• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

♪ Happy home ♥♥♥

Linh_lady

Member
Nick mới hả c? Mới có thêm bạn nào thế? Cho uống sữa không đường ý,sữa cho trẻ sơ sinh 0_6 tháng thôi,sữa bầu thì sợ đi ngoài đấy;)).Hôm nào qua ngó nhà mới,ngó mèo mới cái nhỉ?(thế có người mới không thế;)) )=))
Bạn Xù nhà chị Alex, thằng Kit lỡ vụng trộm với Xù mấy hôm, trước đấy thì Xù có đi lấy chồng mấy tuần liền, thế mà về lại diễn trò người lớn với Kit. Tớ sợ bị bắt đền nên giờ chuẩn bị nhà cửa ăn uống cho Xù. sợ mẹ Linhmu bảo con gái đi ngủ lang rồi đuổi Xù đi:">

Giờ tớ đi đâu mèo đi đấy,đi tắm,đi wc hay đi ngủ gì cũng 3 con nằm cạnh,nhiều lúc điên gần chết,mình đang ăn mà chúng nó đi qua đi lại rồi tiện thể lấy đuôi cọ vào mặt:-??
 

milkygirl6390

Active Member
em cố gắng chăm con Xù ... đáng lý ra không nên cho Xù sinh con trong lúc này vì c nghĩ Xù chưa hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng làm mẹ ... cố gắng tẩm bổ cho con bé ... hôm nào tân gia nhà mới đi chứ
 

Linh_lady

Member
em cố gắng chăm con Xù ... đáng lý ra không nên cho Xù sinh con trong lúc này vì c nghĩ Xù chưa hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng làm mẹ ... cố gắng tẩm bổ cho con bé ... hôm nào tân gia nhà mới đi chứ
Có sẵn sàng hay không thì cái này phải hỏi Linhmu c ạ.vì Xù đi lấy giống về mới ở nhà e mà.Mới đến còn khè khẹc các kiểu,thế mà đến đêm Kit đã xxx xong rồi:((
giờ e bận quá,chẳng tân gia tân diếc đc gì. Đợi 1 thời gian nữa ổn định sẽ mời moị nguời đến liên hoan nhé:D

COn Xù nó hâm đơ,nó toàn liếm lông mạnh như đang giựt lông ấy,nhà e khắp nơi toàn lông con Xù.được cái chịu khó ăn nên mình cũng đỡ ghét>:D<
 

milkygirl6390

Active Member
ôi c lại tưởng là tai nạn nên thg Kít mới xxx con xù ... hóa ra nó đã được cho đi lấy giống rồi àh :-SS rồi về sau Xù đẻ thì đứa nào chăm ? e hay Linhmu? hay lại trả về cho c Alex?
 
Chúc mừng mẹ Linh có con dâu mới:). Em cũng hơi lo cho cái Xù vì em sợ tâm lý nó vẫn chưa ổn định, chẳng biết sinh con ra có chăm được không nữa:(. Mít nhà em cũng vừa lấy chồng tuần trước, nếu 2 đứa mà cùng bầu thì có khi lại sinh gần nhau đấy:). Mà nhà chị Linh bây giờ ở đâu thế, có gì nếu gần thì em qua vần vò mấy đứa:D.
 

Linhmu_93

Active Member
Con Xù nó gào đực thì thôi rồi, cứ gọi là..... Mọi người cứ thử cảm giác 3 đứa gào cùng lúc là hiểu ngay ấy mà.
Thực ra Xù nó 1,5t hơn rồi, cũng đủ khả năng làm mẹ rồi... Nó quá gầy, k chịu ăn gì ngoài hạt thêm gào đực bỏ ăn nên chả còn cách nao khac cả. Nếu có bầu chắc chắn nó sẽ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn.... Có khi sinh rồi thay đổi nội tiết sẽ tốt hơn.
Mọi người có quyền trách móc thoải mái. E nghĩ ai thấy thế cũng sẽ ý kiến thôi. Nhưng e chả quan tâm lắm, e đối xử với nó như nào và yêu quý nó như nào thì em biết, Xù biết đấy. Nếu e k tốt với nó thì chắc nó nhìn thấy e là sợ run rồi, chả có chuyện 3 tuần k gặp em mà nó lại nhận ra ngay và lăn vào lòng đâu.
@ chị Linh: e mua frontline rồi :D a Chiền cho nợ =)) hnay e mang mèo đi thiến mà :D e bảo mua cho c Linhlady nên cho chịu ngay ;;) hihihi....
 

