• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sở Thú Nhà Bờm

zorba_meow

Active Member
Nrm thì phải ngày mai mới chín nên ngày mốt ăn là hợp lý nhất. Ke ke. Còn ô s thì nếu các mẹ thưoeng thì mua cho mẹ Hà nhiều nhiều tỹ :"> hê hê. Chiều đi dạo Lê Hô.gf Phong... Thấy chúng nó tiêm thuốc j j đó cho meo chó,tự dưng nước mắt chảy,tụi nó có làm j có tội đâu....
Em chỉ đi qua con đường đó 1 lần duy nhất và chẳng dám quay trở lại... Em không dám nhìn tụi nhỏ... không cầm lòng nổi, cảm thấy tức giận chính mình vì không làm gì được, chỉ bất lực mà đi qua..!

@mẹ Gà: tầm 4h là mấy quán ốc mở cửa rùi mà chị !?
 

whitexsnow

Active Member
Em thì chỉ biết có 1 quán ở Tô Hiến Thành thôi, hình như 30k/dĩa, vừa ăn chứ hông nhiều lắm. Cơ mà tầm giờ nhà mình hội họp thì nó chưa có bán :|. Để em hỏi mẹ Hiền thử xem quanh quanh đấy có quán nào được không, ra hốt rồi mang về luôn cho nóng sốt, khu Bình Thạnh mẹ Hiền rành hơn em.
Ý, khu dưới này chị cũng không biết nhiều gì hơn em đâu :p. Chị hay đi ngang qua cái đường Nguyễn Đình Chiểu gần nhà mẹ Gem ấy, trong khu chợ thấy trong đó cũng có 2-3 quán ốc bự ngay mặt tiền đường. Không biết là mẹ Gem có hỏi mấy chỗ đó chưa nữa.:)
 

tinytei

Member
@@ Ui GD mẹ Gem sướng quá cháu cũng muốn off cùng :( CN rãnh rang thế mà lại ko có chỗ đi chơi huhu... Chắc CN này xách các e qua CV dạo 1 mình vậy T.T"
 

zorba_meow

Active Member
Ý, khu dưới này chị cũng không biết nhiều gì hơn em đâu :p. Chị hay đi ngang qua cái đường Nguyễn Đình Chiểu gần nhà mẹ Gem ấy, trong khu chợ thấy trong đó cũng có 2-3 quán ốc bự ngay mặt tiền đường. Không biết là mẹ Gem có hỏi mấy chỗ đó chưa nữa.:)
Chị nhắc em mới nhớ, đúng là có hai quán to đùng ở chỗ đó, mà không biết giá cả thế nào nhỉ! :-?
 

hatran

Member
Đã giải quyết xong công việc :x

Sẽ finish khi trở lại đà nẵng

Bây giờ đi chơi thôi lào

Sài gòn hôm nay đẹp tuyệt, ko nắng, ko mưa...

Àh, ngày mai các mẹ các bố nào có ý muốn giúp đỡ cụ bà ở HN thì quyên góp chung với mẹ Hà để mẹ Hà chuyển cho Stunami gởi cho bà nhé.

Nếu ngày mai mình rảnh thì mình đề ra 1 khoản thời gian 30 phút hoặc 1h để đi thăm bà cụ nghèo nuôi chó mèo nhé. Địa chỉ thì Hà sẽ tìm lại ngay... Muốn mang qua cho bà 1 ít quà cáp :)
 

vyle

Member
Chị Hà, bà cụ nuôi chó mèo mà chị có đề cập đến hình như ở quận 8 đúng không ạh, vì em có biết 1 cô hiện giờ đang nuôi vài chục cún và mèo ( thường xuyên cứu các bé khỏi các quán nhậu hoặc bị bỏ rơi tại bệnh viện thú y) cô này em nhớ mang máng tên Hạnh hay Loan gì đó ( hehehe... em không nhớ rõ nữa)
 

MsCuteShark

Member
Nếu như nhà mình đi thì để hết mèo ở nhà mẹ Gem cho 2 ông Tây trông à các mẹ :))
 

hatran

Member
Điều khó nghĩ :-? mình ko thể giao trứng cho ác được :-? thôi để chuyến sau đi cũng đc :( các mẹ chuẩn bị tinh thần cho tối mai nhé.... Mẹ Hà đi lượn các nhà nuôi chó dây ;;) ... đi mua đôi dép lào rồi đi lượn chó .... Mai gặp nhé các thiên thần ;;)
 

zorba_meow

Active Member
Đã giải quyết xong công việc :x

Sẽ finish khi trở lại đà nẵng

Bây giờ đi chơi thôi lào

Sài gòn hôm nay đẹp tuyệt, ko nắng, ko mưa...

