• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Sheryl

Active Member
Gia đình nhà Bảo Bông tái xuất Giang hồ:)). Nhà có thêm thành viên, một bé mèo zai xinh xinh, be bé, được đặt tên là Beo. Hôm nay Beo đã được 2 tháng 4 ngày. Bông thì về nhà được 3 ngày rồi. Điều gây ngạc nhiên lớn cho gia đình là đi 3 tháng về mà Bông không quên nhà, Bảo Bảo, mẹ Bảo, cũng như mọi người. Bông tiếp tục là cái gối của Bảo:x. Chỉ có 2 điều thay đôi ở con gái. Thứ 1, đi vệ sinh xong không lấp:((. Thứ 2, trở nên tò mò hơn. Trước kia, Bông hơi phớt đời nhưng giở thì thấy Anh Bảo làm gì cũng ghé mặt lại dòm, tìm hiểu. Trở nên nhiêu chuyện thế chắc học tính mẹ Sheryl :)). Nhân đây xin cảm ơn cô Sheryl rất nhiều vì đa chăm sóc cho Bông trong thời gian qua. :x
Vụ đi VS xong không lấp chắc là do tới nhà mẹ Sheryl, lạ cát, cháu cứ lên giường đi WC. Xong sau khi được dạy dỗ lại thì cháu... học theo anh Bi, đi WC không lấp :<.

Mẹ Sheryl nhiều chuyện bao giờ hử :|.
 

beheoxinhxan

Active Member
Vụ đi VS xong không lấp chắc là do tới nhà mẹ Sheryl, lạ cát, cháu cứ lên giường đi WC. Xong sau khi được dạy dỗ lại thì cháu... học theo anh Bi, đi WC không lấp :<.
:|.
YYThế giờ làm thế nào huấn luyện lại nhỉ? 8->.
Mẹ Sheryl nhiều chuyện bao giờ hử :|.

Thấy Bông nhiều chuyện ra nên đoán thế. Không phải thì thôi :))
 

whitexsnow

Active Member
Vụ đi VS xong không lấp chắc là do tới nhà mẹ Sheryl, lạ cát, cháu cứ lên giường đi WC. Xong sau khi được dạy dỗ lại thì cháu... học theo anh Bi, đi WC không lấp :<.

Mẹ Sheryl nhiều chuyện bao giờ hử :|.
:D, zu này giống Moon hồi mới về nè, đi vệ sinh không lấp hè hè :p với nghe chị tả Bông nhiều chuyện ngẫm lại Moon bên này cũng y thế, cái gì cũng thò vào.:x. Bông ngoan nhỉ, xa nhà 3 tháng mà không quên thứ gì, nghe chị kể mà cảm động quá >:D<

Mẹ Sheryl dạy con hay tốt nên suốt ngày nó cứ quấn quýt lấy, yêu thật :x :">.
 

Gemma

Active Member
Gia đình nhà Bảo Bông tái xuất Giang hồ:)). Nhà có thêm thành viên, một bé mèo zai xinh xinh, be bé, được đặt tên là Beo. Hôm nay Beo đã được 2 tháng 4 ngày. Bông thì về nhà được 3 ngày rồi. Điều gây ngạc nhiên lớn cho gia đình là đi 3 tháng về mà Bông không quên nhà, Bảo Bảo, mẹ Bảo, cũng như mọi người. Bông tiếp tục là cái gối của Bảo:x. Chỉ có 2 điều thay đôi ở con gái. Thứ 1, đi vệ sinh xong không lấp:((. Thứ 2, trở nên tò mò hơn. Trước kia, Bông hơi phớt đời nhưng giở thì thấy Anh Bảo làm gì cũng ghé mặt lại dòm, tìm hiểu. Trở nên nhiêu chuyện thế chắc học tính mẹ Sheryl :)). Nhân đây xin cảm ơn cô Sheryl rất nhiều vì đa chăm sóc cho Bông trong thời gian qua. :x
Chúc mừng gia đình Bé Heo tái xuất giang hồ với một bé Mèo mới và một bé mèo hồi cố hương :-*:-*

Bông quả là quá đặc biệt, đi ba tháng mà vẫn nhớ nhà, chỉ có chó mới nhớ dai vậy thôi. Hôm trước mẹ Gem đi công tác ít ngày mà về nhà lũ mèo bỏ trốn khi thấy mình thò mặt vào nhà :((x-( Hi hi, cái trò đi vệ sinh xong không lấp không biết là học từ chàng hay nàng nào ở nhà mẹ Sheryl đới? Buồn cười nhỉ, đi Hà Nội ba tháng về nhà thành bà Tám cơ chứ! Chắc Bông ra ngoài ấy học được nhiều điều hay của văn hóa giao tế Hà Thành chăng? <:p:x
 

Sheryl

Active Member
Khổ, mẹ cháu ít nói, nên Bông ra ngoài này buồn chả có ai nói chuyện với, anh Bi thì cứ tưng tửng chỉ biết nằm ghếch đầu lên thành giường phè phỡn nên chắc cháu nó buồn. Về nhà phải hóng hớt bù :)).
 

