• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Hi, bác Gema , bác mơí nuôi bé chó Daisy à, trông ngộ quá đi bác ơi. Em thì nhìn thâý chị chó Canada nhà bc đang bảo là " tự dưng có 1 tên bán than nào mơí lọt vào đây cơ chứ ""
Mà Bác ơi chị cả Pam trông nữ tính nhưng vẫn giống bố Bờm Bác nhỉ
Bác nhìn rõ lòng dạ con bé Canada đấy, nó giờ chỉ rình rình chơi em một nhát lúc không có bố mẹ ở đấy. Hôm qua đang nằm xem tivi trên phòng tầng trên thì nghe bé Phú khóc rống lên, bố cháu phải chạy vội xuống can thiệp đấy ạ. Vâng, con bé Pam nó giống bố nó như lột, từ cái lông mày đến sợi râu bác ạ. Chả là bố Bờm nó có vài sợi lông mày đen và râu đen lẫn vào đám lông mày trắng và râu trắng thì Pam nó cũng y chang như thế bác ạ, thế mới buồn cười chứ! :))

Chúc mừng chị Gem đón thành viên mới về nhà nhé nhìn bụng cô nàng Daisy cưng quá đi cơ mà hình như cái giống Phú Quốc này nó hay đào bới lắm phải không chị?
Chị Pam có cái bờm xù xinh quá, em Gà đuổi theo không kịp nữa rồi ....
Bé Phú Quốc về nhà gần được một tuần rồi, chị đón em ấy thứ bảy tuần trước từ nhà mẹ Nấm đó. Hôm bữa định gọi là Daisy theo gợi ý của mẹ Nấm, nhưng bố Wayne cháu bảo là không cần tên tiếng Anh, vì Phú Quốc là chó đặc sản của Việt Nam nên cứ gọi là Phú thôi. Mẹ Nấm cũng mới gọi em ý là Naomi Campbell nên bà cháu thấy cái tên này có vẻ hợp hơn, vừa chân dài vừa đen thui giống siêu mẫu Anh Quốc đấy mà. Tên Naomi thì mẹ Yumi cũng hết chê là không hợp rồi nhé! :))

Kì này nhà chị Gem có tổng cộng: 3 ổ bánh mì, 2 cái thảm chùi chân, 1 cái cục vải lau nhà trắng và 1 cục than đen mới về. Xôm dữ hén chị

P.s: 3 ổ bánh mì gồm 2 ổ baguette và 1 ổ bánh mì đặc ruột
Vẫn còn chờ 3 ổ Bánh Mì đặc ruột từ các nhà về xum họp với ba ổ Bánh Mì ở nhà. Mẹ Thủy show hình mới của Gà xem bờm có dài hơn không nào!

ui, Pam và Sammy lớn tướng rồi. Người tròn ủm. Chị Pam có cái bờm và yếm đẹp hơn em Penny rồi. Pen tắm xong thì chẳng thấy cái bờm đâu nữa .

Dì Bánh Mì có vẻ cưng thằng cháu nhỉ. Toàn liếm lông cho cháu chứ mẹ Cam thì chẳng thấy đâu .

Mẹ Gem đặt tên Daisy thấy không hợp rồi. Đen như cục than thế kia mà .
Hai đứa này giờ nó mập lắm, phá như giặc. Ông cháu mới ký lệnh tống cổ hai đứa sang ngủ phòng riêng, vì cứ 4 giờ sáng là hai đứa dậy săn nhau, nô ầm ầm trên giường làm ông cháu không ngủ được :(:)((

Daisy đổi tên là Naomi Campbell rồi mẹ Yumi ạ :))

Ơ, em thấy Sammy giống mẹ Cam chứ nhỉ, dì Bánh Mì trông mặt hơi nhọn hơn Sammy tí.

