• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

♪ Happy home ♥♥♥

linhlamhn

Member
Giờ vào đọc mới biết Xù sắp được làm mẹ rồi, mừng cho Xù... Vụ tự "vặt lông" là nó giống con mẹ Kira em ạ, cứ lần nào bầu bí là nó tự vặt sạch lông ở 2 bên sườn, vặt đến trụi húi luôn, không biết là do nó nghén lông hay nó ngứa ngáy khó chịu ở đâu nữa. Sau rồi nó cũng mọc lại thôi, em đừng có lo. Tưởng Xù chưa tìm được anh nào nên vừa nãy định bảo Linhmu mang Xù sang cho Berry, Ber giờ cũng hết rận rồi nên không sợ lây cho bạn Xù... giờ ghép đôi với Kit đẹp zai cũng tốt quá rồi...
 

Linh_lady

Member
Giờ vào đọc mới biết Xù sắp được làm mẹ rồi, mừng cho Xù... Vụ tự "vặt lông" là nó giống con mẹ Kira em ạ, cứ lần nào bầu bí là nó tự vặt sạch lông ở 2 bên sườn, vặt đến trụi húi luôn, không biết là do nó nghén lông hay nó ngứa ngáy khó chịu ở đâu nữa. Sau rồi nó cũng mọc lại thôi, em đừng có lo. Tưởng Xù chưa tìm được anh nào nên vừa nãy định bảo Linhmu mang Xù sang cho Berry, Ber giờ cũng hết rận rồi nên không sợ lây cho bạn Xù... giờ ghép đôi với Kit đẹp zai cũng tốt quá rồi...
Hôm e với Linh sang nhà chị chơi là Xù đi lấy chồng hot boy khác cơ,chứ Kit là về ăn sái lại :">.hihi

Hôm trước e nhớ rõ là nó có 2 cục lông ở sau tai và ở bờm.thế mà hôm sau tìm để cắt thì lại chẳng thấy đâu,sờ kỹ thì bạn Xù nhổ trụi húi,rồi ra ngồi góc tường nôn ra mấy cục lông.

Mà ko cho Xù lấy Berry đâu, nêú ham muốn quá thì cho Kit sang 2 thằng xử nhau,dạo này Kit cũng thích các bạn mèo đẹp trai lắm. Hôm Xù về cũng lẽo đẽo bám đuôi cả ngày,thế mà hôm sau Xù theo còn chẳng thèm:-ss
 

meomeocool

Member
Không biết meomeocool là bạn nào lúc đi off nhỉ?

Sữa nó lớn nhiều rồi,trộm vía,ăn nhiều ngủ nhiều nghịch như giặc.nhưng lông nó dài và bông nên cảm giác nó to vậy thui:-o

Sữa là e ruột đẻ lứa sau chị Bơ,chị Bơ giống mẹ nên mũi gãy hơn Sữa tí tẹo.

Còn Kit nhà mình thì có khuôn mặt giả ngố ăn tiền nhất nhì VP này mất rồi,gì cũng biết hết đấy3:-O
À mình đi off hôm 14/12 ý ch[FONT=&quot]ắc chẳng ai biết mình vì mình cũng chẳng biết ai hết hehe :D vì mình ít lên HN mấy đợt off gần đây mình hem lên đc :((

[/FONT] Mình là đ[FONT=&quot]ứa đang ôm bạn bơ :D
[/FONT]
 

Linh_lady

Member
________SOS____________

Mèo Xù nhà mình đi đi lấy giống tầm 3 tuần,nhà trai cũng chắc chắn là nó abc xyz với thằng cu bên ấy rồi, thế mà:
-Về nhà mình, nó với thằng Kit lại xxx:-/
-1 tuần sau, 2 đứa lại dở trò người lớn,nếu nó có bầu từ trước rồi sao lần này lại cho thằng Kit làm nhỉ,có thể nào Xù chưa có bầu không?Sau khi làm được 1 2 lần thì Xù quay sang đánh Kit,không cho mần gì nữa.Thế là sao?là sao nhỉ?
Giờ 2 đứa cứ eo éo,anh tán chị,chị tát anh,còn con em Sữa thì xem fim 18+ cả buổi chiều đến giờ:-ss
 