Sheryl

Active Member
Up hộ ảnh cho nhà BBB nào (phải thêm một chữ B vì h là Bảo Bông Beo rồi):

Bé Kem đón từ nhà đô rê.


Bông nằm phơi nắng ở nhà cũ :x. Ôi, con gái nuôi của tôi :x.

 

D_P_HOA

Active Member
Mẹ Bảo Bảo có hình bọn nhỏ chưa :), nếu không cứ up tạm Cu Beo lên nhé :x:x.
 

Gemma

Active Member
Chuyến này mẹ Kim làm bộ sưu tập "B" được rồi! Có khi phải đổi tên Đô thành... Bô chăng? :(:))) Bé Beo đệp giai hơn cả anh Bảo nữa mẹ Hoa ạ! Hôm trước chat trên yahoo với mẹ Kim, mẹ Kim có gởi ảnh cho mẹ Gem xem. Mẹ Gem không có bản quyền nên không dám up lên đây mô, chờ mẹ Kim up hình con giai vậy <:p:x
 

beheoxinhxan

Active Member
Em không sử dụng máy tính nên không up hình đđược lên VP ạ. Phải nhờ cô Sheryl up hộ hình Bông và bé Kem đấy:)). Bé Kem không phải mèo của em, em bắt nhà Cương giúp cho bác của Bảo thôi nhưng phải có trách nhiệm báo cáo tình hình, he he.:D.
Nhờ chị Gemma up hộ hình bé mèo 2 chân nhà em với ạ;;)
 

Gemma

Active Member
Em không sử dụng máy tính nên không up hình đđược lên VP ạ. Phải nhờ cô Sheryl up hộ hình Bông và bé Kem đấy:)). Bé Kem không phải mèo của em, em bắt nhà Cương giúp cho bác của Bảo thôi nhưng phải có trách nhiệm báo cáo tình hình, he he.:D.
Nhờ chị Gemma up hộ hình bé mèo 2 chân nhà em với ạ;;)
Đây, mẹ Gem up hộ hình bé Mèo nhà mẹ Kim đây, đẹp giai lắm lắm, và nhìn kỹ có nét giống mẹ Kim lắm. Có lẽ nhờ giống mẹ mà đẹp giai chăng? :x:-*
 

D_P_HOA

Active Member
Đây, mẹ Gem up hộ hình bé Mèo nhà mẹ Kim đây, đẹp giai lắm lắm, và nhìn kỹ có nét giống mẹ Kim lắm. Có lẽ nhờ giống mẹ mà đẹp giai chăng? :x:-*
Bác Gem ơi , em biết hình cu Beo từ lấu rồi cơ :x:x, em cũng có mà bác. Ý em muốn hỏi mẹ Bảo Bảo up hình mới của Beo cơ :)
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm nay mới có máy để up hình. Xin giới thiệu với chị Hoa, chị Gemma những bé mèo nhỏ nhà em
Đây là Bông đẹp gái :))

Đây là Beo đẹp trai:-*:x:">

Đây là anh hai Bảo siêu quậy>:D<
 

Gemma

Active Member
Các bé mèo đều xinh tóa, bé Beo cười trông rất manly, còn anh hai Bảo thì nhìn giống cowboy Texas ghê cơ! :-*:x

Riêng Bông đúng là trông trắng sáng và mắt hết toét rồi nhỉ! Có vẻ như mới bị mẹ Kim gọt lông ngắn bớt hay sao ý nhỉ? :(:)))8->
 

D_P_HOA

Active Member
Hôm nay mới có máy để up hình. Xin giới thiệu với chị Hoa, chị Gemma những bé mèo nhỏ nhà em
Đây là Bông đẹp gái :))

Đây là Beo đẹp trai:-*:x:">

Đây là anh hai Bảo siêu quậy>:D<
Hi hi , đây mới là nhưng bé mèo đẹp nhất nè :-*:-*, nhìn Beo cười yêu quá cơ, ánh mắt bé lấp lánh em ah :x:x.
Bông cũng xinh ghê, mà sao nó trắng sáng thế :x
 

venom

Member
Nhiễm Toxoplasma


Nhiễm Toxoplasma là loại nhiễm khuẩn gây ra bởi ký sinh trùng có tên là Toxoplasma Gondii. Nhiễm khuẩn này đe dọa đến sức khỏe của thai nhi.
Ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở trong ruột mèo và lây nhiễm thông qua phân, thường ở những nơi kín đáo hoặc đất ngoài sân vườn. Bạn thường bị nhiễm khi cầm phải các vật nơi mèo thường "đi bậy" hoặc làm vườn nơi có phân mèo.

