• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sở Thú Nhà Bờm

Gemma

Active Member
Cái chính là tìm nhà tốt cho các cháu mẹ Gem ạ. Chứ em sợ người ta mua về nhưng không biết chăm thì khổ thân chúng nó lắm. Hoặc phải tay buôn thì có mà chết luôn ý. hik hik. Như nhà mẹ Gem toàn tìm được những gia đình tốt cho Bờm con nên luôn update đc tình hình các cháu. Biết chúng nó được an lành hạnh phúc thì mình cũng yên lòng mẹ Gem nhỉ.
Đúng vậy mẹ Ro ạ, sau này mẹ Ro sẽ phải qua cái đoạn đau khổ ấy khi tìm nhà mới cho các cháu sao cho các cháu bảo đảm sống hạnh phúc. Nhà các con của Bờm bây giờ chăm chúng nó quá tốt, mẹ cháu chả phải lo lắng gì cả. Chúc cho các bé con tương lai của Nhọ sau này cũng được êm ấm như thế :x:x:x
 

Gemma

Active Member
Bác vào gây xicangdan cho bọn trẻ nhà bác đi :D, em sẽ múa phụ họa cho:))
Bọn trẻ con nhà em chả có gì đẻ nói :p ngoài việc các con Bẹt nó gào ầm ĩ đòi lấy chồng. Con Mori thì ngày nào cũng hâm hâm dở dở lấy tay khấy bát nước uống bắn tung tóe bác ạ :))
Hì hì, em không quen viết tin... lá cải nên chịu chết rồi! Đùa thôi, các nhà đừng vào ném đá nhà cháu thì nhà cháu trốn mất đấy :((3:-O:D

Tình hình là nem và tré đã có nhé các mẹ :">

Chia buồn với mẹ Gem :(... Mong Mướp đến chỗ khác sẽ sung sướng và được cưng chiều như ở với ngoại

Còn chuyện mẹ Gem bảo ông Tây ko ăn ốc là sai lầm, ông nhà em ăn ốc thấy sợ luôn đó =)) mà ốc rất cay là đằng khác ý chứ =))
Ôi giời ơi, đang trực buồn ngủ với cả trời mưa đói bụng quá thể, nghe nem với tré của mẹ Hà là chảy nước miếng ròng ròng rồi... 3:-O:D Mà mua sớm thế nó có chua quá không? :-??

Cảm ơn mẹ Hà đã chia buồn chuyện Mướp lên thiên đường. Cháu nó không phải đau đớn vì bệnh tật nữa, hy vọng giờ đã sung sướng an hưởng kiếp sau :x:x

Chị chưa thấy ông Tây nhà chị ăn ốc bao giờ, có lẽ không thích. Nhưng nước mắm thì ăn được, mắm tôm cũng ăn được nốt, chỉ có thịt chó là tuyệt đối, vì "I have never eat my friend" :(( Thế thì mua vài dĩa cho hai vợ chồng ăn ớn luôn, lần sau vào Sì Gòong hết dám ăn ốc len xào dừa nữa! :)) Mà ở Đà Nẵng không có món này à? Với lại ngoài đó món biển ăn đã hơn ốc len xào dừa nhiều ấy chứ! Thèm đồ biển quá, bao giờ mới lại ra Đà Nẵng để ăn vạ nhà mẹ Hà... :)):))
 

vyle

Member
Mẹ Thủy với các mẹ cứ đề xuất các món cho phái đẹp và phái húi cua xem sao, rồi mẹ cháu sẽ tổng hợp ý kiến mọi người và lên danh sách chốt lại. Hôm nay là thứ 5 rồi đấy, các nhà nhanh tay vào đăng ký món ăn nhá! Còn bố Huy sao im hơi lặng tiếng vậy ta? :-?? Chết cha, đông vui như vầy không đủ bàn ghế ngồi rồi, chắc mẹ cháu phải chạy ra chợ sắm cái chiếu bự quá! 3:-O:D

