Ơ thế ạCháu nó 34 thuần, mới tầm 2 tháng lông đầy rồi. 34 thuần e ạ. Mặt 34 2 tháng vẫn chưa tịt hẳn nên các bạn đừng nghĩ lai nhé. Cháu nó thuần đấy ạ. Chúc mừng e nhé
Ơ thế ạCháu nó 34 thuần, mới tầm 2 tháng lông đầy rồi. 34 thuần e ạ. Mặt 34 2 tháng vẫn chưa tịt hẳn nên các bạn đừng nghĩ lai nhé. Cháu nó thuần đấy ạ. Chúc mừng e nhé
Chết chửa, xem ảnh mà biết là mèo thuần. Độ này cô Hà tài ba hơn người rồiCháu nó 34 thuần, mới tầm 2 tháng lông đầy rồi. 34 thuần e ạ. Mặt 34 2 tháng vẫn chưa tịt hẳn nên các bạn đừng nghĩ lai nhé. Cháu nó thuần đấy ạ. Chúc mừng e nhé
Vào nhà mẹ Gem sợ bà bầu Cam vs chị Bánh lỳ tát chết con ngơ ngơ này mất=))Gửi chuyển phát nhanh Nhọ vào nhà mẹ Gem, bảo đảm có ảnh đẹp đăng ngay ấy mà! >:/<![]()
nhìn ảnh thôi sao biết được thuần hay không hả chị. cái chữ thuần nó khó nói lắm, nên thôi bao giờ mình nhìn thấy bố mẹ chúng nó rồi kết luận, không thì mình nuôi chơi, k có định bán thì chả cần quan tâm đến việc nó có thuần hay không làm gì, chị nhỉ.Cháu nó 34 thuần, mới tầm 2 tháng lông đầy rồi. 34 thuần e ạ. Mặt 34 2 tháng vẫn chưa tịt hẳn nên các bạn đừng nghĩ lai nhé. Cháu nó thuần đấy ạ. Chúc mừng e nhé
Em nói đúng đấy, độ này hai chị em nó dữ lắm cô ạ! Cam sắp đẻ tới nơi rồi mà ngày nào hai đứa cũng sinh sự đánh nhau. Mới sáng nay mẹ Gem ngồi sát bên đang định nựng hai đứa nó thì cả hai đứa ngồi trên hai chân sau giơ hai chân trước lên tát liên tục vào mặt nhauVào nhà mẹ Gem sợ bà bầu Cam vs chị Bánh lỳ tát chết con ngơ ngơ này mất=))):-ss, thôi thì cháu nó cứ ở ngoài này mà mơ tưởng anh Bờm thôi mẹ Gem ạ;
8->, mai mẹ cháu mượn đc máy ảnh rồi thử làm vài pô cho cháu xem có khá khẩm hơn tí nào không.hihi.
<
![]()
Đúng vậy, Xuka nói đúng đấy, hồi đầu chị nuôi mấy đứa ở nhà, lúc đón về chỉ nghĩ là tìm được mấy bé lông dài xinh xinh đúng như ý mình thích để xem chúng như con mình là quá vui rồi, không quan tâm gì đến chuyện khác. Chứ nếu nghĩ đến chuyện buôn bán thì lại khác rồi. Cho nên các bé ở nhà mới lai tùm lum, đẻ con ra lại lai gấp bội, he henhìn ảnh thôi sao biết được thuần hay không hả chị. cái chữ thuần nó khó nói lắm, nên thôi bao giờ mình nhìn thấy bố mẹ chúng nó rồi kết luận, không thì mình nuôi chơi, k có định bán thì chả cần quan tâm đến việc nó có thuần hay không làm gì, chị nhỉ.
dạo này Vp có thêm mấy đại gia đình màu lông thấy vui vui. nhưng mà đề nghị các gia đình điểm danh xong là làm 1 bữa off nhỏ, cho nó xôm phong trào ạ.
(nhà cháu là được tham gia 2 lần, vì góp mặt ở 2 top màu khác nhau, hí hí)
Mấy hôm nữa đầy tháng các cháu cô dẫn con Lạc qua nhà chị, mình cùng ofline hội vân ángnhìn ảnh thôi sao biết được thuần hay không hả chị. cái chữ thuần nó khó nói lắm, nên thôi bao giờ mình nhìn thấy bố mẹ chúng nó rồi kết luận, không thì mình nuôi chơi, k có định bán thì chả cần quan tâm đến việc nó có thuần hay không làm gì, chị nhỉ.
dạo này Vp có thêm mấy đại gia đình màu lông thấy vui vui. nhưng mà đề nghị các gia đình điểm danh xong là làm 1 bữa off nhỏ, cho nó xôm phong trào ạ.