Nhiễm Toxoplasma trong thai kỳ


Nhiễm Toxoplasma là gì?

Nhiễm Toxoplasma là loại nhiễm khuẩn gây ra bởi ký sinh trùng có tên là Toxoplasma Gondii. Nhiễm khuẩn này đe dọa đến sức khỏe của thai nhi.
Ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở trong ruột mèo và lây nhiễm thông qua phân, thường ở những nơi kín đáo hoặc đất ngoài sân vườn. Bạn thường bị nhiễm khi cầm phải các vật nơi mèo thường "đi bậy" hoặc làm vườn nơi có phân mèo.
Bạn cũng có thể bị nhiễm Toxoplasma khi ăn thịt bị nhiễm ký sinh trùng này không qua đun nấu chín.
Những dấu hiệu nhiễm Toxoplasma:
Thường thì các triệu chứng không rõ ràng, đôi lúc trông giống như bị cúm. Tuy nhiên khi Bạn bị nhiễm trong lúc có thai, thai nhi cũng bị nhiễm. Thai nhi bị nhiễm có thể vẫn bình thường nhưng có những thai nhi bị những tổn thương trầm trọng ở não và ở mắt.
Nếu Bạn bị nhiễm từ trước (ít nhất từ 6 đến 9 tháng trước khi mang thai) thì cơ thể Bạn có miễn dịch với Toxoplasma. Trong trường hợp này, nếu Bạn tiếp xúc với mầm bệnh trong khi mang thai thì rủi ro ký sinh trùng gây hại cho bé là rất thấp.
Làm sao để biết Bạn có bị nhiễm ký sinh trùng này không?
Xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng lại Toxoplasma. Trong trường hợp Bạn chưa làm xét nghiệm, hoặc Bạn không biết Bạn bị nhiễm hay chưa, hoặc xét nghiệm vào thời điểm chưa đủ thời gian để cơ thể tạo ra kháng thể; Bạn cần thiết phải thực hiện những biện pháp phòng tránh nhiễm.
Làm sao để phòng tránh nhiễm trong thời gian Bạn đang mang thai?
Không cho mèo đi ra ngoài vì nó có thể lây nhiễm toxoplasma từ các con mèo khác rồi về lây cho Bạn. Cách tốt nhất là gởi nó "đi du lịch" ở nhà người thân trong suốt thời gian Bạn mang thai.
Đừng bao giờ động đến các nơi mèo ăn, uống, ngủ, "đi bậy". Nhờ người thân trong gia đình tiệt trùng các khay ăn uống của mèo bằng cách đun sôi khoảng 5 phút. Trong trường hợp Bạn buộc phải làm chuyện này thì hãy đeo bao tay vào trước khi làm.
Mang găng tay khi làm vườn và nhớ rửa sạch sau đó
Cẩn thận với ruồi và gián vì chúng cũng là nguyên nhân gây phát tán ký sinh trùng từ phân mèo vào thức ăn
Không nên ăn thịt sống & nên rửa các loại rau, trái cây trước khi ăn
Tránh được quẹt tay lên mắt, lên mặt khi làm bếp (cắt thái thịt, ...), làm vườn. Sau đó rửa sạch tay & rửa sạch những nơi dính bẩn.
Không nên ăn các loại trứng luộc sơ qua & không nên uống các loại sữa không tiệt trùng.

nguồn: http://my.opera.com/bacsitoan/blog/show.dml/6546661
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Nhiễm Toxoplasma


Nhiễm Toxoplasma là loại nhiễm khuẩn gây ra bởi ký sinh trùng có tên là Toxoplasma Gondii. Nhiễm khuẩn này đe dọa đến sức khỏe của thai nhi.
Ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở trong ruột mèo và lây nhiễm thông qua phân, thường ở những nơi kín đáo hoặc đất ngoài sân vườn. Bạn thường bị nhiễm khi cầm phải các vật nơi mèo thường "đi bậy" hoặc làm vườn nơi có phân mèo.

Nhiễm Toxoplasma trong thai kỳ


Nhiễm Toxoplasma là gì?