Chắc phải hai chiếu mới đủ cho hai phe... tiếng Việt và tiếng Anh giao liu, chứ không thì cứ nghe xí xồ với hả hả... loạn cả lên thì chả ai hiểu ai nói cái giề! :)):)):))
mình ngồi đất ăn mới "dã chiến" và ngon cực mẹ Gem ah, còn bố Huy tại mới mổ xong 2 hôm nay nên chắc chưa có sức mà update tình hình đâu...
Hí hí hí, anh xã em giao lưu bằng tiếng Anh cũng kha khá nên chắc không sợ anh í bị "cô đơn" đâu
 

zorba_meow

Active Member
Chị chưa thấy ông Tây nhà chị ăn ốc bao giờ, có lẽ không thích. Nhưng nước mắm thì ăn được, mắm tôm cũng ăn được nốt, chỉ có thịt chó là tuyệt đối, vì "I have never eat my friend" :(( Thế thì mua vài dĩa cho hai vợ chồng ăn ớn luôn, lần sau vào Sì Gòong hết dám ăn ốc len xào dừa nữa! :)) Mà ở Đà Nẵng không có món này à? Với lại ngoài đó món biển ăn đã hơn ốc len xào dừa nhiều ấy chứ! Thèm đồ biển quá, bao giờ mới lại ra Đà Nẵng để ăn vạ nhà mẹ Hà... :)):))
Em cũng không bao giờ ăn thịt chó cả, và đi ngang là nín thở chẳng dám ngửi... :-ss mà em cũng théc méc giống mẹ Gem ý ạ, ngoài ý có biển -> có ốc en chứ te?

Chia buồn với mẹ Gem em mèo Mướp, vậy chị có định đem 1 em mướp về làm bạn với ngoại cho khuây khỏa không ạ?
 

zorba_meow

Active Member
Nhờ cô Zorba chọn sẵn quán nào có ốc len xào dừa ngon ngon mua mấy suất cho đủ số người xì xụp húp với nhau nhé, coi chừng thiếu lại... oánh nhau. Hai ông Tây không biết ăn ốc thì thiệt thòi ráng chịu :(:)D
Em thì lại ít ăn ốc với ko biết nhậu :"> T.T có ba mẹ nào thường ra khu Chung cư miếu nổi dọc Bờ Kè ăn ốc không ạ, em thấy lu bù cả ra mà chưa vô lần nào hết trơn :D nên sợ không giúp được rồi :((
 

Gemma

Active Member
Vậy thôi để mẹ Gem tham khảo mấy quán gần nhà vụ ốc eng này luôn. Giờ cả nhà có chịu lên menu thức ăn để tôi đi chợ không thì bảo? Tạm thời thức ăn sẽ lên thế này nhé:

1. Ốc len xào dừa (chắc mua khoảng 3 - 4 dĩa gì đó, tùy theo số nhân khẩu)
2. Thịt heo quay (khoảng 500gr hoặc hơn) hoặc vịt quay (1 con hoặc nửa con) ăn với bánh mì, dưa leo, dưa chua
3. Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng rau sống, sẽ đặt mua tại quán gần nhà, khoảng 2 con
4. Có thể thay món cá lóc nướng trui bằng món bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc, đặt mua tại quán Hoàng Ti cũng gần nhà.
5. Nem và Tré của mẹ Hà mang từ Đà Nẵng vào
6. Bia cho quý ông và nước ngọt cho quý cô quý bà

Nếu mọi người thích lẩu thì sẽ đặt mua thêm. Vì hôm ấy mẹ Gem vẫn đi trực nên sẽ không có thời gian nấu nướng. Hẹn lần off sau sẽ trổ tài nấu nướng phục vụ cả nhà :D

Tổng cộng lại hết bao nhiêu thì cả nhà sẽ cùng hợp tác xã cho vui, trừ khoản bia và nước ngọt mẹ Gem sẽ chiêu đãi. Làm kiểu góp vốn hợp tác xã giống như bữa off ở nhà mẹ Nấm lúc trước thì cả nhà đều vui, phải không ạ? :x:D Phần thức ăn có gì các cô các mẹ có ý kiến thêm nhé!

