• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kinh nghiệm xin mèo Tây thành công 100%

nguyenthuy

Member
hehe, e quên xừ mất. Tại tự dưng không khí nó hòa nhã, êm ái quá làm e.....thấy lạ :)) . Giá mà ngay từ đầu đã thế này thì tốt :p
 

Ms Linh

Member
:D đọc hoa hết cả mắt!! :D mình đã cm ở topic trc chuyện mình cho chó con ý!! :D
Mình cho đi nhưng luôn rình rập ng ta, kiểm tra đột ngột bất thình lình xem ng ta đối đãi thế nào :") mặc dù mình cũng đã chọn lựa rồi mới giao phó đấy. hehe Thế Bizonzon có bị rình rập thế ko?
Rõ ràng mình tin người ta rồi mình đem cho, còn quên lấy cả tiền vía, thế mà cứ đi rình ng ta đến mức ng ta còn mong mình đi thật xa để đừng dọa ng ta đòi về nữa!! :))
Mình ko cần tiền, mình chỉ cần giao tình yêu bé nhỏ ở nơi nào thật tốt thôi... mình toàn nuôi fox sóc thôi, bạn nuôi ko?? lứa sau mình cho bạn 1 em!! :)) cho nó về gâu gâu giữa 1 bầy meo meo cho vui!! =))
 

bizonzon

Active Member
:D đọc hoa hết cả mắt!! :D mình đã cm ở topic trc chuyện mình cho chó con ý!! :D
Mình cho đi nhưng luôn rình rập ng ta, kiểm tra đột ngột bất thình lình xem ng ta đối đãi thế nào :") mặc dù mình cũng đã chọn lựa rồi mới giao phó đấy. hehe Thế Bizonzon có bị rình rập thế ko?
Rõ ràng mình tin người ta rồi mình đem cho, còn quên lấy cả tiền vía, thế mà cứ đi rình ng ta đến mức ng ta còn mong mình đi thật xa để đừng dọa ng ta đòi về nữa!! :))
Mình ko cần tiền, mình chỉ cần giao tình yêu bé nhỏ ở nơi nào thật tốt thôi... mình toàn nuôi fox sóc thôi, bạn nuôi ko?? lứa sau mình cho bạn 1 em!! :)) cho nó về gâu gâu giữa 1 bầy meo meo cho vui!! =))
Tớ khoái cả chó lẫn mèo, nhưng khoái mèo hơn. Cơ mà chỉ được chọn 1 trong 2 để nuôi thôi, nên tớ chọn mèo :D. Cám ơn ý tốt của bạn nhiều lắm :x
À, tớ vẫn bị dọa đòi lại mèo đấy, chứ không chỉ rình rập đâu :)).
Ngày nào chả có mấy câu đại loại như: hôm nay cô cho con tôi ăn gì, con tôi đã béo lên chưa, á à, trông thế nào mà để nó phi thân từ tầng 3 xuống, lởm khởm tôi đòi con về đấy, blah blah blah :-w
 

Ms Linh

Member
Tớ khoái cả chó lẫn mèo, nhưng khoái mèo hơn. Cơ mà chỉ được chọn 1 trong 2 để nuôi thôi, nên tớ chọn mèo :D. Cám ơn ý tốt của bạn nhiều lắm :x
À, tớ vẫn bị dọa đòi lại mèo đấy, chứ không chỉ rình rập đâu :)).
Ngày nào chả có mấy câu đại loại như: hôm nay cô cho con tôi ăn gì, con tôi đã béo lên chưa, á à, trông thế nào mà để nó phi thân từ tầng 3 xuống, lởm khởm tôi đòi con về đấy, blah blah blah :-w
haha. hỏi thế thì biết bạn trả lời thật hay ko làm sao đc?? :)) tốt nhất là cứ rình đi, đôi khi đột nhập bất thình lình!! á à, có j phanh phui hết, ko nói dối đc đâu!! :))
cũng may là lũ fox sóc nhà mình nó đẻ ít lắm, lứa chỉ đc 1 2 con, mà toàn phải mổ đẻ nữa chứ, nên mình xót xa lắm... nhưng đẻ ít nên tìm ng cho cũng dễ!! hê hê :D
à, mình có bé mèo anh lông dài xinh lắm, nhưng nó đc 7 tuổi hơn rồi, triệt sản ko cho đẻ nữa nên cũng chẳng có mèo con cho bạn nữa!! :D