Cơ mà sao con bé Daisy lại ko có lông bụng nhỉ, trắng hếu thế kia, mắc cười quá
Nhìn ở ngoài Sammy lại có nét giống dì Bánh Mì nhiều hơn mẹ Tuyết ạ 8->

Hihi...... Nhà mẹ luuly vẫn còn 02 đứa bán than nữa đó!:D Tên Daisy là mẹ luuly đặt cho con đỡ tủi thân bởi các chị mèo ai cũng có tên đẹp nào là Pammy, Penny, Sammy.... Hay bà Gem gọi con là Tiểu Hắc. Con là vua phá phách bà Gem có giày dep gì đẹp đẹp thì vui lòng cất kỹ giùm nhé! ở nhà cũ của con chỉ trong vòng 05 giây thôi là bà Luuly lại la ỏm tỏi rồi? Đứa nào tha dép của tao đi đâu rồi? :)):)):)):)) còn cây hoa của Bà Gem con cứ tưởng là cỏ nên nhổ giùm bà thôi.... Ngày xưa mẹ con phá đến nỗi bà Luuly bắt mẹ con ngồi vào chậu hoa rồi nói " Mày nhổ cây của tao giờ mày làm cây nhé" rồi lấp 02 cái chân đen thui của mẹ bắt ở yên trong đó ngọ nguậy là bị đánh đòn. Sau đợt đó mẹ con ko nhổ cay nữa mà chỉ đào gốc thôi :)):)):)):))
Hi hi, chuyện mẹ Nấm kể hay thật, chắc cũng phải bắt phạt bé Naomi ngồi vào chậu cây rồi đắp đất lên chân quá! Hôm qua cháu nó đã lật đổ úp một chậu cây cảnh lá tím của bà cháu, đào tung làm chết một chậu cây lá hình trái tim rất đẹp của bà cháu rồi :(:)(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Ngày mai bên Nanapet sẽ giao cho em bao kitten 10kg. Nếu em muốn phân thành bao nhỏ thì thêm 30.000. Mỗi bao Ziplock được khoảng 1kg5. Mẹ Gemma với Whitexsnow còn muốn lấy không ạ? Kiểu nì chắc phải chia 3-3-4 ý 2 chị ui :D
 

Gemma

Active Member
Ngày mai bên Nanapet sẽ giao cho em bao kitten 10kg. Nếu em muốn phân thành bao nhỏ thì thêm 30.000. Mỗi bao Ziplock được khoảng 1kg5. Mẹ Gemma với Whitexsnow còn muốn lấy không ạ? Kiểu nì chắc phải chia 3-3-4 ý 2 chị ui :D
Thêm 30.000 nữa là tổng cộng bao nhiêu hở em? Chắc giá đó vẫn ok thôi em ạ. Có cái bao nữa thì tiện hơn. 3-3-4 là ai 3 ai 4? Nếu WhiteXsnow cần nhiều hơn thì chị lấy 3 kg cũng được. Giá vẫn rẻ hơn ngoài mấy tiệm Pet phải không em? 8->:p
 

zorba_meow

Active Member
Dạ, là 1155 + 30 = 1185 :D cũng phải rẻ hơn gần 90.000 đó chị ^^ em cũng lấy 3kg. Mẹ Whitexsnow có lấy thì ới em một tiếng với nhé ^^ người ta giao đến thì CN em mang sang nhà mấy chị luôn ^^
 

yumi

Member
Ngày mai bên Nanapet sẽ giao cho em bao kitten 10kg. Nếu em muốn phân thành bao nhỏ thì thêm 30.000. Mỗi bao Ziplock được khoảng 1kg5. Mẹ Gemma với Whitexsnow còn muốn lấy không ạ? Kiểu nì chắc phải chia 3-3-4 ý 2 chị ui :D
ủa chị không hiểu vụ 30k/ bao. Chị tưởng nó quăng 1 bao 10ký cho mình rồi mình tự chia chác chứ. Vậy 30k/bao nó bán bao riêng có ziplock hả Zorba? Hehe, không có tham dự chia chác mà chị thắc méc tí.
 

yumi

Member
Hai đứa này giờ nó mập lắm, phá như giặc. Ông cháu mới ký lệnh tống cổ hai đứa sang ngủ phòng riêng, vì cứ 4 giờ sáng là hai đứa dậy săn nhau, nô ầm ầm trên giường làm ông cháu không ngủ được :(:)((