To mẹ Vy: có đến hai ông Tây lận, vì anh xã mẹ Hà cũng đi vào Sì Goòng làm xe ôm cho mẹ ấy. Cho nên anh xã nhà mẹ Vy tha hồ mà practising English nhóa! :)):))
 
@mẹ Gem:em đây chị ơi. Em mới từ bệnh viện ra, bế quan tỏa cảng mấy ngày... giờ xuất hiện thấy mọi người xôm tụ quá. Nhưng tiếc lắm, vì chủ nhật này em kẹt rồi, không đi được. Mọi người đi off vui và nhớ chụp hình nhiều nhiều cho em xem với nhé ^^
 

kokokiukiu

Active Member
Chia buồn với gia đình mẹ Gemma về việc của Mướp=((=((,mong Mướp sẽ được đầu thai sang kiếp khác và sẽ vẫn luôn nhận được nhiều tình yêu thương của nhiều người.

Chúc mọi người có 1 buổi off thật vui ạ,nghe các chị bàn tán xôn xao thấy vừa ham vừa tiếc:(
 

whitexsnow

Active Member
Vậy thôi để mẹ Gem tham khảo mấy quán gần nhà vụ ốc eng này luôn. Giờ cả nhà có chịu lên menu thức ăn để tôi đi chợ không thì bảo? Tạm thời thức ăn sẽ lên thế này nhé:

1. Ốc len xào dừa (chắc mua khoảng 3 - 4 dĩa gì đó, tùy theo số nhân khẩu)
2. Thịt heo quay (khoảng 500gr hoặc hơn) hoặc vịt quay (1 con hoặc nửa con) ăn với bánh mì, dưa leo, dưa chua
3. Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng rau sống, sẽ đặt mua tại quán gần nhà, khoảng 2 con
4. Có thể thay món cá lóc nướng trui bằng món bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc, đặt mua tại quán Hoàng Ti cũng gần nhà.
5. Nem và Tré của mẹ Hà mang từ Đà Nẵng vào
6. Bia cho quý ông và nước ngọt cho quý cô quý bà

Nếu mọi người thích lẩu thì sẽ đặt mua thêm. Vì hôm ấy mẹ Gem vẫn đi trực nên sẽ không có thời gian nấu nướng. Hẹn lần off sau sẽ trổ tài nấu nướng phục vụ cả nhà :D

Tổng cộng lại hết bao nhiêu thì cả nhà sẽ cùng hợp tác xã cho vui, trừ khoản bia và nước ngọt mẹ Gem sẽ chiêu đãi. Làm kiểu góp vốn hợp tác xã giống như bữa off ở nhà mẹ Nấm lúc trước thì cả nhà đều vui, phải không ạ? :x:D Phần thức ăn có gì các cô các mẹ có ý kiến thêm nhé!

To mẹ Vy: có đến hai ông Tây lận, vì anh xã mẹ Hà cũng đi vào Sì Goòng làm xe ôm cho mẹ ấy. Cho nên anh xã nhà mẹ Vy tha hồ mà practising English nhóa! :)):))
Mẹ Gem ơi, ông xã em không ăn được cá, ốc, hải sản và cả nem :D nên các mẹ nương tay giúp ông xã em 1 tí ạ :) (kén ăn khủng khiếp)

Trong cái đống kia thì chắc ỗng chỉ ăn được vịt quay với bánh tráng cuốn thịt thôi hà :-??, ỗng đang khóc ầm ầm khi vừa nhìn thấy thực đơn của mẹ Gem ấy ạ :))

Còn phần em thì em chỉ đề nghị là : 2 dĩa ốc len với 2 dĩa ốc móng tay xào rau muống được không ạ :).

Có tất cả là 12 người nhỉ, không biết 1/2 con vịt có đủ không hay là làm luôn 1 con nhỉ :p

P/S: Em cũng chia buồn với chú Mướp nhà bà của mẹ Gem nha, chúc bé được đầu thai vào nhà tốt !
 

zorba_meow

Active Member
Vậy thôi để mẹ Gem tham khảo mấy quán gần nhà vụ ốc eng này luôn. Giờ cả nhà có chịu lên menu thức ăn để tôi đi chợ không thì bảo? Tạm thời thức ăn sẽ lên thế này nhé:

1. Ốc len xào dừa (chắc mua khoảng 3 - 4 dĩa gì đó, tùy theo số nhân khẩu)
2. Thịt heo quay (khoảng 500gr hoặc hơn) hoặc vịt quay (1 con hoặc nửa con) ăn với bánh mì, dưa leo, dưa chua
3. Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng rau sống, sẽ đặt mua tại quán gần nhà, khoảng 2 con
4. Có thể thay món cá lóc nướng trui bằng món bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc, đặt mua tại quán Hoàng Ti cũng gần nhà.
5. Nem và Tré của mẹ Hà mang từ Đà Nẵng vào
6. Bia cho quý ông và nước ngọt cho quý cô quý bà

Nếu mọi người thích lẩu thì sẽ đặt mua thêm. Vì hôm ấy mẹ Gem vẫn đi trực nên sẽ không có thời gian nấu nướng. Hẹn lần off sau sẽ trổ tài nấu nướng phục vụ cả nhà :D

Tổng cộng lại hết bao nhiêu thì cả nhà sẽ cùng hợp tác xã cho vui, trừ khoản bia và nước ngọt mẹ Gem sẽ chiêu đãi. Làm kiểu góp vốn hợp tác xã giống như bữa off ở nhà mẹ Nấm lúc trước thì cả nhà đều vui, phải không ạ? :x:D Phần thức ăn có gì các cô các mẹ có ý kiến thêm nhé!

To mẹ Vy: có đến hai ông Tây lận, vì anh xã mẹ Hà cũng đi vào Sì Goòng làm xe ôm cho mẹ ấy. Cho nên anh xã nhà mẹ Vy tha hồ mà practising English nhóa! :)):))
Em đang đói mà nghe chị kể xong thì chảy dãi =P~ Món nào cũng ngon ngon hết chị ơi :-bd mẹ Gemma có cần phụ gì không thì em qua phụ luôn nhé ^^
 

vyle

Member
đấy, thế là lại mong chờ chủ nhật rồi, toàn cao lương mỹ vị không ah, quá ngon... Ah, em cũng hy vọng Mướp kiếp sau sẽ được làm người để còn yêu thương mèo nhé
 

luuly78

Member
Cả nhà gọi nhau ăn nhậu chẳng ai nhớ đến mình cả :(:(:(:(:(. Nhìn thực đơn ọp ẹp thèm quá! Nhất là món Nem chua của cô Hà. Hic hic.....
Chủ nhật này muốn tham gia cùng mọi người quá nhưng hổng dám đi vì sợ con gái vỡ chum. Nếu tính từ ngày bé bắt đầu đòi chồng thì được khoảng 63 - 64 ngày. Phải canh con gái thôi, lỡ sinh khó còn kịp đưa đi Bác sĩ. Mấy hôm nay Nấm nặng nề lắm rồi bụng bắt đầu xa xuống, 04 cái ti cuối căng mọng sữa khi đi còn nhìn rõ mấy cái ti hồng hồng rung rinh. Các mẹ đoán xem Nấm sẽ sinh mấy bé! Mẹ Nấm đang cầu trời khấn phật để bé chỉ sinh 1-2 bé thôi như vậy cả mẹ và con đều đỡ vất vả. ;;);;)
 

MsCuteShark

Member
Nhà em dễ lắm :)) Món gì cũng xơi tuốt hết :)) Nhưng mà anh nhà em chắc cho sang ngồi cùng mâm với phe phụ nữ vì ảnh hổng có thích uống bia ;))

Theo như thực đơn mẹ Gem đề xuất thì em có ý kiến thế lày ạ:
- Em nghĩ là nên có khoảng 4 dĩa ốc len xào dừa. Vì bây giờ thời buổi "kinh tế khó khăn", các tiệm ốc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều :)) thế nên lượng ốc trong 1 dĩa giảm đi đáng kể, hơn nữa chị em phụ nữ mình là fan số 1 của ốc :)) xì sụp ít quá cũng chả bõ thèm huống chi còn phải show cho mẹ Hà thấy ốc len xào dừa Xì Gòn như thế nào chứ ;))
- Dân số đông nên chắc 1 con vịt mới đủ chị nhỉ :D thêm bánh mì nữa là ok. Thiếu Bánh mì thì nhà mẹ Gem có sẵn, thiếu Vịt thì nhà em có sẵn 1 đôi Gà - Vịt, mọi người thích con nào em cho vặt lông con đấy luôn =)).
- Thêm nem chua và tré của chị Hà là ok. Vụ lá bạc hà để em thử nhờ mẹ em xem có mua được không thì em mua rồi mang đến luôn ạ.
- Nếu được thì nhờ mẹ Gem chuẩn bị ít món nhấm nháp cho bọn lắm lông ạ :D vì cả nhà quây quần nhậu nhẹt, để bọn nhỏ ngồi không cũng thương, hơn nữa tần suất 888 của các mẹ caooooo lắm, chả biết đến bao giờ mới thôi mà về cho các con ăn uống. Với cả, hôm đấy cũng gần ngày các cháu được 5 tháng, xem như nhà mình tổ chức cho các cháu luôn. Chả cần gì cao sang :)) bà cho các cháu ké cá hộp của bố là được :))