Àh, ngày mai các mẹ các bố nào có ý muốn giúp đỡ cụ bà ở HN thì quyên góp chung với mẹ Hà để mẹ Hà chuyển cho Stunami gởi cho bà nhé.

Nếu ngày mai mình rảnh thì mình đề ra 1 khoản thời gian 30 phút hoặc 1h để đi thăm bà cụ nghèo nuôi chó mèo nhé. Địa chỉ thì Hà sẽ tìm lại ngay... Muốn mang qua cho bà 1 ít quà cáp :)
Chị ui, em không biết chị đang nhắc đến bà cụ nào, em biết 1 cụ bà tên Quý bên đường Đinh Tiên Hoàng, dạo này em không cập nhật nhiều tin tức của cụ, nhưng mấy anh chị bên YDV rất hay qua thăm và dọn dẹp nhà cửa giúp cụ. Theo như em được biết thì, do cụ nuôi nhiều mèo, hàng xóm rất "không thích" những em mèo ý, hẻm nhà lại nhỏ, nên việc đi qua nhà cụ mà đông quá cũng khiến nhiều người đâm khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến cả cụ và mấy em mèo nên em nghĩ không nên qua nhiều quá đâu ạ, vả lại mình cũng là người lạ, lại cứ ùn ùn kéo tới đâm không tiện. Ý kiến của em thế thui ạ :D Mọi người có ý kiến khác thì đóng góp với nhé ^^

Thông tin của cụ Quý đây ạ Cụ bà ân nhân của những chú chó mèo mồ côi.

Lần cuối off của mấy anh chị ý là hồi tháng 12 cơ ạ Đi thăm cụ Quý 17/12/2011

Còn đây là một cô yêu mèo hiện ngụ ở Củ Chi [HCM] Mẹ của 3.000 con mèo bị bỏ rơi

Còn đây là mô hình Fostering Home, được phát triển bởi chị Vi Thảo Nguyên và một số thành viên bên YDV, chị ý rất nổi tiếng ạ, được mệnh danh là Thiên sứ của những con vật bị bỏ rơi, đặc biệt là mèo :) Em là em thần tượng chị ấy nhất :) Mô hình "Ngôi nhà tình thương" cho chó mèo cơ nhỡ Em cũng muốn xin phép qua tham quan thử mà chưa dám, hihi :D

Đây là một bạn tên Nova, cũng rất nổi tiếng bên YDV đang huy động bên diễn đàn mình xin báo cũ, giẻ lau, vải cũ cho mấy em mèo bạn ấy đang giữ ạ
http://forum.vietpet.com/111019-hcm-khoang-30-meo-can-tim-chu.html
 

Linhmu_93

Active Member
Người chị Hà nói đến mọi người sang bên topic của anh tsunami đọc sẽ rõ hơn nhé. Nhưng cụ ở Hà Nội, k phải tp HCM, cũng k nuôi chó mèo đâu ạ!
 

yumi

Member
Mọi người ơi, ngày mai em đi off mà không mang theo mèo được không ? :(.

Anh bạn ở hội photo HN vào, chiều mai mọi người dẫn đi chụp chẹp, em không đi chụp nhưng cũng ráng đu theo đi cafe với hậu siêu off nghe chém gió. :D Off ở nhà mẹ Gem xong là mẹ cháu chạy đi tăng hai, bởi vậy nên chắc là không mang theo con bé Pen được. :(
 

