm 1 buổi tụ tập gia đình đi anh Dũng, xem con dâu của tôi già đến mức nào mà bị nói xấu nhiều thế :(
Ừ hôm nào làm bữa tất niên ngoài tết đi . Chú Ngọc thì hơi khó vì nó về quê ở ẩn rồi$-)
 

hathu08

Active Member
Lâu lắm rồi không post bài cho mấy đứa nhóc nhà mình, ngụp lặn lại thì thấy topic đã trôi xuống trang 3 :(
Hôm nay em up ảnh mất thằng ranh nhà em lên, mọi người xem chúng nó có khác không nhé

đầu tiên là thằng Tí, giờ cái nick name Tí chuột đã thành dĩ vãng, anh ấy đã thành Tí Thộn :))
Nó ăn rất ít, 1 ngày chỉ ăn khoảng 2 thìa cơm, nhưng ngủ nhiều kinh khủng, nên mông với bụng cứ càng ngày càng xệ :(




Ai nhìn thấy nó cũng ố á với mấy cái nốt ruồi điêu :)) nhìn nó cong cớn đểu thế không biết.



hồi bé chuyên nằm đùi mẹ như thế này, mang cái ảnh này ra so với ảnh hồi bé thì đúng là :)) giờ nằm thì được một lúc *** lại tụt xuống đất


Và có chuyện xấu hổ là cháu nó vẫn chưa cai được vụ mút áo mẹ chùn chụt như là thèm ti :)) kỉ lục là cai được 3 ngày, không hiểu sao đến tối ngày thứ 3 lại cứ thấy cu cậu mon men vào gạ gạ, 1 lúc sau đã thấy mút áo mẹ chùn chụt đầy thỏa mãn :))

 

hathu08

Active Member
thằng bẹp

thằng Bẹp thì vẫn Bẹp như ngày nào. Thỉnh thoảng nó lại giở chúng như thằng tự kỉ, hận đời: "sao anh lại xấu trai thế???? " cứ thu lu một góc, rồi ngủ thì cắm đầu xuống, không thể bẩn thỉu được hơn




Thằng Bẹp có sở thích chui vào rổ ngồi, nhìn thấy chỉ muốn mang ra hàng rao thịt mông sấn :))
mà vấn đề ở chỗ nó ngồi bó người lại có vẻ thỏa mãn lắm cơ :))


Quả bóng tròn tròn, quả bóng to to :)) :)) :))


Từ sau hôm sang chơi với anh LU lưỡi dài nhà chị Bizonzon, thằng bẹp về cũng lè lưỡi ra thế, lúc nào cũng thấy cu cậu lè lưỡi ra :)) làm hàng không chịu được, cái đồ mèo ta mà đòi bắt chước gớm :)) :))

Mọi người chú ý đến chỗ em khoanh nhé, vì em mới cài lại Win, mất hết ảnh rồi, hôm nào em sẽ canh chụp lại cho nó sáng sủa hơn
 
Top