Daisy đổi tên là Naomi Campbell rồi mẹ Yumi ạ :))
Đấy, có ngủ trong chăn mới biết chăn có rận. :)) Thế là tống cổ chúng nó ra rồi ah. Em là chịu trận mấy tháng liền, từ đó không ngủ ngon được nữa, người cứ gọi là như cây tăm luôn. :((

haha, đổi tên Naomi là hợp đó chị. Mai mốt chưn dài miên man giống...siêu mẫu.
 

zorba_meow

Active Member
ủa chị không hiểu vụ 30k/ bao. Chị tưởng nó quăng 1 bao 10ký cho mình rồi mình tự chia chác chứ. Vậy 30k/bao nó bán bao riêng có ziplock hả Zorba? Hehe, không có tham dự chia chác mà chị thắc méc tí.
Không phải đâu chị, 30k đó là phí dịch vụ phân thành bao đó chị. Mình đỡ phải đi mua bao rồi phân loại thui chị :D
 

whitexsnow

Active Member
Có em ơi, chị lấy nhé :). Nhung CN chi bận rồi , t3 rảnh chị sẽ qua lấy :|
 

zorba_meow

Active Member
Có em ơi, chị lấy nhé :). Nhung CN chi bận rồi , t3 rảnh chị sẽ qua lấy :|
Ukie chị ^^ tại em tưởng chị cần gấp :D bọn nhà em dạo này hết hạt, ăn gà, cá, hột vịt lộn thả ga %-(
 

Gemma

Active Member
Dạ, là 1155 + 30 = 1185 :D cũng phải rẻ hơn gần 90.000 đó chị ^^ em cũng lấy 3kg. Mẹ Whitexsnow có lấy thì ới em một tiếng với nhé ^^ người ta giao đến thì CN em mang sang nhà mấy chị luôn ^^
Ủa, em cộng có sai không nhỉ? 1155 có nghĩa là 115.500 đ phải không? Cộng thêm 30.000 đồng nữa phải là 145.500 đ/kg chứ? Nếu vậy tiền bao bì nó làm đội giá lên cũng gần bằng mua bao 2kg rồi. Bao hai ký chị hay mua ngoài tiệm Pet gần nhà là 300.000 đ/bao, chạy ra mỗi kg mua ở chỗ Nana rẻ hơn được 4.500đ, vậy tổng cộng tiết kiệm được 13.500 đ/3kg 3:-O:D

Thôi cũng được, chủ yếu chị em mình share nhau cho vui thôi, chứ tính ra cũng không tiết kiệm mấy nhỉ? Chị cũng còn gần đầy bao 2kg ở nhà, cũng không gấp lắm, nếu Zorba tiện ghé chơi với các cháu thì gởi chị luôn, còn không thì chờ mẹ Tuyết Trắng đến lấy rồi mẹ ấy lấy hộ chị luôn nhé. Chủ nhật ngày mai chị có giỗ ông Ngoại ở nhà mẹ chị nên sợ lúc Zorba đến chị lại không có nhà. Còn không lúc nào em rảnh chị ghé lấy cho biết nhà luôn. Cảm ơn Zorba nhiều nhé! :x:x
 

Gemma

Active Member
Đấy, có ngủ trong chăn mới biết chăn có rận. :)) Thế là tống cổ chúng nó ra rồi ah. Em là chịu trận mấy tháng liền, từ đó không ngủ ngon được nữa, người cứ gọi là như cây tăm luôn. :((

haha, đổi tên Naomi là hợp đó chị. Mai mốt chưn dài miên man giống...siêu mẫu.
Sáng nào chúng nó cũng thức dậy sớm tập trận trên người mình lúc 4g sáng, phi rầm rầm từ đất lên giường, từ giường xuống đất bất kể hai cái đống lù lù trên giường là cái giề! :(:)(:)(( Có lúc đang đêm thì nghe tiếng gừ gừ sát mang tai, cộng thêm một chầu matxa với móng sắc nhọn đau điếng, mở mắt ra thì thấy bà Pammy đang say sưa cấu chí cái tay mình đau không chịu được, cũng phải ráng gồng mình để cục cháu cưng không bị mất hứng :(:)(:)((3:-O3:-O3:-O

