Dạo này công việc túi bụi nên trốn anh luônThông cảm cho em út nhé anh.
Lứa này ra đời em chỉ dám nhìn hình chứ chắc không dám qua thăm đâu anh ạ( Chúc mẹ tròn con vuông nhé anh.
Thân,
Dạo này công việc túi bụi nên trốn anh luônThông cảm cho em út nhé anh.
Lứa này ra đời em chỉ dám nhìn hình chứ chắc không dám qua thăm đâu anh ạ( Chúc mẹ tròn con vuông nhé anh.
Chào em,Chào anh Sơn !
Anh Sơn ơi , bửa nào rảnh anh em mình mang theo chó đi họp mặt và ăn uống cho vui á.Chào anh.
là con đực màu cream. Anh cũng thích nó lắm.![]()
Cho em hỏi em ngoài cùng bên phải là đực hay cái vậy,e thích em này nhất, không biết có đúng với bác không nhỉ???? Chừng nào off cho e xin 1 vé với
Thanks em, Anh sợ k. đủ chổ cho tụi nó nữa, chắc 2 tháng nữa hy vọng có sân chơi cho tụi nó, mặt bên anh tính làm gạch kiếng hết, con cây cối em cố vấn anh với.Những nỗ lực của anh cũng bắt đầu đc đền đáp rồi - chúc mừng anh nhé![]()
theo đà này, anh kiếm 1 miếng đất vài ngàn mét mới đủ cho tụi nó sinh nở:-bd. 1 đàn của mọi người đã mong đợi. chúc mừng anh Sơn.Thanks em, Anh sợ k. đủ chổ cho tụi nó nữa, chắc 2 tháng nữa hy vọng có sân chơi cho tụi nó, mặt bên anh tính làm gạch kiếng hết, con cây cối em cố vấn anh với.
Thân,