Linhmu_93

Active Member
________SOS____________

Mèo Xù nhà mình đi đi lấy giống tầm 3 tuần,nhà trai cũng chắc chắn là nó abc xyz với thằng cu bên ấy rồi, thế mà:
-Về nhà mình, nó với thằng Kit lại xxx:-/
-1 tuần sau, 2 đứa lại dở trò người lớn,nếu nó có bầu từ trước rồi sao lần này lại cho thằng Kit làm nhỉ,có thể nào Xù chưa có bầu không?Sau khi làm được 1 2 lần thì Xù quay sang đánh Kit,không cho mần gì nữa.Thế là sao?là sao nhỉ?
Giờ 2 đứa cứ eo éo,anh tán chị,chị tát anh,còn con em Sữa thì xem fim 18+ cả buổi chiều đến giờ:-ss
Gay nhỉ? Thế này k ổn rồi.... E cũng chẳng biết là ntn, vì e còn xem đc ảnh thằng Bin nó abc với Xù mà.... Mai c ở nhà lúc nào? E mượn đc xe rồi, sáng mai e đi lấy, rồi e sang nhà c nhé!
 

Linh_lady

Member
Gay nhỉ? Thế này k ổn rồi.... E cũng chẳng biết là ntn, vì e còn xem đc ảnh thằng Bin nó abc với Xù mà.... Mai c ở nhà lúc nào? E mượn đc xe rồi, sáng mai e đi lấy, rồi e sang nhà c nhé!
Mai chị sẽ về quê nên cố gắng sang buổi sáng nhé!
Giờ cũng không hiểu là Xù có khả năng có thai không.hay nó chưa hoàn toàn bình phục nên chưa có kểt quả?hjx. Mà ơ nha chị thì không cách li được
 
Gay nhỉ:-?Em nghĩ kiểu này có khi Xù chưa bầu đâu-_-. Nếu Xù mà bầu rồi thì nó chẳng chịu để Kit" xử" sau những 1 tuần thế đâu. Có những đứa mèo cái chỉ cần phối 2-3 lần là được, một số đứa khác thì cả chục lần vẫn không đậu-_-. Mà Bin là con trai nhà nào vậy ạ???
 

Linhmu_93

Active Member
Gay nhỉ:-?Em nghĩ kiểu này có khi Xù chưa bầu đâu-_-. Nếu Xù mà bầu rồi thì nó chẳng chịu để Kit" xử" sau những 1 tuần thế đâu. Có những đứa mèo cái chỉ cần phối 2-3 lần là được, một số đứa khác thì cả chục lần vẫn không đậu-_-. Mà Bin là con trai nhà nào vậy ạ???
34 mặt tịt nhà a ta xuan lam em ạ.
@ chị Linh: mai e sẽ cố gắng qua buổi sáng. Có gì mai e sang tính nhé! Mà chị về có mang mèo theo k?
 

Linh_lady

Member
Jin nhà mình đẻ tận 7 con, Jin là vợ thằng Kit mà lại có con với thằng hàng xóm. Ối giời ơi!Đã vàng lại còn tam thể nữa%-:)-ss
 

Linh_lady

Member
8-> ước gì mèo nhà mình ngoan như mợ chivas
Mèo nhà mình hư quá >"<
Hư thì đem sang đây tớ dậy cho. Mèo nhà tớ ho 1 tiếng là nằm im đét,tắt đèn là đi ngủ,đổ hạt ra bát là chén nhiệt tình.chỉ có mỗi 1 tật là ngủ say,gọi như nào cũng ko thèm dậy
 

Linhmu_93

Active Member
Jin nhà mình đẻ tận 7 con, Jin là vợ thằng Kit mà lại có con với thằng hàng xóm. Ối giời ơi!Đã vàng lại còn tam thể nữa%-:)-ss
ối giời ơi! Jin mắn quá ta ơi! thế 8 mẹ con thế nào rồi chị? các cháu giống ai?
 

Cricket_Kim

Member
Hư thì đem sang đây tớ dậy cho. Mèo nhà tớ ho 1 tiếng là nằm im đét,tắt đèn là đi ngủ,đổ hạt ra bát là chén nhiệt tình.chỉ có mỗi 1 tật là ngủ say,gọi như nào cũng ko thèm dậy
Mợ Chivas đi chơi thì im nghe
Sờ cũng cho sờ thích lăn lộn kiểu gì cũng dc
Nhưng Sherry có dc thế âu...
Nghịch lắm
 

Linh_lady

Member
1 cháu là copy của mẹ,2 cháu màu trắng dính ti màu đen ở đầu và đuôi,3 cháu trắng vàng và 1 cháu tam thể.
Do mẹ Jin hạ sinh tại gầm cầu thang tại quê hương Bắc Giang nên ảnh ọt tạm thời chưa có,chắc đến tối sẽ nhờ vả bà chị (xin xỏ)
Bố các cháu là 1 anh mèo cao to vàng hôi hoặc là anh mèo mướp cơ bắp đầy mình (theo chân bạn Hấu,vì dính nghi án làm dân nữ có mang nên cháu này đã bị xẻo).Vì các cháu nhiều màu quá,chẳng xác định được,mà nếu đem đi xét nghiệm ADN thì phí công chẳng được gì,tại bố các cháu mà đứng ra chịu trách nhiệm còn bõ.

