Cuối tuần này em sẽ cho Vện lên chào "Đại ca Wave" chào hỏi cho lễ phép, Bác bố trí lịch giúp em nhé@ dobhn: Hôm qua gặp bác Hohangbac, anh đã ngỏ lời hộ chú rồi đấy. Bác ấy nói lúc nào chú rảnh, cứ cho cháu nó lên giao lưu với Wave nhé hà hà...
Em mông cộc nhà Dobhn màu rất đẹp. Phông nền vàng sẫm kiểu tiger. Riêng điểm này là ăn đứt Cọp và Beo rồi.
Về tính khí em này cũng quá ổn. Gì chứ riêng khoản trông nhà thì là chuyên gia số dzách.
Thế là HN lại có thêm một trai bản Hmong loại ngon lành rồi.
Địa điểm đấy quá tuyệt vời, nhưng Bác lưu ý tính toán thêm chỗ các ông Chủ ngồi uống nước và bàn về bọn H'Mông nhé.Nhất trí về việc luyện thêm cơ cổ. Cơ bản là nhà đó sân rộng nên toàn thả rông, rất ít xích. Cần phải đưa ku Cọp vào kỷ luật mới được.
Về vụ off thì chú thấy bãi cỏ ven đê ở bên GL thế nào? Off đấy có vẻ ổn phết nhỉ? Tha hồ mà chạy nhảy thoải mái đến mệt nhoài thì thôi. Để mời thêm chú Vlad nữa cho đông vui nhé.
Nếu không nhầm thì ngay cạnh đó có quán bia hơi Việt Hà, uống cũng không quá tệ. Có ghế ngồi đàng hoàng, có bóng mát từ cây trứng cá. Mình không đông thì chắc chả có vấn đề gì đâu.Địa điểm đấy quá tuyệt vời, nhưng Bác lưu ý tính toán thêm chỗ các ông Chủ ngồi uống nước và bàn về bọn H'Mông nhé.
Kính mời các bác có H'mông và các loại chó ta tham gia cho đông vui Bác Tai Vểnh nhỉ???)
Bác xếp lịch và công bố thời gian, địa điểm nhé!
Cuối tuần này anh bận chuyển nhà rồi Quân ơi. Anh em mình hẹn nhau cuối tuần sau đi. Wave sang thì quá hay rồi, nhưng có sợ mấy chú Hmong bị át vía hết không ?chào anh Taivenh và dobermanhn, em hôm nay mới lên mạng và biết thêm thông tin là chú dể Wave có cô dâu đẹp, xin chúc mừng 2 bác nhé, nếu có gì thì anh thứ 7 này em mời TaiVenh nà Dobe lên chơi vừa tiện xem mặt chú dể và em cung xem mặt cô dâu luôn,còn chuyện off thì em nhất trí và hôm đó em sẽ mang Wave đi có dc không?
Chú KC cứ khéo đùa, chú là nguồn cung cấp chính Hmong cộc cho anh em HN, giờ lại hỏi khó thế anh em biết trả lời ra sao:thingking:Bác Tai Vểnh ơi! Em không có chó H'Mông thì có được đến xem không ạ?
Em qua đó gặp các bác để tiện thể nhờ tìm giúp cho em một em H'Mong cộc đuôi có được không ạ?
Em nhờ các bác giúp em ạ. Em cảm ơn các bác trước nhé.
Chú Mike chịu khó theo dõi topic nhé. Nếu anh em gặp nhau thì cố bố trí đến chơi cho vui.:-bdCác bác cho em tham gia với.Em cũng khoái mấy em H'Mông này lắm.
Quả này đi học hỏi kinh nghiệm rồi e sẽ cố bắt 1 em về nuôi.
Cuối tuần này anh bận chuyển nhà rồi Quân ơi. Anh em mình hẹn nhau cuối tuần sau đi. Wave sang thì quá hay rồi, nhưng có sợ mấy chú Hmong bị át vía hết không ?Đang còn non mà gặp đại ca Wave phang cho một phát thì các cháu nó nhụt hết nhuệ khí
).
OK, sang tuần anh em mình confirm lại cụ thể nhé. Chú Vla đâu mà không thấy lên tiếng nhỉ? Có khi phải cho ku Khoai ra đặc trị ku Wave thì mới ổn.
Theo em chú Wave của Bác Hohangbac mà thi đấu tay đôi với các chú Mông nhà ta chắc có phần hơn, bởi:ok có gì thì anh em mình gặp vào chủ nhật tuần tới nhé vì thư 7 em phải làm ban ngày nên không có thời gian, vì chủ nhật em làm đêm nên cả ngày em rảnh, mong đến ngày cho bọn nó gặp mặt ( khi đi nhớ mang theo rọ mõn cho chú dể Wave))
Theo em chú Wave của Bác Hohangbac mà thi đấu tay đôi với các chú Mông nhà ta chắc có phần hơn, bởi:
1. Thể hình "đô" hơn.:-bd
2. Kinh nghiệm chiến trận nhiều hơn (đã từng nghênh chiến với Rot,.....) :-bd
3. Và.........................................................
..................trai phố nhiều thủ đoạn hơn trai vùng cao :shame on you:
Tuy nhiên, để đảm bảo chú Wave thực sự an toàn, đề nghị Bác Hohangbac cần tẩm bổ thêm cho chú Wave nhé, nếu cần bác có thể mặc thêm áo giáp sắt)
)
) Bởi cả đàn Mông cộc sẽ lao vào xử lý em Wave (bọn H'Mông tính bầy đàn và kỷ luật rất tốt)
)
)
)
Để biết thêm thông tin ra sao, mời các Bác tới ngày 26/10/2008 sẽ rõ![]()