Linh_lady

Member
Con Xù nó gào đực thì thôi rồi, cứ gọi là..... Mọi người cứ thử cảm giác 3 đứa gào cùng lúc là hiểu ngay ấy mà.
Thực ra Xù nó 1,5t hơn rồi, cũng đủ khả năng làm mẹ rồi... Nó quá gầy, k chịu ăn gì ngoài hạt thêm gào đực bỏ ăn nên chả còn cách nao khac cả. Nếu có bầu chắc chắn nó sẽ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn.... Có khi sinh rồi thay đổi nội tiết sẽ tốt hơn.
Mọi người có quyền trách móc thoải mái. E nghĩ ai thấy thế cũng sẽ ý kiến thôi. Nhưng e chả quan tâm lắm, e đối xử với nó như nào và yêu quý nó như nào thì em biết, Xù biết đấy. Nếu e k tốt với nó thì chắc nó nhìn thấy e là sợ run rồi, chả có chuyện 3 tuần k gặp em mà nó lại nhận ra ngay và lăn vào lòng đâu.
UH.c cũng không quan trọng quá,vì giờ nó cũng ăn nhiều ngủ nhiều rồi. không uống được sữa thì ăn phô mai,lo gì đâu.Mà e cho nó ở đây luôn đi,nó chơi với 2 đứa cũng quen rồi.Nhà e cũng có bà bầu rồi,để chị chăm Xù cho.Nó quấn người nên chị cũng thích,nuôi mèo cả năm mà chẳng con nào nằm trên đùi mình cả.haiz..
Mai e có rảnh ko?c qua lấy cái cân về xem mẹ Xù nặng cần naò để còn phấn đấu.H c đi đâu mèo ở đấy,hơn con mọn:((
 

Linh_lady

Member
Chúc mừng mẹ Linh có con dâu mới:). Em cũng hơi lo cho cái Xù vì em sợ tâm lý nó vẫn chưa ổn định, chẳng biết sinh con ra có chăm được không nữa:(. Mít nhà em cũng vừa lấy chồng tuần trước, nếu 2 đứa mà cùng bầu thì có khi lại sinh gần nhau đấy:). Mà nhà chị Linh bây giờ ở đâu thế, có gì nếu gần thì em qua vần vò mấy đứa:D.
Xù là con gái nuôi,hổng phải con dâu đâu.hihi.Tâm lý thì nó bình thường e ạ,vì nó ko phải sống ở nơi chật chội kia nữa,nó chạy nhảy thoải mái và nhiều khi cũng cuồng nhiệt theo 2 đứa hâm nhà chị,trần đời có một.3 con rủ nhau nằm phơi bụng trước ban thờ thổ địa,liếm láp nhìn phát ớn
 

Linhmu_93

Active Member
Xù là con gái nuôi,hổng phải con dâu đâu.hihi.Tâm lý thì nó bình thường e ạ,vì nó ko phải sống ở nơi chật chội kia nữa,nó chạy nhảy thoải mái và nhiều khi cũng cuồng nhiệt theo 2 đứa hâm nhà chị,trần đời có một.3 con rủ nhau nằm phơi bụng trước ban thờ thổ địa,liếm láp nhìn phát ớn
=)) nghĩ cảnh chị tả lúc nó ặt người ra mà e cười đứt cả ruột gan =)) nó thế đấy chị ạ...... lúc mới về em cũng sợ, sau dần em mới biết là đấy là cách thể hiện tc của nó, nó ặt ra cho m xoa bụng, vuốt ve và gãi cằm đấy! ối giời đất quỷ thần ơi..... giờ cũng học đc thói liếm kiểu...kissing của Kit, Sữa rồi á :-ss quả này nguy hiểm rồi .... chắc phải mua anti hairball gấp!
UH.c cũng không quan trọng quá,vì giờ nó cũng ăn nhiều ngủ nhiều rồi. không uống được sữa thì ăn phô mai,lo gì đâu.Mà e cho nó ở đây luôn đi,nó chơi với 2 đứa cũng quen rồi.Nhà e cũng có bà bầu rồi,để chị chăm Xù cho.Nó quấn người nên chị cũng thích,nuôi mèo cả năm mà chẳng con nào nằm trên đùi mình cả.haiz..
Mai e có rảnh ko?c qua lấy cái cân về xem mẹ Xù nặng cần naò để còn phấn đấu.H c đi đâu mèo ở đấy,hơn con mọn:((
Ok, mai e rỗi buổi sáng c ạ, mai c qua tiện thể mang máy ảnh nhé! à à..... hnao rảnh nhớ mua em cái cân nhá.... giờ ngày nào cũng cân bọn ở nhà, phát nghiện! hihi... nhìn chúng nó mỗi ngày một khác, cân thì có đứa lên nửa lạng thì hú hét loạn lên, mà k lên lại chỉnh cân lại mấy lần ;)) điên rồi.....
Vụ để Xù ở đó từ từ chị em mình bàn lại nhé, vì em cũng đang tìm nhà khác mà chị. Cầu thang nhà chị bây giờ thì vẫn dễ đi lại, nhưng 1 tg nữa e sợ nguy hiểm đấy c ạ.
 