Naomi mới hơn 1 tháng tuổi nhưng chân đã dài lắm rồi, sáng mai có thời gian rảnh bà cháu sẽ chụp tấm hai chị em Naomi với Canada đứng cạnh nhau cho mọi người xem, Naomi cao gần bằng chị chó lùn Canada rồi. Bố mẹ đang bảo nhau, mai mốt thế nào Naomi cũng đứng trên đầu chị Canada dòm xuống gầm gừ là lúc đó chị Canada trốn không kịp luôn, cho bỏ tật bắt nạt ma mới 3:-O:D
 

zorba_meow

Active Member
Hic, phải đến t2 Nanapet mới giao hàng cho em :( Để chiều chiều tối tối thứ 3, 4 em đem qua nhà mẹ Gemma nhé :D
 

Gemma

Active Member
Ôi, thế thì cảm ơn cô Zorba nhiều lắm. Hôm qua mới kiểm tra lại cái túi Kitten 2kg thì thấy chắc chỉ còn đủ cho hôm nay nữa thôi. Hai đứa nhỏ ăn nhiều hạt lắm, một ngày ăn ba cữ luôn, giờ mập thù lù to gần bằng bố mẹ chúng nó rồi. Thêm nữa là dì Bánh Mì và mẹ Cam cũng khoái ăn hạt khô, giờ chúng nó không chịu ăn cá hộp nữa, còn mỗi bố Bờm là chỉ ăn cá hộp, không ăn hạt khô. Thật là hết ý kiến với mấy đứa nhà này, mỗi đứa mỗi tính... 3:-O:-o%-(
 

zorba_meow

Active Member
Bố Bờm ăn thế không sợ thiếu chất hả chị? Ăn cá hộp không thì đâu có đủ no :p
 

vyle

Member
cháu trai bà Gem không thích ăn thịt bò, ngày nào mẹ cũng hấp 1 dĩa thịt bò thơm lừng mà nó cũng chỉ nhấm nháp lấy lệ:-w:-w... tụi nhỏ nhà em hình như chỉ ghiền thịt gà và hạt thôi... rõ khổ...
 

Gemma

Active Member
Bố Bờm ăn thế không sợ thiếu chất hả chị? Ăn cá hộp không thì đâu có đủ no :p
Hồi còn thanh niên trai tráng Bờm ăn hạt khô dữ lắm cô ạ, ngày ba bát to đầy. Giờ có con rồi, sắp thành cụ rồi thì đổi tính nết ăn toàn cá hộp mới chết! :-??:-o Chị nghe cô Lifegoeson ở Mỹ bảo mèo lớn chỉ ăn hạt khô chứ không ăn cá, điều này thì đúng đối với hai chị em Cam - Bánh Mì, nhưng với Bờm thì không <):):-o

cháu trai bà Gem không thích ăn thịt bò, ngày nào mẹ cũng hấp 1 dĩa thịt bò thơm lừng mà nó cũng chỉ nhấm nháp lấy lệ:-w:-w... tụi nhỏ nhà em hình như chỉ ghiền thịt gà và hạt thôi... rõ khổ...
Cái thèng Tim này số sướng mà không biết hưởng! Chán thằng cháu quá thể! Bà cháu lúc nào nhớ đến thằng Tim là nhớ cái mẹt nó hầm hầm khi bị Ma ma tổng quản bắt ngồi trên bàn ăn cho kỳ hết dĩa thịt gà mới được đi chơi :)):)):))
 

yumi

Member
Hồi còn thanh niên trai tráng Bờm ăn hạt khô dữ lắm cô ạ, ngày ba bát to đầy. Giờ có con rồi, sắp thành cụ rồi thì đổi tính nết ăn toàn cá hộp mới chết! :-??:-o Chị nghe cô Lifegoeson ở Mỹ bảo mèo lớn chỉ ăn hạt khô chứ không ăn cá, điều này thì đúng đối với hai chị em Cam - Bánh Mì, nhưng với Bờm thì không <):):-o

Cái thèng Tim này số sướng mà không biết hưởng! Chán thằng cháu quá thể! Bà cháu lúc nào nhớ đến thằng Tim là nhớ cái mẹt nó hầm hầm khi bị Ma ma tổng quản bắt ngồi trên bàn ăn cho kỳ hết dĩa thịt gà mới được đi chơi :)):)):))
Ở nhà em Pen giờ nó mê ăn Whiskat Junior thôi. Hôm wa cắt cho 1 dĩa gan luộc để đó mà nó không thèm ăn. Phải lấy nửa gói Juinor trộn vào cho nó có mùi thì mới chịu ăn. Khó tính thế đấy. :-??
 

