• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

zorba_meow

Active Member
Dạ số em là 0927 257 7sáubảy ^^ vậy mai em sẽ mang qua cho hai chị luôn ^^
 

Linhmu_93

Active Member
Ối ối, Naomi chân dài quá! Lại xinh nữa. Ăn đứt chị Canda chân ngắn, đanh đá rồi!
 

luuly78

Member
Công nhận con bé Naomi này chân dài thiệt, bà Gem chụp hình con xinh gái quá đi. Ở nhà giờ chỉ còn lại anh đầu đàn Bà luuly đặt tên là heo ( vì con mập quá ):D
 

Gemma

Active Member
Naomi sắp lên nắm chính quyền trong đàn chó mèo ở nhà bà Gem rồi, bà Hạnh ạ! Ông cháu cũng thích cái tên Naomi nữa, ông cháu bảo tên đấy là quá hợp luôn! :)) Anh Heo giờ chắc càng to hơn nữa bà Hạnh nhỉ! Nếu ông cháu không ngại chó đực làm Canada có bầu thì bà cháu lấy anh Heo rồi :)) Bé Naomi từ hôm về nhà đến giờ cũng lớn nhanh như thổi mẹ Nấm ạ. Chẳng mấy bữa nữa sẽ to hơn chị chó Canada ấy. Cứ vài hôm bà cháu lại cập nhật ảnh mới cho mẹ Nấm nom xem nó lớn như thế lào nhé! <:p:D
 

Gemma

Active Member
Nhà mẹ Gem giờ có đến 5 cái đuôi thần chưởng cơ, chị Mai Hương ạ! Có dịp nào vào Sài Gòn cô Hương ghé chơi các cháu nhớ cô nhớ! :x:x:x
 

whitexsnow

Active Member
Nhà mẹ Gem giờ có đến 5 cái đuôi thần chưởng cơ, chị Mai Hương ạ! Có dịp nào vào Sài Gòn cô Hương ghé chơi các cháu nhớ cô nhớ! :x:x:x
Thế chị vẫn quyết định là kko gả Sammy đi à chị :x:x:x:x
 

Gemma

Active Member
Thằng Sammy không hiểu sao ế hàng luôn rồi, không ai hỏi đón Sammy về nhà mới nữa :-o=((3:-O
 

Gemma

Active Member
Đâu có ai hẹn giữa tháng 3 đón đâu mẹ Ro! Có một bé đang học phổ thông trung học đã gởi tiền vía Sammy rồi, nhưng điều kiện em ấy không thể đón mèo về nuôi trong trường nội trú được nên mẹ Gem quyết định không gả Sammy đi nữa. Từ đó đến nay Sammy vẫn ở nhà cùng ông bà cháu, chạy giỡn ầm ầm nô với Pammy cả ngày, giờ xuống khám phá cả sân trước nhà rồi, ếch sợ chị chó lùn Canada và cô em Naomi chân dài mới về nữa >:p:))
 

Linhmu_93

Active Member
Nếu má Gemma vẫn muốn gả Sammy đi thì đăng bên box Rao vặt, mua bán chị ạ. Tuy mình k muốn nhưng tìm nhà mới cho con thì vẫn phải tìm. Tại chị k nói nên nhiều người k biết chị muốn gả Sammy đi. Nên k hỏi đó. Nếu e k thường xuyên theo dõi topic của chị cũng chẳng biết chị muốn gả đứa nào đi chị ạ!
 

nero

Member
Nếu má Gemma vẫn muốn gả Sammy đi thì đăng bên box Rao vặt, mua bán chị ạ. Tuy mình k muốn nhưng tìm nhà mới cho con thì vẫn phải tìm. Tại chị k nói nên nhiều người k biết chị muốn gả Sammy đi. Nên k hỏi đó. Nếu e k thường xuyên theo dõi topic của chị cũng chẳng biết chị muốn gả đứa nào đi chị ạ!
linhmu_93 nói đúng đó bạn ạ.nếu mà đăng đợt trước có khi mình đã nhận bé về rồi.8-> Mong là bé tìm đc chủ thật lòng yêu thương
 

Linhmu_93

Active Member
Má Gemma nè! Má Gemma xây hộ e cái nhà mới cho Bờm-Cam-Bánh Mì-Pammy-Sammy-Canada-Naomi đi. Đặt tên là my zoo :)) hé hé, e leo tnay gãy cổ quá, huhu.....
 

vyle

Member
Sammy xinh giai là thế thì không sợ ế đâu má Gem ơi, em chỉ tiếc là hiện giờ không thể đón thằng cu về thôi:(:(=((=((
 

maihuongt91

Member
Nhà mẹ Gem giờ có đến 5 cái đuôi thần chưởng cơ, chị Mai Hương ạ! Có dịp nào vào Sài Gòn cô Hương ghé chơi các cháu nhớ cô nhớ! :x:x:x
HaHa..bội thực luôn rồi...thích quá chị nhỉ, nhà lúc nào cũng nhung nhúc lũ trẻ con..bây giờ chị Gem có nguyên 1 dàn đồng ca rồi còn gì :x
 