Nhiễm Toxoplasma là loại nhiễm khuẩn gây ra bởi ký sinh trùng có tên là Toxoplasma Gondii. Nhiễm khuẩn này đe dọa đến sức khỏe của thai nhi.
Ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở trong ruột mèo và lây nhiễm thông qua phân, thường ở những nơi kín đáo hoặc đất ngoài sân vườn. Bạn thường bị nhiễm khi cầm phải các vật nơi mèo thường "đi bậy" hoặc làm vườn nơi có phân mèo.
Bạn cũng có thể bị nhiễm Toxoplasma khi ăn thịt bị nhiễm ký sinh trùng này không qua đun nấu chín.
Những dấu hiệu nhiễm Toxoplasma:
Thường thì các triệu chứng không rõ ràng, đôi lúc trông giống như bị cúm. Tuy nhiên khi Bạn bị nhiễm trong lúc có thai, thai nhi cũng bị nhiễm. Thai nhi bị nhiễm có thể vẫn bình thường nhưng có những thai nhi bị những tổn thương trầm trọng ở não và ở mắt.
Nếu Bạn bị nhiễm từ trước (ít nhất từ 6 đến 9 tháng trước khi mang thai) thì cơ thể Bạn có miễn dịch với Toxoplasma. Trong trường hợp này, nếu Bạn tiếp xúc với mầm bệnh trong khi mang thai thì rủi ro ký sinh trùng gây hại cho bé là rất thấp.
Làm sao để biết Bạn có bị nhiễm ký sinh trùng này không?
Xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng lại Toxoplasma. Trong trường hợp Bạn chưa làm xét nghiệm, hoặc Bạn không biết Bạn bị nhiễm hay chưa, hoặc xét nghiệm vào thời điểm chưa đủ thời gian để cơ thể tạo ra kháng thể; Bạn cần thiết phải thực hiện những biện pháp phòng tránh nhiễm.
Làm sao để phòng tránh nhiễm trong thời gian Bạn đang mang thai?
Không cho mèo đi ra ngoài vì nó có thể lây nhiễm toxoplasma từ các con mèo khác rồi về lây cho Bạn. Cách tốt nhất là gởi nó "đi du lịch" ở nhà người thân trong suốt thời gian Bạn mang thai.
Đừng bao giờ động đến các nơi mèo ăn, uống, ngủ, "đi bậy". Nhờ người thân trong gia đình tiệt trùng các khay ăn uống của mèo bằng cách đun sôi khoảng 5 phút. Trong trường hợp Bạn buộc phải làm chuyện này thì hãy đeo bao tay vào trước khi làm.
Mang găng tay khi làm vườn và nhớ rửa sạch sau đó
Cẩn thận với ruồi và gián vì chúng cũng là nguyên nhân gây phát tán ký sinh trùng từ phân mèo vào thức ăn
Không nên ăn thịt sống & nên rửa các loại rau, trái cây trước khi ăn
Tránh được quẹt tay lên mắt, lên mặt khi làm bếp (cắt thái thịt, ...), làm vườn. Sau đó rửa sạch tay & rửa sạch những nơi dính bẩn.
Không nên ăn các loại trứng luộc sơ qua & không nên uống các loại sữa không tiệt trùng.

nguồn: http://my.opera.com/bacsitoan/blog/show.dml/6546661
Thanks bạn đã post bài nhưng bài về bệnh này đã được BS. chienvet post từ khá lâu rồi và mọi người đã đều hiểu phần nào về căn bệnh này. Chốt lại 1 điều quan trọng là giữ vệ sinh cá nhân, nhà cửa, cho mèo thật tốt.
 

D_P_HOA

Active Member
Ah Kim ơi, buỉ trưa táy máy lập Face book:)), buôì cươì quá đi mất em ạh. Chị vẫn chưa biết sử dụng :D. Tôí về mò thêm mơí được :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Riêng Bông đúng là trông trắng sáng và mắt hết toét rồi nhỉ! Có vẻ như mới bị mẹ Kim gọt lông ngắn bớt hay sao ý nhỉ? :(:)))8->
:)) hình như do tác dụng của "siêu lược". em chải cật lực quá nên nó thế đấy ạ. ĐáNG lý chỉ nên chải 10' thì em chải 30':))
 

beheoxinhxan

Active Member
Ah Kim ơi, buỉ trưa táy máy lập Face book:)), buôì cươì quá đi mất em ạh. Chị vẫn chưa biết sử dụng :D. Tôí về mò thêm mơí được :))
Tên gì ạ? Add em với ạ:x tối nay ngâm cứu kĩ đi chị nhá:))
 
Top