Khổ thân Kit nhà mình quá,mất công tán từ hồi bé tí mà giờ chẳng được xơ múi
 

Linhmu_93

Active Member
1 cháu là copy của mẹ,2 cháu màu trắng dính ti màu đen ở đầu và đuôi,3 cháu trắng vàng và 1 cháu tam thể.
Do mẹ Jin hạ sinh tại gầm cầu thang tại quê hương Bắc Giang nên ảnh ọt tạm thời chưa có,chắc đến tối sẽ nhờ vả bà chị (xin xỏ)
Bố các cháu là 1 anh mèo cao to vàng hôi hoặc là anh mèo mướp cơ bắp đầy mình (theo chân bạn Hấu,vì dính nghi án làm dân nữ có mang nên cháu này đã bị xẻo).Vì các cháu nhiều màu quá,chẳng xác định được,mà nếu đem đi xét nghiệm ADN thì phí công chẳng được gì,tại bố các cháu mà đứng ra chịu trách nhiệm còn bõ.

Khổ thân Kit nhà mình quá,mất công tán từ hồi bé tí mà giờ chẳng được xơ múi
lứa đầu mà 7 đứa :)) chị em mình béo mập nên nuôi mèo mắn gớm! nhà thì 6 nhà thì 7, k khéo con Bơ nó đẻ 8 =)) e đùa chứ đẻ 4 đc rồi, đẻ lắm trông mệt lắm!
Hôm trc nghe có người nhà mèo đẻ 9 con :-ss sợ vãi linh hồn....
 

Linh_lady

Member
lứa đầu mà 7 đứa :)) chị em mình béo mập nên nuôi mèo mắn gớm! nhà thì 6 nhà thì 7, k khéo con Bơ nó đẻ 8 =)) e đùa chứ đẻ 4 đc rồi, đẻ lắm trông mệt lắm!
Hôm trc nghe có người nhà mèo đẻ 9 con :-ss sợ vãi linh hồn....
Nhiều quá nó làm gì có ti để bú.mà bọn trẻ con này nó chỉ bú thôi chứ có uống sữa ngoài đâu,hjx,nghe xong tin mèo đẻ 7 con mà giật cả mình.

Con Jin nó cũng như Bột ấy,trộm vía,chăm con khéo mà tự đẻ chẳng cho mình mó tay vào luôn.Giờ mình có nên đi xin quà các nhà không nhỉ:))
 
Chúc mừng chị nhé:x. Mà xa xôi quá, kiểu này có muốn đến thăm mấy mẹ con Jin cũng không được rồi=((.
 

Kún¥êu

Member
Hóa ra nhà cô Linh tuần trước về quê chăm bà đẻ à. Đọc bài con Jin nó đẻ chị giật mình, bởi gặp nó lúc nó còn bé tý teo trong đầu luôn nghĩ nó vẫn bé. Nhẩm đi nhẩm lại gặp nó từ hè năm ngoái đến bây giờ cũng ngót nghét 1 năm. Nhanh thật đấy. Mà đẻ 7 đứa cô phải chăm cho cẩn thận, nguy cơ thiếu sữa rất lớn.
 

Linh_lady

Member
Hóa ra nhà cô Linh tuần trước về quê chăm bà đẻ à. Đọc bài con Jin nó đẻ chị giật mình, bởi gặp nó lúc nó còn bé tý teo trong đầu luôn nghĩ nó vẫn bé. Nhẩm đi nhẩm lại gặp nó từ hè năm ngoái đến bây giờ cũng ngót nghét 1 năm. Nhanh thật đấy. Mà đẻ 7 đứa cô phải chăm cho cẩn thận, nguy cơ thiếu sữa rất lớn.

Jin giờ đang ở với chị gái e mà.Chị ấy chăm cũng khéo,vì ở với e không thich ăn đồ tươi,về đấy không hiểu thế nào mà toàn đè thịt với mực khô ra chiến.
Nó cũng tự lập,tính hoang dã từ bé nên lúc nó đẻ chẳng có ai đỡ cả,tự làm ổ rồi đi đẻ chui dưới gầm cầu thang:((

Jin nó cũng kế hoạch kinh phết chị ạ,ở gần thằng Kit cả tháng trời mà chẳng thấy kêu gào động đực,Kit ra HN đc 2 hôm thì ở nhà đòi zai.Thế là lại đi tán tỉnh a mèo nào không biết.
 
Top