Hôm đấy mẹ Gem cần phụ gì thì hú em nhé :D em chạy sang sớm :D
 

Gemma

Active Member
Vậy thôi để mẹ Gem tham khảo mấy quán gần nhà vụ ốc eng này luôn. Giờ cả nhà có chịu lên menu thức ăn để tôi đi chợ không thì bảo? Tạm thời thức ăn sẽ lên thế này nhé:

1. Ốc len xào dừa (chắc mua khoảng 3 - 4 dĩa gì đó, tùy theo số nhân khẩu)
2. Thịt heo quay (khoảng 500gr hoặc hơn) hoặc vịt quay (1 con hoặc nửa con) ăn với bánh mì, dưa leo, dưa chua
3. Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng rau sống, sẽ đặt mua tại quán gần nhà, khoảng 2 con
4. Có thể thay món cá lóc nướng trui bằng món bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc, đặt mua tại quán Hoàng Ti cũng gần nhà.
5. Nem và Tré của mẹ Hà mang từ Đà Nẵng vào
6. Bia cho quý ông và nước ngọt cho quý cô quý bà

Nếu mọi người thích lẩu thì sẽ đặt mua thêm. Vì hôm ấy mẹ Gem vẫn đi trực nên sẽ không có thời gian nấu nướng. Hẹn lần off sau sẽ trổ tài nấu nướng phục vụ cả nhà

Tổng cộng lại hết bao nhiêu thì cả nhà sẽ cùng hợp tác xã cho vui, trừ khoản bia và nước ngọt mẹ Gem sẽ chiêu đãi. Làm kiểu góp vốn hợp tác xã giống như bữa off ở nhà mẹ Nấm lúc trước thì cả nhà đều vui, phải không ạ? Phần thức ăn có gì các cô các mẹ có ý kiến thêm nhé!

To mẹ Vy: có đến hai ông Tây lận, vì anh xã mẹ Hà cũng đi vào Sì Goòng làm xe ôm cho mẹ ấy. Cho nên anh xã nhà mẹ Vy tha hồ mà practising English nhóa!
Mẹ Gem ơi, ông xã em không ăn được cá, ốc, hải sản và cả nem nên các mẹ nương tay giúp ông xã em 1 tí ạ (kén ăn khủng khiếp)

Trong cái đống kia thì chắc ỗng chỉ ăn được vịt quay với bánh tráng cuốn thịt thôi hà , ỗng đang khóc ầm ầm khi vừa nhìn thấy thực đơn của mẹ Gem ấy ạ

Còn phần em thì em chỉ đề nghị là : 2 dĩa ốc len với 2 dĩa ốc móng tay xào rau muống được không ạ .

Có tất cả là 12 người nhỉ, không biết 1/2 con vịt có đủ không hay là làm luôn 1 con nhỉ

P/S: Em cũng chia buồn với chú Mướp nhà bà của mẹ Gem nha, chúc bé được đầu thai vào nhà tốt !
Cảm ơn cả nhà đã vào chia sẻ chuyện buồn của Mướp. Thôi thì Mướp cũng đã yên nghỉ, thoát khỏi mọi đau đớn trần gian. Có lẽ do Mướp ít uống nước mà thành ra bệnh sỏi thận hiểm nghèo như thế. Qua chuyện buồn của Mướp, mong cả nhà quan tâm chịu khó cho các bé mèo nhà mình uống nước nhiều hơn. Do Bà Ngoại nuôi mèo theo kiểu truyền thống, ăn thì ăn chung đồ ăn của người, uống thì tự đi vào xô nước trong toa lét uống, có lẽ thế nên Mướp lười uống nước và sinh bệnh :(:)((