em tạm cục cưng của mình rồi ngồi tiếc nhé!! ;)) hehe
 

Sheryl

Active Member
haha. hỏi thế thì biết bạn trả lời thật hay ko làm sao đc?? :)) tốt nhất là cứ rình đi, đôi khi đột nhập bất thình lình!! á à, có j phanh phui hết, ko nói dối đc đâu!! :))
Đúng là có giấu diếm đấy Ms Linh ạ. Cái người ấy có dám ho he với tớ cái chuyện con trai tớ nhảy lầu chơi trò cảm giác mạnh đâu. Chẳng qua cái hội mèo bé tí, lại rất hay tụ tập ăn chơi nhảy múa, nên có chuyện gì cũng không giấu được. Tớ biết là vì thế đấy chứ người ấy sợ bị đòi mèo nên không dám hé răng :)).
 

Mimi83

Member
Đúng là có giấu diếm đấy Ms Linh ạ. Cái người ấy có dám ho he với tớ cái chuyện con trai tớ nhảy lầu chơi trò cảm giác mạnh đâu. Chẳng qua cái hội mèo bé tí, lại rất hay tụ tập ăn chơi nhảy múa, nên có chuyện gì cũng không giấu được. Tớ biết là vì thế đấy chứ người ấy sợ bị đòi mèo nên không dám hé răng :)).
Không những nó buồn quá nhảy lầu mà còn nhảy đúng vào hôm mưa gió bão bùng cơ, may mà có bà mụ đỡ, nếu không thì... nên mẹ Ngọc còn đứa nào thì gửi nốt cho cô Gấu đi, cho chơi với Sâu cho đỡ buồn :p
 

Prince9x

Member
Cảm ơn kinh nghiệm của chị Bi nhóe :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Chúc các bé nhà chị hay ăn chóng lớn :x:x:x:x:x
 

bizonzon

Active Member
haha. hỏi thế thì biết bạn trả lời thật hay ko làm sao đc?? :)) tốt nhất là cứ rình đi, đôi khi đột nhập bất thình lình!! á à, có j phanh phui hết, ko nói dối đc đâu!! :))
cũng may là lũ fox sóc nhà mình nó đẻ ít lắm, lứa chỉ đc 1 2 con, mà toàn phải mổ đẻ nữa chứ, nên mình xót xa lắm... nhưng đẻ ít nên tìm ng cho cũng dễ!! hê hê :D
à, mình có bé mèo anh lông dài xinh lắm, nhưng nó đc 7 tuổi hơn rồi, triệt sản ko cho đẻ nữa nên cũng chẳng có mèo con cho bạn nữa!! :D

em tạm cục cưng của mình rồi ngồi tiếc nhé!! ;)) hehe
Hôm nào Linh đi off mèo với hội tớ đi. Còn nếu mà tổ chức off toy dog thì nhớ tránh xa xa ngày off mèo ra nha :-", không lại về trách tớ :))
 