(nhà cháu là được tham gia 2 lần, vì góp mặt ở 2 top màu khác nhau, hí hí)
Thì chắc tại 1 đứa thì tuổi dậy thì, 1 đứa sắp làm bà mẹ trẻ nên chúng nó ức chế cà khịa nhau đấy mẹ Gem ạEm nói đúng đấy, độ này hai chị em nó dữ lắm cô ạ! Cam sắp đẻ tới nơi rồi mà ngày nào hai đứa cũng sinh sự đánh nhau. Mới sáng nay mẹ Gem ngồi sát bên đang định nựng hai đứa nó thì cả hai đứa ngồi trên hai chân sau giơ hai chân trước lên tát liên tục vào mặt nhau(( Hơi tí là hai đứa nó đánh nhau. Như hôm qua bố mới bỏ bát nước trước mặt bà bầu Cam thì Bánh Mì lại gần thò tay vào bát nước khoắng... rửa tay chọc tức Cam liền bị Cam giơ tay tát thẳng vào mặt, thế là Bánh Mì chạy mất
(>:/
)
Em cho cháu uống canxi chưa? Nghe nói mua thuốc nước rồi thì phải? Ráng cho cháu uống cho mau hết bệnh nhé. Nếu nó khó uống thì mua viên canxi về nghiền nhỏ trộn với thức ăn nó dễ ăn hơn đấy. Hai hôm nay chị cũng cho Cam bầu ăn thêm canxi cho con nó cứng cáp. Được cái mấy đứa nhà này nó thích phơi nắng và ra sân dạo chơi nên không bị thiếu canxi em ạ. Ráng tập cho cháu nó có thói quen phơi nắng thì đỡ khổ nó lẫn mình. 3:-O:-??:xThì chắc tại 1 đứa thì tuổi dậy thì, 1 đứa sắp làm bà mẹ trẻ nên chúng nó ức chế cà khịa nhau đấy mẹ Gem ạ). Có gì Cam sinh thì chắc lại hòa bình ý mà, Cam sẽ nằm ổ suốt ngày còn Bánh Mỳ sẽ tự do tung hoành.hihi
. Ah nhắc mới nhớ, con Nhọ nhà em nó cứ làm sao ý chị ạ, khi bế nó nó cứ ưỡn cong người lên, nêu có cố bế thì nó kêu gào như thể đau lắm
(, không biết có phải là do thiếu canxi nên cháu nó bị vấn đề về xương sống không:-ss?! 2 chân sau của cháu vẫn yếu lắm, đi 1 vài bước là lại phải nằm, em xót hết cả ruột
. Hôm nay đi từ sáng sớm nên không cho nó tắm nắng đc, hik
. May mà kịp nhét cho nó 1 viên B1 trc khi đi, chứ ở nhà mẹ em chiều không ép nó uống thuốc đâu:-w, tại cứ mỗi khi uống là phải bế nó lên, nó ưỡn cho bằng thích thì thôi.haiz...
(3:-O:-w
Hehe, Cam với Bánh Mì lúc nhỏ siêu dễ thương, mẹ Pink cũng vừa sinh được 1 đứa con gái y như Cam với Bánh Mì lúc trước (cùng bố cùng mẹ luôn nhé) :x:x:x, xem xem sẽ giống nhau như nào <Hôm nay cuối tuần, cả nhà đi đâu chơi vắng hết hay sao ấy nhỉ? Mẹ cháu đang phải trực ở cơ quan, thấy nhà vắng vẻ quá vào khua khoắng tí cho đỡ buồn ngủ ạ! :-o:-??
Chị em Mũm - Mĩm (Cam - Bánh Mì) ngày chia tay lúc mới có 1,5 tháng tuổi. Bánh Mì đứng phía trước, Cam phía sau. Cam dặn dò Bánh Mì: em về nhà mẹ mới ráng ngoan nhé!
![]()
Bánh Mì và một góc... mông của Cam trong ngày chia tay ở nhà bố Shuakai
![]()
Hai đứa bé tí mà đã nghịch như giặc!
![]()
Mẹ Gem đang đứng gần chuồng các cháu thì nghe xoạch một tiếng, giật mình nhìn lại thấy hai con nhãi tự động mở ***g vào chơi. Hôm ấy mang máy du lịch đi cho gọn nhẹ để đón con gái mới về nhà nên chụp không kịp tốc độ nghịch ngợm của chị em Bánh Mì, bị nhòe nhoẹt hết cả
![]()
![]()
Thế là cháu đã một mình về nhà mới với mẹ mới, trông bé xíu xìu xiu như cục bông ấy
![]()
Thế mà hôm sau cháu đã nghịch thế này
![]()
![]()
![]()