Về thực đơn cho buổi off mini, tổng kết ý kiến của mọi người, mẹ Gem sẽ tạm lên thực đơn vài món đơn giản thế này:

1. Vịt quay (1 con) ăn với dưa leo, dưa chua, bánh mì
2. Bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc và rau rừng đặt ở Hoàng Ti, đặt theo số lượng người tham gia
3. Nem và tré của mẹ Hà từ Đà Nẵng
4. Thêm món rau xào để bố Huê nhâm nhi đỡ buồn. Món xào thì nhanh nên mẹ cháu có thể tùy nghi chế biến tốc hành sau ca trực. Có thể là rau muống xào hoặc súp lơ xào cà rốt khoai tây...
5. Ốc len xào dừa (khoảng 4 dĩa)

Riêng vụ ốc len này, mẹ Vy với mẹ Thủy biết quán nào bình dân vỉa hè rẻ rẻ ở khu Tân Bình thì đặt giùm mẹ cháu rồi cả nhà hùn lại sau. Chắc ở Tân Bình rẻ hơn. Hôm qua mẹ cháu hỏi thử ở một quán ốc gần nhà, đây không phải quán vỉa hè nên giá là 50.000 đồng/dĩa, chưa biết dĩa to nhỏ thế nào. Các mẹ thấy thế nào thì cho ý kiến nhé! <:p:D


Em đang đói mà nghe chị kể xong thì chảy dãi =P~ Món nào cũng ngon ngon hết chị ơi mẹ Gemma có cần phụ gì không thì em qua phụ luôn nhé ^^
Do các món đều đặt nấu sẵn, trừ thêm món rau xào. Nếu cô Nhi rảnh thì chạy qua sớm chơi, phụ bày chén dĩa thôi mà. :x

Cả nhà gọi nhau ăn nhậu chẳng ai nhớ đến mình cả. Nhìn thực đơn ọp ẹp thèm quá! Nhất là món Nem chua của cô Hà. Hic hic.....
Chủ nhật này muốn tham gia cùng mọi người quá nhưng hổng dám đi vì sợ con gái vỡ chum. Nếu tính từ ngày bé bắt đầu đòi chồng thì được khoảng 63 - 64 ngày. Phải canh con gái thôi, lỡ sinh khó còn kịp đưa đi Bác sĩ. Mấy hôm nay Nấm nặng nề lắm rồi bụng bắt đầu xa xuống, 04 cái ti cuối căng mọng sữa khi đi còn nhìn rõ mấy cái ti hồng hồng rung rinh. Các mẹ đoán xem Nấm sẽ sinh mấy bé! Mẹ Nấm đang cầu trời khấn phật để bé chỉ sinh 1-2 bé thôi như vậy cả mẹ và con đều đỡ vất vả.
Mẹ Ngọc có gởi tin nhắn bên topic chó Phú Quốc cho mẹ Nấm về vụ off này, chắc mẹ Nấm chưa đọc. Nếu không có mẹ Nấm thì tiếc thật. Hay là mẹ Nấm mang cả Nhíu Nhiu theo nếu em ý vẫn chưa đẻ?

Nhà em dễ lắm Món gì cũng xơi tuốt hết Nhưng mà anh nhà em chắc cho sang ngồi cùng mâm với phe phụ nữ vì ảnh hổng có thích uống bia ;))