Linh_lady

Member
C thi chị sợ chị nguy hiểm chứ mèo thi không đâu e ạ.hnaof e nhìn chúng nó chạy e khac biết.như kiểu chạy đua,nhanh không mẹ đi mất ấy.chị lên là nó cũng lên theo.bình thường chúng nó cũng ở dưới tầng 1 là nhiều.chỉ khi đi wc phải lên tầng 3 con đâu đi lại vớ vẩn.mà cầu thang tầng 1 nó cao thế thôi.nhà chị có cái thang gỗ lên gac xép con máu hơn.chung nó con thích lên nằm vắt vẻo để cho đứa khác nghịch đuôi mà>:p
 

milkygirl6390

Active Member
Con Xù nó gào đực thì thôi rồi, cứ gọi là..... Mọi người cứ thử cảm giác 3 đứa gào cùng lúc là hiểu ngay ấy mà.
Thực ra Xù nó 1,5t hơn rồi, cũng đủ khả năng làm mẹ rồi... Nó quá gầy, k chịu ăn gì ngoài hạt thêm gào đực bỏ ăn nên chả còn cách nao khac cả. Nếu có bầu chắc chắn nó sẽ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn.... Có khi sinh rồi thay đổi nội tiết sẽ tốt hơn.
Mọi người có quyền trách móc thoải mái. E nghĩ ai thấy thế cũng sẽ ý kiến thôi. Nhưng e chả quan tâm lắm, e đối xử với nó như nào và yêu quý nó như nào thì em biết, Xù biết đấy. Nếu e k tốt với nó thì chắc nó nhìn thấy e là sợ run rồi, chả có chuyện 3 tuần k gặp em mà nó lại nhận ra ngay và lăn vào lòng đâu.
@ chị Linh: e mua frontline rồi :D a Chiền cho nợ =)) hnay e mang mèo đi thiến mà :D e bảo mua cho c Linhlady nên cho chịu ngay ;;) hihihi....
3 đứa gào cùng lúc thì c cũng hiểu r ... lúc tết nhà c có 4 con gào cùng lúc ... phải nhốt hết vào 1 phòng đóng kín cửa để khỏi phiền mọi người trong nhà ngủ ... c ko biết tình trạng xù như nào ... chỉ nghe mọi người kể lại thì có vẻ là khó khá là thảm thương ... thế cho nên cứ nghĩ đến việc cho nó đẻ nữa thì c lại thấy tội nghiệp nó ... có lẽ do linh chăm mát tay nên nó đã đơ hơn nhiều và em quyết định cho nó làm mẹ
C cũng nghĩ nên cho linhlady chăm xù sẽ tốt hơn ...
 

Linh_lady

Member
3 đứa gào cùng lúc thì c cũng hiểu r ... lúc tết nhà c có 4 con gào cùng lúc ... phải nhốt hết vào 1 phòng đóng kín cửa để khỏi phiền mọi người trong nhà ngủ ... c ko biết tình trạng xù như nào ... chỉ nghe mọi người kể lại thì có vẻ là khó khá là thảm thương ... thế cho nên cứ nghĩ đến việc cho nó đẻ nữa thì c lại thấy tội nghiệp nó ... có lẽ do linh chăm mát tay nên nó đã đơ hơn nhiều và em quyết định cho nó làm mẹ
C cũng nghĩ nên cho linhlady chăm xù sẽ tốt hơn ...
Ôi dào ơi! Xù giờ cũng xù mà,tung tóe lông lên luôn ấy chứ.Mà lần đầu tiên cướp mèo thành công,nghĩ cũng sướng :">

Thế nhà chị Hấu còn làm bảo mẫu ko?có đổi lấy Kit rối lông nách ko
 

Linh_lady

Member
Mấy bạn này yêu nhau rồi hay sao ý, liếm láp rồi nằm với nhau như thế này cơ mà

Sao phải cat tree với chả Cat house,nhà mình đã có tủ chứa mèo (cat cabinet),tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng3:-O
 
Mấy bạn này yêu nhau rồi hay sao ý, liếm láp rồi nằm với nhau như thế này cơ mà

Sao phải cat tree với chả Cat house,nhà mình đã có tủ chứa mèo (cat cabinet),tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng3:-O
Bạn Sữa nhà chị giống bạn Bơ nhà chị linhmu quá. Chị em có khác, giống nhau như đúc ấy:). Cháu Sữa vs cháu Xù tình cảm thế:x
 

meomeocool

Member
Èo b[FONT=&quot]ạn Sữa đã lớn thế kia roài cơ đấy:x lúc mình gặp bạn ý bạn ý còn bé xíu nhém chút là mình cho bạn ý vào cặp en trộm về roài :">;;). Mà con hủi nhà mình cũng khoái trèo vào tủ nằm lắm đỡ tốn tiền mua nhà cho nó :))
[/FONT]
 

Linh_lady

Member
Không biết meomeocool là bạn nào lúc đi off nhỉ?

Sữa nó lớn nhiều rồi,trộm vía,ăn nhiều ngủ nhiều nghịch như giặc.nhưng lông nó dài và bông nên cảm giác nó to vậy thui:-o

Sữa là e ruột đẻ lứa sau chị Bơ,chị Bơ giống mẹ nên mũi gãy hơn Sữa tí tẹo.

Còn Kit nhà mình thì có khuôn mặt giả ngố ăn tiền nhất nhì VP này mất rồi,gì cũng biết hết đấy3:-O
 
Top