yeupeo91

Member
Hay!...:)
Công nhận C biz viết hay,logic và chân thành quá. Thực ra thì ban đầu e cũng là thành phần có những phản ứng gay gắt với kiểu tạo scandal của c (Cũng vì e ko hiểu đó là cái topic "có ẩn ý", chứ ai lại lập 1 cái topic để xin mèo như thế đc nhỉ?,ngu we' ngu we'!!!:( ). Nhưng càng theo dõi, e càng phục c lắm. Ko phải kiểu dạy đời, ko phải chỉ biết nói mồm mà qua mọi ng e mới hiểu được c đã làm nhiều đến thế và có uy tín đến thế... Tất cả những kinh nghiệm mà chị chia sẻ là chị đã làm và đúc kết đc. Điều đó mới cực kỳ giá trị!...
Trc mặt mọi ng,e chân thành xin lỗi chị vì đã có lúc sai lầm... :D... E biết c Biz đã tha lỗi cho e rồi nhưng e mún qua đây xin lỗi cả mọi ng nữa....Cảm ơn vì bài chia sẻ của c!!!..........;)
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Các bác ơi off đi em là mem mới chưa được nếm mùi :((
Các bác tổ chức ọp ẹp đi để được ôm mều ;;)
 

hvmaliboo

Member
Phải công nhận là bạn Bizonzon thật kỳ công khi lập ra 2 topic "xin mèo..." và "cách xin mèo...". Lúc mới đầu đọc topic "xin mèo..." của bạn mà mình cũng thấy lạnh hết cả xương, nhưng ráng ngồi kiên nhẫn đọc hết thì đã hiểu ra ý đồ của bạn, tới lúc đọc qua topic này thì mới muốn comment.
Mình cũng thích mèo Tây lắm nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đăng 1 bài xin mèo Tây, hoặc ngay cả mèo Ta. Mình rất đồng tình với nhiều bạn đưa ra quan điểm rằng nếu muốn có thứ gì thì bạn phải tự bỏ công ra mà tìm kiếm chứ không thể ngồi 1 chỗ đợi cơ hội tới, không bỏ sức sao thấy hết giá trị điều mình tìm kiếm chứ. Bất cứ khi nào thấy 1 topic xin mèo là mình đều thấy dị ứng, ngay cả khi mình có mèo muốn cho mình cũng tránh xa hoàn toàn, có lẽ mình hơi cổ hủ.
Mình cũng không hoàn toàn ghét việc xin, chỉ là không thích xin kiểu lập topic to đùng lên diễn đàn thôi, cảm giác như người đó không có lòng thực sự.
Dù sao thì cũng rất thích topic hướng dẫn xin mèo Tây của bạn, chúc bạn và các bé mèo luôn hạnh phúc.
Cho mình hỏi thêm là hình như thành viên hội yêu mèo đa phần ở ngoài HN thì phải, mình trong SG mà ít thấy khi nào offline, hay là do mình mù thông tin quá không biết gì nhỉ. Ai biết thông tin gì thì thông báo cho mình với, mình cũng muốn được offline hội mèo để vuốt ve các em mèo lông xù, nhà chỉ nuôi mèo Ta thôi vì không có khả năng nuôi mèo Tây nên thèm vuốt các em mèo Tây lắm.
 

bizonzon

Active Member
Phải công nhận là bạn Bizonzon thật kỳ công khi lập ra 2 topic "xin mèo..." và "cách xin mèo...". Lúc mới đầu đọc topic "xin mèo..." của bạn mà mình cũng thấy lạnh hết cả xương, nhưng ráng ngồi kiên nhẫn đọc hết thì đã hiểu ra ý đồ của bạn, tới lúc đọc qua topic này thì mới muốn comment.
Mình cũng thích mèo Tây lắm nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đăng 1 bài xin mèo Tây, hoặc ngay cả mèo Ta. Mình rất đồng tình với nhiều bạn đưa ra quan điểm rằng nếu muốn có thứ gì thì bạn phải tự bỏ công ra mà tìm kiếm chứ không thể ngồi 1 chỗ đợi cơ hội tới, không bỏ sức sao thấy hết giá trị điều mình tìm kiếm chứ. Bất cứ khi nào thấy 1 topic xin mèo là mình đều thấy dị ứng, ngay cả khi mình có mèo muốn cho mình cũng tránh xa hoàn toàn, có lẽ mình hơi cổ hủ.
Mình cũng không hoàn toàn ghét việc xin, chỉ là không thích xin kiểu lập topic to đùng lên diễn đàn thôi, cảm giác như người đó không có lòng thực sự.
Dù sao thì cũng rất thích topic hướng dẫn xin mèo Tây của bạn, chúc bạn và các bé mèo luôn hạnh phúc.
Cho mình hỏi thêm là hình như thành viên hội yêu mèo đa phần ở ngoài HN thì phải, mình trong SG mà ít thấy khi nào offline, hay là do mình mù thông tin quá không biết gì nhỉ. Ai biết thông tin gì thì thông báo cho mình với, mình cũng muốn được offline hội mèo để vuốt ve các em mèo lông xù, nhà chỉ nuôi mèo Ta thôi vì không có khả năng nuôi mèo Tây nên thèm vuốt các em mèo Tây lắm.
Ở đâu cũng có hội yêu mèo bạn ạ, nhất là một thành phố lớn như SG. Các hoạt động offline của hội yêu mèo bạn có thể theo dõi ở box Hoạt động các CLB yêu mèo Vietpet.
Tớ thấy ở topic này hội yêu mèo SG đang dự định off đây, bạn vào xem thử nhé.
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=58636
 