Theo như thực đơn mẹ Gem đề xuất thì em có ý kiến thế lày ạ:
- Em nghĩ là nên có khoảng 4 dĩa ốc len xào dừa. Vì bây giờ thời buổi "kinh tế khó khăn", các tiệm ốc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều :)) thế nên lượng ốc trong 1 dĩa giảm đi đáng kể, hơn nữa chị em phụ nữ mình là fan số 1 của ốc :)) xì sụp ít quá cũng chả bõ thèm huống chi còn phải show cho mẹ Hà thấy ốc len xào dừa Xì Gòn như thế nào chứ ;))
- Dân số đông nên chắc 1 con vịt mới đủ chị nhỉ :D thêm bánh mì nữa là ok. Thiếu Bánh mì thì nhà mẹ Gem có sẵn, thiếu Vịt thì nhà em có sẵn 1 đôi Gà - Vịt, mọi người thích con nào em cho vặt lông con đấy luôn =)).
- Thêm nem chua và tré của chị Hà là ok. Vụ lá bạc hà để em thử nhờ mẹ em xem có mua được không thì em mua rồi mang đến luôn ạ.
- Nếu được thì nhờ mẹ Gem chuẩn bị ít món nhấm nháp cho bọn lắm lông ạ :D vì cả nhà quây quần nhậu nhẹt, để bọn nhỏ ngồi không cũng thương, hơn nữa tần suất 888 của các mẹ caooooo lắm, chả biết đến bao giờ mới thôi mà về cho các con ăn uống. Với cả, hôm đấy cũng gần ngày các cháu được 5 tháng, xem như nhà mình tổ chức cho các cháu luôn. Chả cần gì cao sang :)) bà cho các cháu ké cá hộp của bố là được :))

Hôm đấy mẹ Gem cần phụ gì thì hú em nhé :D em chạy sang sớm :D
Đồng ý với đề xuất của em về thực đơn. Các bé mèo phải có đồ ăn riêng chứ, hạt khô và cá hộp lúc nào cũng có :)) Vậy nhờ mẹ Thủy mua hộ lá bạc hà nhé, cảm ơn em nhiều :x
 

hatran

Member
chẹp chẹp... đọc mà thèm quá đi... Mẹ Hà đang ngồi ở Highland Q.1 nhâm nhi socola và giải quyết nốt cái đống hổ lốn giấy tờ còn sót lại ( hôm qua lười nên đi chơi ko làm :">)

Trông chờ gặp các mẹ các bố và các connnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn quá đi thôi .... :x
 

Gemma

Active Member
chẹp chẹp... đọc mà thèm quá đi... Mẹ Hà đang ngồi ở Highland Q.1 nhâm nhi socola và giải quyết nốt cái đống hổ lốn giấy tờ còn sót lại ( hôm qua lười nên đi chơi ko làm :">)

Trông chờ gặp các mẹ các bố và các connnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn quá đi thôi .... :x
Á, mẹ Hà vào đến Sài Gòn rồi hở? Sao bảo thứ bảy mới bay vào tới? Đừng có ăn hết... nem đấy nhá! :)):))

To all: lúc nãy mẹ cháu mới tham khảo giá vịt quay đầu ngõ: 250.000 đ/con nặng khoảng 2kg. Chắc một con là oke cả nhà nhỉ? Còn để dành bụng ăn bánh tráng cuốn thịt heo luộc này, ốc leng xào dừa này, nem và tré Đà Nẵng này! :)) Mẹ Vy với Mẹ Thủy, ai nhận trách nhiệm mua ốc leng xào dừa đây? :p:-??
 

vyle

Member
em thì không biết chỗ nào bán ốc len ngon mà giá bình dân hết, cho nên để nhiệm vụ ốc cho má THủy đi, riêng vợ chồng em thì hùn hạp cơm cháy chà bông nhá... ngon ơi la ngon...<:p<:p<:p
 

MsCuteShark

Member
Em thì chỉ biết có 1 quán ở Tô Hiến Thành thôi, hình như 30k/dĩa, vừa ăn chứ hông nhiều lắm. Cơ mà tầm giờ nhà mình hội họp thì nó chưa có bán :|. Để em hỏi mẹ Hiền thử xem quanh quanh đấy có quán nào được không, ra hốt rồi mang về luôn cho nóng sốt, khu Bình Thạnh mẹ Hiền rành hơn em.
 

hatran

Member
Nrm thì phải ngày mai mới chín nên ngày mốt ăn là hợp lý nhất. Ke ke. Còn ô s thì nếu các mẹ thưoeng thì mua cho mẹ Hà nhiều nhiều tỹ :"> hê hê. Chiều đi dạo Lê Hô.gf Phong... Thấy chúng nó tiêm thuốc j j đó cho meo chó,tự dưng nước mắt chảy,tụi nó có làm j có tội đâu....
 
Top