Gemma

Active Member
Cả nhà gọi nhau ăn nhậu chẳng ai nhớ đến mình cả :(:(:(:(. Nhìn thực đơn ọp ẹp thèm quá! Nhất là món Nem chua của cô Hà. Hic hic.....
Chủ nhật này muốn tham gia cùng mọi người quá nhưng hổng dám đi vì sợ con gái vỡ chum. Nếu tính từ ngày bé bắt đầu đòi chồng thì được khoảng 63 - 64 ngày. Phải canh con gái thôi, lỡ sinh khó còn kịp đưa đi Bác sĩ. Mấy hôm nay Nấm nặng nề lắm rồi bụng bắt đầu xa xuống, 04 cái ti cuối căng mọng sữa khi đi còn nhìn rõ mấy cái ti hồng hồng rung rinh. Các mẹ đoán xem Nấm sẽ sinh mấy bé! Mẹ Nấm đang cầu trời khấn phật để bé chỉ sinh 1-2 bé thôi như vậy cả mẹ và con đều đỡ vất vả. ;;);;)
Lu bu quá nên quên vụ dự đoán sinh nở của Nhíu Nhiu: mẹ Gem đoán là khoảng 5 em nhá! Cho mẹ Nấm chăm mệt nghỉ luôn! Lứa đầu nó hay sung lắm, nhất là Nhíu Nhiu có dòng máu mèo ta và anh Teppi cũng đang sung nữa. :D:x

em thì không biết chỗ nào bán ốc len ngon mà giá bình dân hết, cho nên để nhiệm vụ ốc cho má THủy đi, riêng vợ chồng em thì hùn hạp cơm cháy chà bông nhá... ngon ơi la ngon...<:p<:p<:p
Trời, vậy trên facebook đứa nào rủ mọi người đi ăn ốc quán bình dân vỉa hè vậy ta? :(( Cơm cháy chà bông nhậu bắt lắm đa! Coi chừng làm ế món ốc xào là mẹ Hà lời to! :))

Em thì chỉ biết có 1 quán ở Tô Hiến Thành thôi, hình như 30k/dĩa, vừa ăn chứ hông nhiều lắm. Cơ mà tầm giờ nhà mình hội họp thì nó chưa có bán :|. Để em hỏi mẹ Hiền thử xem quanh quanh đấy có quán nào được không, ra hốt rồi mang về luôn cho nóng sốt, khu Bình Thạnh mẹ Hiền rành hơn em.
Ý, khu dưới này chị cũng không biết nhiều gì hơn em đâu :p. Chị hay đi ngang qua cái đường Nguyễn Đình Chiểu gần nhà mẹ Gem ấy, trong khu chợ thấy trong đó cũng có 2-3 quán ốc bự ngay mặt tiền đường. Không biết là mẹ Gem có hỏi mấy chỗ đó chưa nữa.:)
Mẹ Gem đã hỏi quán ốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu đấy, giá đến 50.000 đồng/dĩa như đã báo cáo hôm trước, cả nhà có ok giá đấy thì mẹ cháu sẽ hỏi xem một dĩa nhiều hay ít và tùy nghi đặt khoảng 3 - 4 dĩa. Mua gần nhà thì nóng sốt, khỏi sợ nguội. Chừng nào cả nhà bắt đầu chuẩn bị ăn thì nhờ một xe ôm phi vù ra đấy đặt về là xong :D

Các mẹ ơi cháu cũng mún tham gia :((
Chào bạn Tinytei. Mình cũng muốn mời bạn tham gia lắm, nhưng rất tiếc buổi off này có tính chất trong nhóm nhỏ thân mật với nhau thôi, không có tính chất mở rộng như các buổi off chính thức. Vả lại nhà mình cũng nhỏ hẹp, phòng ốc không đủ chỗ cho đông người tụ họp. Bạn ráng chờ đến lần off tới của Viet Cat Club thì sẽ đông vui và thuận tiện tham gia hơn nhé! Hẹn bạn lần off tới với đông đủ mọi người hơn >:D<:x
 

Gemma

Active Member
Mọi người ơi, ngày mai em đi off mà không mang theo mèo được không ? :(.

Anh bạn ở hội photo HN vào, chiều mai mọi người dẫn đi chụp chẹp, em không đi chụp nhưng cũng ráng đu theo đi cafe với hậu siêu off nghe chém gió. :D Off ở nhà mẹ Gem xong là mẹ cháu chạy đi tăng hai, bởi vậy nên chắc là không mang theo con bé Pen được. :(
Hay là mẹ Yumi phóng đến nhà mẹ Gem gởi em Pen trước rồi đi lê la với các anh hội phó ròm xong ghé đến sau cũng được, vậy vẹn cả đôi đường. Nhưng nhớ đừng đến quá trễ kẻo lại "Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ" đấy nhóe! :D3:-O
 

zorba_meow

Active Member
Hay là mẹ Yumi phóng đến nhà mẹ Gem gởi em Pen trước rồi đi lê la với các anh hội phó ròm xong ghé đến sau cũng được, vậy vẹn cả đôi đường. Nhưng nhớ đừng đến quá trễ kẻo lại "Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ" đấy nhóe! :D3:-O
Hay mẹ Yumi để Pen ở lại nhà mẹ Gemma ngủ 1 đêm đi, hìhì, dù gì cũng lễ, để Pen ở lại chơi với mẹ và anh chị em của nó 1 bữa ^^
 