Gemma

Active Member
Ở nhà em Pen giờ nó mê ăn Whiskat Junior thôi. Hôm wa cắt cho 1 dĩa gan luộc để đó mà nó không thèm ăn. Phải lấy nửa gói Juinor trộn vào cho nó có mùi thì mới chịu ăn. Khó tính thế đấy. :-??
Ơ, trùng hợp thế! Hôm qua chị cũng luộc một miếng gan to cho lũ mều ở nhà. Mới cắt ra một phần miếng gan cho bọn nó xơi, còn thì để vào tủ lạnh chiều về cắt nhỏ cho tụi nhỏ ăn tiếp. Hôm qua tụi nhỏ ăn một nửa dĩa gan luộc, còn lại dì và mẹ xơi sạch sẽ :)) :)) Sao Pen lại không thích ăn gan nhỉ? Pam và Sam hôm qua ăn gan luộc cũng khí thế lắm >:/:x
 

yumi

Member
Ơ, trùng hợp thế! Hôm qua chị cũng luộc một miếng gan to cho lũ mều ở nhà. Mới cắt ra một phần miếng gan cho bọn nó xơi, còn thì để vào tủ lạnh chiều về cắt nhỏ cho tụi nhỏ ăn tiếp. Hôm qua tụi nhỏ ăn một nửa dĩa gan luộc, còn lại dì và mẹ xơi sạch sẽ :)) :)) Sao Pen lại không thích ăn gan nhỉ? Pam và Sam hôm qua ăn gan luộc cũng khí thế lắm >:/:x
Chắc cho nó ăn 2 bữa liên tục nó chán. Buổi trưa em cắt 1 chén nhỏ cho nó ăn, chiều cắt thêm 1 dĩa nữa nên chắc nó ngán. :)) Phải trộn thêm Junior vào có mùi thơm nó mới ăn đó chị.
 

vyle

Member
Cái thèng Tim này số sướng mà không biết hưởng! Chán thằng cháu quá thể! Bà cháu lúc nào nhớ đến thằng Tim là nhớ cái mẹt nó hầm hầm khi bị Ma ma tổng quản bắt ngồi trên bàn ăn cho kỳ hết dĩa thịt gà mới được đi chơi :)):)):))
nó chảnh lắm bà ơi, tới mức phải đưa đồ tận miệng mới ăn, mà khổ nỗi, bà nó lại cưng cháu mới chết, nó không ăn 1 bữa là bà cuống quýt thay đổi thực đơn, đến cả bò mà còn chê thì mẹ nó bó tay rồi.:-??:-??.. Tối qua trời nóng nực, thương quá nên cho 3 đứa vào phòng máy lạnh ngủ... chắc tại mát quá nên 2 dì cháu nó chảy nhảy ầm ầm, cái dt đang sạc pin mà chúc nó cắn dây rồi sáng mới phát hiện là bị lôi xuống gầm tủ-(x-(x-(.... người em mà chúng nó cứ lấy làm sào để mà vượt qua vượt lại, dí nhau va vô mấy cái tủ với cửa ầm ầm, chẳng ngủ nghê gì được:)|:)|... lại thêm thằng Bim già khó chịu, cứ gầm gừ 2 đứa kia, nửa đêm trong phòng mà tụi nó làm như cái hội chở.... bực không tả nổi, thế là em tống cổ 2 dì cháu nó ra ngoài chơi, để thằng già ở lại ngủ.... vậy mà vẫn không được yên, 2 đứa nó đứng ngoài cào cửa đòi vào rồi còn la inh ỏi...., bực quá em tắt máy lạnh, mở cửa ra cho chúng nó muốn làm gì thì làm, chứ la om sòm mama tổng quản dậy là em bị hành hình ngay :-??:-??:-?? ( người không tội thành ra có tội).... khổ :-o:-o
 
Top