bizonzon

Active Member
Ở đâu cũng có hội yêu mèo bạn ạ, nhất là một thành phố lớn như SG. Các hoạt động offline của hội yêu mèo bạn có thể theo dõi ở box Hoạt động các CLB yêu mèo Vietpet.
Tớ thấy ở topic này hội yêu mèo SG đang dự định off đây, bạn vào xem thử nhé.
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=58636
ồ, mình nhầm, topic này từ năm ngoái rồi, sorry bạn :D. Nhưng bạn có thể theo dõi trong box đó để nắm được kế hoạch offline của các bạn yêu mèo SG nhé.
 

zorba_meow

Active Member
Phải công nhận là bạn Bizonzon thật kỳ công khi lập ra 2 topic "xin mèo..." và "cách xin mèo...". Lúc mới đầu đọc topic "xin mèo..." của bạn mà mình cũng thấy lạnh hết cả xương, nhưng ráng ngồi kiên nhẫn đọc hết thì đã hiểu ra ý đồ của bạn, tới lúc đọc qua topic này thì mới muốn comment.
Mình cũng thích mèo Tây lắm nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đăng 1 bài xin mèo Tây, hoặc ngay cả mèo Ta. Mình rất đồng tình với nhiều bạn đưa ra quan điểm rằng nếu muốn có thứ gì thì bạn phải tự bỏ công ra mà tìm kiếm chứ không thể ngồi 1 chỗ đợi cơ hội tới, không bỏ sức sao thấy hết giá trị điều mình tìm kiếm chứ. Bất cứ khi nào thấy 1 topic xin mèo là mình đều thấy dị ứng, ngay cả khi mình có mèo muốn cho mình cũng tránh xa hoàn toàn, có lẽ mình hơi cổ hủ.
Mình cũng không hoàn toàn ghét việc xin, chỉ là không thích xin kiểu lập topic to đùng lên diễn đàn thôi, cảm giác như người đó không có lòng thực sự.
Dù sao thì cũng rất thích topic hướng dẫn xin mèo Tây của bạn, chúc bạn và các bé mèo luôn hạnh phúc.
Cho mình hỏi thêm là hình như thành viên hội yêu mèo đa phần ở ngoài HN thì phải, mình trong SG mà ít thấy khi nào offline, hay là do mình mù thông tin quá không biết gì nhỉ. Ai biết thông tin gì thì thông báo cho mình với, mình cũng muốn được offline hội mèo để vuốt ve các em mèo lông xù, nhà chỉ nuôi mèo Ta thôi vì không có khả năng nuôi mèo Tây nên thèm vuốt các em mèo Tây lắm.
off mèo hồi 4/9 đây thôi, anh/chị theo dõi thêm thì sẽ có thôi mà ^^
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=84928 --> đây là link off hôm 4/9 ạ ^^
 