Gemma

Active Member
Loa loa loa! Hôm nay đã là chủ nhật 29-4 rồi, các bố mẹ đã dọn bụng cho tối nay chưa? Hôm qua mẹ cháu đã chạy đi mua hai cái chiếu bự trong Big C với cả mua thêm chén bát và ly tách cho cả nhà đủ dùng. Vì nhà cháu vốn neo người nên trước giờ số ly tách chén bát vẫn có dôi hơn số hai vợ chồng dùng nhưng vẫn không đủ cho cả nhà chiều nay nên mẹ cháu tiện thể đi sắm sanh thêm. Với hôm qua dòm trong siêu thị Big C thấy họ bán vịt quay cũng khoảng 2kg giá có 175.000 đồng thôi, rẻ hơn mấy shop vịt quay ở ngoài đến 75.000 đồng, bánh mì trong ấy cũng ngon hơn ở ngoài nữa. Nếu trực xong còn xoay sở kịp thì mẹ cháu sẽ lại chạy vào Big C, còn không thì mua đỡ ở ngoài shop gần nhà vậy. Vì còn phải mua bánh tráng phơi sương với thịt luộc bên Hoàng Ty nữa. Các bố mẹ rảnh thì đến lai rai từ 4g30 đến 5g nhé, bố Wayne sẽ mở cửa cho cả nhà vào ngồi chơi nếu mẹ cháu chưa kịp về.

Đây là số nhà để các nhà nào nhỡ quên: 542/6 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận.

Mẹ Gem thống nhất lại lần cuối menu nhé:

1. Nem, tré Đà Nẵng khai tiệc :D
2. Ốc xào dừa cũng là món khai vị
3. Vịt quay ăn với bánh mì (Bánh Mì nó nghe đoạn này chắc khiếp vía bỏ trốn :)) )
4. Bánh tráng phơi sương cuốn với rau rừng của Hoàng Ty
5. Trái cây (?)

Mấy món này toàn là món no hơi, ăn vài miếng là no ngay. Chủ yếu là các bố mẹ ngồi tám thôi, ăn là phụ, nhẩy! <:p:D:p
 

MsCuteShark

Member
Lá húng bạc hà sáng nay mẹ em đi chợ đã mua rồi chị nhé :D tiện mẹ em mua cho trái dưa hấu chiều bê đi ăn tráng miệng luôn :D

P.s: chiều hay mưa tầm nhà mình hội họp, nếu thấy ông trời có vẻ sắp ắt xì thì em sang sớm được không chị?! Chắc cũng cỡ 4g thôi. Chứ để mưa rồi thì khỏi mèo miếc gì luôn :(
 

Gemma

Active Member
Lá húng bạc hà sáng nay mẹ em đi chợ đã mua rồi chị nhé :D tiện mẹ em mua cho trái dưa hấu chiều bê đi ăn tráng miệng luôn :D

P.s: chiều hay mưa tầm nhà mình hội họp, nếu thấy ông trời có vẻ sắp ắt xì thì em sang sớm được không chị?! Chắc cũng cỡ 4g thôi. Chứ để mưa rồi thì khỏi mèo miếc gì luôn :(
Cảm ơn mẹ Thủy nhiều nhá! Okie, nếu thấy trời nhá nhem dọa mưa thì mẹ Thủy cứ khăn gói quả mướp đến sớm ngồi chơi tập... bắt ruồi với chị em Pammy cũng được :)) Để chị dặn anh xã mở cửa cho, vì 4g mẹ Gem mới hết giờ ca trực, còn chưa biết là xử lý xong mọi việc để thoát khỏi cơ quan đúng giờ đấy hay không nữa. Rồi còn phải tạt ngang ít nhất là ba chỗ thu gom bánh tráng phơi sương, vịt quay, ốc xào... cho nên phải mất ít nhất 45 phút mới thò mặt nhem nhuốc về đến nhà. Có gì bố Wayne sẽ hướng dẫn mọi người lên lầu ngồi chơi xơi nước chờ mẹ cháu tha lôi đồ ăn về nhé! :)):x
 
Top