Linhmu_93

Active Member
Má Gemma ơi! Bột tự sinh đc 6 đứa rồi, e chỉ phải tự tiêm cho con 1 mũi kích đẻ thôi. Đẻ từ 8h tới đúng 12h nhé! Ẫn là 11/3, chưa sang ngày hôm sau. Đỡ phải tổ chức sinh nhật 2 lần :D
3 trắng tinh giống mẹ, 3 trắng xám trong đó có anh cả la trắng pha nhiều đốm xám còn em ba thì đầu đội mũi xám, đuôi làm tí xám; em út ít ra đời trong sự bất ngờ của cả nhà thì có đúng 1 cái trái tim nhỏ xinh trên đỉnh đâu làm dấu còn lại trắng. K có Bờm con nào đâu ạ! Đúng là gen trắng trội thật!
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng bà ngoại Linh lần nữa nhá! Mẹ tròn con vuông thế là mừng quá rồi, đại hỉ đại hỉ! Không phải mổ như Cam mất sức mà lâu lành, nhìn con nó bú cứ bấu vào vết thương toét máu ra cả tháng trời xót lắm cơ! :(( Chị cũng định xây sở thú mới cho các cháu đấy, cả nhà này giờ thành sở thú rồi, nhà lúc nào cũng nhoe nhoét nồng nặc mùi shit mèo shit chó :(:)((

Bé Sammy giờ lớn rồi, gả đi hơi khó, chứ chị biết cái box mua bán mà, đã định mấy lần rao bên ấy. Tại chị vẫn nghĩ là cứ để tự nhiên mọi người muốn đón bé nào thì cứ vào nhà chúng nó mà xem, mở topic quảng cáo giống như rao bán con cháu nhà mình vậy, thấy mắc cở lại thôi... 3:-O<):):p Mà giờ chúng nó cũng êm ấm ở nhà mới hết cả rồi, còn bé Sammy thì chắc có duyên với ông bà thì giữ lại nuôi luôn vậy. Chứ gả nó đi khi nó lớn rồi, nó về nhà mới cứ khóc nhớ đàn, nhớ mẹ suốt ấy. Như mẹ Cam hồi đó chị đón lúc nó đã 5 tháng tuổi rồi, về nhà chị khóc gọi mẹ cả tuần lễ, giờ tâm lý Cam cũng không ổn định nữa, lâu lâu lại quay ra đánh con kịch liệt. Ông xã chị bảo do hồi nhỏ nó sống chung nhà với nhiều mèo lớn hay bị mèo lớn tấn công nên giờ tâm lý mới không ổn định vậy... :((
 

Gemma

Active Member
HaHa..bội thực luôn rồi...thích quá chị nhỉ, nhà lúc nào cũng nhung nhúc lũ trẻ con..bây giờ chị Gem có nguyên 1 dàn đồng ca rồi còn gì :x
Nhà bà Mai Hương giờ cũng nhung nhúc trẻ con đấy thôi, một giàn đồng ca tha hồ mà tận hưởng nhá! <:p:D
 

ropilois

Member
Đâu có ai hẹn giữa tháng 3 đón đâu mẹ Ro! Có một bé đang học phổ thông trung học đã gởi tiền vía Sammy rồi, nhưng điều kiện em ấy không thể đón mèo về nuôi trong trường nội trú được nên mẹ Gem quyết định không gả Sammy đi nữa. Từ đó đến nay Sammy vẫn ở nhà cùng ông bà cháu, chạy giỡn ầm ầm nô với Pammy cả ngày, giờ xuống khám phá cả sân trước nhà rồi, ếch sợ chị chó lùn Canada và cô em Naomi chân dài mới về nữa >:p:))
Hihi, chắc là em nhớ nhầm cái cô bé ấy, chỉ nhớ là có cô bé nào đó hẹn sang đón Sammy.:D
Thôi thì nhà mẹ Gem cứ giữ Sammy lại đi ạ, chứ thằng ku lớn rồi mà cho nó đi nhà khác cũng hơi buồn.hik. Mà cái tuổi này chúng nó nghịch thật nhỉ, nhà mẹ Gem thì đúng là một cái sở thú rồi còn gì. Vui như hội!<:p
Bây giờ dạo qua các nhà, nhà nào cũng có trẻ con vui quá, ngắm sướng hết cả mắt.:"> Nhà em cũng sắp có một đàn cún con, chị Tun chắc đến cuối tháng là vỡ chum thôi. Thật sự chị ấy bầu bì lứa con so mà rõ là lắm chuyện. Khổ lắm mẹ Gem ạ. Mong chị ấy đẻ cho nhanh cho đỡ khổ.hik^:)^
Lại còn nàng Nhọ. Đợt vừa thôi nàng ý nộp đơn xin đi lấy chồng, nhưng do chị Tun có bầu nên không dám cho nàng ý thỏa nguyện. Thế là nàng ý vượt rào với zai làng, tha về một đống chấy rận.8-} Khổ nỗi mẹ cháu không biết, cứ thấy nàng ý gãi cành cạch thì tưởng nàng ý ở bẩn. Đến khi tận mắt mục kích thấy một chiến sĩ rận bay vèo ra thì mới tá hỏa, vạch lông ra thấy đen kịt rồi.:-ss Mẹ cháu sợ lắm, vì lúc mang Nhọ về đã cam đoan là không có rận vì ông cháu có ấn tượng rất không tốt đẹp với rận mèo, nên kiểu này thì chỉ có nc cả 2 mẹ bị đá ra ngoài đng.~X( Thế là ngay hôm sau mua ngay thuốc nhỏ của bs Chiền về nhỏ, tích cực lùng bắt trứng, tắm rửa và rắc phấn rôm liên tục. May mà 3 ngày sau thì cháu hết sạch rận. Hik, sợ quá xá luôn ý các mẹ ạ. Nhưng với tình hình vượt rào này của Nhọ thì mẹ cháu chỉ sợ lại tiếp tục bị lây rận mà có khi là dính bầu với anh zai làng nào đó thì chết dở. Nên tự nhủ là sau khi chị Tun sinh nở xong là phải cho Nhọ đi lấy chồng ngay. hik^:)^
 
Top