Ms Linh

Member
Phải công nhận là bạn Bizonzon thật kỳ công khi lập ra 2 topic "xin mèo..." và "cách xin mèo...". Lúc mới đầu đọc topic "xin mèo..." của bạn mà mình cũng thấy lạnh hết cả xương, nhưng ráng ngồi kiên nhẫn đọc hết thì đã hiểu ra ý đồ của bạn, tới lúc đọc qua topic này thì mới muốn comment.
Mình cũng thích mèo Tây lắm nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đăng 1 bài xin mèo Tây, hoặc ngay cả mèo Ta. Mình rất đồng tình với nhiều bạn đưa ra quan điểm rằng nếu muốn có thứ gì thì bạn phải tự bỏ công ra mà tìm kiếm chứ không thể ngồi 1 chỗ đợi cơ hội tới, không bỏ sức sao thấy hết giá trị điều mình tìm kiếm chứ. Bất cứ khi nào thấy 1 topic xin mèo là mình đều thấy dị ứng, ngay cả khi mình có mèo muốn cho mình cũng tránh xa hoàn toàn, có lẽ mình hơi cổ hủ.
Mình cũng không hoàn toàn ghét việc xin, chỉ là không thích xin kiểu lập topic to đùng lên diễn đàn thôi, cảm giác như người đó không có lòng thực sự.
Dù sao thì cũng rất thích topic hướng dẫn xin mèo Tây của bạn, chúc bạn và các bé mèo luôn hạnh phúc.
Cho mình hỏi thêm là hình như thành viên hội yêu mèo đa phần ở ngoài HN thì phải, mình trong SG mà ít thấy khi nào offline, hay là do mình mù thông tin quá không biết gì nhỉ. Ai biết thông tin gì thì thông báo cho mình với, mình cũng muốn được offline hội mèo để vuốt ve các em mèo lông xù, nhà chỉ nuôi mèo Ta thôi vì không có khả năng nuôi mèo Tây nên thèm vuốt các em mèo Tây lắm.
Thật ra bạn nói cũng đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần thôi.. như trường hợp của Bizonzon thì bạn ý chỉ ko bỏ tiền ra thôi chứ công sức thì nhiều lắm... :) Theo mình thì tiền còn có dễ dàng hơn cái công sức này nhiều, bạn Bizonzon làm ban tổ chức, làm MC và kiêm nhiều việc khác cho các hoạt động của Mèo cũng là đáng ngưỡng mộ lắm... :) Người ta có cảm kích người ta mới tặng cho 1 thứ quý giá như thế bạn à.
Còn cũng như mình đây thôi, chưa đi off mèo lần nào, chưa có chút cống hiến thì mình có đăng đến 10 bài cũng chẳng ai cho, đem tiền mồ hôi nc mắt chắt chiu còn chưa chắc ng ta đã bán!! :) Mua mèo ở chợ thì dễ, nhưng mua mèo đẹp từ những người có tâm huyết, mua bảo đảm thì có tiền cũng khó mua lắm bạn ạ!! :)
 

bizonzon

Active Member
Thật ra bạn nói cũng đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần thôi.. như trường hợp của Bizonzon thì bạn ý chỉ ko bỏ tiền ra thôi chứ công sức thì nhiều lắm... :) Theo mình thì tiền còn có dễ dàng hơn cái công sức này nhiều, bạn Bizonzon làm ban tổ chức, làm MC và kiêm nhiều việc khác cho các hoạt động của Mèo cũng là đáng ngưỡng mộ lắm... :) Người ta có cảm kích người ta mới tặng cho 1 thứ quý giá như thế bạn à.
Còn cũng như mình đây thôi, chưa đi off mèo lần nào, chưa có chút cống hiến thì mình có đăng đến 10 bài cũng chẳng ai cho, đem tiền mồ hôi nc mắt chắt chiu còn chưa chắc ng ta đã bán!! :) Mua mèo ở chợ thì dễ, nhưng mua mèo đẹp từ những người có tâm huyết, mua bảo đảm thì có tiền cũng khó mua lắm bạn ạ!! :)
Không phải một mình tớ làm tất cả những việc đó đâu Linh ạ. Còn rất nhiều thành viên khác nữa, nhưng các bạn ấy chẳng bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ làm thôi. Nếu không có những thành viên đó, thì không thể có những buổi off vui vẻ như thế được. Tớ chỉ là một trong số rất nhiều những bạn tâm huyết với hội yêu mèo. Mong là càng ngày càng có nhiều những thành viên như thế :)
 

jenny_Q

Vietpet sponsor
bạn lập ra cái topic chăng ra đâu vào đâu chắc đang mở lớp dậy ăn xin siêu cấp chăc xin được mèo tây nguyên tây ninh đấy3:-O3:-O3:-O
 
bạn lập ra cái topic chăng ra đâu vào đâu chắc đang mở lớp dậy ăn xin siêu cấp chăc xin được mèo tây nguyên tây ninh đấy3:-O3:-O3:-O
hì, hình như người ta đã xin được 3 em mèo tây ở HN rồi bạn à. bạn xem lại nhé
 

Ms Linh

Member
Không phải một mình tớ làm tất cả những việc đó đâu Linh ạ. Còn rất nhiều thành viên khác nữa, nhưng các bạn ấy chẳng bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ làm thôi. Nếu không có những thành viên đó, thì không thể có những buổi off vui vẻ như thế được. Tớ chỉ là một trong số rất nhiều những bạn tâm huyết với hội yêu mèo. Mong là càng ngày càng có nhiều những thành viên như thế :)
hì hì, mình biết chứ!! 1 ng ko thể làm nên đc mọi chuyện, đó là công sức đóng góp của 1 tập thể, kể cả những người tham gia off không thôi cũng là đã đóng góp cho sự thành công của buổi off rồi!! :)
Mình cũng tổ chức off nên mình cũng hiểu, off to hay off nhỏ cũng đều có cái vất vả trong đó, để làm vừa lòng tất cả mọi người là rất khó.. nhưng kể ra có những buổi off như thế, uy tín của mình đc tăng lên nhiều lắm.. hehe
Con người có lòng tin với nhau là có rất nhiều!! :D Mình dám chắc là mình đi xin mèo xịn thì chả ai cho.. nhưng đi xin chó xịn thì chắc chắn có người cho ngay. :D Mình đã từng xin đc 1 em Papillon đấy, và khi mua fox sóc thì đc ưu ái giữ cho bé đẹp nhất!! :D
 

huongmin

Member
ui! Lùm xùm tận mấy topic mới đến lượt e đc cm. Hi Đầu tiên là fai chúc mừng chị có cả một đại gia đình xinh xắn, đáng yêu. Sau đó là lời cảm ơn vì chị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trên hành trình "xin mèo Tây". Hi. E thì e thấy có làm sao đâu chuyện người ta có được mèo theo cách ji. Cái quan trọng là phải yêu và dành thời gian chăm sóc chúng. Nhìn những gia đình nổi tiếng trên 4rum mình mà xem. Bé nào cũng xinh, cũng long lanh. Đc như vậy thì cũng phải nhọc công lắm chứ.và em cũng rất ủng hộ chị quan điểm nên bắt đầu vs 1 bé mèo ta. Trong các jong mèo thì mèo ta là dễ nuôi nhất. Phải học cách quan tâm và chăm sóc chúng trước chứ đùng 1 cái, bỏ ra cả đống tiền đón mèo Tây về để rồi luống cuống chẳng biết xoay sở ra sao thì tội cho bé Tây ý lắm. Hiện tại e cũng đang nuôi 1 bé mèo ta. Vs e thì bé luôn là nguồn vui và là 1 người bạn. Hi. Sáng nay e cũng nhắn tin cho chị Ruồi Bẹp hỏi mua Táo và Hấu. Hi vọng chị ý sẽ để cho e 1 bé ^^
 
Top